- Thứ 2 Tháng 10 28, 2024 9:16 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi, sư huynh Yoga!
Con xin phép được trả lời câu hỏi. Kính Tổ, Thầy khai trí cho con được khôn sáng ạ!
----
Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me đó không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee. Nơi trú ngụ của họ ở cung cõi tùy theo nghiệp lực sẽ do các cấp thánh thần cai quản.
Thánh thần chọn bối cảnh chính là cây me để thị hiện giáo hoá dựa trên niềm tin ,sở chấp của người dân Ấn Độ bởi vì họ coi cây me chính là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn ma chuyên báo tử bằng cách khóc.
Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo con trước đây, cây me này ít nhất cũng đã xảy ra câu chuyện tương tự như vậy nên người ta mới sợ và câu chuyện được đồn thổi lan truyền trở nên nổi tiếng, những người họ tin thì họ sẽ dè chừng không dám làm điều gì bất kính khi đi ngang qua cây me này.
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Việc "tè" và xin lỗi là cái nguyên nhân và cũng là kết quả.
Cách làm việc của TT có trình tự và nghiêm minh và có mục đích rõ ràng. Thánh Thần sẽ xem xét tâm ý và hành xử của người bác khi bị mắc lỗi có biết hối cải hay không? Và dựa vào từng hành động đó mà có mức hình phạt tương ứng từ nhẹ cho tới nặng thậm chí việc mất cả mạng..
Đầu tiên
1. Người bác đi tè vào cây me ông vẫn ý thức được mình tè vào nơi linh thiêng cấm kỵ là không hay rồi nhưng ông vẫn không sợ, không biết sám hối xin lỗi, vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm. (Bất kính lần 1).
2. Khi trở về nhà thấy "Bà" trong phòng trong đêm khuya vắng, thay vì nhẹ giọng hỏi han thì ông lại ra giọng tức giận và tỏ ra ngạo mạn lao tới "túm vai". Cho thấy đây là một hành động hỗn xược (bất kính lần 2). Nên bị hồn ma nữ thị hiện hình ảnh kinh dị hù doạ cho ngất xỉu.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông không dùng lý trí để suy xét sự việc đã diễn ra đêm qua xảy ra cho mình mà cứ nghĩ là giấc mơ. Thật là vô tri hết chỗ nói.
Cả ngày hôm đó, ông cảm thấy áp lực đè lên cổ mình giống như ai đó đang trèo lên cổ. Đến lúc này mà ông vẫn chưa ngộ ra điều gì bất thường để tìm ra nguyên nhân biết đường hối cải biết việc làm của mình sai ở đâu...
Nhận thấy những điều bất kính trên của người bác cộng thêm sự vô thần của ông nên đến lúc Thánh Thần mới mạnh tay trừng trị dùng đến biện pháp 2 đó là thị hiện của hồn ma nữ một lần nữa. Nhưng lần này là ma nữ khóc (điềm báo trong nhà sắp có tử) ma nữ giơ tay bóp cổ người bác làm người bác hoảng sợ kinh hoàng, lúc đó có sự chứng kiến của Ba (bố) người bác.
Sau khi sự việc xảy ra biết là gặp chuyện không ổn. Gia đình lo sợ và tìm đến tu sĩ để tìm cách hoá giải. Tu sĩ nói hoá giải bằng việc "xin lỗi sẽ được yên ổn, nhưng ma nữ sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình".
Trùng hợp thay trong nhà có cụ ông là người mắc bệnh ung thư sắp chết nên cụ ông xin thế mạng cho người bác được sống.
Ngày hôm sau, người bác và cụ ông đến cái cây đó. Người bác xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên cụ ông nằm gục ra đất rồi chết.
Sự việc xảy ra đúng như lời ông tu sĩ nói.
Thật ra Thánh Thần đã biết nhà người bác này sắp có cụ ông sắp chết do bệnh ung thư. Cho nên thánh thần vin vào đó để làm nên kịch bản hình phạt là cái chết cho khớp với hồn ma nữ khóc - tức có người sắp tử, như vậy câu chuyện sẽ hợp lý vài thuyết phục diễn ra đúng như kịch bản. Và người hy sinh mạng sống cho người bác chính là cụ ông.
Câu chuyện TT vừa giáo hoá dạy dỗ người bác qua sự việc này tin vào tâm linh tin có ma quỷ có sự trừng phạt nghiêm minh vừa để người bác biết ăn năn sám hối mà lo tu dưỡng đạo đức, tu chí làm ăn, không còn ăn chơi sa đoạ, để xứng đáng với sự hy sinh mạng sống của cụ ông dành cho người bác.
Còn phần cụ ông được chết sớm hơn vừa đỡ đau thân thể do bệnh tật hành hạ lại được tiếng để đời dám hy sinh mạng mình để cứu người bác kia.
Qua câu chuyện cũng cho thấy ông tu sĩ kia là người hiểu đạo. Ông làm đúng nhiệm vụ phần hành của mình biết khuyên người ta hối lỗi khi làm chuyện sai quấy mạo phạm đến quỷ thần các đấng vô hình. Những lời nói của ông trùng khớp với những gì xảy ra nên uy tín của ông tu sĩ sẽ được đề cao tín nhiệm..
Thông qua câu chuyện giáo hoá tâm linh cho gia đình người bác lần này thánh thần đã cũng cố đức tin vững chắc hơn gây ấn tượng mạnh và chứng minh một cách rõ ràng cho người dân biết ma quỷ là có thật, hồn ma nữ Banshee cũng là có thật đúng như niềm tin xưa nay của họ. Để họ lo sống cho tốt, kính ngưỡng cúi đầu trước thần linh.
Qua câu chuyện này con hiểu thêm nguyên tắc:
- Thánh Thần ở khắp mọi nơi. Nơi nào có con người sinh sống, nơi đó có thánh thần cai quản và chi phối lên con người.
- Thánh Thần có muôn ngàn cách giáo hoá khác nhau luôn có thưởng phạt công minh theo luật công bằng vốn dĩ người phàm không hiểu được.
- Con người nhỏ bé vô năng, biết thân biết phận mà lo tu hành đừng ngạo mạn xúc phạm Thánh Thần có ngày bỏ mạng.
Con Mỹ Duyên kính viết!
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi, sư huynh Yoga!
Con xin phép được trả lời câu hỏi. Kính Tổ, Thầy khai trí cho con được khôn sáng ạ!
----
Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me đó không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee. Nơi trú ngụ của họ ở cung cõi tùy theo nghiệp lực sẽ do các cấp thánh thần cai quản.
Thánh thần chọn bối cảnh chính là cây me để thị hiện giáo hoá dựa trên niềm tin ,sở chấp của người dân Ấn Độ bởi vì họ coi cây me chính là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn ma chuyên báo tử bằng cách khóc.
Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo con trước đây, cây me này ít nhất cũng đã xảy ra câu chuyện tương tự như vậy nên người ta mới sợ và câu chuyện được đồn thổi lan truyền trở nên nổi tiếng, những người họ tin thì họ sẽ dè chừng không dám làm điều gì bất kính khi đi ngang qua cây me này.
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Việc "tè" và xin lỗi là cái nguyên nhân và cũng là kết quả.
Cách làm việc của TT có trình tự và nghiêm minh và có mục đích rõ ràng. Thánh Thần sẽ xem xét tâm ý và hành xử của người bác khi bị mắc lỗi có biết hối cải hay không? Và dựa vào từng hành động đó mà có mức hình phạt tương ứng từ nhẹ cho tới nặng thậm chí việc mất cả mạng..
Đầu tiên
1. Người bác đi tè vào cây me ông vẫn ý thức được mình tè vào nơi linh thiêng cấm kỵ là không hay rồi nhưng ông vẫn không sợ, không biết sám hối xin lỗi, vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm. (Bất kính lần 1).
2. Khi trở về nhà thấy "Bà" trong phòng trong đêm khuya vắng, thay vì nhẹ giọng hỏi han thì ông lại ra giọng tức giận và tỏ ra ngạo mạn lao tới "túm vai". Cho thấy đây là một hành động hỗn xược (bất kính lần 2). Nên bị hồn ma nữ thị hiện hình ảnh kinh dị hù doạ cho ngất xỉu.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông không dùng lý trí để suy xét sự việc đã diễn ra đêm qua xảy ra cho mình mà cứ nghĩ là giấc mơ. Thật là vô tri hết chỗ nói.
Cả ngày hôm đó, ông cảm thấy áp lực đè lên cổ mình giống như ai đó đang trèo lên cổ. Đến lúc này mà ông vẫn chưa ngộ ra điều gì bất thường để tìm ra nguyên nhân biết đường hối cải biết việc làm của mình sai ở đâu...
Nhận thấy những điều bất kính trên của người bác cộng thêm sự vô thần của ông nên đến lúc Thánh Thần mới mạnh tay trừng trị dùng đến biện pháp 2 đó là thị hiện của hồn ma nữ một lần nữa. Nhưng lần này là ma nữ khóc (điềm báo trong nhà sắp có tử) ma nữ giơ tay bóp cổ người bác làm người bác hoảng sợ kinh hoàng, lúc đó có sự chứng kiến của Ba (bố) người bác.
Sau khi sự việc xảy ra biết là gặp chuyện không ổn. Gia đình lo sợ và tìm đến tu sĩ để tìm cách hoá giải. Tu sĩ nói hoá giải bằng việc "xin lỗi sẽ được yên ổn, nhưng ma nữ sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình".
Trùng hợp thay trong nhà có cụ ông là người mắc bệnh ung thư sắp chết nên cụ ông xin thế mạng cho người bác được sống.
Ngày hôm sau, người bác và cụ ông đến cái cây đó. Người bác xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên cụ ông nằm gục ra đất rồi chết.
Sự việc xảy ra đúng như lời ông tu sĩ nói.
Thật ra Thánh Thần đã biết nhà người bác này sắp có cụ ông sắp chết do bệnh ung thư. Cho nên thánh thần vin vào đó để làm nên kịch bản hình phạt là cái chết cho khớp với hồn ma nữ khóc - tức có người sắp tử, như vậy câu chuyện sẽ hợp lý vài thuyết phục diễn ra đúng như kịch bản. Và người hy sinh mạng sống cho người bác chính là cụ ông.
Câu chuyện TT vừa giáo hoá dạy dỗ người bác qua sự việc này tin vào tâm linh tin có ma quỷ có sự trừng phạt nghiêm minh vừa để người bác biết ăn năn sám hối mà lo tu dưỡng đạo đức, tu chí làm ăn, không còn ăn chơi sa đoạ, để xứng đáng với sự hy sinh mạng sống của cụ ông dành cho người bác.
Còn phần cụ ông được chết sớm hơn vừa đỡ đau thân thể do bệnh tật hành hạ lại được tiếng để đời dám hy sinh mạng mình để cứu người bác kia.
Qua câu chuyện cũng cho thấy ông tu sĩ kia là người hiểu đạo. Ông làm đúng nhiệm vụ phần hành của mình biết khuyên người ta hối lỗi khi làm chuyện sai quấy mạo phạm đến quỷ thần các đấng vô hình. Những lời nói của ông trùng khớp với những gì xảy ra nên uy tín của ông tu sĩ sẽ được đề cao tín nhiệm..
Thông qua câu chuyện giáo hoá tâm linh cho gia đình người bác lần này thánh thần đã cũng cố đức tin vững chắc hơn gây ấn tượng mạnh và chứng minh một cách rõ ràng cho người dân biết ma quỷ là có thật, hồn ma nữ Banshee cũng là có thật đúng như niềm tin xưa nay của họ. Để họ lo sống cho tốt, kính ngưỡng cúi đầu trước thần linh.
Qua câu chuyện này con hiểu thêm nguyên tắc:
- Thánh Thần ở khắp mọi nơi. Nơi nào có con người sinh sống, nơi đó có thánh thần cai quản và chi phối lên con người.
- Thánh Thần có muôn ngàn cách giáo hoá khác nhau luôn có thưởng phạt công minh theo luật công bằng vốn dĩ người phàm không hiểu được.
- Con người nhỏ bé vô năng, biết thân biết phận mà lo tu hành đừng ngạo mạn xúc phạm Thánh Thần có ngày bỏ mạng.
Con Mỹ Duyên kính viết!