Bài viết chưa xem Bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin được bình luận về câu chuyện này, kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy ạ:

Câu chuyện này con thấy nổi bật lên việc cứu vớt của Thánh Thần thật kỳ diệu. Nếu Thánh Thần muốn cứu vớt ai thì chuyện đó đều rất đơn giản. Vấn đề chỉ là người đó có đủ điều kiện được cứu hay không? Có biết tu sửa bản thân, làm lành tránh ác hay không?

Ở đây, ngoài việc cứu vớt cho con tàu đang gặp nạn, Thánh Thần còn độ luôn cho cả con tàu đến cứu bằng câu chuyện huyền bí ly kỳ, khiến cho những ai chứng kiến có được nền móng ý thức tìm hiểu về tâm linh.

Trong giấc ngủ thiếp đi, vị thuyền trưởng gặp nạn đã được Thánh Thần cho xuất hồn đến nơi con tàu đang đến cứu và vị mà Bruce được mở nhãn cho nhìn thấy linh ảnh trên tàu không phải vị thuyền trưởng gặp nạn mà chính là vị độ của vị thuyền trưởng đó.

Con Hungquyet kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi DThanh
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
DThanh kính chào các huynh tỷ và các bạn đạo.

Con xin phép góp chút hiểu biết trong câu chuyện này ạ.

Con tàu bị kẹt do đóng băng hàng tuần và mọi người đã mất hết hy vọng được giải cứu. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, chắc rằng họ đã tùy theo tín ngưỡng mà tha thiết cầu xin Ơn Trên cứu giúp. Thần Linh xét thấy họ còn phước, biết cầu xin và chưa tận mạng nên đã chọn một con tàu buôn gần đó để thị hiện phép lạ.

Ông Bruce là người được Thần Linh ban ảo ảnh để thấy người đàn ông lạ ngồi trong cabin của thuyền trưởng, và Thần Linh mượn tay của Bruce viết dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc” giống nét chữ của người lạ trên tàu bị nạn kia, nhưng không cho Bruce nhớ đến chi tiết này để mọi người có cái mà thắc mắc và nhớ về phép lạ này. Đây là sự chi phối hành động, suy nghĩ và lời nói của Thánh Thần đối với con người.

Người đàn ông trên tàu bị nạn được chọn để Thần Linh ban cho một giấc mơ báo điềm là tàu sẽ được cứu một cách rõ ràng, nhưng lại không hề mơ thấy mình viết dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc” đó. Đây là điều kỳ diệu của kịch bản mà Thánh Thần dàn dựng.

Khi nghe Bruce nói và kiểm tra không ai trên tàu viết dòng chữ đó thì thuyền trưởng lập tức ra lệnh lái tàu về hướng Tây Bắc, nhờ đó mà gặp tàu bị nạn để cứu giúp. Trường hợp này có 2 hướng giải thích: Một là những người đi biển rất tin vào sự mầu nhiệm của Ơn Trên nên thuyền trưởng ra lệnh theo tấm bảng có ghi dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" mà không chút do dự. Hai là Thần Linh điều khiển suy nghĩ của thuyền trưởng nên ông ra lệnh "Lái về hướng Tây Bắc".

Việc kiểm chứng của thuyền trưởng qua nét chữ trùng hợp, việc ông Bruce nhìn thấy người đàn ông lạ trong cabin thuyền trưởng cùng người trên tàu bị nạn là một và giấc mơ của người đàn ông trên tàu bị nạn đã khiến ông và mọi người tin chắc rằng có bàn tay của Thần Linh hướng dẫn và sắp bày cho họ trong câu chuyện này.

Kịch bản của Thần Linh quả thật rất hoàn hảo, một cuộc giải cứu đầy bất ngờ và ly kỳ giúp thức tỉnh tâm linh của rất nhiều người, nó sẽ được đồn thổi rồi lan rộng ra cho nhiều người biết đến, buộc họ phải biết đến thế giới siêu hình, Thần Linh và Thượng Đế. Đó là các Đấng mà loài người cần tôn thờ và cầu nguyện để được gia hộ độ trì trong cuộc sống.

Con DThanh kính.
Bài viết chưa xem Bởi MillionGratitudes
I respectfully bow down to The Grand Master,
I respectfully bow down to The Master,

I humbly offer my personal perspective.

This story shows many examples of the metaphysical principle that states information or guidance from the invisible and it’s realm can move into the physical world through different channels or forms.

For example, Bruce’s encounter with the “stranger” in the captain’s cabin—who was actually still on the stranded ship—illustrates how information or an image can emerge from an invisible source, appearing to Bruce as a vision. This unseen figure left a concrete message on the slate, “Sail Northwest,” providing guidance that ultimately led to the stranded ship’s rescue. The message itself came through a mysterious supernatural invisible channel, appearing without any physical action from the actual writer, yet it manifested in a form (writing on a slate) that made it visible and actionable in the physical world.

The Dream as a Channel for Invisible Information

The stranded man’s dream of Bruce’s ship approaching to save them served as a bridge from the invisible (his vision or belief in the coming rescue) to the visible (the physical arrival of the rescue ship). Dreams often act as channels for invisible information in metaphysical stories, where abstract hope or foreknowledge moves through the dream realm into the waking world. Here, the man’s faith and inner vision of help arriving were literally brought to life when Bruce’s ship arrived, aligning precisely with his dream’s details.

Alignment of the Handwriting as a Tangible Proof

The fact that the writing on the slate matched the stranded man’s handwriting acts as a visible bridge connecting the invisible experience (the stranger’s presence on the ship and the message to “Sail Northwest”) to a physical reality. It made an abstract, supernatural encounter concrete and verifiable, even though the method by which it appeared remains unexplained.

Guidance Beyond the Physical Realm for Rescue

The entire rescue narrative exemplifies how metaphysical guidance led to a life-saving outcome. Although no rational explanation was provided for the appearance of the writing or Bruce’s vision, the direction was concrete and correct, enabling the ship to find the stranded passengers. The invisible direction—“Sail Northwest”—became visible action, proving essential in the physical realm for the survival of the stranded crew and passengers.

This story demonstrates how the Divine Spirit’s metaphysical information can pass through multiple, mysterious channels—from a vision, to a dream, to written words—and become visible, tangible guidance in the physical world. Each step reflects the transition from unseen inspiration to real-world impact.

This phenomenon gets orchestrated so that human beings may turn toward knowing God and Buddha, leading them to cultivate The Way and correct themselves.

Respectfully,
- MillionGratitudes
Bài viết chưa xem Bởi Hải Ngân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.

Câu chuyện này đã hướng và tăng thêm niềm tin về vô hình cho các thuyền viên của cả 2 thuyền, vị thuyền trưởng của tàu gặp nạn đã được thị hiện và thấy được sự linh ứng. Sau buổi gặp nạn và được giải cứu này thì ấn tượng của mọi người trên thuyền gặp nạn sẽ rất mạnh, đặc biệt là vị thuyền trưởng. Ông thuyền trưởng tàu gặp nạn này sẽ tìm hiểu và tín tâm vào tâm linh hơn và tùy vào tâm cầu học ra sao mà sẽ có các thị hiện trong tương lai để dẫn dắt ông vào con đường tu học.
Bài viết chưa xem Bởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Đọc xong câu chuyện này, con chợt nghĩ nếu Thánh Thần muốn cứu những người bị nạn ở con tàu mắc kẹt thì có nhiều cách đơn giản như tác động vào tâm trí, giấc mơ… của riêng ông thuyền trưởng nơi tàu có ông Bruce là đủ.

Tại sao lại điều khiển lớp lang như vậy? Nó ly kỳ không kém những câu chuyện ma.
Con tự giải thích: Hình thức càng ly kì thì hiệu ứng đồn thổi càng xa, để rất nhiều người biết được thị hiện của vô hình.

Và để cho những người ở con tàu mắc kẹt đã hết hy vọng được cứu, đang nằm yên chờ chết, mà nay có tàu đến cứu, biết đó không phải sự tình cờ mà là thần linh điều khiển, tác động. Để họ biết ơn Trời Phật, thần linh đã không bỏ rơi họ. Có lẽ bình thường họ đã biết tin kính thần linh rồi.

Những người ở trên tàu bị nạn không những chưa tới số mà họ có duyên phước lớn được thần linh giáo hoá, ban cho 1 bản kinh vô tự mà cả đời không thể nào quên.
Bài viết chưa xem Bởi Trọng Đức
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin phép bình luận về câu chuyện ạ:

Câu chuyện có liên quan đến yếu tố tâm linh, và đâu đó vẫn xảy ra những câu chuyện như vậy trong cuộc sống. Những câu chuyện xảy ra thực tế thường có 1 số chi tiết trong câu chuyện sẽ không có nhưng mọi việc lại diễn ra rất logic, làm con người ta phải suy đoán nhưng mà không có ra. Kết cục cũng chỉ biết đó là do cái gì đó không nhìn thấy (vô hình).

Ở đây tuy có chuyện một anh có mô tả rõ con thuyền đến ứng cứu nhưng lại nhớ không có ghi dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc".

Số mệnh của những người trên thuyền đa phần chưa tận nên đã được Thánh Thần cứu vớt. Thánh Thần thực hiện một lúc hai việc, một qua hiện tượng anh chàng kia kiệt sức ngủ thiếp có giấc mơ báo trước về tương lai, nhưng đồng thời cũng làm cho người thuyền trưởng tàu đến cứu và Bruce có thông tin để biết mà đi đến.

Câu chuyện khiến cho người ta tin và kinh ngạc khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa siêu hình và hữu hình, sự trùng khớp thông tin mô tả anh chàng gặp được con tàu đến cứu trong giấc mơ, thông tin về khuôn mặt của anh chàng mà Bruce gặp rồi đến nét chữ của anh chàng đó và dòng chữ thuyền trưởng nhận được. Không từ nào diễn tả được sự ngạc nhiên đến vậy!

Một bài kinh vô tự quý giá dành cho những người có mặt và tham gia trong câu chuyện ạ!

Con kính lễ,
Trọng Đức.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ, con cảm nghĩ nhân vật được xuất hồn để biết trước sự việc trên anh ta được ơn thần khải mộng chứng ạ. Bối cảnh khi Bruce thấy người đàn ông lạ ở bàn làm việc của thuyền trưởng đúng ra là Bruce được vô hình cho mở nhãn thấy linh hồn của người đàn ông đó được đưa đến bàn làm việc. Trước đó thì thuyền trưởng đã viết câu điều hướng cho tàu là "Lái về hướng Tây Bắc". Con nhớ đến bài viết bức tranh truyền thần trong diễn đàn ạ. Khi thuyền trưởng được vô hình điều khiển viết và không cho ông nhớ mình đã làm vậy. Như thế thì mới đúng nguyên tắc siêu hình như Sư Tổ giảng trong bài Tỳ bà tinh đi xem bói ạ. Câu chuyện như vậy nên ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" đó. Dạ con cảm nghĩ những người trên thuyền được cứu sống là tất cả họ chưa tới số chết. Trong bài giảng của Đức Thầy viết: "Đất có Thổ công, sông có Hà bá, trên núi thì có Sơn thần".v.v... là các vị thần linh cai quản giám sát và thực thi luật của Thiên Đình khắp nơi trên quả địa cầu này ạ. Dạ con cảm nghĩ như phong tục nghề biển Việt Nam thì thuyền trưởng và mọi người trên hai tàu này sau khi về đất liền an toàn sẽ làm lễ cúng tạ Thần Nam Hải ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi thunga
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin phép nêu ý kiến của con về câu chuyện ạ.

Qua câu chuyện này con thấy rõ được Thánh Thần luôn ở khắp mọi nơi và chi phối lên cuộc sống hàng ngày và quyết định số mạng của tất cả con người. Rõ là những con người trên chiếc tàu gặp nạn kia chưa đến số chết thì Thánh Thần sẽ có nhiều cách để cứu họ bằng cách hữu hình phối hợp chặt chẽ với siêu hình, điều khiển và tác động lên hành vi, suy nghĩ của con người để có hướng giải quyết phù hợp nhất. Khi một ai đó gặp khó khăn hay thuận lợi thì cũng nằm trong số mạng của con người, nếu gặp khó khăn biết cầu nguyện đến ơn trên Thánh Thần, tâm đức có, lòng thành có, số mạng chưa tận thì sẽ được Thánh Thần cứu giúp. Qua đó, Thánh Thần sẽ dạy cho họ 1 bài học về thế giới vô hình, họ sẽ là nhân chứng để chia sẻ với mọi người có niềm tin vào tâm linh, làm lành lánh dữ. Mục đích của Thánh Thần là cứu giúp và giáo dục con người về đạo đức, sống tốt làm lành lánh dữ. Những người tâm tính xấu xa (dưới con mắt của Thánh Thần sẽ được dạy dỗ nghiêm khắc) nếu không giáo dục được thì sẽ hủy diệt linh hồn đó.

Trong cơ làm việc của Thánh Thần, con người nhỏ bé của chúng ta sẽ không hiểu và không biết được có lúc lại trách cứ Thánh Thần không có lòng nhân, người tốt sao gặp nạn, người xấu sao thảnh thơi. Con người chúng ta đâu hiểu được căn nguyên của mọi hành động con người làm ra mà chỉ nhìn vào bề nổi trước mắt của mình rồi trách cứ Thánh Thần. Thánh Thần không có lòng nhân sao được Thượng Đế phong làm Thánh Thần, là công an siêu hình cai quản cuộc sống con người chúng ta. Qua các bài thảo luận vừa rồi, con thấy được Thánh Thần luôn ở bên cạnh chúng ta, giáo dục chúng ta và chỉ có đạo của Tổ, Thầy thì con mới thấy rõ được những điều này.

Con xin hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Hạnh Thiện
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào các sư huynh, sư tỷ.

Hạnh Thiện xin phép bình luận mấy ý nhỏ về đề tài này:
Con tàu bị nạn 2 tuần giữa biển khơi bao la, những người trên tàu rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Khi con người ta rơi vào tuyệt vọng thì họ mới quay lại tha thiết cầu xin Thánh Thần cứu vớt. Họ mới nhận ra mình nhỏ bé vô năng như bọt biển giữa biển khơi.

Không phải chúng ta cứ gặp nạn hay gặp khó khăn chỉ cần cầu xin là Thánh Thần cứu, giúp đỡ, Thánh Thần làm việc tuân theo luật nhân quả, theo luật Trời, Thiên Cơ. Thánh Thần phải xét xem phước nghiệp của mỗi người như thế nào, nếu có phước chưa tận số thì sẽ vượt qua tai nạn và ngược lại nếu phước không đủ đến kỳ phải trả nghiệp, số đã tận.. Thánh Thần nương theo đấy để diễn vở kịch, dàn dựng kịch bản cho phù hợp với thực tế văn hóa tín ngưỡng của từng trường hợp, đưa ra bài học giáo hóa tâm linh cho người đời.

Những người gặp nạn trên tàu có hai trường hợp sau:

- Thứ nhất là những người gặp nạn trên tàu, Thánh Thần soi xét thấy họ có phước lớn, số chưa tận, nên TT nương theo sự thành tâm tha thiết cầu xin cứu vớt của họ. Thánh Thần làm một công đôi việc để giáo hóa tâm linh cho họ hiểu “Hữu cầu tất ứng” ai tin vào Trời Phật và cầu nguyện thì Trời Phật Thánh Thần xem xét cứu giúp. Bài học của câu chuyện này là lúc rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng lời cầu nguyện tha thiết của họ đã động lòng ân trên, và được ân trên cứu độ.

- Thứ hai là những người trên tàu là những người được ấn định phải trải qua kiếp nạn này để được học bài học tâm linh. Cũng giống như Đường Tăng đi thỉnh kinh phải trải qua 82 kiếp nạn, mỗi lần gặp kiếp nạn đều được Bồ Tát cứu. “Thiện thần hộ pháp” luôn bảo vệ và giúp đỡ người tu hành hoặc người thiện lành, nhất là khi họ cần sự trợ giúp khẩn cấp.

"Vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông này trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn 1 tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và nói rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên 1 con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce".

Thánh Thần khai thị chi tiết cho người đàn ông này biết được trước sự việc, cũng như cuốn sách dự ngôn “Tương lai tôi nhìn thấy” tác giả Tatsuki. Đây chính là thần khải qua giấc mơ để họ được chiêm nghiệm.

Người đàn ông này có duyên được Thánh Thần khai mở học bài học tâm linh. Thánh Thần cho ông xuất hồn, dẫn ông đến con tàu của Bruce để báo tin hướng con tàu đang bị nạn. Nếu không được học và hiểu siêu hình học thì trong câu chuyện có nhiều điểm rất khó hiểu.

Thánh Thần kết hợp nhịp nhàng giữa siêu hình và hữu hình khi cho Bruce nhìn thấy người đàn ông này.

"Bruce nói với thuyền trưởng là "ông thấy 1 người đàn ông đang ngồi viết gì đó lên tấm bảng nhỏ trên bàn làm việc của thuyền trưởng". Chi tiết này cho chúng ta thấy “Quy tắc vô số hóa sanh”. Nhân viên của vô hình có thể thị hiện bằng hình tướng của bất kỳ ai để làm việc nếu cần, có thế chi phối hành động, suy nghĩ và lời nói của con người, có thể cho con người xuất hồn. Những trải nghiệm xuất hồn này có một số bạn đạo đã được chư vị cho xuất hồn đi thăm địa ngục, các cung trời...

Đến với chi tiết dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc” do người đàn ông mà Bruce thấy viết hay là một ai khác đã viết dòng chữ ấy? Để rõ vấn đề này thì ta đến chi tiết “Trong giấc mơ người đàn ông này thấy tàu sẽ được cứu một cách rõ ràng, nhưng lại không hề thấy mình viết dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc”. Hai chi tiết này ghép lại cho chúng ta thấy rằng Thần Linh đang tác động và chi phối Bruce viết ra dòng chữ “Lái về hướng Tây bắc” với nét chữ của người đàn ông trên tàu bị nạn kia. Đồng thời cũng không cho Bruce nhớ đến chi tiết này hay nói cách khác, TT xóa ký ức không cho Bruce nhớ đến chi tiết này. Đây là nguyên lý “Vô hình có thể tác động tới hữu hình”.

"Trên tàu Bruce không có ai viết câu đó, cũng không có ai viết giống nét chữ trên bảng” Nên khiến cho mọi người thắc mắc ai viết? Đây là điều kỳ diệu của kịch bản mà Thánh Thần dàn dựng. TT làm việc gì cũng đều có sự gắn kết rất chặt chẽ và logic, luôn luôn thần bí làm cho mọi tò mò tìm hiểu. "Thuyền trưởng được báo tin và đến gặp người đàn ông đó, yêu cầu anh ta viết câu "Lái về hướng Tây Bắc" lên tấm bảng. Sau khi kiểm tra nét chữ, thuyền trưởng dơ cả hai tấm bảng cho người đàn ông đó xem. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ kia giống y hệt câu anh vừa viết."

Những người trên 2 con tàu được trải nghiệm bài học tâm linh thông qua những thị hiện khác nhau. Đó là một trải nghiệm khá thú vị đối với mọi người, đặc biệt đối với người đàn ông được xuất hồn cũng như thuyền trưởng của Bruce và Bruce. Qua trải nghiệm bài học tâm linh lần này, mọi người có niềm tin vào tâm linh, vào Thượng Đế, Thần Linh những Đấng tối cao.

Con cúi xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con Hạnh Thiện.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi J0urney
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin góp ý kiến của con về câu chuyện:

- Lâu nay, người phương Tây chỉ tin vào khoa học, không tin vào Thần Thánh hay phép lạ. Câu chuyện này chắc chắn đến tai các nhà khoa học và họ hoàn toàn bó tay không thể giải thích nổi. Cho thấy kiến thức khoa học phương Tây chỉ là hạt cát, không có gì đáng giá như họ tự hào.

- Cái mạng con người thật nhỏ bé trước tự nhiên không phải làm chủ trái đất hay trên muôn loài như phương Tây hay tuyên truyền. Con đoán khi tuyệt vọng, những người trên tàu đã cầu xin Bề Trên cứu họ, họ chưa đến số chết và biết cầu xin nên mới được Bề Trên cứu.

- Thánh thần làm một công đôi chuyện đạo diễn một cách ly kỳ và lớp lang cho từng nhân vật, ai được làm gì thấy gì, có phối hợp chứ không mơ hồ thật cao siêu. Chi tiết người đàn ông không nhớ về tấm bảng cho thấy khi Thánh Thần cho ai nhớ gì thì sẽ nhớ đó, điều này làm con nhớ các giấc mơ của con lúc mơ thì nhớ nhưng khi tỉnh dậy ráng mấy cũng không nhớ được. Có mấy cái được cho nhớ thì tỉnh dậy vẫn nhớ rất rõ luôn ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi chontam
Phần vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn một tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và khẳng định rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên một con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce. Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" đó.
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin chia sẻ ý kiến của mình về câu chuyện này như sau.
Đây rõ ràng là sự thị hiện của Thánh Thần cho người ở cả hai con tàu thấy và biết đến sự giúp đỡ từ thần linh, nhất là người trên con tàu bị nạn. Họ đã bị mắc kẹt vài tuần, hết hy vọng được cứu sống và họ đã cầu nguyện rất nhiều tới Thánh Thần. Các nhân vật chính được chọn là hai vị thuyền trưởng, Bruce và người đàn ông trên con tàu bị nạn. Những người này được chọn là do ý của Thánh Thần, có thể là do có nhân duyên hoặc đáp ứng được các tiêu chí của Thánh Thần.

Chi tiết người đàn ông trên con tàu gặp nạn bị kiệt sức và thiếp đi một tiếng, theo con là Thánh Thần đã cho ông ấy được xuất hồn và đưa linh hồn ông ấy đến con tàu của Bruce, vào trong cabin thuyền trưởng và Thánh Thần đã gia trì để ông ấy viết lên dòng chữ "Lái về phía Tây Bắc". Trong lúc gia trì để viết dòng chữ này, Thánh Thần đã không cho ông ghi nhớ lại chi tiết này, mà chỉ cho ghi nhớ các chi tiết khác như lên trên con tàu lạ, hình dáng bên ngoài con tàu, và rằng tàu này sẽ đến giải cứu trong hôm nay. Theo con điều này là để ông không nghĩ rằng đó là giấc mơ trùng hợp, mà thấy rằng ông đã được đưa đến con tàu kia bằng một cách kỳ lạ nào đó và rồi tự tay mình viết lên tấm bảng ấy. Đồng thời, cũng cho người trên tàu bị nạn thấy là lời cầu nguyện của họ được linh ứng, không chỉ đơn thuần là người đàn ông đó bị kiệt sức và thiếp đi rồi được cho mơ thấy con tàu sẽ đến giải cứu họ. Chi tiết hai tấm bảng với hai hàng chữ viết giống hệt nhau như vậy đã khiến họ nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ đơn thuần. Và điều này sẽ khắc ghi trong tâm trí họ, khiến câu chuyện được lan truyền, khiến nhiều người biết đến và tìm hiểu về thế giới tâm linh, sống đời thiện lương, làm lành tránh dữ.

Vị thuyền trưởng trên tàu của Bruce lúc đầu không tin lời của Bruce nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng và biết chắc chắn một điều là không ai trên tàu viết dòng chữ đó đã cho tàu đi theo lời hướng dẫn ấy để rồi cuối cùng xác nhận hai dòng chữ trên hai bảng là giống hệt nhau. Thêm lời chứng của Bruce là đã nhìn thấy người đàn ông đó trong cabin của mình, ông chắc hẳn đã nhận được một bài học tâm linh huyền diệu, đáng nhớ và đáng được lưu truyền không những trong giới thuyền trưởng, thủy thủ mà cả thế giới lúc bấy giờ.

Còn Bruce, người hữu duyên được Thánh Thần lựa chọn, cũng đã nhìn thấy và chứng kiến sự việc nhiệm mầu, có thể lúc ấy ông không giải thích được điều gì đã xảy ra, nhưng ít nhất ông cũng chắc chắn rằng ông đã nhìn thấy người đàn ông kia trong cabin của thuyền trưởng, trong lúc ấy cơ thể của ông ấy lại đang bất động trên con tàu bị nạn. Bruce sau đó ắt hẳn đã là một trong số những người lan tỏa rộng rãi câu chuyện, giúp nhiều người biết đến Thượng Đế, Thánh Thần.

Câu chuyện trên là một trong vô vàn sự thị hiện của Thánh Thần đối với con người, làm cho con người biết đến khỏi đầu ba tấc có thần linh. Mỗi mỗi thị hiện của siêu hình đều vô cùng chặt chẽ và có lý do. Siêu hình luôn phối hợp song hành với hữu hình để tạo nên những câu chuyện huyền bí, mầu nhiệm, tác động sâu sắc đến nhận thức tâm linh của con người.

Con cúi tạ ơn Tổ, Thầy đã chỉ dẫn cho con được thêm sáng.

Con kính bút,
Chơn Tâm.