- Thứ 2 Tháng 10 28, 2024 6:11 pm
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo.
Tiến Thành xin trả lời bài học này như sau, kính mong Tổ Thầy huynh tỷ chỉ dẫn cho ạ.
Nhìn vào các tình tiết diễn ra, sự phối kiểm thông tin từ nhiều người khác nhau đều cho ra kết quả chung thì có thể khẳng định là câu chuyện này hoàn toàn có thật.
Mặc dầu 200 năm trước có nhiều nạn nhân nhưng hai người chỉ thấy có một thì T.Thanh nghĩ lý do có thể là duy nhất linh hồn này được Thánh Thần ban cho cơ hội lập công đức. Về năng lực thì chắc chắn Thánh Thần dư sức hoá ra vô số hồn ma để doạ hai bạn kia, nhưng việc đó không cần thiết vì luật trời là luôn tạo cơ hội cho kẻ sai chuộc tội, lúc bị giết thảm chắc chắn là họ thiếu phước nhưng qua thời gian về bên kia họ có tiến bộ thì vẫn được cho trở lại thi hành nhiệm vụ Thánh Thần giao cho, để lập chút công đức là đúng lý đạo.
Lời kêu gọi của linh hồn đối với hai bạn T.Thành nghĩ chỉ là tình tiết xác nhận câu chuyện của 200 năm trước, linh hồn loã thể bị đuổi chém gặp hai bạn mới từ hướng pháo đài ra nên liền cảnh báo họ quay trở lại pháo đài vì ở đó là nơi an toàn.
Các lý đạo rút ra được từ câu chuyện này:
- Chết chưa phải hết, vẫn còn thế giới khác tồn tại.
- Sự thị hiện của siêu hình vô cùng rõ ràng, làm ra cùng lúc hai ba chuyện với nhiều người được chứng kiến phối kiểm với nhau.
- Thánh Thần từ bi luôn cho kẻ thiếu phước cơ hội để lập công chuộc tội.
Tiến Thành.
Kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo.
Tiến Thành xin trả lời bài học này như sau, kính mong Tổ Thầy huynh tỷ chỉ dẫn cho ạ.
Nhìn vào các tình tiết diễn ra, sự phối kiểm thông tin từ nhiều người khác nhau đều cho ra kết quả chung thì có thể khẳng định là câu chuyện này hoàn toàn có thật.
Mặc dầu 200 năm trước có nhiều nạn nhân nhưng hai người chỉ thấy có một thì T.Thanh nghĩ lý do có thể là duy nhất linh hồn này được Thánh Thần ban cho cơ hội lập công đức. Về năng lực thì chắc chắn Thánh Thần dư sức hoá ra vô số hồn ma để doạ hai bạn kia, nhưng việc đó không cần thiết vì luật trời là luôn tạo cơ hội cho kẻ sai chuộc tội, lúc bị giết thảm chắc chắn là họ thiếu phước nhưng qua thời gian về bên kia họ có tiến bộ thì vẫn được cho trở lại thi hành nhiệm vụ Thánh Thần giao cho, để lập chút công đức là đúng lý đạo.
Lời kêu gọi của linh hồn đối với hai bạn T.Thành nghĩ chỉ là tình tiết xác nhận câu chuyện của 200 năm trước, linh hồn loã thể bị đuổi chém gặp hai bạn mới từ hướng pháo đài ra nên liền cảnh báo họ quay trở lại pháo đài vì ở đó là nơi an toàn.
Các lý đạo rút ra được từ câu chuyện này:
- Chết chưa phải hết, vẫn còn thế giới khác tồn tại.
- Sự thị hiện của siêu hình vô cùng rõ ràng, làm ra cùng lúc hai ba chuyện với nhiều người được chứng kiến phối kiểm với nhau.
- Thánh Thần từ bi luôn cho kẻ thiếu phước cơ hội để lập công chuộc tội.
Tiến Thành.