Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào Tỷ DC!

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Nó chỉ là địa điểm mà Thánh Thần chọn để giáo hóa tâm linh cho đối tượng mà Thánh Thần muốn.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Chắc chắn trước đây đã có một sự kiện tâm linh diễn ra làm chấn động cả vùng. Những người trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến đều ấn tượng sâu sắc đến nỗi họ phải truyền tai cho thế hệ sau phải biết tránh xa những nơi có ma quỷ hoạt động và đặc biệt không được xúc phạm đến ma quỷ.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Tất nhiên chỉ là hành động tè vào cây thì không có lý nào để xử tội chết. Chỉ có sự ngông cuồng bất kính Thần linh thì mới bị Thần linh phạt nặng. Chỉ xin lỗi thì sẽ không đủ để người con và những người xung quanh chứng kiến thấy được giá trị của bài học giáo hóa. Thánh Thần đã qua người tu sĩ để cho họ biết xin lỗi không chưa đủ mà sẽ phải mất cả tính mạng. Ai cũng sợ cái chết, con người dù có là ai, vua chúa, dân đen thì cũng phải khuất phục trước cái chết. Vì chết là đáng sợ nhất đối với những người vô minh. Khi ông cụ đứng ra để xin nhận cái chết về mình, con thấy câu chuyện đã đi đúng kịch bản của Thánh Thần. Người cháu khi chứng kiến ông cụ gục ngay trước mặt thì màn dạy dỗ của Thánh Thần đã đi đến kết thúc. Chỉ có chứng kiến người thân hi sinh để gánh tội cho mình, lại chết ngay trước mặt mình thì tâm thức của người cháu mới thật sự rung chuyển nhận ra bài học bất kính với Thần linh sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào.

Nguyên tắc siêu hình trong bài này là:
- Thiên ma ngoại đạo cũng là bồ tát thị hiện: Tại sao các vị không thị hiện ra một con ma thiệt là đẹp và đến nhà người con để nói vài câu đạo lý nhẹ nhàng thì con tin chắc rằng, không đủ sâu sắc để họ nhận ra bài học của mình. Con người tâm lý chung, đòn đau nhớ lâu, thuốc đắng mới giã tật. Thánh Thần đã cho bài học có những hình ảnh hành động ám ảnh kinh sợ nhất để tác động vào nhận thức của người trong cuộc và người chứng kiến.
- Nguyên tắc nhận thông tin từ siêu hình: Thánh Thần không chỉ cho người con mà cho cả người cha cùng nhìn thấy con ma xuất hiện. Như vậy, cũng đủ cho thấy thông tin đưa xuống phải có nhiều người cùng nhận giống nhau thì mới đúng, mới tin được.

Con kính xin Tổ, Thầy và các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ!
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào sư huynh Đông Quân, các sư huynh tỷ, bạn đạo.

Ngoài những nhận định giống như các bài đã đăng trên diễn đàn về chủ đề này, thì con xin nêu lên cảm nghĩ của mình về câu hỏi: Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?

Khi đọc câu hỏi này, con cũng hơi ngạc nhiên vì rõ ràng là chỉ tè vào cái cây thôi thì bị án tử thì là vô lý, xin lỗi rồi mà còn đoạt mạng người thì quả là sai. Tại sao diễn đàn lại đặt câu hỏi gì dễ vậy, và lại là câu hỏi đóng. Nhưng suy nghĩ sâu hơn một tí và ngược lại vấn đề thì con thấy câu hỏi rất hay và là câu hỏi mở hẳn hoi. Và đây cũng là gợi ý, là chìa khóa để hiểu được mục đích của câu chuyện ạ.

Theo lý lẽ thông thường thì việc làm của người bác là không có gì nặng, và nhất là khi đã biết lỗi và cầu xin tha thứ thì việc bị án tử có vẻ vô lý. Nhưng thử đặt lại vấn đề là nếu người bác phạm lỗi với thần linh và khi cầu xin tha thứ và được bỏ qua, mọi chuyện được êm xuôi như "chưa hề có cuộc chia ly", thì thử hỏi ai còn tin, ai còn sợ Thần Linh, vào cái tín ngưỡng mà xã hội Ấn Độ đã tin từ ngàn xưa. Trong quân ngũ, khi một người lính làm trái lệnh của chủ soái thì bị khép tội làm trái quân lệnh, và bị xử chém như Gia Cát Lượng chém Mã Tốc ở trận Nhai Đình là một ví dụ. Hoặc khi đi máy bay mà chỉ cần nói là mang theo vũ khí, mang theo bom dù là nói đùa thì tổ bay cũng phải dừng hoạt động bay và cho kiểm tra lại toàn bộ hành khách, người tung tin sai sự thật sẽ bị cấm bay, phạt hành chính, thậm chí là truy cứu hình sự. Luật đời đã nghiêm như vậy là để răn đe, cho người ta thấy được tầm quan trọng của sự việc, thì rõ ràng luật vô hình lại càng phải được bảo vệ, càng được làm sáng tỏ để không có ai, dù là vô tình hay cố ý, có thể xúc phạm Thần Linh như bà Nữ Oa muốn vật chết vua Trụ, hay câu chuyện người phụ nữ xúc phạm thần hổ và đã bị thần hổ nhập xác và vật chết. Điều này để cho người trần thấy được uy quyền của vô hình có thể đoạt mạng của con người bất kì lúc nào, và phải biết kính sợ chứ đừng hòng làm càn, phách lối. Do đó, việc xúc phạm Thần linh của người bác trong câu chuyện có thể bị kết án tử là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng nếu xét thêm vài chi tiết nữa như việc hoán đổi mạng từ người bác sang người ông, trong khi người ông đã sắp chết vì bệnh ung thư, thì có thể nhận thấy mục đích của việc này không phải là đoạt mạng khi đi tè vào cây me. Theo lý thì ai làm nấy trả, trước luật pháp thì không thể lấy việc "con dại cái mang" ra mà chịu trách nhiệm thay, không phải anh giết người mà mẹ anh sẽ là người chịu án thay anh. Và khi thực hiện giao dịch, thì không ai dại mà đi đổi một món hàng tốt, mới, đi lấy một món hàng cũ, hư hại, sắp hết hạn sử dụng cả, giống như việc đổi mạng của người bác với người ông, dám "lấy vải thưa mà che mắt thánh", "ma quỷ" không biết là người ông sắp chết hay sao thực hiện "giao dịch" bất lợi này!? Khi kết hợp thêm chi tiết của người tu sĩ được "mớm lời" từ thần linh là có thể đổi mạng và tha thứ lỗi lầm thì lại làm rõ hơn mục đích của toàn bộ câu chuyện.

Thần linh muốn thông qua nhà này (chắc đã sắp đặt từ lâu) để:
- Thứ nhất, khẳng định về sự tồn tại của thế giới vô hình và uy quyền của thế giới vô hình.

- Thứ hai, luật của vô hình rất chặt chẽ, nghiêm khắc, đừng có mà ngang tàng, làm càn, làm bậy để gánh chịu hậu quả nặng nề.

- Thứ ba, giáo hóa người bác và ơn phước của người ông đã diễn tròn vai là người chết thay, được ra đi nhẹ nhàng khi bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư và còn sống chỉ vài tháng nữa. Sao mà trùng hợp vậy, và nếu người ông không chịu chết thay thì việc gì xảy ra!? Lại là một chi tiết thấy được sự làm việc chặt chẽ của vô hình.

Con xin nêu lên cảm nghĩ ạ.
Lighthouse.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Con xin kính lễ Thầy Viên Dung.
Xin kính chào các huynh, tỷ.

Con xin trả lời ý hiểu của mình về câu chuyện:
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me hay bất kỳ cây gì khác không phải là nơ trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Có thể trước đây cây me đã được thánh thần thị hiện chuyện huyền bí nên người dân Ấn Độ mới nghĩ cây me là như vậy. Và người nọ, người kia truyền tai nhau tam sao thất bản nhiều lần càng làm tăng tính rùng rợn của con người đối với cây me đó.

2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Bất kể chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Theo con nghĩ Bề Trên đã nương theo đức tin của người dân về ma quỷ cư ngụ trên cây me. Nên các Ngài đã thị hiện nhiều lần bài học tâm linh dựa vào cây me để giáo hoá. Có lẽ nhiều người đã bị gì đó với cây me nên nó mới nổi tiếng như vậy.

3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Chư vị dàn dựng lên 1 câu chuyện dựa trên lòng tin có sẵn của người dân. Rằng cây me là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee. Một hồn ma chuyên báo tử nghĩa là phạm lỗi với cây me thì cầm trong tay cái chết sắp tới. Lỗi tè bậy thì xin lỗi thành tâm là xong chứ không thể đoạt mạng 1 người trong gia đình được. Chỉ là trùng hợp ông cụ trong nhà đang bị bệnh nặng, hết phước và đã đến lúc phải chết.

Nên sau khi ông cụ chết, người bác cảm thấy tội lỗi vì do mình mà ông cụ phải ra đi sớm. Người bác chắc hẳn đã có một bài học sâu sắc về tâm linh mà có lẽ bác đó đã đủ phước để chư vị khai mở và dạy cho bài học. Thôi thúc bác có đức tin, bớt sống buông thả và dần dần biết đến Trời, Phật.

4. Tính thực hư của câu chuyện? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình là gì?
Theo con câu chuyện này có thể xảy ra thật. Nhưng người trong cuộc không hiểu được quy tắc trong đó. Họ chỉ biết rằng do người bác phạm lỗi vào cây me. Mà cây me lại là nơi cư ngụ của ma quỷ và báo điềm cái chết. Ông cụ đã chết thay cho bác thì ứng với lời nguyền về một cây me ghê rợn.

- Nguyên tắc vô hình là: Thánh Thần thị hiện giáo hoá con người bằng nhiều cách, nhiều câu chuyện khác nhau dựa trên đức tin của họ. Đều rất hợp lý và logic mặc dù chỉ trong tầm hiểu biết ở mức độ sơ cơ thôi. Tuy có thể họ chưa hiểu được sự thật các nguyên tắc về siêu hình nhưng họ đã biết được bài học cơ bản về tâm linh. Biết kính sợ ma quỷ, biết cầu xin sự cứu độ với ơn Trên khi gặp nạn, biết làm lành lánh dữ, sửa đổi bản thân để không phạm vào sai lầm…

Con kính báo.
Bài viết chưa xem Bởi JaiHo
Con kính đảnh lể Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh sư tỷ trưởng.

Con sau khi đọc bài "Đổi mạng", con xin nêu ý kiến bản thân như sau: cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Ma quỷ ở trong vô hình chịu sự quản lý chặt chẽ của Thánh Thần, chứ không ở trong nghĩa địa nhà hoang hay cây me, cây đa, cổ thụ nào cả. Khi có sự cho phép của thánh thần thì ma quỷ sẽ thị hiện để dạy dỗ về tâm linh siêu hình cho những người có nghiệp duyên hay tới lúc để học về tâm linh cấp cao hơn.

Con nghĩ lúc trước, cây me đó có người bị ma quỷ nhát hay nghe những âm thanh rùng rợn phát ra từ nó nên người dân ở đó mới cho rằng cây me có ma quỷ.

Chỉ vì đi tè vào cây mà phải chết thì hơi bất hợp lý, nếu bị phạt cho bệnh hoặc nằm mơ thấy ma quỷ trách phạt thì có vẻ dễ tin hơn. Người ông lăn ra chết có thể do bệnh tật số mệnh đã tận nên Thánh Thần sắp xếp để câu chuyện thêm ly kỳ hấp dẫn, tác động tới nhiều người tin vào thế giới siêu hình hơn.

Con Jaiho.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Đọc xong câu chuyện thì con thấy yếu tố hư nhiều hơn yếu tố thực: Người bác chỉ tè bậy vào cây mà bị hồn ma đến đòi mạng. Có khả năng là người bác trước đây còn đắc tội khác nữa nên giờ mới bị xử nặng như vậy.

Nếu như câu chuyện này là thật thì con nghĩ câu chuyện này có các nguyên tắc vô hình sau:
+ Người bác đã đến lúc bị trả nghiệp nặng, Thánh Thần thông qua việc tè bậy ở cây me để dạy thêm bài học liên quan đến siêu hình. Hồn ma Banshee giống như là quỷ thần đi trừng phạt những người có tội. Trên cây me cũng không có ma, quỷ hay hồn ma Banshee cư ngụ. Ma, quỷ là binh của Thần Linh, xuất hiện theo lệnh của Thánh Thần.

+ Người ông cầu xin trả nợ nghiệp thay cho người bác nên phải hy sinh mạng sống của mình. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy chịu, khi người ông cầu xin cho người khác thì phải lãnh nghiệp thay.

Vĩnh Kiệm.
Bài viết chưa xem Bởi HoangHuu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin kính chào mọi người.

Đọc xong câu chuyện con xin được đưa ra ý kiến trả lời như sau:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ, đó chỉ là một niềm tin tâm linh của người dân Ấn Độ, giống như niềm tin cây đa, cây gạo, ông hổ của người Việt. Ma quỷ sống trong các cung cõi vô hình và chịu sự quản thúc của chính quyền nơi đó.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Nội dung câu chuyện không đề cập đến chuyện đó, nhưng qua thái độ của người bà: “Bà tôi cho bác tôi một cái bạt tai và chửi mắng bác một trận”, thì hình tượng cây me có ma quỷ đã được biết đến và lưu truyền từ lâu trong dân gian làng quê Ấn. Ai cũng xem nó là cây thiêng và kính trọng cây này.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Cây me là “đạo cụ” mà Quỷ Thần sử dụng để giáo hóa dân chúng, đã từng xảy ra nhiều chuyện tâm linh ma quỷ tại cây me nên người dân họ xem nó là cây thiêng và tôn kính nó. Việc người bác làm ô uế cây này coi như là phạm tội xúc phạm Quỷ Thần, ‘vô hình’ đã hù dọa, trừng trị người bác này.

Gia đình người bác và cha mẹ ông đã tìm đến tu sĩ xin chỉ cách hóa giải, tu sĩ khuyên họ đến cây me xin lỗi, thực chất là làm lễ tạ lỗi Quỷ Thần. Tu sĩ cho lời khuyên đúng nhưng còn chuyện đổi mạng thì nghe có vẻ hư cấu không hợp lẽ đời và lẽ đạo. Có câu “đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Người ta đã ăn năn hối cải xin được tha thứ thì không có lý nào lại bắt người ta phải chết cả, hơn nữa tội này cũng không phải trọng tội không thể tha.

Vì vậy nguyên nhân cái chết của người ông có thể là vì sức khỏe, trong hoàn cảnh lúc đó buổi lễ căng thẳng, ông lại lớn tuổi thì vì tâm lý lo sợ gây ra đột quỵ cũng có thể xảy ra.
Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?

Câu chuyện theo lời kể thì là sự thật do người trong cuộc kể lại, nguyên tắc vô hình trong câu chuyện là “Đức trọng quỷ thần kiêng, thiếu đức thì quỷ thần trừng phạt”.

Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi ngochuyen
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy.
Em kính chào chị Ngọc Lam và các huynh tỷ.

Con xin trình bày ý hiểu của con ạ:

1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Con nhớ hồi còn nhỏ chúng con hay bị hù rằng ở những cây đa lâu năm hay những cây có đóng đinh trên đó hoặc những cây cổ thụ to lớn là thường có ma trú ngụ. Con thì chưa gặp trường hợp nào nhưng với những đứa trẻ nhỏ như bọn con hồi đó nghe hù vậy cũng sợ lắm, ít dám đi chơi tối và thường đi chơi với 1 nhóm bạn. Người thiếu niên trong chuyện cũng chơi bời, ngang bướng nên cũng không tin vào chuyện ma quỷ tuy cũng có bị hù dọa nên khi nhận ra là mình đã tè lên cây me thì đã muộn và cũng không thèm bận tâm. Thực ra, những chuyện ma quỷ ở trên cây này cây kia hay ở một địa điểm nào đó thường là được các vị Thần Linh dựa vào sự tín ngưỡng, tâm thức của người dân mà đạo diễn ra những vở kịch cho con người được học hỏi và biết đến siêu hình, biết đến vấn đề tâm linh chứ bản thân cái cây đó cũng chỉ là một cây thực vật bình thường mà thôi. Nên con nghĩ cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó.

Mà con có tìm hiểu về hồn ma Banshee là huyền thoại của người dân Iceland. Và Banshee không gây ra cái chết mà chỉ là người báo tin rằng trong nhà sẽ có người mất mà thôi. Giống như ở Việt Nam theo quan niệm dân gian khi nghe tiếng kêu của con chim lợn ở đâu là nơi đó có người chết vậy ạ.

2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Khi đã là những quan niệm dân gian, truyền thuyết thì cũng đã có những chuyện tâm linh liên quan xảy ra ở nơi đó vì có nhiều sự việc trùng hợp đã xảy ra với nhiều người. Chính điều đó đã giúp cho người dân xung quanh đó tin vào tâm linh và biết lo sợ khi làm điều sai quấy, biết ăn năn sám hối, làm lành lánh dữ. Nên cây me với hồn ma trong câu chuyện trên cũng đã được dựng lên để cảnh tỉnh cho những con người nơi đó. Thánh Thần luôn dựa vào tâm thức của con người mà giáo hóa cho một hay nhiều người hoặc một tỉnh, thậm chí một đất nước nào đó biết đến siêu hình với những điều mà khoa học không thể lý giải được.

3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Câu chuyện trên dựa vào quan niệm dân gian, truyền thuyết về hồn ma Banshee – một linh hồn nữ với tiếng than khóc khi xuất hiện nơi nào là có điềm báo về cái chết. Và trong nhà của người bác đó cũng đang có một người ông bị bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Vậy là việc hồn ma Banshee xuất hiện nơi nhà ông đúng là điềm báo của người sắp mất. Nhưng sự xuất hiện của hồn ma Banshee lại xuất hiện một cách khác thường dựa vào sự không hay biết của người cháu đã vô tình tè lên cây me được coi là nơi trú ngụ của hồn ma mà xuất hiện ở trong nhà và dọa cho người cháu một trận khiếp sợ. Và theo sự chỉ dẫn của tu sĩ phải ra cây đó xin lỗi nhưng vẫn phải có một người mất mạng thay thế. Ở đây Thánh Thần đã dựa vào niềm tin với những câu chuyện ma quỷ liên quan đến cây me mà dạy cho người cháu một bài học nhớ đời khi mà vì mình chơi bời, thất kính với ma quỷ, thần linh mà lấy đi mạng sống của người ông. Để từ đó, người cháu biết kính sợ, ăn năn hối lỗi về những việc mình làm, không dám chơi bời, nhậu nhẹt thâu đêm, tin vào ma quỷ, tin vào tâm linh. Đó là bài học Thánh Thần dạy cho người bác đó và giáo hóa luôn cho những người xung quanh không được bất kính với những nơi được cho là có ma quỷ, Thần Linh.

4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Về tánh thực hư của câu chuyện này thì theo con nghĩ nó là một phần dựa vào những câu chuyện dân gian truyền thuyết về hồn ma báo tử Banshee. Và nếu câu chuyện có thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là:

- Trên đầu 3 tấc có Thần Linh nên phải biết kính sợ. Kẻ nào coi thường, không biết ăn năn hối lỗi thì sẽ cho thấy sự thị hiện quyền năng của Thần Linh đối với kẻ bất kính.

- Sự giáo hóa của Thần Linh luôn uyển chuyển dựa vào trình độ tâm thức, tín ngưỡng văn hóa dân gian của mỗi vùng miền.

- Con người nhỏ bé vô năng, không thể định đoạt được mạng sống của mình nên phải biết sống đạo đức, sửa đổi thân tâm, tìm đường tu học để tránh gặp những điều không hay và được Thần Linh che chở.

Con Ngọc Huyền kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư tỷ Hà An và các huynh tỷ bạn đạo khác.

Con xin được nêu ý kiến về bài “Đổi mạng” ạ.

1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không? Theo ý hiểu của con thì là không. Nó chỉ là đức tin của người dân khi TT nương vào đó mà thị hiện giáo hóa thôi cũng giống như người Việt Nam mình tin là cây đa có ma hay rắn thiêng thôi ạ.

2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ? Dạ thưa, bị gì có lỗi với bản thân, với gia đình với xã hội sống không tốt và không biết tin kính Trời Phật TT thì ma quỷ mới thị hiện theo lệnh và mượn hình ảnh cây me để gây dựng đức tin mà giáo hóa. Chứ có làm gì cây me thì cũng chẳng làm sao vì cây me nó cũng giống như bao cây khác thôi ạ.

3. Chỉ tè 1 cái vào cây thôi mà phải lãnh án tử thì nghe vẻ hơi buồn cười ạ? Có điều tại sao không phải ai tè mà ông đó lại tè trong khi đức tin của người Ấn Độ là như vậy. Tất cả không gì là không có ý nghĩa của nó đâu ạ. Ông này ham chơi bời nói mãi không nghe thì mượn đó mà TT giáo hóa chưa tới mức xử tử nên không bị bức tử thôi ạ. Còn người chết thay thì cũng tới kỳ hạn phải chết… Tất cả là một vở kịch mà TT biên ra vừa đủ khớp để dạy dỗ chúng sanh.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ, con cảm nghĩ câu chuyện trên liên quan đến vấn đề hoạ phúc mà Tổ, Thầy đã dạy cho chúng con, hoạ đến muốn tránh cũng không được, phúc tới thì cũng tự nhiên, không thể cưỡng cầu cả hai để tránh hoạ hoặc hưởng phúc. Nhân vật trên nhậu nhẹt bê tha, là người có duyên với vô hình nên được vô hình cho làm diễn viên trong bộ phim cây me có ma nữ theo cái sở chấp tin tưởng của người dân khu vực bản địa ở đó. Như ở miền Nam có thờ Ông Tà ạ. Dạ con nghĩ trước sự việc này thì chuyện cây me có ma nữ được vô hình dàn dựng huyền bí như vậy từ xưa là có thật ạ. Ông cụ sắp chết trong thời gian ngắn làm nhân vật đổi mạng trong câu chuyện con nghĩ cũng có thật vì thật ra không phải là ông cụ chết vì đổi mạng mà chết trước thời gian, bác sĩ cũng dự đoán vậy thôi. Dạ con nghĩ ông cụ chết đúng thời hạn và cái chết của ông có ích trong câu chuyện. Nguyên tắc trong câu chuyện con nhớ đến bài giảng của Sư Tổ... Miễn là con người tin điều gì đó siêu việt hơn chi phối họ là đủ ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
T.Thành mến chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo.

Câu chuyện tâm linh này khá là thú vị ở chỗ nó gây ra ấn tượng sâu sắc cho người trải nghiệm trực tiếp cũng như người được nghe lại câu chuyện này. T.Thành xin đưa vài ý kiến của mình như sau:
Bác của Aaruhi vốn dĩ ham chơi bời nhậu nhẹt chứ không có cố ý xúc phạm quỷ thần, nên nói vì vô tình tè vô gốc cây có ma quỷ trú ngụ mà phải đền mạng, dù cho có tới xin lỗi thì cũng bị đoạt mạng thì quá ư là phi lý.

Nếu điều này là thực thì bao nhiêu người tè vô gốc cây cũng bị đoạt mạng rồi, mà điều này chỉ xảy ra hy hữu.

Bởi thế nên qua câu chuyện này, T.Thành nghĩ nó chỉ có thực ở phần siêu hình thị hiện cho cả gia đình đó cùng nhìn thấy ma quỷ để biết kính sợ siêu hình và cái chết của người ông nội khiến người bác day dứt hối hận mà sửa đổi bản thân mà thôi. Nguyên tắc ở đây được rút ra:
- Thánh Thần muốn làm việc gì sẽ khiến cho việc đó lặp lại nhiều lần, rõ ràng tới mức không thể chối cãi, ở đây là sự tồn tại của hồn ma Banshee đoạt mạng kẻ khác trú ngụ ở cây me.

- Thánh Thần căn cứ theo nghiệp quả của cá nhân và mỗi gia đình để làm một công đôi việc, vừa trả nghiệp vừa giáo hoá tâm linh. Người ông nội tới lúc phải chết dù gia đình có gặp chuyện này hay không, nhưng nhân việc này khiến cho sự việc trở nên rùng rợn mà người ta mới sợ hãi và nhớ hoài, chớ nhắc nhở nhẹ nhẹ có khi vài hôm ông bác đó lại đi ăn nhậu tiếp.

- Gia đình nào còn chút phước sẽ được Thánh Thần lựa chọn để cho trải nghiệm bài học tâm linh.

Tiến Thành.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi chontam
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin được chia sẻ hiểu biết hạn hẹp của mình về câu chuyện trên, kính mong Tổ Thầy chỉ dẫn để cho con được thêm sáng.

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Theo con, cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Vong hồn và thần linh trong siêu hình không trú ngụ ở nơi cụ thể nào ở thế giới hữu hình, việc cây me được xem là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma cũng tương tự như dân gian Việt Nam cũng cho rằng cây đa, cây vông thường là nơi trú ngụ của vong hồn. Theo con, đây chỉ là màn kịch được dựng lên bởi các thần linh cai quản nơi quốc gia đó, họ chọn mỗi quốc gia, mỗi nơi một loài cây lâu năm ở địa phương và dùng những nơi đó bên cạnh các địa điểm thờ tự khác làm nơi mà các vở kịch do siêu hình đạo diễn xảy ra để chúng dân được chứng kiến, trải nghiệm siêu hình mà biết đến thế giới tâm linh, lo tu tâm dưỡng tánh, biết kính trọng siêu hình.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo con, tại cây me đó đã xảy ra những câu chuyện siêu hình, tương tự như câu chuyện của bạn thiếu niên trong bài, do vậy mà nó nổi tiếng là có ma quỷ. Đó là những màn giáo huấn của quan thần linh (thổ địa) cai quản vùng đất đó, làm cho dân chúng biết đến ma quỷ, vong hồn mà kính sợ siêu hình. Màn giáo huấn của thần linh đối với bạn thiếu niên trong bài rõ ràng đi từ thấp đến cao, từ nhẹ đến nặng. Ban đầu chỉ là bóng người ngồi quay lưng, gọi không lên tiếng, sau đó gọi lần thứ hai tay chạm vào người thì mới quay mặt lại nhìn và phát ra âm thanh ghê rợn mục đích là làm cho thiếu niên sợ hãi. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, bạn cho rằng chỉ là giấc mơ, cho dù cả ngày thấy người nặng trên vai mà không hề để ý đến những gì đã xảy ra, chứng tỏ bạn vô thần, không quan tâm đến lời đồn đại của dân làng, không biết sợ hãi, không hề tỏ ra lo lắng. Chính vì vậy, thần linh một lần nữa làm cho bạn sợ chết khiếp vào đêm kế tiếp bằng màn dọa cho bạn sợ chết khiếp, tăng cấp độ lên, khiến bạn nghe rõ tiếng khóc, treo ngược người lên xà nhà cho bạn thấy rõ, và đưa tay bóp cổ bạn cho bạn biết đó là thật. Thần linh chỉ bỏ đi khi ba bạn bước vào và can thiệp.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Không phải là chỉ tè vào cái cây mà phải chịu án tử. Ở đây cụ ông trong gia đình đã đến ngày tháng phải rời đi, đã chịu trả nghiệp bị ung thư mấy tháng, nhân việc này mà thần linh nói là sẽ đoạt mạng một người trong gia đình, thực sự là có hay không việc tè vào cây của anh thanh niên thì cụ ông cũng sẽ ra đi; mục đích của việc giả đoạt mạng là dạy cho bạn trai và gia đình bài học hậu quả của việc tè vào cây me mà không ăn năn hối lỗi chứng tỏ vô thần, bất kính với các vong hồn, ma quỷ.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Câu chuyện có khả năng là đã xảy ra thật vì sự thị hiện, giáo huấn của thần linh đối với con người là ở khắp mọi nơi trên địa cầu, việc này xảy ra thường đối với người dân Việt Nam. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là đây là màn kịch do Thánh Thần đạo diễn để làm cho người đời hết vô thần, biết đến vong hồn ma quỷ mà biết cầu khấn thần linh Thượng Đế, ăn ở thiện lương, tu tâm dưỡng tánh, làm lành tránh dữ.

Đôi dòng bày tỏ hiểu biết hạn hẹp của con, kính mong Tổ, Thầy và các huynh tỷ chỉ dẫn.

Con kính bút,
Chơn Tâm.