- Thứ 6 Tháng 10 25, 2024 11:47 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư huynh Thanhlinhpt, cùng các huynh tỷ.
Cảm nhận cá nhân con thấy câu chuyện này thật thú vị. Theo con nghĩ, hành khách trên con tàu mắc nạn chưa tới số, nên Thánh Thần (TT) đã sắp xếp để họ được giải cứu. Và cũng một công đôi chuyện, TT đã tạo một hiện tượng huyền bí, gây bất ngờ và tò mò cho những người trong cuộc.
TT đã cho người đàn ông trên tàu gặp nạn một giấc mơ được giải cứu, và cho ông Bruce thấy hình ảnh người đàn ông đó xuất hiện trên tàu của mình, cùng tấm bảng chỉ đường. Các chi tiết đều được hai bên kiểm chứng trùng khớp trên thực tế. Ngoại trừ chi tiết người đàn ông đó không hề mơ thấy mình viết dòng chữ chỉ đường. Điều này chứng minh là chuyện huyền bí xảy ra, không phải do người đàn ông đó có khả năng xuất hồn, mà do một thế lực vô hình tác động vào.
Con nghĩ những người trong cuộc đã được gieo một hạt mầm về Đạo, họ đã lờ mờ cảm nhận được, ngoài thế giới vật chất này, còn có một thế giới vô hình khác, có khả năng tác động và chi phối đời sống của họ. Từ đây, họ sẽ biết cầu khẩn đến Thần Linh, khi gặp nạn trên biển. Họ cũng đã lan truyền câu chuyện của mình, để rồi nó được ghi chép lại cho người đời tham khảo.
Con xin kính bút.
Kính chào sư huynh Thanhlinhpt, cùng các huynh tỷ.
Cảm nhận cá nhân con thấy câu chuyện này thật thú vị. Theo con nghĩ, hành khách trên con tàu mắc nạn chưa tới số, nên Thánh Thần (TT) đã sắp xếp để họ được giải cứu. Và cũng một công đôi chuyện, TT đã tạo một hiện tượng huyền bí, gây bất ngờ và tò mò cho những người trong cuộc.
TT đã cho người đàn ông trên tàu gặp nạn một giấc mơ được giải cứu, và cho ông Bruce thấy hình ảnh người đàn ông đó xuất hiện trên tàu của mình, cùng tấm bảng chỉ đường. Các chi tiết đều được hai bên kiểm chứng trùng khớp trên thực tế. Ngoại trừ chi tiết người đàn ông đó không hề mơ thấy mình viết dòng chữ chỉ đường. Điều này chứng minh là chuyện huyền bí xảy ra, không phải do người đàn ông đó có khả năng xuất hồn, mà do một thế lực vô hình tác động vào.
Con nghĩ những người trong cuộc đã được gieo một hạt mầm về Đạo, họ đã lờ mờ cảm nhận được, ngoài thế giới vật chất này, còn có một thế giới vô hình khác, có khả năng tác động và chi phối đời sống của họ. Từ đây, họ sẽ biết cầu khẩn đến Thần Linh, khi gặp nạn trên biển. Họ cũng đã lan truyền câu chuyện của mình, để rồi nó được ghi chép lại cho người đời tham khảo.
Con xin kính bút.
Tâm an, lý đắc.