- Thứ 6 Tháng 10 25, 2024 2:08 pm
Yan le kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy!
Muội kính chào các huynh tỷ!
Con xin phép được trả lời câu hỏi:
Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee, ma quỷ ở cõi vô hình và chịu sự cai quản của Thánh Thần ạ!
Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ trước đây chắc có người bị vấn đề tâm linh liên quan đến cây me đó nên người ta đồn đại ra nó mới nổi tiếng là có ma quỷ!
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con nghĩ không có chuyện biết lỗi và đến xin lỗi với ma quỷ mà phải đánh đổi mạng sống của 1 con người chỉ vì tè vào cái cây thôi là vô lý, Thánh Thần luôn từ bi với con người, nếu mắc lỗi mà biết xin lỗi sẽ được tha thứ, số mạng của 1 người đã được định sẵn không có chuyện ma quỷ muốn lấy mạng ai là được.
Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Câu chuyện này được nghe kể lại và từ những năm 80 nên chưa chắc là thật, nếu là thật thì câu chuyện này có tính răn đe con người nên kính sợ quỷ thần, biết thờ kính Thánh Thần, Trời Phật, không được phép xúc phạm đến quỷ thần nếu không sẽ nhận phải cái kết đáng sợ, con nghĩ người ông của người bác trong câu chuyện đến lúc tận số phải chết, chứ không phải bị ma quỷ đổi mạng cho người cháu ạ!
Con xin hết!
Muội kính chào các huynh tỷ!
Con xin phép được trả lời câu hỏi:
Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee, ma quỷ ở cõi vô hình và chịu sự cai quản của Thánh Thần ạ!
Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ trước đây chắc có người bị vấn đề tâm linh liên quan đến cây me đó nên người ta đồn đại ra nó mới nổi tiếng là có ma quỷ!
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con nghĩ không có chuyện biết lỗi và đến xin lỗi với ma quỷ mà phải đánh đổi mạng sống của 1 con người chỉ vì tè vào cái cây thôi là vô lý, Thánh Thần luôn từ bi với con người, nếu mắc lỗi mà biết xin lỗi sẽ được tha thứ, số mạng của 1 người đã được định sẵn không có chuyện ma quỷ muốn lấy mạng ai là được.
Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Câu chuyện này được nghe kể lại và từ những năm 80 nên chưa chắc là thật, nếu là thật thì câu chuyện này có tính răn đe con người nên kính sợ quỷ thần, biết thờ kính Thánh Thần, Trời Phật, không được phép xúc phạm đến quỷ thần nếu không sẽ nhận phải cái kết đáng sợ, con nghĩ người ông của người bác trong câu chuyện đến lúc tận số phải chết, chứ không phải bị ma quỷ đổi mạng cho người cháu ạ!
Con xin hết!