- Thứ 5 Tháng 10 24, 2024 3:41 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ.
Con xin phép trả lời ạ.
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Dạ, con nghĩ là không ạ. Linh hồn sau khi mất thì chuyển về các cõi tương ứng theo sự sắp đặt của thần linh. Chỉ khi có Thánh Thần cho phép mới về thị hiện cho người trần để học bài học giúp cho việc tiến triển tâm linh. Linh hồn không trú ngụ trong vật chất hữu hình.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ câu chuyện cây me là nơi trú ngụ của hồn ma Banshee có thể là sự tích, chuyện được truyền miệng từ đời này qua đời khác và cũng có thể đã xảy ra trường hợp thật sự trước đây có người bị hồn ma Banshee đó báo tử rồi.
Một người gặp kể lại cho những người khác, cứ như vậy miệng truyền miệng để học bài học linh hồn là có thật, cõi âm là có thật.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình, chỉ tè vào cái cây mà phải án tử. Con nghĩ hai tình tiết này chỉ là hình thức để diễn kịch cho đạt điểm tối đa thôi ạ. Ông cụ bị bệnh ung thư là một bệnh hiểm nghèo cũng tới lúc gần tận số rồi nên mới khớp vai đóng làm người chết thay. Thật ra nếu không làm người thế thân thì đến lúc bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối thì ông cụ cũng phải ra đi thôi. Chết vì bệnh tật hiểm nghèo thì sự ra đi nó bình thường quá vì xảy ra nhiều ngoài xã hội. Nhưng cái chết của ông cụ khi đặt vào trong tình huống này thì lại đẩy tình huống lên đến đỉnh điểm khiến cho mọi người ai nấy đều tin ma là có thật, có thế giới vô hình thật sự. Đã biết có ma trú ngụ ở đó mà còn vô tư đi vệ sinh, sau đó còn không chủ động xin lỗi, coi thường vô hình, sống vô thần thì phải "phạt" cho mà biết.
Hồn ma thị hiện trong câu chuyện có hai người chứng kiến. Mắt thấy, tai nghe, tay chạm vào được thì quá khách quan rồi ạ: "Ngày hôm sau, bác tôi và ông cụ đến cái cây đó. Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi."
Linh ứng quá nên ai mà không tin cho được ạ.
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con nghĩ câu chuyện này có thể có thật nhưng cũng có tình tiết hư cấu quá ở chi tiết là tức quá túm vào vai hồn ma và cảm thấy lạnh như băng.
Linh hồn không có thân tướng như người phàm trần nên không thể sờ chạm vào được ạ.
Tình tiết người ông quát thì hồn ma biến mất. Tình tiết này là xúc phạm vô hình. Đáng lẽ nhìn thấy phải kính sợ, sám hối đằng này còn thị uy, quát tháo.
Con thấy hiện tại trong xã hội ngày nay cũng còn có một số người đang sống trong một thế giới vô thần, họ không tin là ở phía trên đầu của họ đều có Thánh Thần nên họ tha hồ tạo nhiều nghiệp bất thiện. Nhưng với lòng từ bi của Chư Vị Thánh Thần, và cộng thêm đó những con người vô thần có nhân duyên lớn với thế giới tâm linh nên đã được Chư Vị Bề Trên tùy phương tiện vận chuyển tâm thức để hóa độ những hạng người này.
Kiến thức của con cũng hiểu được tới đây thôi ạ. Kính Tổ, Thầy và sư huynh chỉ dạy cho con!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ.
Con xin phép trả lời ạ.
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Dạ, con nghĩ là không ạ. Linh hồn sau khi mất thì chuyển về các cõi tương ứng theo sự sắp đặt của thần linh. Chỉ khi có Thánh Thần cho phép mới về thị hiện cho người trần để học bài học giúp cho việc tiến triển tâm linh. Linh hồn không trú ngụ trong vật chất hữu hình.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ câu chuyện cây me là nơi trú ngụ của hồn ma Banshee có thể là sự tích, chuyện được truyền miệng từ đời này qua đời khác và cũng có thể đã xảy ra trường hợp thật sự trước đây có người bị hồn ma Banshee đó báo tử rồi.
Một người gặp kể lại cho những người khác, cứ như vậy miệng truyền miệng để học bài học linh hồn là có thật, cõi âm là có thật.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình, chỉ tè vào cái cây mà phải án tử. Con nghĩ hai tình tiết này chỉ là hình thức để diễn kịch cho đạt điểm tối đa thôi ạ. Ông cụ bị bệnh ung thư là một bệnh hiểm nghèo cũng tới lúc gần tận số rồi nên mới khớp vai đóng làm người chết thay. Thật ra nếu không làm người thế thân thì đến lúc bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối thì ông cụ cũng phải ra đi thôi. Chết vì bệnh tật hiểm nghèo thì sự ra đi nó bình thường quá vì xảy ra nhiều ngoài xã hội. Nhưng cái chết của ông cụ khi đặt vào trong tình huống này thì lại đẩy tình huống lên đến đỉnh điểm khiến cho mọi người ai nấy đều tin ma là có thật, có thế giới vô hình thật sự. Đã biết có ma trú ngụ ở đó mà còn vô tư đi vệ sinh, sau đó còn không chủ động xin lỗi, coi thường vô hình, sống vô thần thì phải "phạt" cho mà biết.
Hồn ma thị hiện trong câu chuyện có hai người chứng kiến. Mắt thấy, tai nghe, tay chạm vào được thì quá khách quan rồi ạ: "Ngày hôm sau, bác tôi và ông cụ đến cái cây đó. Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi."
Linh ứng quá nên ai mà không tin cho được ạ.
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con nghĩ câu chuyện này có thể có thật nhưng cũng có tình tiết hư cấu quá ở chi tiết là tức quá túm vào vai hồn ma và cảm thấy lạnh như băng.
Linh hồn không có thân tướng như người phàm trần nên không thể sờ chạm vào được ạ.
Tình tiết người ông quát thì hồn ma biến mất. Tình tiết này là xúc phạm vô hình. Đáng lẽ nhìn thấy phải kính sợ, sám hối đằng này còn thị uy, quát tháo.
Con thấy hiện tại trong xã hội ngày nay cũng còn có một số người đang sống trong một thế giới vô thần, họ không tin là ở phía trên đầu của họ đều có Thánh Thần nên họ tha hồ tạo nhiều nghiệp bất thiện. Nhưng với lòng từ bi của Chư Vị Thánh Thần, và cộng thêm đó những con người vô thần có nhân duyên lớn với thế giới tâm linh nên đã được Chư Vị Bề Trên tùy phương tiện vận chuyển tâm thức để hóa độ những hạng người này.
Kiến thức của con cũng hiểu được tới đây thôi ạ. Kính Tổ, Thầy và sư huynh chỉ dạy cho con!