- Thứ 6 Tháng 10 18, 2024 9:57 pm
Con Dieuphap kính lễ Tổ, Thầy.
Chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh các tỷ.
Qua bài học hồn ma 200 năm, con xin trả lời:
Câu chuyện có thật hay không con không dám chắc có thật hay không?
Về nguyên tắc siêu hình, mọi sự việc diễn ra đều được Thánh Thần cho phép để cảnh báo và dạy dỗ cho con người biết đến tâm linh. Con người phải sống theo luật biết tu tâm học đạo có thưởng sẽ có phạt, để giải thích tại sao hai người chỉ gặp một hồn ma là do họ có duyên, đến lúc gặp để họ tin có ma và họ phải bị đi lạc cả đêm mới cho về nhà để kể lại câu chuyện cho người nhà sợ và tin có thế giới tâm linh, nếu hai người không bị đi lạc cả đêm và phát sốt thì làm sao ai tin, đấy là vở kịch hoàn hảo của Thánh Thần, con tin Thánh Thần sự tài tình của các ngài. Nếu biết sợ mới tin
Con xin kể câu chuyện nhà hàng xóm sát vách nhà con hai nhà giáp nhau bức tường. Cô Nhâm vì cô lớn tuổi mới lấy chồng nên sinh con muộn nên quý con lắm, thằng bé con cô hay ốm đêm khóc quấy làm mất ngủ, có vài lần ông chồng cô nửa đêm đi từ tầng hai xuống nhà pha sữa thì gặp thấy có cô gái mặc quần áo trắng xõa tóc ngồi ở cầu thang, ông gặp mấy lần nên tin là ma thật nên mới kể cho vợ, cô N cũng kể lại với chồng cô hay mơ gặp có hai mẹ con cứ xin ăn bảo đói, vợ chồng cô liền vội vã nhờ thầy về cúng cho yên ổn một thời gian. Về sau cô hỏi chuyện các nhà bên thì cả xóm có sáu nhà ở cùng trên mảnh đất không ai gặp thấy hay mơ gì. Vài năm về sau, nhà cô chuyển đi bán cho chủ mới đến ở thấy cũng bình thường, chủ cũ sợ dọn đi nơi khác còn câu chuyện đó không ai giải thích được.
Với hiểu biết non nớt của con, nếu Thánh Thần muốn thị hiện sẽ có nhiều cách để cho con người biết đến tâm linh.
Dieuphap con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
DP kính chào các huynh tỷ trưởng xin được chỉ dạy thêm cho DP ạ.
Chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh các tỷ.
Qua bài học hồn ma 200 năm, con xin trả lời:
Câu chuyện có thật hay không con không dám chắc có thật hay không?
Về nguyên tắc siêu hình, mọi sự việc diễn ra đều được Thánh Thần cho phép để cảnh báo và dạy dỗ cho con người biết đến tâm linh. Con người phải sống theo luật biết tu tâm học đạo có thưởng sẽ có phạt, để giải thích tại sao hai người chỉ gặp một hồn ma là do họ có duyên, đến lúc gặp để họ tin có ma và họ phải bị đi lạc cả đêm mới cho về nhà để kể lại câu chuyện cho người nhà sợ và tin có thế giới tâm linh, nếu hai người không bị đi lạc cả đêm và phát sốt thì làm sao ai tin, đấy là vở kịch hoàn hảo của Thánh Thần, con tin Thánh Thần sự tài tình của các ngài. Nếu biết sợ mới tin
Con xin kể câu chuyện nhà hàng xóm sát vách nhà con hai nhà giáp nhau bức tường. Cô Nhâm vì cô lớn tuổi mới lấy chồng nên sinh con muộn nên quý con lắm, thằng bé con cô hay ốm đêm khóc quấy làm mất ngủ, có vài lần ông chồng cô nửa đêm đi từ tầng hai xuống nhà pha sữa thì gặp thấy có cô gái mặc quần áo trắng xõa tóc ngồi ở cầu thang, ông gặp mấy lần nên tin là ma thật nên mới kể cho vợ, cô N cũng kể lại với chồng cô hay mơ gặp có hai mẹ con cứ xin ăn bảo đói, vợ chồng cô liền vội vã nhờ thầy về cúng cho yên ổn một thời gian. Về sau cô hỏi chuyện các nhà bên thì cả xóm có sáu nhà ở cùng trên mảnh đất không ai gặp thấy hay mơ gì. Vài năm về sau, nhà cô chuyển đi bán cho chủ mới đến ở thấy cũng bình thường, chủ cũ sợ dọn đi nơi khác còn câu chuyện đó không ai giải thích được.
Với hiểu biết non nớt của con, nếu Thánh Thần muốn thị hiện sẽ có nhiều cách để cho con người biết đến tâm linh.
Dieuphap con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
DP kính chào các huynh tỷ trưởng xin được chỉ dạy thêm cho DP ạ.