Bài viết chưa xem Bởi Cafe_den
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Đức Thầy.

Con nghĩ việc Thần Linh tồn tại cả ngàn năm, vậy thì linh hồn cũng có thể tồn tại 100 hay 200 năm tại địa cầu, cõi trần. Nhưng tại sao họ vẫn ở đó được, dù cho có chết oan, còn âm thọ, thành hồn ma vất vưởng thì vài chục năm cũng phải bị Quỷ Thần câu hồn quy phục vào âm giới.

Con thấy có một số điểm trong câu chuyện này ạ:
1. Đừng đi phượt, khám phá những nơi vắng vẻ, hoang sơ, thâm sơn cùng cốc. Nó sẽ có nguy hiểm cho tính mạng.

2. Không đi đến những địa điểm tâm linh bị bỏ hoang, heo hút. Có thể bị lạc vào vị trí cuộc đất bị trấn yểm; có oán khí; hoặc vị trí có khí độc. Ví dụ: đi khám phá nhà ma, để chơi, để thách thức. Biết là nhà ma mà vẫn đi chứng tỏ là không kiêng nể phần vô hình.

3. Người ta đã kêu: "Quay lại đi, nguy hiểm đó" mà vẫn đi là ngoan cố.

4. Có thể hai bạn kia đi vào rừng và làm việc gì đó phạm đến sơn thần nên bị cảnh cáo. Đi lên rừng núi, đi xuống sông biển phải biết kính trọng Thần Linh cai quản nơi đó.

5. Sơn thần đã cho 1 linh hồn bị phạt, xuất hiện hù dọa 2 bạn kia thất kinh hồn vía.

6. Các linh hồn khác chắc đã đi đầu thai, hoặc làm lính cho sơn thần. Nên việc chỉ cho 1 linh hồn xuất hiện cũng có thể thông báo cho mọi người biết là họ không còn ở đó nữa.

Con không biết có lạc đề không. Kính xin Tổ, Thầy, cùng các huynh tỷ chỉ dạy.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi J0urney
Dạ thưa Thầy, đọc xong câu chuyện và câu hỏi con thấy có vài điểm như sau ạ:

1/ Đi 5km là đoạn đường không quá dài mà từ 9h tối tới 3h sáng (6 tiếng) là quá lâu. Hai bạn này có vẻ là đi lạc nên linh hồn đó nhắc quay lại đi lúc 11h (sau 2 tiếng đi lạc) đừng đi tiếp vì biết hai bạn này đang đi sai đường hoặc đi đường vòng.

2/ Về người ông cho thông tin bị sai. Con tra thông tin thì phiến quân Naxalite là tên gọi chung được đặt cho một số nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ kể từ giữa những năm 1960. Như vậy, phiến quân này mới xuất hiện vào năm 1960 ở Ấn tính đến năm 2012 là chỉ mới 52 năm à - không phải 200 năm nên thông tin trên không tin được. Chúng ta cần cẩn thận nghe từ ai cũng nên kiểm chứng để tránh mê tín.
Trường hợp 200 năm trước, có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người? Điều này có thể lý giải như sau: tất cả linh hồn sau khi chết đều được bên thừa hành bắt giải đi, linh hồn được quản lý rất kỹ bởi siêu hình chứ không cần chờ 49 ngày như quan niệm dân gian. Các nạn nhân chết 200 năm cũng vậy, làm gì còn ở dân gian mà tự tung tự tác. Hai bạn này chỉ thấy một người chứng tỏ đây là siêu hình đạo diễn, hình tượng thấy sợ vậy, với vết chém trên người - hai bạn mới nhớ lâu và sau đó tin ma thực sự có tồn tại.

3/ Cái gì Thánh thần muốn thị hiện đều rất rõ ràng, có đối chứng qua lại không phải chỉ riêng một người nhận không mà người khác cũng nhận thông tin y như vậy. Ví dụ trong truyện này cả hai cùng nghe cùng thấy “Giọng nói cứ to lên nữa và bỗng chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét "laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó)”.

Trường hợp này cả hai đều nhận thông tin từ siêu hình giống nhau nên có thể tin là thông tin đúng nên nghe theo để tránh đi lạc đi đường vòng. Rất tiếc hai bạn sợ quá nên chỉ biết chạy thành ra vừa bị té (nguy hiểm) vừa mất 6 tiếng mới mò được về nhà.

4/ Về phần người ông, có vẻ như ông ấy đã từng trải qua một trải nghiệm đau thương từ quá khứ đè nén qua hành động “gạt nước mắt” nhưng vì lý do gì đó chưa tiện nói ra nên ông đã kể cho hai bạn linh hồn nạn nhân của phiến quân chết cách đây 200 năm - lúc đó ông còn chưa ra đời. Đây là chi tiết phi lý và đáng ngờ chứng tỏ còn câu chuyện khuất tất gì đó chưa được kể.
Bài viết chưa xem Bởi Hải Ngân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.

Con xin trình bày ý kiến của mình như sau: Câu chuyện này có thật và có rất nhiều câu chuyện xảy ra như vậy. Các nạn nhân 200 năm trước hay nạn nhân của vụ tai nạn nào đó đã thị hiện để cho những người trong câu chuyện tìm hiểu và biết thêm thông tin về cái chết oan ở nơi đây. Việc hai người về bị sốt và được người ông kể lại câu chuyện đã làm cho hai người tin vào tâm linh nhưng chưa thực sự tìm hiểu kỹ câu chuyện và lời nhắn nhủ của linh hồn đã gửi cho họ. Nguyên tắc vô hình ở câu chuyện này cũng như bao câu chuyện tương tự như vậy là những người có cơ duyên đến thời điểm để thức tỉnh hay tìm hiểu sâu về tâm linh thì sẽ được thị hiện, dẫn dắt qua các câu chuyện và tình huống tương tự. Việc người đó có tìm hiểu sâu hay bỏ qua như hai người trong câu chuyện là bài học và lỡ mất cái cơ duyên của bản thân trong quá trình tiến hóa linh hồn.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh Đông Quân, các huynh tỷ, và bạn đạo.

Câu chuyện này làm con nhớ lại một vlog con xem trên kênh MiG Germany trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9RpFx-27FW8&t=242s
MiG là người Việt ở Đức, có trải nghiệm là 2 vợ chồng gặp ma giữa cánh đồng vắng lúc ban ngày. Hồn ma là một người cỡi ngựa, do đường trơn trượt nên té ngựa rồi bị ngựa đè chết. Hai vợ chồng MiG (và người dân ở đây) trong lúc đang đi dạo thì nghe tiếng vó ngựa đến gần bên tai nhưng sau đó thì không thấy ai. Theo con nghĩ là siêu hình muốn giáo hóa cho những người vô thần nơi đây nên thị hiện việc trên.

Trong môi trường làm việc ở Đức của con, đồng nghiệp trẻ làm khoa học ở đây nhiều người có đạo Thiên Chúa nhưng bỏ đạo vì những điều phi khoa học trong đạo, và họ không tin vào siêu hình. Vài lần con thử đề cập về sự tồn tại của thế giới siêu hình nhưng họ không quan tâm, không tin, hoặc ngờ vực. Có người còn nói nếu Thượng Đế có tồn tại thì thật là bất công vì tại sao họ thấy nhiều người rất tốt lại sống rất khổ sở và ngược lại. Thêm một lý do nữa con nhận thấy là họ có cuộc sống quá tiện nghi và đủ đầy nên không cần biết đạo. Tuy nhiên, qua một vài trường hợp thực tế ở đồng nghiệp, con thấy những người phủ nhận Thượng Đế điểm chung là có cuộc sống đầy bất an và thường gặp trắc trở mặc dù họ rất giỏi.

Trở lại câu chuyện trên của huynh Kuro Saki, con nghĩ mục đích chính của việc hồn ma hiện ra là để giáo hóa người vô thần như 2 người bạn trong câu chuyện và gia đình của họ vì trước đây họ không biết đến sự tồn tại của thế giới siêu hình. Câu chuyện trên khả năng đúng là có thật. Khi giáo hóa người vô thần, chỉ cần một linh hồn là đã đủ để "nhát ma“, làm người ta có ấn tượng sâu đậm khó phai, Thánh Thần không cần điều động nhiều linh hồn để đạt được mục đích giáo hóa. Linh hồn vào thời điểm đó có thể đang diễn lại lịch sử đã xảy ra trong quá khứ, cốt truyện hư hư thật thật nhằm mục đích khơi gợi óc phán đoán và trí tò mò của họ, từ đó họ sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về sự kiện lịch sử và thế giới siêu hình. Nguyên tắc siêu hình theo con trong câu chuyện tóm lại trong vài chữ "Thánh Thần giáo hóa người vô thần“. Kết quả rõ ràng là như trong bài đã đề cập: "Sau chuyện này, tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại“.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu.
Bài viết chưa xem Bởi Nemo
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư huynh Thanhlinhpt.

Con xin đóng góp ý kiến về câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước".
1. Câu chuyện có thật không?
Con nghĩ câu chuyện này có thật. Hai thanh niên kia và những người liên quan, có duyên được học bài kinh vô tự về linh hồn.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Linh hồn chịu sự cai quản của chính quyền vô hình, nên bao nhiêu linh hồn và linh hồn nào được chọn làm việc này, đều do Thánh Thần quyết định. May mắn cho linh hồn nào được làm việc cho Thánh Thần, làm tốt thì được thưởng. Và con nghĩ chỉ cần một linh hồn về là đủ để dọa hai thanh niên chạy té khói.

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Đi 5 km mà hết 6 tiếng, con nghĩ hai thanh niên này đi lạc hướng, nên linh hồn mới kêu họ quay lại. Linh hồn này đã dí họ cách nào đó mà cuối cùng thoát khỏi rừng, về được đến nhà.

4. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này:
"Thiên ma ngoại đạo là bồ tát thị hiện", mọi hiện tượng ma quỷ xảy ra đều có bàn tay đạo diễn của Chư Vị Thánh Thần, để dạy cho con người biết rằng chết không phải là hết, linh hồn và thế giới vô hình là có thật... để con người biết tu tỉnh, lo cho linh hồn mình.

Con nghĩ mãi cũng chỉ hiểu được có bấy nhiêu, kính xin Tổ, Thầy, và các huynh tỷ chỉ dạy thêm.

Con kính hết.
Bài viết chưa xem Bởi DThanh
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào các huynh tỷ và các bạn đạo.
Con xin được phép gửi bài ạ.

Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Từ ngày biết đến trang VTHB thì con rất thích xem và nghe chuyện ma, những chuyện tâm linh kỳ bí trên mạng, những clip ma qua camera ghi lại được rất nhiều. Câu chuyện này theo con nó hoàn toàn có thật ạ.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Thánh thần có muôn ngàn cách để thị hiện và giáo hóa tâm linh, 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ nhưng hai bạn đó chỉ thấy có một người là vì chỉ cần một con ma chính hiệu thì cũng đủ làm cho hai bạn kinh hồn khiếp vía rồi, và sau chuyện này họ đã tin rằng ma đã thật sự tồn tại và linh hồn vẫn còn sau khi chết.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Ý của linh hồn cảnh báo cho hai bạn rằng: Đây là khu vực nguy hiểm cần tránh xa và quay trở về nhà của họ.

Có thể hiểu đây là khu rừng rậm bao quanh ngôi làng nhỏ, trong rừng rậm thì có nhiều cạm bẫy, có thể có dã thú, có các nhóm phiến quân hay bọn cướp ẩn náu.

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Lý giải chuyện người ông đã khóc khi nói về quá khứ chứng tỏ ông có thể từng là nạn nhân bị hành hạ của phiến quân thoát chết trở về, hoặc người thân hay bạn bè của ông là nạn nhân đã chết cho nên khi nhớ lại thì ông mới xúc cảm mà rơi nước mắt. Như vậy ông là người chứng kiến và kể lại câu chuyện chứ không phải chỉ nghe người ta kể thôi.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là:
1. Nguyên tắc siêu hình kết hợp với hữu hình: Vô hình cùng lúc cho cả hai bạn cùng thấy ma để họ phải tin linh hồn là có thật, để không đổ tại người kia bị hoa mắt hay tưởng tượng, và khi về đến nhà thì cả hai đều bị sốt cao và không thể nói được gì. Câu chuyện người ông kể góp phần giúp mọi người tin là linh hồn đó có thật.

2. Nguyên tắc Thánh Thần thị hiện: Linh hồn xuất hiện là được Thần Linh cho về để thị hiện điều huyền bí giúp người thế gian thấy rõ có cõi âm. Con người khi sống không có quyền năng thì khi chết cũng không có quyền năng, việc linh hồn thị hiện cảnh báo là do Thánh Thần làm chứ không phải do vong linh. Khi Thánh Thần muốn thị hiện điều huyền bí cho một gia đình nào đó để xoay chuyển cho họ biết đến tâm linh, biết linh hồn vẫn tồn tại mà tu học lo cho linh hồn của mình ở cõi sau.

3. Quy luật của cõi âm: Các vong linh ở trong cõi giới của họ dưới sự cai quản của Thánh Thần ở trong cõi giới đó. Vong linh xuất hiện ở bất kỳ đâu là có sự cho phép của Thánh Thần, họ được về làm một việc nào đó mà người thế gian không hiểu, chứ không được tự do đi theo ý muốn.

4. Thấy ma là một bài kinh vô tự. Tất cả những hiện tượng siêu hình đều nằm trong bộ kinh vô tự của Thượng Đế và các Thánh Thần từ tạo thiên lập địa đến nay dùng để trực tiếp dạy cho con người, chứng minh sự hiện hữu rõ ràng của thế giới siêu hình để thấy được cái Đạo của Trời.

Chỉ cần thấy một con ma chính hiệu thì tin là có ma và biết linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết, chứ không phải chết là hết. Từ chuyện thấy ma, họ biết được có thế giới vô hình, có thần thánh, có trời Phật để cầu xin sự che chở và hộ độ. Thiên ma ngoại đạo là Bồ Tát thị hiện để giáo hóa con người.

5. Những người chứng kiến câu chuyện hồn ma từ 200 năm trước là những người có duyên với thế giới siêu hình, và họ còn phước để nhận được sự cảnh báo từ vô hình trước khi đổ nghiệp hay để chuyển hóa tâm linh cho cả gia đình họ.

Con hiểu đến đây, có gì sai sót kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho con với ạ.

Con DThanh kính.
Bài viết chưa xem Bởi hanhphuc
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các bạn đạo ạ.

Con xin trả lời câu hỏi của diễn đàn ạ.

Nơi con ở có rất nhiều vong linh. Trước khi họ xây khu tập thể cho CBCNV thì chỗ đó là bãi tha ma. Sau này dù nhiều người dân về ở rồi, nhưng cũng có người gặp ma, có người không gặp. Con cũng từng gặp rất nhiều lần. Trước đây con cũng thắc mắc tại sao lại như vậy. Mãi đến sau này có cơ hội được tu học với Tổ thầy, con mới có câu trả lời.

1. Khả năng câu chuyện có thật không? Khả năng là có thật ạ.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân, mà 2 bạn chỉ gặp được 1 người? Dạ thưa ạ, đó là do sự cho phép của chư vị thánh thần (CVTT). Mà có thể gặp được nhiều hay ít vong linh. Trước đây, khi con còn nhỏ, trước khi được tu học, con cũng được gặp nhiều vong linh khác nhau có cả nam và nữ, người lớn và trẻ nhỏ ạ.

3. Việc linh hồn nói không rõ câu chuyện, là do CVTT ra lệnh cho phép chỉ được làm như vậy thôi. Với mục đích chứng minh cho 2 bạn đó biết là có linh hồn thực sự, và cảnh báo nguy hiểm của linh hồn cũng chỉ là giải đáp sự tò mò của 2 bạn về khu vực định đến khám phá.

4. Nguyên tắc vô hình ở đây là: Âm dương tuy cách biệt nhưng vẫn liên thông với nhau. Dương có dương pháp, âm có âm quy. Người trần gian muốn được nhìn thấy người cõi âm, muốn giao tiếp với họ thì phải được sự cho phép của CVTT, còn người âm muốn báo mộng hay truyền tải thông điệp gì cho người trần gian cũng phải được sự cho phép của CVTT.
CVTT cai quản cuộc sống của người dương và cai quản cả những linh hồn đã chết. CVTT cai quản cả vũ trụ này, quả địa cầu này. Con người vô cùng nhỏ bé và vô năng nếu không có sự dẫn dắt của CVTT. Vì thế, khi còn sống chúng ta nên biết thờ cúng và tín ngưỡng với Trời Phật.

Con hiểu biết còn nông cạn, có gì sai trái xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.

Học trò nhỏ Hanhphuc xin kính báo ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ San
Con Kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Tuệ San kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ!

Dạ kính thưa Thầy, câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước" làm con suy nghĩ rất nhiều để tìm câu trả lời. Tại vì một phần là do câu chuyện thiếu nhiều thông tin, hai là vì kiến thức của con còn non kém, con không tìm được câu trả lời thỏa đáng nên con có nảy sinh suy nghĩ là câu chuyện không có thật.

Sở dĩ con nghĩ vậy vì người ông không có lý do gì để đến nỗi phải "Gạt nước mắt". Nếu câu chuyện về nhóm phiến quân Naxalites mới chỉ xảy ra trong phạm vi 50 - 100 năm thì con suy đoán hồn ma đó có thể là người cha, người ông của "người ông hiện tại". Việc nhớ lại người thân đã mất, nhớ lại cái chết đau khổ của họ có thể khiến người ông hiện tại rơi nước mắt. Nhưng câu chuyện đã xảy ra từ 200 năm trước rồi, làm sao người ông phải buồn đến thế?

Nếu câu chuyện này có thật thì hồn ma này có thể là người họ hàng của một trong hai thanh niên. Vì hai thanh niên này có phước nên được siêu hình thị hiện cứu sống. Khoảng cách từ chỗ hỏng xe tới nhà người ông chỉ 5km, hai thanh niên không thể nào đi bộ từ 11h đêm tới 3h sáng mới tới nơi. Hồn ma đã đuổi họ chạy vòng vòng tới 3 giờ sáng mới cho về nhà. Có thể nếu họ đi về ngay lúc đó họ sẽ gặp nguy hiểm như thú dữ, tội phạm...v.v.
Hai thanh niên vừa có cơ hội được cứu sống, vừa được trải nghiệm tâm linh để biết rằng có đời sống sau cái chết, có hồn ma thực sự.

Vì lý giải này nên theo con, nguyên lý siêu hình ở đây là: Siêu hình có muôn vàn cách để dạy dỗ, giáo hóa tâm linh cho con người. Một trong các cách đó là dựa vào các sự kiện lịch sử có thật của con người để dạy cho con người biết đến siêu hình, biết rằng có hồn ma, có thế giới bên kia để biết sợ mà tu sửa bản thân. Việc hồn ma hiện ra dưới hình ảnh của người dân làng bị phiến quân tra tấn cách đây 200 năm khiến cho những người hữu duyên dễ dàng chấp nhận hơn.

Dạ trên đây là những lý giải của con, con kính mong Đức Thầy chỉ dạy cho con trẻ được soi sáng ạ.

Con Tuệ San.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi yan le
Yan Le xin đảnh lễ Sư Tổ và Đức Thầy!
Muội kính chào các sư huynh, sư tỷ ạ!

Con xin phép trả lời câu hỏi của diễn đàn:

1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không: con nghĩ là có thật.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ sao 2 bạn chỉ thấy có 1 người: con nghĩ chuyện đã qua 200 năm nên khả năng những nạn nhân đó đã được đi đến những cõi giới khác hoặc đã đi đầu thai, 1 con ma mà 2 bạn nhìn thấy có thể là thị hiện của quỷ thần khu vực đó để 2 bạn tin là có ma.

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Có thể linh hồn này cảnh báo cho 2 bạn đó biết là có nguy hiểm ở phía trước muốn các bạn quay lại pháo đài Raja kaQuila.

4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Con nghĩ câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm vì chuyện đã lâu nên có thể ông không nhớ rõ được. Nếu đầy đủ thì phải là nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể. Sau đó dân chúng đã làm cách nào để đuổi nhóm phiến quân này đi…

5. Nguyên tắc siêu hình trong câu chuyện này là gì? Con nghĩ 2 bạn trẻ này về thăm quê và được sự thị hiện của siêu hình để cho biết lịch sử của ngôi làng nhỏ và cho biết nơi núi rừng cũng sẽ có thần linh cai quản và ma quỷ là có thật, giúp các bạn có 1 trải nghiệm tâm linh đáng nhớ và sẽ kể lại cho mọi người cũng biết đến câu chuyện tâm linh này. Như vậy sẽ có nhiều người tin tưởng rằng chết không phải là hết mà có sự tồn tại của 1 thế giới khác sau khi chết.

Con xin hết ạ, đây là suy nghĩ riêng của con về câu chuyện này, con mong được Sư Tổ, Thầy và các sư huynh, tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào tỷ Diệu Chi, huynh tỷ trưởng và bạn đạo!

Con xin trình bày ý kiến cá nhân cho câu chuyện trên ạ!

Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Theo con, chuyện này có thật, chỉ là muốn xác thực phải tìm đến yếu tố lịch sử của 200 năm trước mà suy về nội dung câu chuyện thì phối kiểm lại được vì pháo đài cổ sẽ liên quan đến nơi ở, phòng ngự của Vua, lãnh chúa, người cai trị trong vùng và phiến quân Naxalites sẽ liên quan đến cảnh loạn lạc, tranh đấu dẫn đến bi kịch của linh hồn (ma) – nạn nhân bị phiến quân bức hại, chém thương, làm nhục. Còn yếu tố “kinh dị” huyền bí thì không có hoang đường, mập mờ mà 2 bạn thấy rất rõ ràng, tiếng nói và hình ảnh sinh động giữa đêm khuya vắng của núi rừng không có nhà dân ở hay người đi lại thì rõ đó là ma làm thật.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Một hồn ma hay nhiều hồn ma không quan trọng mà quan trọng là “nội dung vở kịch” mà Thánh Thần đạo diễn hấp dẫn, kịch tính ra sao. Thực tế, câu chuyện trên rất ấn tượng, rất rõ ràng được đẩy dần lên cao trào qua các tình tiết ban đầu còn bình thường xe chết máy phải dắt bộ đến câu nói: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” rất rõ ràng và được lặp đi lặp lại ngày càng lớn rồi ma hiện hình người lõa thể, có vết chém vừa chạy vừa hét câu nói trên – đỉnh điểm cao trào. Nên chỉ cần 1 hồn ma cũng đủ gây ấn tượng với người thế gian biết có ma, có cõi vô hình như Tổ, Thầy có dạy chúng con đại ý thấy 1 con ma hơn đọc vạn cuốn kinh về ma, về linh hồn.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Con tìm hiểu Google thì ở Bhind (Bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) có duy nhất pháo đài cổ Ater xây dựng từ năm 1664 – 1668 bởi một lãnh chúa trong vùng. Pháo đài mà nhân vật nhắc đến có lẽ là pháo đài Ater. Hai bạn đi thăm pháo đài Ater trở về giữa đường xe chết máy là do vô hình nhúng tay đẩy họ vào tình thế ngặt nghèo đi bộ dắt xe dài 5km cho câu chuyện trở nên gay cấn, rùng rợn về sau. Họ có phước duyên nên được học bài học tâm linh nhớ đời, biết có linh hồn, có ma tồn tại thì có Trời Phật, Thần Linh hiện hữu mà lo tu tâm.

Đồng thời xe chết máy để sau này chính 2 bạn khi bình tĩnh nhớ lại sẽ tự hỏi: “Tại sao xe lại chết máy giữa đường nhỉ? Lẽ nào ma làm?”, người nghe được kể cũng sẽ tự hỏi như vậy mà hiểu chuyện này huyền bí có thật, con ma đó đã làm cho xe chết máy suy ra nguyên tắc có vô hình tác động chi phối đời sống nhân gian.

Nhìn hình ảnh pháo đài hiện nay dù đã đổ nát nhưng vẫn có thể hình dung được thời đó nó là cung điện tráng lệ, có thành quách cao bao quanh vừa là nơi ở và chốn phòng ngự, bảo vệ Vua, lãnh chúa trước sự tấn công của kẻ thù từ bên ngoài, trong đó có nhóm phiến quân Naxalites.

Theo lời ông nội thì có thể hiểu phiến quân Naxalites đã nổi lên chống lại sự hà khắc của giới cầm quyền thối nát, yếu hèn, xa hoa, ở pháo đài Ater. Họ đã lập căn cứ tại làng của ông nội tác giả để tấn công vào pháo đài, lãnh chúa đã không thể đẩy lùi được phiến quân, bảo vệ người dân. Dân chúng trở thành nạn nhân của phiến quân nên bị cướp bóc, hành hạ, làm nhục trong hoảng loạn. Hồn ma trong câu chuyện nói “quay lại đi, nguy hiểm đó!” là nằm trong kịch bản của Thánh thần dù không rõ hết ý nhưng theo con có 2 lý do sau:

Lý do thứ nhất tạo hiệu ứng “hoá học” lên tâm lý 2 bạn vì thông điệp câu nói truyền đi ngược lại với bối cảnh thực tế của họ: 2 bạn đang về nhà, ma đuổi đằng sau lại hối thúc họ quay lại thì họ càng hoảng sợ mà chạy thục mạng về nhà vì tâm ý của con người nói chung vốn sợ ma, coi ma là thế lực xấu hại người, ma gọi mình quay lại là đang dụ, lừa mình để bắt mình bằng được. Thánh thần vì hiểu tâm ý đó nên đạo diễn như vậy để tạo ấn tượng mạnh vào tâm lý 2 diễn viên, tăng kịch tính và làm minh bạch rõ ràng câu chuyện ma làm là thật.

Lý do thứ 2, tái hiện lại bối cảnh lịch sử 200 năm trước, trên đường về nhà của hai bạn phía trước là nhà mình nhưng xưa là căn cứ của phiến quân Naxalites đóng phía sau là pháo đài Ater chỗ ở của lãnh chúa (vua trong vùng). Ma kêu: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” là câu nói của nạn nhân cho hai bạn hiện tại nhưng cho bối cảnh ở thời điểm 200 năm trước đang trong cảnh loạn lạc, giao chiến nguy hiểm. Hồn ma là nạn nhân của phiến quân, muốn cảnh báo 2 bạn nên quay lại pháo đài Ater để được bảo vệ đừng đi về phía trước nguy hiểm vì đi tiếp sẽ rơi vào hang ổ, căn cứ hoạt động của kẻ thù – phiến quân Naxalites (không loại trừ khả năng ngày đó Ma cũng đã đưa cảnh báo với chính người thân và người dân thời đó như vậy).

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Theo con, nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này gồm: nguyên tắc linh hồn có thật; nguyên tắc vô hình chi phối nhân gian (qua cái xe bị chết máy – khả năng rất cao người ta sẽ nghĩ do ma làm); nguyên tắc thị hiện của thánh thần: “Thánh thần làm thì chúng ta không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin” bởi qua câu nói: "Quay lại đi, nguy hiểm đó!” được lặp đi lặp lại, lớn dần và hồn ma với vết chém vừa chạy vừa hét vẫn nói câu đó là làm cho sự việc hiển hiện rõ ràng, người chứng kiến không thể chối bỏ là ma làm.

Ngoài ra còn là nguyên tắc, Thánh Thần cho linh hồn trên về vừa để được lập công đức vừa cho thế gian thấy một câu chuyện lịch sử đã bị lãng quên đồng thời cho người chứng kiến và người nghe hiểu bài học lớn đời người: thịnh suy – hoà bình hay chiến tranh là ý Trời, mọi sự trên mặt đất do Trời làm và chi phối, con người phải biết thờ Trời để được đỡ nâng, được đời bình an không rơi vào cảnh “phân ly, chém giết” vô tình của tranh chấp chính trị cao thấp đã và đang vẫn diễn ra như cơm bữa ở cõi người. Câu chuyện nổi bật nguyên tắc phận người vốn mong manh, yếu ớt, thiếu trí, không tự chủ được, nhất là thời kỳ này thiên tai, chiến tranh hoành hành dữ dội thì nên cần cầu xin Thần Linh bảo vệ trước hiểm nguy thời thế, cầu xin Trời cho học hỏi về Đạo, cho gặp được chân sư khai tâm mở trí để tiến hoá đi lên thoát khỏi luân hồi.

Con MT kính xin Tổ, Thầy soi sáng thêm cho con ạ!
Con, MT kính lễ!
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Công Anh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DieuChi và các huynh, tỷ, bạn đạo.

Thưa Thầy, sự việc thấy ma quỷ, sau đó bị hành sốt thì người anh họ của con từng gặp phải.

Lúc con còn nhỏ, dì con bán sữa đậu nành nên anh họ phải đem đậu ra gần chợ thuê người ta xay giúp lúc 2~3 giờ sáng. Có lần anh đi ngang cái con đường nhỏ trước chùa Cao Đài vào giờ đó, thì anh gặp rất nhiều người mặc đồ trắng đi qua đi lại hai bên đường. Anh hoảng sợ bỏ chạy về nhà, sau đó cũng phát sốt bịnh hết mấy hôm.

(Đến bây giờ con cũng không chắc rằng đây là chuyện thật hay là do ảnh bịa ra để khỏi đi xay đậu nữa thưa Thầy).

Khi đọc đi đọc lại câu chuyện kể này, con cảm thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn.
Khi chúng tôi lết về được tới nhà là 3 giờ sáng. Cả 2 đều bị sốt cao và không thể nói được gì cho người nhà nghe.
Có khả năng 2 người này chạy trong rừng gần cả đêm nên việc phát sốt là đương nhiên.

Còn về phiến quân Naxalites, con có thử tra cứu thì thấy phiến quân này hình thành cùng giai đoạn cuồng nhiệt của chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng tại sao trong câu chuyện lại nói là cách đây 200 năm? Chưa kể nếu cách đây 200 năm như vậy, thì người ông trong câu chuyện đâu thể nào chứng kiến được - chỉ có thể nghe kể lại từ người khác mà thôi. Như vậy thì tại sao ông lại xúc động mạnh khi nghe chuyện người cháu thấy hồn ma một người nạn nhân cách đây 200 năm trước?
Bỗng chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét
Còn về việc thị hiện thấy ma chạy sồng sộc kiểu này thì con không nghĩ rằng tình tiết này đúng lắm. Như chuyện phong thần có đoạn: Tỳ Bà tinh hóa người đi coi bói ở chỗ Tử Nha, mà theo Sư Tổ có bình giảng thì về nguyên lý siêu hình, phải là Tỳ Bà tinh nhập xác một cô gái rồi lấy cái xác phàm đó đi xem bói.

Theo con thì đây là một câu chuyện đã được dặm mắm thêm muối vào, và những tình tiết trong câu chuyện này không hoàn toàn là thật, vì có nhiều tình tiết rất mâu thuẫn nếu so với bài dạy của Tổ, Thầy. Chưa kể câu chuyện này bị nhiễu và thiếu thông tin (như sự kiện năm của phiến quân, chuyện xúc động của người ông...).

Con xin được nộp bài ạ.
Công Anh.