Bài viết chưa xem Bởi thunga
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư huynh, sư tỷ.

Con xin trả lời với hiểu biết hạn hẹp của con ạ.

Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Các hiện tượng trên là do thánh thần đứng sau thị hiện, có thể gia đình ấy có duyên - nghiệp nên được dạy dỗ. (Trường hợp này con nghĩ là nghiệp của người chồng vì cuối câu chuyện người chồng bị chết).

Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Tu sĩ có thể là người tu học có chút tâm đạo tốt, Thánh Thần thể hiện trừ được quỷ để nâng cao uy tín của vị tu sĩ. Từ việc trừ quỷ thành công dẫn đến ngã mạn, làm càng nên dẫn đến cái chết của vị tu sĩ. Thánh Thần đang dạy dỗ người trong căn nhà, vị tu sĩ lại xen vào khó tránh khỏi vạ lây.

Tại sao ác quỷ trở lại?
Gia đình sau khi nghe vị tu sĩ kia trừ thành công cũng không biết đến sự hiện diện của thần linh. Người trong gia đình vẫn chưa biết tu học để có được ân phước, giảm nghiệp... nên vở kịch lại tiếp tục và cao điểm là người chồng đã chết.

Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Việc làm này không đuổi được ác quỷ đi, vở tuồng hạ màn thì diễn viên sang đóng vở tuồng khác, nơi khác.

Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Thực tế không có ác quỷ nào tồn tại căn nhà hay công viên đó ạ, Thánh Thần thị hiện dạy dỗ con người biết đến thế giới siêu hình quay về đời sống tâm linh.

Thunga xin nộp bài, con còn nhiều thiếu sót mong Tổ, Thầy huynh tỷ chỉ dạy cho con ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi J0urney
Dạ thưa Thầy, con xin góp vài thiển ý lý giải câu chuyện trên dưới góc nhìn của con ạ.
Con mong Thầy chỉnh sửa ý sai giúp con để con tiến bộ ạ.

1/ Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Dưới góc nhìn của người thường thì họ nghĩ là ác quỷ. Còn người tu có chút hiểu biết siêu hình thì nhà này có trụ sở công an siêu hình đang đóng quân làm việc.

2/ Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại?
Tu sĩ ngạo mạn tưởng mình căn cơ quyền phép cao đẩy lùi được công an siêu hình, nhưng con người không biết phận mình là vô năng, mọi thần thông đều mượn từ siêu hình. Khi tu sĩ hết phước đổ nghiệp thì ông ta lãnh hậu quả là tự sát - một cái chết xấu. Ác quỷ trở lại cho thấy không ai thắng nổi siêu hình khi họ đang làm nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ thì công an siêu hình sẽ tự đi. Mà con thấy bà này cũng lì, đẻ 8 đứa cũng phải ở hơn 8 năm sống trong nhà có ma quỷ.

3/ Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Việc phá bỏ vật chất (phá nhà, đốt đồ đạc) không giải quyết được chuyện gì vì việc đi hay ở do công an siêu hình quyết định. Con người không có quyền can thiệp vô. Siêu hình đâu cần ba cái vật chất thì mới làm được việc đâu. Qua câu chuyện này người đời thấy ly kỳ nhớ lâu, một phần cũng biết kính sợ quỷ thần, tìm hiểu về tâm linh chứ không tin như hai vợ chồng kia có ngày cũng chết bất đắc kỳ tử.

Con Journey.
Bài viết chưa xem Bởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin lý giải câu chuyện theo thiển ý của con ạ.

Ác quỷ là những linh hồn đang làm nhiệm vụ Thánh Thần giao cho. Nhà có ác quỷ theo con nghĩ có thể có thật, để cho những người có cơ duyên đến mua nhà biết thêm về sự tồn tại của siêu hình, biết sợ mà cúi đầu trước Thần Linh và tu sửa mình. Nhưng vì bà Sumitri và chồng mãi vẫn không chịu hiểu bài học, nên ác quỷ được cho phép về đòi nợ nghiệp với gia đình bà.

Vị tu sĩ không hiểu biết quy luật mà làm càng, tưởng mình tài giỏi, có sức mạnh đuổi được ma quỷ, cũng không hướng đạo cho gia đình biết về Trời Phật mà chỉ biết đến mình. Thực tế là ông đã phải chịu mất phước để ác quỷ ngừng đòi nợ trong 1 năm, và sau đó ông cũng tự sát. Theo con hiểu là ông đã mất hết phước và đổ nghiệp.

Ác quỷ trở lại vì chưa xong nhiệm vụ Thánh Thần giao cho. Việc phá bỏ căn nhà, hay đốt đi toàn bộ đồ đạc cũng không đuổi được ác quỷ, bằng chứng là bà Sumitri dù có đến nơi khác sống vẫn mơ thấy ác quỷ. Ác quỷ không lởn vởn ở công viên mà chỉ đòi nợ những người có liên quan với sự cho phép của Thánh Thần.

Con kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con xin hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Tâm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, tỷ, các bạn đạo!

Con xin được trả lời câu hỏi ạ.

1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Dạ có. Ác quỷ là cảnh sát siêu hình trừng phạt những người có tội.

2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là do kịch bản của thần linh cho phép như vậy. Chứng minh tu sĩ có một phần phép linh. Và chứng minh là nhà đó vẫn còn một phần phước, chưa tới lúc đổ nghiệp.

3. Tại sao ác quỷ trở lại?
Ác quỷ trở lại vì thần linh muốn cho thấy phép đó hết linh rồi, những người ở nhà đó đã đến lúc bị đổ nghiệp.

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Việc phá nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ, vì đó chỉ là những vật hữu hình. Ác quỷ là vô hình và hành xử theo kịch bản của siêu hình.

Con xin hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin đưa ra ý kiến như sau, kính mong được Tổ, Thầy chỉ dạy ạ:

Nhà có ác quỷ có khả năng có thật.
Vị vô hình thị hiện ở căn nhà đó để thực hiện nhiệm vụ chứng minh sự hiện hữu của thế giới vô hình, giúp giáo hóa con người biết về tâm linh biết tu hành sửa sai một cách hiệu quả.

Ở trong câu chuyện trên, con thấy gia đình bà Sumitri ngay từ đầu đã không tin vào thế giới vô hình nên không quan tâm đến lời khuyên bảo về những hiện tượng ma quỷ xảy ra tại ngôi nhà.

Mãi cho đến khi nhiều sự kiện lạ lùng, kỳ bí và đổ nghiệp xảy ra thì ông Chhatopadhya mới chịu tìm thầy tâm linh là một tu sĩ đến để thanh tẩy căn nhà.

Lúc này dường như sự cứng đầu, ngoan cố, không chịu tin vào thế giới tâm linh mới bị khuất phục. Cũng là lúc các hiện tượng siêu hình lắng xuống, gia đình tạm được yên ổn thông qua hình thức làm phép của vị tu sĩ. Có thể nói là khi gia đình vượt qua được bài học về niềm tin vào tâm linh thì hiện tượng ác quỷ sẽ hết, tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ, ngược lại thì vị tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ.

Những tai nạn khách quan của gia đình bà Sumitri xảy đến nhiều và có tính chất nghiêm trọng chứng minh gia đình bà có nghiệp nặng. Để được giảm nghiệp thì gia đình bà phải thật sự tu tâm sửa tính, làm lành tránh ác để được Thánh Thần xét duyệt giảm cho phần nào. Tuy nhiên, vị tu sĩ ở trên chỉ biết làm phép mà không có hướng dẫn được cho gia đình tu hành. Do vậy mà đến lúc nghiệp đổ thì ác quỷ trở lại thực hiện nhiệm vụ khiến ông Chhatopadhya lên cơn đau tim rồi chết trên đường tới bệnh viện.

Vai ác quỷ ở đây là bồ tát thị hiện để giáo hóa, cảnh tỉnh gia đình bà Sumitri nói riêng và mọi người được tiếp xúc câu chuyện nói chung. Khi gia đình bà Sumitri hiểu bài học thì ác quỷ tự nhiên hết, ngược lại thì không hiệu quả dù có phá bỏ căn nhà hay đốt toàn bộ đồ đạc.

Con xin hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi SenNganCanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ.

Con xin phép trả lời bằng kiến thức nhỏ bé của con ạ.

1. Nhà có ác quỷ là không có thật vì trong lý đạo chúng con học được trên diễn đàn Tà ma ngoại đạo chính là Bồ Tát thị hiện. Theo con hiểu ở đây "ác quỷ" chính là được sự cho phép của thánh thần tới gia đình trong câu chuyện để hành bắt trả nghiệp. Biểu hiện rõ ở loạt tình tiết: "Công việc kinh doanh của họ gặp nhiều trở ngại, ông chồng bị suýt chết vì tai nạn xe hơi. Sức khỏe bà Sumitri thì trở nên tồi tệ. Đồ đạc trong nhà khi không bị hư hỏng, đệm bị xé toạc ra. Một năm sau thì bà Sumitri sinh đôi nhưng chết cả hai. Liên tiếp những năm sau, 8 em bé đều mất sau khi sanh".

2. Sao tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ?
Khi ác quỷ đã hành một thời gian bắt gia đình này trả nghiệp gần tới hạn được ân xá thì sắp xếp tình tiết: "Ông chồng đang hút xì gà ở ban công và nhìn thấy mấy con chó đang sủa và đuổi theo cái gì đó vô hình, nhưng khi chúng đến gần cổng nhà ông thì chúng bỏ đi hết". Để cuối cùng ông Chhatopadhya phải chịu mời một tu sĩ đến để thanh tẩy căn nhà.

Bản thân người tu sĩ không có năng lực gì hết mà Thánh Thần chỉ mượn người đó làm nhân vật đóng cho trọn vẹn một vở kịch trừ tà mà thôi. Để thấy được có linh hồn thật sự, chết chưa phải là hết để họ biết tu tâm dưỡng tính, kính thờ các đấng linh thiêng. Thần linh đã phối hợp ăn ý với người tu sĩ: "Khi tu sĩ bắt đầu cúng thì có những âm thanh ghê rợn vang lên, càng lúc càng lớn và đồ đạc trong nhà bị lực vô hình quăng tứ tung. Nghi lễ vẫn tiếp tục và mọi việc bình thường trở lại."

Con nghĩ có thể người tu sĩ này sống cũng có chút lương thiện nên thần linh cùng một công đôi ba chuyện tiện đó cho người này chút thể diện, trở nên nổi tiếng sau các màn kịch trừ tà, nhưng người đó không hiểu nguyên lý đằng sau là thánh thần, có thể ngã mạn ngày càng lớn, làm nhiều điều vi phạm nên bị thần linh bức tử bằng hình thức tự sát.

3. Tại sao ác quỷ trở lại?
Sau màn kịch trừ tà thành công hay nói cách khác là gia đình này sau khi trả nghiệp, được ân xá, đã biết có linh hồn nhưng không tu tâm dưỡng tính, kính thờ các đấng linh thiêng nên thần linh cho quân quay trở lại thị hiện để nhắc nhở gia đình họ: "Hai vợ chồng đang ngồi trên thảm cỏ nghe nhạc qua đài radio, bỗng anh Chhatopadhya nhìn thấy một vật gì đen kịt và nó đang nhìn anh giận dữ khiến anh lên cơn đau tim và chết trên đường đi tới bệnh viện. Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát. Bà Sumitri C bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ."

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Câu trả lời là không ạ. Căn nhà và đồ đạc là vật chất hữu hình trong khi linh hồn (ác quỷ trong câu chuyện) là vô hình. Linh hồn sau khi mất thì chuyển về các cõi tương ứng theo sự sắp đặt của thần linh. Chỉ khi có việc mới được lệnh thị hiện cho người trần để trả nghiệp và học một số bài học giúp cho việc tiến triển tâm linh. Linh hồn không cư ngụ ở nơi trần tục, không ẩn trong đồ đạc thuộc vật chất hữu hình nên việc phá bỏ ngôi nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ. Ác quỷ cũng không lởn vởn ở công viên đó mà khi có việc thì mới tới để thực thi nhiệm vụ thôi ạ.

Con xin phép nộp bài. Con còn nhiều sai sót, kính mong Đức Thầy và các sư huynh, sư tỷ chỉ dạy cho con ạ!
Bài viết chưa xem Bởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Triệu Ngộ.

Con xin được trả lời:

Âm binh ma quỷ là binh lính của Thiên đình hay cũng có thể là Chư Vị Thánh Thần hóa hiện ra ma quỷ để giáo hóa tâm linh cho những người có cơ duyên được lựa chọn để học hỏi và tìm hiểu thêm về tâm linh.

Tu sĩ nếu làm đúng theo thiên ý hay đúng theo ý Thánh Thần muốn giáo hóa những người có cơ duyên với tâm linh thì bài học sẽ kết thúc một cách êm đẹp và nhẹ nhàng, còn ngược lại tu sĩ sẽ nhận hậu quả không tốt cho bài học về cái ngã mạn của bản thân.

Khi nhận thức của người có duyên với tâm linh chưa tiến triển, họ chưa hiểu ra bài học của mình hay trong tâm còn tràn đầy sự ngã mạn, không biết tu tâm sửa tính, biết phải tôn kính Trời Phật, quỷ thần thì bài học sẽ còn diễn ra cho đến khi nào họ hiểu mới thôi.

Mọi hình thức trừ tà hay những hành động phá nhà đốt đồ đều không làm con tà biến mất, chỉ khi nào người có duyên hiểu ra bài học và biết tin kính Trời Phật, Quỷ Thần, tu tâm dưỡng tính thì bài học sẽ kết thúc.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thachanhhong
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy.
TAH kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, xin chào các bạn đạo.

Qua bài viết từ câu chuyện tâm linh trên, con xin phép lý giải như sau:

+ Nhà có ác quỷ là có thật (Nhưng ác quỷ ở đây cũng chính là sự thị hiện của Thánh Thần áp dụng vào một không gian, một vật chất, một câu chuyện huyền bí ma mị nhằm mục đích thông qua những sự trừng phạt để giáo hóa con người).

Nhà này bị quỷ ám tức là bị nghiệp đến, bị đổ nghiệp. Họ cũng đến thời kỳ trả nghiệp nên đã được đưa đẩy đến đây, đến ở ngôi nhà này để bị thi hành án.

Thần linh dùng ngôi nhà là đạo cụ trừng phạt và giáo hóa của Thần Linh. Gia đình kia không những không hiểu và cũng không biết tìm đến con đường tu, và cầu nguyện cầu xin sự gia ân của Thượng Đế, Thánh Thần mà còn thuê tu sĩ đến cúng lễ, trừ quỷ nên cứ lần lượt trả nghiệp thôi và trả càng ngày càng nặng.

Ác quỷ ở đây là thần linh thị hiện để giáo hóa con người “Thiên ma ngoại đạo cũng là do Bồ Tát thị hiện” (Đặc biệt những người có nghiệp quả thì sẽ bị hành trên nhiều phương diện, nặng nhẹ là do nghiệp của họ đến đâu). Và có thể hành qua nhiều đời, qua nhiều gia đình, nhiều dòng họ - Thần linh muốn làm điều gì sẽ không chỉ làm một thứ, mà sẽ thị hiện nhiều thứ liên tục và thậm chí khốc liệt để cho mọi việc trở nên nổi và nét, để cho nó trở nên ly kỳ và nổi tiếng, rùm beng thiên hạ cho nhiều người, nhiều nơi biết đến. Thậm chí, câu chuyện có thật này từ ở Ấn Độ mà đến giờ có thể cả những quốc gia khác và hiện tại người Việt Nam chúng ta cũng được đọc, được nghe kể.

+ Thực ra tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ.
Khi ông ta cúng mà tự nhiên nhà đó yên trong thời gian 1 năm, đó chỉ là hình thức tạm thời vào thời điểm ngày đó khi người tu sĩ huyền bí kia làm lễ thì thần linh cho có chút linh để người ta thấy ông ta cũng có tu chút huyền bí thôi.

Nhưng ông ta đã đi quá ngưỡng, tự cho mình có quyền năng lớn hơn cả quỷ thần, ông ta nghĩ mình to, nên tùy tiện làm lễ và ngạo mạn: “Tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện. Ông ta dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà để quỷ không vào nhà được nữa.”

Chính vì sự ngông cuồng, tự cao quá mức, tưởng mình tài giỏi, sai khiến hay tiêu trừ được cả quỷ thần và ra ân cứu giúp cho nhà người ta nên ông tu sĩ này đã can thiệp vào bản án của Thánh Thần dành cho gia đình kia, vi phạm vào luật công bằng của siêu hình và sự phạm luật đó đã bị trừng phạt bằng chính mạng sống của ông ta: “Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát“. Vị tu sĩ này đã bị đánh trượt ở bài học của chính mình và lãnh hậu quả nặng nề.

+ Một khi căn nhà đó được chọn là một đạo cụ giáo hóa của Thần Linh thì những sự kiện ma quỷ rùng rợn (quỷ ám này) có thể sẽ tồn tại trong nhiều đời, hoặc trong dòng tộc của nhiều gia đình – nếu họ có nghiệp phải trả.

Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc thì cũng không có tác dụng gì đối với ác quỷ. Tất cả đều do quyền năng và ý định ở Thánh Thần.

Thần linh nếu cần thì sẽ tiếp tục thị hiện những vấn đề tâm linh (có thể cả tâm linh rùng rợn) để cho con người biết rằng có thế giới vô hình và biết sợ để tìm cách tìm cứu cánh là con đường tu học mà tự cầu xin giảm bớt nghiệp (tất nhiên việc có được giảm không và giảm đến mức độ nào là do thần linh).

Còn nếu như bài học đến đó là xong, thần linh không cần dùng đạo cụ đó nữa thì không cần đốt nhà và đốt hết các đồ đạc trong nhà mọi việc "quỷ ám" cũng sẽ tự hết, để tiếp tục chuyển sang những khu vực khác, những hình thức khác nhằm tiếp tục giáo hóa con người trong những bài học khác, những bài học vô cùng vi tế của Thần Linh dành cho con người.

Con xin kính bút.
TAH.
Bài viết chưa xem Bởi Trọng Đức
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin trả lời câu hỏi ạ.

Ác quỷ cũng là binh lính của Thiên Đình. Nhà xuất hiện ác quỷ do TT thị hiện cho dân chúng xung quanh được biết để hiểu còn tồn tại thế giới tâm linh ngoài thế giới vật chất. Tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ mà đây là một vở kịch do TT dựng nên. Tu sĩ đã làm không đúng nguyên tắc khi dán thêm các bùa chú hòng làm lui ác quỷ, nhưng vẫn cho buổi lễ thành công. Ông Chhatopadhya một năm mới tới số chết nên tận 1 năm sau mới có hiện tượng thần bí xuất hiện với ông. Việc phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc không làm cho ác quỷ biến đi, chỉ làm cho mọi người bớt sợ và tin là vậy, chứ thực tế TT muốn thị hiện điều đó ở đâu, lúc nào đều không có gì ngăn cản được.

Con,
Trọng Đức.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thachanhtrang
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Đức Thầy!

Con xin được đóng góp ý kiến về nội dung bài Ổ quỷ:

Căn nhà trên đã được Thánh Thần sử dụng làm đạo cụ trong quá trình thi hành các án xử họa phước liên quan đến nhiều người và trong một khoảng thời gian dài vài thế hệ.
Thánh Thần đã sử dụng vai ác quỷ để đòi nợ họa của tất cả các đối tượng liên quan đến ngôi nhà.

Những gia đình, cá nhân có nợ họa (từ tiền kiếp) sẽ được xoay chuyển đến mua hoặc thuê để ở trong căn nhà này. Ở trong đó họ sẽ thấy được sự thị hiện ma quái và những phiền phức khiến họ phải hoảng sợ, thất kinh… Nói cách khác, mỗi lần họ sẽ bị rời rã tâm trí và linh hồn đi một mức độ nào đó.

Người nào có nợ họa nặng thì có thể phải đến mức mất mạng.
Các sự kiện liên tiếp xảy ra trong một thời gian dài, với các đối tượng khác nhau ở cùng một địa điểm là căn nhà này sẽ lan truyền thông tin ma quái huyền bí đi khắp các vùng gần xa. Quần chúng gần xa nghe được cũng sẽ tự cảm nhận được sự tồn tại hữu hình của thế giới siêu hình.

Các tu sĩ có tu huyền bí, nhưng chưa đủ thông hiểu luật Trời trong những trường hợp này, sẽ có cùng nhận định giống như những người sinh sống trong ngôi nhà là việc căn nhà có ma quỷ là việc xấu hại cần trừ bỏ.

Do có tu huyền bí, nên khi họ hành lễ trừ quỷ trừ tà mà không thỉnh hỏi Thần Linh chỉ dẫn xem có thể làm được không, cứ nghĩ bản thân mình học những bài cúng, bài tế vào thực hiện thì sẽ trấn áp được ma quỷ, nên họ cứ liều lĩnh tiến hành.

Trong nghi lễ, nhiều thị hiện ghê rợn xảy ra, cũng là để cho cả thầy tế và người dân cùng thấy ma quỷ hiện hữu.

Ma quỷ sau buổi lễ tạm lui là Thần Linh còn xem xét hành vi, nhận thức của cả thầy tế và người dân xem có thực sự xoay chuyển theo hướng tìm cách sống hợp luật Trời, tìm kiếm phước mà trả nợ họa hay không.

Nếu người dân vẫn sống như cách cũ thì nợ họa vẫn còn, khi hết hạn dãn nợ 1 năm thì bản án thu nợ lại tiếp tục được thi hành.

Thầy tế không thấy sự thị hiện của ma quỷ là thật, để xem lại hoặc chỉnh sửa việc tu hành cho đúng, thì phần sai phạm khi can thiệp vào các bản án siêu hình sẽ bị thần linh trừng phạt.

Có thể trong quá trình 1 năm đó, thầy tế và người dân đều đã được nhận thêm các thị hiện cảnh báo khác nữa, nhưng họ không đủ trí để nhận ra.

Chính quyền có phá bỏ ngôi nhà, xây thành công viên, nếu Thần linh cần sử dụng đạo cụ tiếp thì công viên đó lại tiếp tục là công viên ma quái, hoặc sẽ có những ngôi nhà, đền thờ khác trở thành đạo cụ.

Trường hợp một đệ tử Mật Pháp mà rơi vào câu chuyện này thì sao?
Nếu đệ tử Mật Pháp là người sống trong căn nhà đó, thì buộc phải cầu nguyện thật nhiều, làm đạo, cúng dường tích phước để trả dần nợ họa. Cầu xin thần linh ân hạn cho trả dần. Cũng buộc phải thuyết phục cả gia đình cùng tu học để kiếm phước trả họa, vì dù có chuyển đi đâu thì họa vẫn là của mình, chứ không có cách khác.

Trường hợp đệ tử Mật Pháp vô tình hay hữu ý xen vào câu chuyện ngôi nhà đó, cũng phải sử dụng lý đạo để xem mình có nên can thiệp gì vào được không.
Tốt nhất là nên tránh xa, cùng lắm là để tâm quan sát.

Trường hợp này nếu có can thiệp chỉ là lý giải cho những người ở đó hiểu về sự thị hiện của Thánh Thần là để họ phải trả nợ họa, hướng dẫn họ tu tập để kiếm phước trả nợ dần.

TAT kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi dinhtam
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con nghĩ rằng ác quỷ trong nhà đó là vong linh có nợ nần với gia đình này, được phép về đòi nợ. Gia đình này có mua căn nhà quỷ ám hay không thì đến hạn đòi nợ vẫn sẽ bị chủ nợ đòi nợ. Sẵn đó, thần linh viết ra một kịch bản ghê sợ là gia đình này mua căn nhà có quỷ ám và từ đó gặp nhiều hoạn nạn. Chắc là việc gia đình này mua căn nhà có quỷ ám có sự thúc đẩy của thần linh. Và sau khi gia đình này mua nhà mới thì vong linh được phép về đòi nợ. Sau khi trải qua nhiều tai nạn thì gia đình mới tìm đến tu sĩ để trừ quỷ.

Việc tu sĩ đẩy lui được ác quỷ chính là bài học lớn cho tu sĩ. Tu sĩ thì vẫn là học sinh đi học, nghiệp nhiều phước mỏng, mà tưởng mình có quyền năng đi trừ quỷ. Thần linh muốn dạy cho tu sĩ một bài học nên cho phép tu sĩ bảo lãnh 1 năm chịu nghiệp của gia đình, cho nên gia đình này mới có được 1 năm yên ổn. Vong linh đang đòi nợ gia đình này chắc có lẽ sang đòi nợ tu sĩ kia 1 năm. Sau 1 năm được bảo lãnh thì gia đình này phải tiếp tục bị vong linh kia đòi nợ tiếp. Tu sĩ kia chắc trước đó cũng đã làm nhiều điều sai trong siêu hình nên cộng dồn vào đến bây giờ mới bị cái chết xấu là tự tử.

Phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc không có đuổi được ác quỷ. Vong linh khi đòi đủ nợ thì sẽ phải dừng lại và không được ở lại quấy phá tiếp.

Con nghĩ rằng căn nhà đó đã được thần linh chọn làm nơi để viết nên câu chuyện căn nhà có quỷ ám. Những người chủ trước cũng bị chủ nợ về quấy phá. Dưới con mắt người đời thì căn nhà đó bị quỷ ám.

Con kính báo cáo ạ.
Dinhtam.
90 bài viết