- Thứ 4 Tháng 2 27, 2019 10:51 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025
Một chị ở cơ quan con tên M bị phần vô hình trong cửu huyền thất tổ nhập sau một lần gọi áp vong do một nhà ngoại cảm tổ chức ở Hà Nội. Sau lần ấy, chị M liên tục bị nhập, lúc là cụ tứ đại, lúc là bà tổ cô, lúc là chị chồng, tạm gọi là Dung mất lúc trẻ.
Trước khi bị như vậy chị M đều có cảm giác rất lạnh, và biết mình bị nhập, biết được mình làm gì. Đa phần chị bị nhập vào những ngày gần ngày giỗ của những người đã mất. Hiện tượng này có một đôi lần xảy ra ngay tại cơ quan con. Hôm đó chị M mới đến cơ quan được một lúc là kêu lạnh run, rồi cứ ngồi thút thít khóc, đôi mắt vô thần, ai hỏi cũng chỉ lắc đầu. Một lúc sau chị gọi người chị dâu đến, và kêu chị dâu gọi cho mẹ chồng phải về ngay, dặn bà và gia đình không được về quê để làm lễ đưa chân linh gia tiên lên chùa. Đến khi mẹ chồng chị M về thì mới thôi khóc. Hôm đó mọi người trong cơ quan mới được biết chị Dung, là người chị chồng đã nhập về để nói với mẹ mình là chị không muốn vào chùa.
Mỗi một lần bị nhập là chị M lại chỉ cho mọi người trong nhà cách thờ cúng ra sao. Gia đình chị M đã đưa chị M đi bệnh viện hay đi nhiều thầy bà nhưng chị M không cho chữa, kể cả gặp thầy T có tiếng trị ma ở chùa Hàng, Hải Phòng, chị M còn thách thức thầy T, rồi bỏ về. Cuối cùng gia đình cũng tìm được 1 thầy ở Tiên Lãng, chị đã đồng ý cho thầy chữa. Thầy này ngày trước cũng bị hành điên dại bao năm vì thầy chỉ tin có Phật, mà không tin có Thánh, sau này khỏi bệnh, thầy đã mở điện, tu thiền và trị bệnh tà cho nhiều người.
Chị M đã bị nhập khoảng ba năm, đến nay đã khỏi, và vẫn kể lại cho con và mọi người nghe chuyện của mình.
Một chị ở cơ quan con tên M bị phần vô hình trong cửu huyền thất tổ nhập sau một lần gọi áp vong do một nhà ngoại cảm tổ chức ở Hà Nội. Sau lần ấy, chị M liên tục bị nhập, lúc là cụ tứ đại, lúc là bà tổ cô, lúc là chị chồng, tạm gọi là Dung mất lúc trẻ.
Trước khi bị như vậy chị M đều có cảm giác rất lạnh, và biết mình bị nhập, biết được mình làm gì. Đa phần chị bị nhập vào những ngày gần ngày giỗ của những người đã mất. Hiện tượng này có một đôi lần xảy ra ngay tại cơ quan con. Hôm đó chị M mới đến cơ quan được một lúc là kêu lạnh run, rồi cứ ngồi thút thít khóc, đôi mắt vô thần, ai hỏi cũng chỉ lắc đầu. Một lúc sau chị gọi người chị dâu đến, và kêu chị dâu gọi cho mẹ chồng phải về ngay, dặn bà và gia đình không được về quê để làm lễ đưa chân linh gia tiên lên chùa. Đến khi mẹ chồng chị M về thì mới thôi khóc. Hôm đó mọi người trong cơ quan mới được biết chị Dung, là người chị chồng đã nhập về để nói với mẹ mình là chị không muốn vào chùa.
Mỗi một lần bị nhập là chị M lại chỉ cho mọi người trong nhà cách thờ cúng ra sao. Gia đình chị M đã đưa chị M đi bệnh viện hay đi nhiều thầy bà nhưng chị M không cho chữa, kể cả gặp thầy T có tiếng trị ma ở chùa Hàng, Hải Phòng, chị M còn thách thức thầy T, rồi bỏ về. Cuối cùng gia đình cũng tìm được 1 thầy ở Tiên Lãng, chị đã đồng ý cho thầy chữa. Thầy này ngày trước cũng bị hành điên dại bao năm vì thầy chỉ tin có Phật, mà không tin có Thánh, sau này khỏi bệnh, thầy đã mở điện, tu thiền và trị bệnh tà cho nhiều người.
Chị M đã bị nhập khoảng ba năm, đến nay đã khỏi, và vẫn kể lại cho con và mọi người nghe chuyện của mình.