Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con kính gửi các bài nhạc trong tập thơ Thần linh ban được phổ bằng AI.
Hồng nhan chỉ bấy nhiêu ngày
Tuổi già kéo đến có từ nan ai
Một mai tóc rối mày sầu
Ngẩn ngơ nhớ tiếc tuổi đời chóng qua
Vòng xoay sinh tử tròn vo
Ai thời thoát được là do tu hành
Tu thời một kiếp đặng chưa
Có khi ngàn kiếp còn chưa ra gì
Bởi vì mải phí thời giờ
Lo làm lo mặc lo ăn lo già...
Lo sầu chẳng nghĩ kiếp người
Chỉ là cơn gió thoảng qua môi hồng
Chỉ chăm lo kiếm miếng cơm
Chỉ chăm lo mãi những điều không đâu
Ôi con ơi, hỡi con ơi
Thời gian gấp lắm hãy mau tu hành
Chăm lo trì chú mỗi ngày
Lại thêm điểm đạo giúp người giúp ta
Hàng ngày tích góp đừng (kêu) ca
Dâng lên Sư Tổ tấm lòng thiết tha
Chăm lo sửa đổi thân mình
Thành con người tốt văn minh đàng hoàng
Hồng hoang sinh vật vô tri
Nay thời hiện đại phải sao hợp thời
Nâng cao kiến thức hàng ngày
Thành người có ích, người người noi gương

Tai họa giáng xuống muôn nơi
Người người than khóc, nhà nhà tang thương
Chỉ ai gắng sửa thân mình
Tu hành nghiêm chỉnh mới thời đặng qua
Chắp tay cung kính Thánh Thần
Xin người cứu giúp qua thời Thượng Ngươn
Cơ ngơi Mật Pháp khang trang
Bình minh Mật Pháp rạng ngời khắp nơi
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Nhân duyên ngàn năm
Một thuở long đong
Nay gặp đạo Trời
Hãy mau cố gắng
Trẩy hội Long Hoa
Thoát cơ sàng lọc
Ý Trời đã định
Khó cãi khó lường
Ai nhận Tâm ấn
Mau mau tu học
Hồng ân Sư Tổ
Cuối đầu lạy tạ
Chăm chỉ tu học
Học hành không nghỉ
Chớ để bản ngã
Lười nhác yếu hèn
Đánh bại tâm thành
Một lòng dấn bước
Kim cang tâm ấn
Thiên Đình truyền trao
Hãy thâu hãy nhận
Đón lấy duyên lành
Quan Âm từ bi
Ban cho trí tuệ
Dạy dỗ từng ngày
Xét duyệt thâu đêm
Họp hành chấm điểm
Mấy ai thấu hiểu
Công đức Tổ Thầy
Rèn luyện học trò
Địa Cầu phước lớn
Mới được gia ân
Các con không mau
Tu hành rốt ráo
Một ngày chậm trễ
Là một ngày buồn
Vì đời có hạn
Không chờ một ai
Siêng năng trì chú
Lập công bồi đức
Cúng dường hành đạo
Mười điều răn dạy
Đã phổ đã truyền
Còn chần còn chừ
Cơ hội vụt tay
Ngàn năm sau này
Hối thì đã muộn
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Học trò Mật Tông
Không còn muộn phiền
Vì đã có Đạo
Soi sáng niềm tin
Điểm tựa vững chắc
Không bao giờ tàn
Là lửa Thiên Đình
Mật Tông khai sáng

Hoa mai thơm ngát
Tỏa sáng đường đi
Tâm trong ý vững
Chí bền gan cương
Sợ gì thử thách
Chiến sĩ Mật Đình
Đầy bi trí dũng

Trao trọn niềm tin
Gởi trọn tâm ý
Một lòng tiến bước
Đường về chẳng xa
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Hoàng hôn khuất bóng xa mờ
Đường về muôn nẻo ai ngờ là đây
Con ơi hãy nhớ lời Thầy
Tam công đầy đủ ngày ngày đừng quên
Thiên Thơ cầm chắc trong tay
Tu học tới bến tới bờ nha con
Ai ơi nói ngả nói nghiêng
Lòng con vẫn vững như kiềng ba chân
Tấm lòng con tấm lòng son
Vững bước đi tới ta đà theo sau
Giúp con chân cứng đá mềm
Giúp con xua mọi nỗi buồn thế gian
Giúp con trí tuệ tăng thêm
Giúp con hiểu được công ơn Tổ Thầy
Bố thí pháp là bố thí chính mình
Bây giờ con vẫn chần chừ chưa xong
Bao giờ con vượt ngại ngùng
Mạnh dạn giới thiệu cho người hữu duyên
Chỉ cần giới thiệu phép linh
Chỉ cho họ thấy Mật Tông nhiệm màu
Bằng phép điểm đạo giản đơn
Bà già con nít ai đều hiểu ngay
Trên trời là Đức Như Lai
Cùng ngàn cùng vạn chư tôn Thánh Thần
Nhờ có Đức Tổ giáng trần
Nhờ ân nhờ đức Đức Thầy Triệu Nghiêm
Con mau báo cáo Tổ Thầy
Ta đà ban tặng bông hoa trắng này
Hoa đẹp là dành cho người
Học trò tu Mật siêng năng cần cù
Trao dồi bài vở mặc dù
Gia đình con cái níu giày níu chân
Học hành cố gắng siêng năng
Ta đà trao tặng cả vườn hoa thơm
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Công việc bộn bề
Gia đình bận rộn
Tiền mất tiền còn
Thời gian ngủ nghỉ
Giờ chơi giờ học
Giờ ảnh giờ phim
Giờ nào cho Đạo
Giờ nào cho Thầy
Năm mươi năm mươi
Phải đâu chuyện dễ

Phải khởi tâm trong
Phải khơi ngọn lửa
Thánh Thần tiếp sức
Giúp vượt gian nan
Giúp qua đường dài
Ngựa hay mới biết

Tâm con thành kính
Chí con vững bền
Cầu xin kính ngưỡng
Thánh Thần ở bên
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Thiên Cơ ấn lệnh
Thuyền Trời rời bến
Nhanh chân đợi lệnh
Bảo hộ Thiên Đình
Dẹp bỏ vô minh
Khinh thường Thần Linh

Quá hạn cứu vớt
Những người thi rớt
Phải đợi chuyến sau
Không biết bao lâu
Buồn thay buồn thay
Đành vẫy tay chào.
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Phận con người bèo bọt
Như kiến cỏ vi trùng
Có gì đâu đáng quý?
Mà cứ giữ khư khư
Hãy nhớ lấy lời ta
Công ơn của Tổ, Thầy
Như núi cao biển rộng
Con một lòng khắc ghi
Tri ân đến Tổ, Thầy
Thành tâm mà tu học
Hãy nhớ nhé con yêu
Phận học trò các con
Chăm học và chăm làm
Đừng nên ngại đường khó
Đường về mới không xa
Con hãy báo Tổ, Thầy
Đôi lời ta nhắn gửi
Một lòng khắc ghi ơn
Muôn đời không ngần ngại
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
"Ngọc Hoàng Đại Đế
Vua cõi Thiên Triều
Là đấng tạo hoá
Chúng sinh muôn loài.
Vũ trụ vạn vật
Đều có tâm linh
Nào có riêng chi
Ngôn ngữ con người.
Đá mang hồn đá,
Hoa thông lời hoa
Đâu phải riêng ta
Dưới ánh mặt trời.
Nghìn muôn ức kiếp
Khắp cõi trần gian
Người, thú, cỏ cây
Cùng chung nguồn cội.

Đêm hết ngày đến
Sống chết tái sinh
Vũ trụ lập trình
Bao điều huyền bí.
Tâm linh tiến triển
Cũng bởi do đây
Những kiếp nợ vay
Duyên nghiệp chốn này.
Quy trình tiến hoá
Từ đá đến ta
Một vòng quay lớn
Cho mỗi linh hồn.
Bánh xe luân hồi
Càng xoay càng xiết
Trong vòng nghiệp quả
Dễ gì thoát ra.
Phải biết thân ta
Phận người cỏ rác
Khẩn xin Thượng Đế
Cứu vớt thân con
Từng phút mỏi mòn
Bao điều tham đắm.

Thuyền trời đang xuống
Một chuyến cuối cùng
Mở trường thi lớn
Phát vé đi về
Cho người đủ điểm
Dưới mắt Thánh Thần.
Khởi xướng ghi danh
Bước đến tu hành
Tam công đầy đủ
Trước nhất công quả
Điểm đạo Mật Tông
Giúp cho người khác
Biết đến Đất Trời
Có Đấng Tạo Hoá
Cùng một Thiên Triều.
Thờ Phật kính Chúa
Sùng đấng Allah
Biết đến Bhrama
Dưới một mái nhà.
Trong từng sát na
Trên khắp Thiên giới
Mười phương Phật đài
Chư vị Bồ Tát
Cùng Chúa Thánh Thần
Ban rãi ân phuớc
Cho chốn nhân trần
Tu thân tích đức
Cải sửa nghiệp mình
Sau đắc quả vị
Nơi cõi siêu hình.

Gia nhập quân đoàn
Binh nhì trước nhất,
Thăng cấp Sĩ quan
Vào hàng Thiên tướng
Tùy nơi công trạng
Khi ở dương gian.
Trên có chư vị
Dưới có Tổ, Thầy
Lập công bồi đức
Thật quá dễ dàng
Đã có cẩm nang.

Muôn vàn khó khăn
Chỉ là thử thách
Cho hàng đệ tử
Chứng tỏ tâm thành.
Bước đi buớc lạy
Cẩn trọng đường xa
Dập đầu cung kính
Chấp nghiêm quân lịnh
Chắc ngày vinh hoa."
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Vùng trời nước Nam rộng mấy ngàn
Vượt bao khổ ải trải ngàn thu
Mười phần non sông còn lại một
Bởi người phương Bắc dạ còn tham

Địa phận thuỷ xưa định một nửa
Biên giới rõ rệt tại sách trời
Người Nam chỉ tạm nơi nhà nhỏ
Còn đợi Trưng vương tái cơ đồ

Mùng năm tháng chín nở ngàn hoa
Rồng non mở mắt hẹn ngày ra
Nỗi lòng bao la giống loài Việt
Tìm lại non sông thuở ngàn xa...
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Đời là bể khổ trần gian
Linh hồn ngụp lặn, nổi trôi mấy hồi
Thương cho số kiếp đọa đày
Tưởng trong nhung lụa ấy thời bùn đen.

Làm cho người chỉ biết tiền
Đâm đầu làm việc thỏa cầu giàu sang
Để lo nhà cửa, vợ chồng
Lo tình, lo nghĩa, lo cho đủ đầy!

Ấy nhưng nào biết điểm dừng,
Nào đâu biết được bao nhiêu cho vừa!
Có tiền có của lại mong
Nhiều hơn thế nữa hòng dành mai sau,

Có chồng, có vợ rồi cầu
Nhiều con nhiều cháu cho vui cửa nhà
Nhưng mà phúc đức chẳng màng
Bồi vun cho xứng với niềm ước ao,

Tham lam chỉ biết vơ vào
Được rồi còn muốn gấp đôi ba lần
Vì tham mờ mắt, lao đao
Hao tâm tổn sức, đức dần vơi đi
Thuận chiều tăng vọt nghiệp phần
Làm cho lụn bại, cuối đời đắng cay!

Được làm người sống trên đời
Được theo Phật sống học Đạo của Thiên
Khéo tu, khéo học sửa mình
Được tăng phước báu, giảm vơi nghiệp phần

Còn ai ngang bướng vô thần
Tưởng mình luôn đúng chẳng cần chở che
Chẳng màng tu sửa đạo, đời
Sống theo Thiên ý, pháp luật trần gian
Sẽ được nếm vị khổ đau
Của nơi trần thế bẫy giăng muôn đường!
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Cuộc sống này không có gì là khốn khó
Khi mà mình biết đủ con ơi
Biết bằng lòng với những gì mình đang có
Và biết ơn Thượng Đế đã ban ân
Cuộc sống này chỉ là tạm bợ
Khi bỏ buông mới thấu hiểu ta cần gì
Không phải là vật chất kim tiền
Mà chỉ là một linh hồn nhỏ bé
Đang trôi lăn trong lục đạo luân hồi

Cuộc sống này chẳng có gì vui
Mà để cho con phải bận tâm đến nó
Hãy tự hỏi mình cần gì nhiều vật chất?
Mà lao tâm khổ trí để tìm cầu
Vật chất càng nhiều đau khổ sẽ tăng thêm
Bởi vì con người lòng tham không đáy
Có cho nhiều rồi thì lo giữ
Khi bị mất đi thì đau khổ muôn phần
Mà chẳng hiểu rằng là của Thượng Đế ban ân
Mới được trao cho chứ không gì của mình cả

Ai muốn có được nhiều tài vật
Thì phải lo tích phước lo tu
Có được bao nhiêu nhiều ít thế nào
Là do mình biết tu chân chính
Có phước thì mọi điều tốt đẹp
Cầu mong gì cũng sẽ được đủ đầy
Còn khi mình thiếu thốn cũng không lo
Mà phải hiểu mình đây không có phước
Vậy nên
Giàu hay nghèo là do phước báu
Của mỗi người đã tích lũy từ lâu
Nên hiện tiền cuộc sống khó khăn
Là do mình đường tu còn chưa tốt
Hãy đón nhận những gì đang đến
Và bình tâm suy nghĩ về mình

Cuộc sống là dòng nước mãi mãi trôi
Mà con người cũng như dòng nước ấy
Nước có nguồn từ trên cao đổ xuống
Nhiệm vụ là luân chuyển mãi không ngừng
Thì con người cũng như vậy mà thôi
Được tạo tác từ Ơn Trên con nhé
Rồi trôi lăn như một dòng suối nhỏ
Cũng trải qua bao khe đá thác ghềnh
Phải tuân theo quy luật tuần hoàn
Cứ đi tới để tìm về biển lớn

Các con đây là những dòng suối nhỏ
Nên tâm luôn trong sáng mát tươi
Thì luôn luôn sẽ tưới mát cho cuộc đời
Bản chất nước suối là luôn tinh khiết
Không vướng bận tâm sẽ như dòng suối mát
Chẳng có việc gì làm ta phải khổ sầu
Hãy bằng lòng với cuộc sống hôm nay
Mọi việc đến rồi đi như thác đổ

Học trò Mật pháp là phải luôn tỉnh trí
Dù khó khăn cũng quyết chí lo tu
Biết nghĩ suy về những vui buồn
Không oán trách Ông Cao không thương xót
Hàng ngày trôi qua là con được nhận ơn phước
Của Thiên Đình ban cho các học trò
Được yên bình, tâm không bị cuốn theo
Vào cám dỗ của thế gian đầy đau khổ
Lo tu cho đời con bớt đau khổ
Vui lên con để cuộc sống được tươi xanh
Con của Ta hãy cố gắng giữ mình
Sẽ được Thánh Thần ban ân cho bình yên và may mắn.
17 bài viết