Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Roy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con kính gửi các hình ảnh trong bộ sưu tập "Hoa mai kim cương" được vẽ bằng AI
cay mai_3.jpg
cay mai_4.jpg
cay mai_7.jpg
cay mai_8.jpg
cay mai_10.jpg
cay mai_11.jpg
Xem thêm:
Hoa mai trên đường thăm tiên cảnh

(còn tiếp)
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.


Trước hết Hà nghĩa xin chân thành cám ơn bạn đạo Roy đã dùng công nghệ AI vẽ ra những bức tranh "Hoa mai kim cương" đẹp đến vậy. Hà nghĩa chợt nghĩ rằng quả thật những điều lung linh thần tiên tuyệt vời như vầy thì con người khó có thể dùng trí tuệ nhỏ và khả năng thấu thị có thể vẽ nổi từ mực và giấy bút thông thường để lột tả được phần nào vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Ngay cả công nghệ AI thì cũng chỉ dựng được một phần nào đó diễn tả được cảnh lung linh mà Thượng Đế ban cho vũ trụ này.

Con xin báo cáo ấn chứng của con khi đươc xem những bức tranh trên:
Ngay khi mở bài lên người con đã có điện chạy và nổi hết gai ốc. Mặc dù thời tiết miền Nam đang đầu trưa nắng gắt ngồi trong phòng quạt ra hơi nóng mà người con lạnh đi cảm xúc dâng trào nước mắt. Đến khi con chuyển qua đọc bài huynh Bạch Hạc thì một lần nữa con lại bị con sóng nhiệt lạnh như vậy ập tới. Con nghĩ chắc mình đọc xong rồi thì dòng cảm xúc đó sẽ hết nhưng không khi con tích vào từng bức tranh thì điện lại chạy vừa lạnh vừa tê hai gò má và lông chân tay dựng ngược lên tiếp. Con chắp tay lên niệm thầm danh hiệu Tổ, Thầy và xá rồi thoát bài ra mà cảm xúc vẫn lâng lâng.

Con thành kính lạy tạ ân đức Tổ Thầy.
Học trò nhỏ xin kính báo.
Bài viết chưa xem Bởi Roy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con kính gửi các hình ảnh tiếp theo trong bộ sưu tập "Hoa mai kim cương"
cay mai_12.jpg
cay mai_15.jpg
cay mai_16.jpg
cay mai_17.jpg
cay mai_18.jpg
cay mai_23.jpg
(còn tiếp)
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi yoga
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào các huynh tỷ trưởng!

Con hiểu được hoa mai là hình ảnh tượng trưng cho Đức Thầy, đệ tử chúng con hôm nay được ngồi ở đây đều là những người có đức tin vững chắc, đều đã vượt qua rất nhiều khó khăn, biến cố trong cuộc sống nên cũng được xem như là những viên kim cương được Thánh thần chọn lọc, nếu không nhờ công ơn dạy dỗ và sự che chở của Tổ Thầy thì chúng con không khác gì những viên sỏi đá ven đường khác.

Đây cũng là giai đoạn mà Thánh thần muốn đẩy mạnh vấn đề tâm linh và đạo đức của con người lên cao hơn để xin sự che chở, gia ân của Thượng đế cho con dân Việt nam nói riêng và thế giới nói chung trước cơ huỷ diệt sắp tới.

Đệ tử chúng con cần hiểu được mình đang có trong tay phép điểm đạo linh ứng vô cùng tận, là 1 phương tiện để chứng minh cho mọi người thấy sự hiện diện của Thượng đế, chư Phật 1 cách hữu hiệu nhất, đi điểm đạo là mình đang chỉ cho người khác biết cái chỗ để họ cầu xin trước những sóng gió của cuộc đời này, việc chúng con cần làm lúc này là hãy nâng cao tinh thần nhiệt huyết để phổ truyền tâm ấn cho mọi người.

Từ những suy nghĩ đó nên con cũng mượn công cụ AI để vẽ lại những hình ảnh và xin được gửi lên cho mọi người cùng tham khảo.
















Con yoga xin kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi Roy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con kính gửi phần cuối hình ảnh trong bộ sưu tập "Hoa mai kim cương"
cay mai_24.jpg
cay mai_25.jpg
md1.jpg
md2.jpg
md3.jpg
md4.jpg
md5.jpg
cay mai_26.jpg
Hết.
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
5 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang