- Thứ 4 Tháng 1 23, 2019 12:44 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Tôi bắt đầu bị bóng đè từ khi còn học cấp hai. Cảm giác toàn thân bị đè chặt, không thể cử động được khiến tôi ám ảnh suốt một thời gian dài. Tôi cố gắng gọi em trai nằm giường bên giúp đỡ nhưng không được. Tôi ú ớ kêu lên, cảm giác như giọng rất to nhưng thực tế là không phát ra tiếng gì. Tưởng chừng như sắp không thở nổi thì tôi lại không bị đè nữa.
Khi lên đại học và sống xa nhà, tình trạng bóng đè càng trở nên thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy có một bóng đen ập đến đè lên người, khiến tôi không thể vùng vẫy, rất bất lực, đầu óc thì tỉnh táo. Lúc đó, tôi đã biết niệm "Nam mô A Di Đà Phật" và cảm thấy bình tĩnh hơn. Tuy không thể chấm dứt hoàn toàn hiện tượng này nhưng ít nhất tôi đã tìm thấy một cách để đối phó.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn tiếp tục bị bóng đè. Lúc nào chồng tôi còn tỉnh thì lay tôi dậy. Mỗi khi chồng tôi ngủ say, tôi lại phải vật lộn một mình với những cơn bóng đè đến khi không còn sức, mệt lử mới thôi.
Từ khi bắt đầu tu học, tần suất bị bóng đè giảm đi đáng kể. Gần đây nhất, vào tháng 11/2018, khi con tôi sinh non, tôi phải thường xuyên thức đêm để chăm sóc con. Trong một lần ngủ gục ở hành lang bệnh viện, tôi đã bị bóng đè liên tiếp nhiều lần, theo phản xạ tôi trì Ngũ bộ chú trong đầu một lát là hết. Tôi đoán chắc vị độ thử thách. Tôi xin: "vị muốn thử thì chờ con khỏe đã chứ giờ con mệt lắm” và tình trạng bóng đè chấm dứt.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ rằng bóng đè chỉ là do tâm lý. Sau nhiều lần trải nghiệm, tôi nhận ra rằng đó là một hiện tượng tâm linh, do "ma đè”. Tôi bắt đầu biết niệm Phật, tìm sự trợ độ giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi, bất lực đó. Việc tu học giúp tôi hiểu rằng đó là do Thánh thần thị hiện để xoay chuyển cho con người biết về thế giới vô hình.
Tôi bắt đầu bị bóng đè từ khi còn học cấp hai. Cảm giác toàn thân bị đè chặt, không thể cử động được khiến tôi ám ảnh suốt một thời gian dài. Tôi cố gắng gọi em trai nằm giường bên giúp đỡ nhưng không được. Tôi ú ớ kêu lên, cảm giác như giọng rất to nhưng thực tế là không phát ra tiếng gì. Tưởng chừng như sắp không thở nổi thì tôi lại không bị đè nữa.
Khi lên đại học và sống xa nhà, tình trạng bóng đè càng trở nên thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy có một bóng đen ập đến đè lên người, khiến tôi không thể vùng vẫy, rất bất lực, đầu óc thì tỉnh táo. Lúc đó, tôi đã biết niệm "Nam mô A Di Đà Phật" và cảm thấy bình tĩnh hơn. Tuy không thể chấm dứt hoàn toàn hiện tượng này nhưng ít nhất tôi đã tìm thấy một cách để đối phó.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn tiếp tục bị bóng đè. Lúc nào chồng tôi còn tỉnh thì lay tôi dậy. Mỗi khi chồng tôi ngủ say, tôi lại phải vật lộn một mình với những cơn bóng đè đến khi không còn sức, mệt lử mới thôi.
Từ khi bắt đầu tu học, tần suất bị bóng đè giảm đi đáng kể. Gần đây nhất, vào tháng 11/2018, khi con tôi sinh non, tôi phải thường xuyên thức đêm để chăm sóc con. Trong một lần ngủ gục ở hành lang bệnh viện, tôi đã bị bóng đè liên tiếp nhiều lần, theo phản xạ tôi trì Ngũ bộ chú trong đầu một lát là hết. Tôi đoán chắc vị độ thử thách. Tôi xin: "vị muốn thử thì chờ con khỏe đã chứ giờ con mệt lắm” và tình trạng bóng đè chấm dứt.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ rằng bóng đè chỉ là do tâm lý. Sau nhiều lần trải nghiệm, tôi nhận ra rằng đó là một hiện tượng tâm linh, do "ma đè”. Tôi bắt đầu biết niệm Phật, tìm sự trợ độ giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi, bất lực đó. Việc tu học giúp tôi hiểu rằng đó là do Thánh thần thị hiện để xoay chuyển cho con người biết về thế giới vô hình.