- Thứ 5 Tháng 11 09, 2023 10:25 am
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào bạn hangdc.
Mẹ mình trước cũng bị suy giãn tĩnh mạch hơn chục năm, đã qua đủ cả đông tây y, thuốc nam, bấm huyệt, chích lể (bằng dao lam) mà vẫn không hết, vẫn phải mang vớ bó, đi chợ về là phải nằm gác chân lên cao cho máu bớt tụ ở chân. Sau này tìm được bài tập thể dục phục hồi tĩnh mạch nên không còn cần phải mang vớ nữa, tĩnh mạch cũng lặn gần hết, đi đứng bình thường.
Bài tập như sau:
- Lấy băng thun y tế bó 2 bắp chân.
- Kiếm bậc thềm, cầu thang, hoặc ghế thấp rồi bước lên, bước xuống.
- Mỗi ngày tập ít nhất 1 lần, mỗi lần 600 bước.
- Huyết áp cao thì bước chậm, huyết áp thấp thì bước nhanh.
- Đang bước mà bị mệt thì nghỉ, uống nước mía hoặc nước đường cát vàng vì lúc này đường huyết tụt.
Nemo
Xin chào bạn hangdc.
Mẹ mình trước cũng bị suy giãn tĩnh mạch hơn chục năm, đã qua đủ cả đông tây y, thuốc nam, bấm huyệt, chích lể (bằng dao lam) mà vẫn không hết, vẫn phải mang vớ bó, đi chợ về là phải nằm gác chân lên cao cho máu bớt tụ ở chân. Sau này tìm được bài tập thể dục phục hồi tĩnh mạch nên không còn cần phải mang vớ nữa, tĩnh mạch cũng lặn gần hết, đi đứng bình thường.
Bài tập như sau:
- Lấy băng thun y tế bó 2 bắp chân.
- Kiếm bậc thềm, cầu thang, hoặc ghế thấp rồi bước lên, bước xuống.
- Mỗi ngày tập ít nhất 1 lần, mỗi lần 600 bước.
- Huyết áp cao thì bước chậm, huyết áp thấp thì bước nhanh.
- Đang bước mà bị mệt thì nghỉ, uống nước mía hoặc nước đường cát vàng vì lúc này đường huyết tụt.
Nemo
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Tâm an, lý đắc.