Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Chấn Hoa
Con xin hát tặng Tổ, Thầy, chị Khiết Tâm.
Chúc Tổ, Thầy và chị luôn mạnh khoẻ.



Đây là bài thơ số 95
  • Ta yêu con lắm Khiết Tâm
    Vì con bé nhỏ dại khờ lắm thay
    Trải qua bao kiếp thăng trầm
    Khổ đau lận đận tinh thần bất an

    Nay con đã thoát khổ rồi
    Vì con đã gặp đạo mầu chiếu soi

    (Hát cao....)
    Nên phải biết giữ gìn con nhé
    Sẽ không còn đau khổ long đong

    Là nhờ con được pháp tu
    Thiên Đình Mật pháp Chân Sư chỉ bày
    Từ rày con được ban cho
    Trí tuệ bát nhã hồng ơn của Trời

    (Ngâm thơ....)
    Nên phải báo cáo con ơi
    Khi được chỉ dạy (để) mọi người cùng nghe

    Ai tin kính Thánh linh sẽ nâng đỡ
    Tin tưởng Tổ, Thầy cuộc sống sẽ bình an

    Đó là lời ngọc lời vàng
    Tổ, Thầy con đó khắc ghi đời đời

    Ta thương con lắm Khiết Tâm ơi
    Nên ta khuyên dạy mọi đường cho con
    Nhớ lo bài học cuộc đời
    Vượt qua biển khổ trọn đời an vui.
Chấn Hoa có chỉnh sửa lại lời bài hát để thuận hơn.
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Bài viết chưa xem Bởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
KT kính chào sư huynh Đông Quân cùng các huynh tỷ trưởng
Kính Thầy
Con thật cảm động và biết ơn khi nghe bài hát "Ta yêu con lắm Khiết Tâm "
Con rất biết ơn tình thương Tổ Thầy dành cho con, con được bảo bọc chở che dạy dỗ con mới được như hôm nay, con kính lạy tạ Sư Tổ, Đức Thầy ạ [-O< [-O< [-O<
KT cảm ơn huynh Chấn Hoa đã phổ nhạc bài thơ mà Vị độ ban cho KT để KT và mọi người được thưởng thức một bài hát xẩm lạ lạ, hay hay.
Con KT
2 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang