Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Chấn Hoa
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con mới thu âm một bài Then cổ, phổ từ bài thơ do Thánh Thần ban xuống chị Khiết Tâm ghi lại. Con tự lấy câu cuối bài thơ để đặt tên là: Không tu không thoát kiếp người trầm luân


  • Bài thơ số 157 - KHÔNG TU KHÔNG THOÁT CUỘC ĐỜI TRẦM LUÂN
    (Lời thơ Chấn Hoa có chỉnh sửa)

    La la a Ới la....
    Tâm con như hạt sương buổi sớm
    Không vấn vương tham đắm hồng trần
    Vướng vào bể khổ trần gian
    Bận tâm chi lắm kiếp người đa đoan.

    Thiên niên kỷ tựa như chớp mắt
    Đường đạo gian khổ nên mới tìm cầu
    Tại người không chịu buông tay
    Tâm không an định khổ hoài không thôi.

    Nay con hãy ráng lo tu học
    Vì cuộc đời như là đoá phù dung .. Ới thương Tổ, Thầy ơi...
    Hoa kia sớm nở tối tàn
    Tựa như mây khói, như làn gió bay.

    La la a Ới la....
    Chỉ có Đạo Trời ban cho nhân thế
    Là phép mầu giữa chốn nhân gian
    Đó là ân phước Trời ban
    Đó là ân phước Tổ Thầy Mật Tông.

    Con phải nhớ chỉ có tu mới thoát
    Đừng mong cầu chi thêm khổ nghe con
    Con lo tu học cho tròn
    Mai sau con sẽ được nương, được nhờ
    Là ân phước của học trò Mật Pháp
    Được Thánh thần che chở ngày đêm.

    La la a Ới la....
    Nên con phải quyết một lòng
    Theo chân Thầy Tổ về miền Chân Như
    Mấy lời khuyên dạy con thơ
    Không tu không thoát kiếp người trầm luân.
Con Chấn Hoa
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang