Bài viết chưa xem Bởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sơ Tổ.
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ.
Chào huynh Đông Quân, huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ.

Thưa Thầy, con xin kể lại câu chuyện của cô T, một phụ huynh ở gần trường con.
Con gái lớn của cô là Lan có chồng và 4 con, đứa bé nhất chỉ mới hơn đầy tháng. Buổi đó Lan chở bé út đi mua cháo thì bị xe taxi đâm ngang hông xe. Bé út thì không sao còn Lan thì không cứu được. Lúc đó Lan chỉ mới 29 tuổi.
Đến hơn 1 tháng sau khi Lan mất thì chồng của Lan chạy xe máy cũng bị xe tải tông chết, tài xế bỏ trốn nên tiền bạc không ai lo. Hai cái tang liên tiếp đã khiến cô T rất hoang mang và đau khổ vô cùng, nhưng cô cũng ráng sống để lo cho cháu ngoại sớm bị mồ côi. Con lại cảm giác được cái vô thường của đời sống và trong đầu con vang lên tiếng hát:

"Đời người thoáng chốc
Như áng mây trôi
Tụ vào rồi vỡ
Muôn hạt mưa rơi...."

Con kính,
Khiết Tâm
Bài viết chưa xem Bởi ankute
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ.
Em xin chào các sư huynh, sư tỷ và các bạn đạo.

Con xin kể câu chuyện mà con biết về đời người vô thường ạ.
Hồi tháng 8 năm 2018 ngay tại công ty con làm việc ạ. Công ty con thì vừa xây dựng vừa sản xuất ạ. Hôm đó vào 16h 30' mọi người chuẩn bị tan ca ra về thì mưa giông kéo đến gió thổi rất mạnh lúc đó mấy người bên xây dựng họ vẫn đang làm có vài người họ đang lợp mái tôn thì bất chợt cơn gió mạnh cái rầm con nghe tiếng mái tôn rơi xuống. Lúc đó gió to con cũng chưa về được ạ. Bất chợt người thanh niên chừng ngoài 20 tuổi rơi xuống đất kêu lên 1 tiếng. Do gió to mà ở độ cao của nhà xưởng mà họ đứng trên đó lợp mái tôn lại không có dây an toàn họ muốn cố cho xong. Gió lật mái tôn hất vào người thanh niên, người này bay như chim xuống đất. Con nghe mấy em thợ đứng ở cửa đối diện với xưởng đang xây kể vậy ạ.
Thưa Tổ, Thầy đúng là đời người vô thường sống nay chết mai không biết thế nào ạ. Con may mắn thay nhờ có đạo, nhờ có công ơn dạy dỗ của Tổ, Thầy mà con hiểu được đời người vô thường con cần phải cố gắng học thật tốt, chăm chỉ hơn nữa để không phụ công ơn Tổ, Thầy ạ.

Con kính bút
Ankute
Bài viết chưa xem Bởi Liên Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Thầy
Em chào các huynh tỷ
Câu chuyện của con nói về một người bạn hàng xóm. Bạn ấy đã ra đi rất đột ngột
Hồi đó con học lớp 10, lúc đang ở trong bếp nấu cơm thì người nhà con hốt hoảng gọi con ra xem người xóm mình bị cột điện đè lên và tắt thở rồi. Hỏi chuyện mọi người, mới biết trạm điện chỗ con đang có các bác thợ điện kéo đổ cái cột điện cũ không dùng nữa, nhưng các bác đã chủ quan không chằng kéo dây để đảm bảo an toàn, dù biết vị trí cái cột đó nằm trên vỉa hè rất nhiều người qua lại. Bạn của con nhà ngay trước cột điện đó, bạn đi ăn bánh mì với bạn bè bị thiếu tiền nên quay về nhà lấy và rồi... trong tích tắc bạn bị cột điện đổ đè lên người khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa... :(( :(( .
Qua sự việc này, con thấm thía con người nhỏ bé quá, sống chết vô thường, cái có cũng mất đi cũng nhanh bất ngờ, chỉ có đạo là vững bền.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Đọc bài của Liên Phương con cũng nhớ ra một chuyện tai nạn của một người chú cũng hi hữu như vậy mà con biết khi con còn nhỏ ạ.
Mùa hè những năm học trò con hay về quê ngoại ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thời đó khoảng năm trước 2000, khi Sóc Sơn sát nhập về Hà Nội người ta bắt đầu đầu tư xây dựng miền trung du này nên cho xe ben chở đất đá về làm đường, san núi. Nhà ngoại con ở ven chân núi, cách nhà người chú xấu số đó một con đê. Cậu con kể: "Ngày đó, chú ra góc chân vườn thư giãn, rồi cột điện bị xe ben húc phải làm cột gãy đổ vào vườn nhà chú, chú bị phần đầu cây cột rơi trúng, vỡ đầu mà chết. Cậu con nói: "Trời kêu ai nấy dạ, thiệt không biết sao mà tránh."
Bài viết chưa xem Bởi Vanbaby84
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Chào các huynh, tỷ và bạn đạo trên diễn đàn.

Vanbaby84 xin kể về câu chuyện "Đời người vô thường" của người bạn trai tên D. Sau khi chia tay được 3 năm thì D bị tai nạn qua đời.

Gần cuối năm 2018 thì Vbb tình cờ nhận được tin nhắn của cháu D: "Cô V chú 10 sắp đi rồi cô V có thể lên thăm chú lần cuối được không chú bị tai nạn lao động". Khi con lên thăm thì nhìn anh như người nằm ngủ mặc đồ pijama dài che hết tay chân, cổ thì nẹp và răng thì rụng. Người nhà kể lại: "D làm công trình ở Sài Gòn, leo lên tầng 13 do chủ quan không mang dây cứu sinh nên té từ tầng 13 xuống tầng 5. Vào bệnh viện bác sĩ cho biết không thể cứu vì cổ anh bị gãy, tay, chân, tay xương sườn gẫy hết, bác sĩ bảo nếu mà sống thì cũng phải cưa hết 2 tay 2 chân." Đem về nhà nằm khoảng 1 tuần thì anh ra đi.

Lúc còn quen anh, con đã tu Tịnh Độ, con khuyên anh cũng nên tu nhưng anh không chịu và còn nói Vbb còn nhỏ không nên tu. Anh không hiểu rằng người tu là người biết mình nhỏ bé nếu không có sự che chở của Trời Phật thì chẳng thể tự giữ mình.
VBB
Bài viết chưa xem Bởi Sunshine
Con kính đảnh lễ Đức Tổ Sư Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ Triệu Nghiêm.

Con xin được đóng góp câu chuyện mà con thấy liên quan chủ đề này ạ.
Cách đây khoảng 1 tháng con được biết chú hàng xóm đi nhậu buổi tối ở nhà họ hàng về và trên đường về thì chú tự té xe. Lúc chú tự té xe thì có người thấy nên chạy ra kêu người chở đi cấp cứu nhưng chú đã mất. Nhận được tin chú mất mọi người đều bất ngờ và thương tiếc. Lúc còn sống chú là một người khỏe mạnh, vui tính, được hàng xóm quý mến. Chú mất khi chưa được 50 tuổi và để lại 3 người con chưa ai lập gia đình. Đúng là đời người vô thường không ai biết trước được điều gì.

Con cảm thấy hạnh phúc nhất của đời mình là gặp được đạo quý của Tổ, Thầy.
Con Sunshine kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ San
Con thành kính đảnh lễ Nhị Vị Sư Tổ!
Con kính chào cô Hạnh Như, chào sư tỷ Diệu Chi và các bạn đạo!

Rạng sáng ngày 1/5, tại Hà Nội xảy ra một tai nạn thương tâm làm chết tại chỗ hai người phụ nữ ở đường hầm Kim Liên - hai người này chính là bạn của con. Con xin kể lại vụ tai nạn trên:
Hai người bạn gái của con Lan và Hà (tên đã được đổi) trên đường về nhà sau buổi tụ tập với bạn bè nghe nhạc Trịnh. Lan là nhân viên phục trang của nhà hát kịch Hà Nội, đã sống ly thân với chồng mấy năm nay (không như báo viết là đang ở cùng chồng). Lan có con gái lớn đang học đại học, con trai thứ bị tự kỷ, chồng Lan bị mất sức lao động hiện ở với con trai và chăm cậu con trai bị tự kỷ đó. Hà là giáo viên tiểu học có một con trai, Hà cũng vừa ly dị chồng. Con là bạn và con biết là cả hai bạn đều có cuộc sống đa đoan, bất ổn.
Lúc 0 giờ 10 phút ngày 1/5 (tức đêm 30/4), Lan và Hà đi về qua hầm Kim Liên thì bị một xe ô tô đâm mạnh từ phía sau. Cả hai bay lên rơi mạnh xuống đất và tử vong ngay tại chỗ. Lan rơi trong tư thế nằm ngửa nên mặt không bị sao. Còn Hà, một cô gái ngày thường rất sợ xấu, lúc nào cô ấy cũng phải xinh đẹp lộng lẫy bởi son phấn và thơm lức bởi nước hoa, thì cô ấy lại bị rơi úp mặt xuống đường, tàn phá hết bộ mặt.
Hầu hết mọi người đều thương cảm cho số phận của hai cô gái. Nhưng cũng không ít người thắc mắc, giờ đó mà phụ nữ trung niên đi đâu....

Một em gái của một người bạn con thì nhắn tin cho bạn ấy "Chị đừng đi qua hầm Kim Liên nhé, em toàn nhìn thấy vong thôi, nhiều lắm, sợ lắm, em không dám nói cho ai vì sợ mọi người nghĩ em điên".
Qua việc này, con càng thấy mình vô cùng, vô cùng may mắn. Con cũng đổ vỡ trong hôn nhân, và trong lúc bất ổn nhất con đã được cô Hạnh Như điểm đạo, con được Tổ, Thầy dạy cho những lý đạo mà không nơi nào trên trái đất này có, con được ngọn Vô Tận Đăng của Tổ, Thầy soi sáng đầu óc vô minh của con. Nên con đã không sa vào thói thường đàn đúm ăn chơi, tụ tập sau đổ vỡ gia đình. Con đã được tu học để tiến triển linh hồn, để có cơ hội một ngày nào đó về với Thượng Đế, với Sư Tổ và Đức Thầy!

Con nguyện tu học chăm chỉ và tinh tấn hơn mỗi ngày ạ.
Con Tuệ San kính báo
Bài viết chưa xem Bởi tambinhan
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con tambinhan xin được chia sẻ 2 câu chuyện của 2 người con rất quen biết ạ:
- Anh Đạo (tên đã đổi) nguyên là giáo viên của trường DH lớn đã nghỉ hưu, có khả năng hát rất hay, thường xuyên tập luyện thể thao, khiêu vũ cùng vợ và bạn bè, mặc dù mang trong người nhiều bệnh mãn tính như huyết áo cao, tiểu đường...nhưng nhìn thì rất khoẻ và vẫn nhanh nhẹn. Cuối năm vừa rồi nhà trường tổ chức liên hoan, anh ấy vui bạn bè nên ăn nhậu hơi quá đà, đến chiều vẫn khỏe mạnh vẫn đi đón cháu và ăn cơm tối bình thường. Đến khoảng 21g tối thi kêu với vợ là anh bị nhức đầu quá rồi đánh răng để đi ngủ sớm, lúc quay lại thì loạng choạng, ngã vật xuống nền nhà, bất tỉnh luôn, rồi nôn mửa, đại tiểu tiện tùm lum. Người nhà gọi cấp cứu vào BV Việt Xô, bác sỹ khám và nói đây là ca rất nặng, khó mà qua khỏi. Nhà anh ấy có điều kiện, con cái chạy vạy người quen đưa sang BV 108, mổ não, sống thực vật 12 ngày, rồi ra đi không 1 lời trăn trối.

Qua câu chuyện trên và còn nhiều câu chuyện của các bạn đạo, của xã hội, con thấy cuộc đời này thật vô thường, thân phận con người thật nhỏ bé. May mắn chỉ đến với những người biết đến Đạo quý của Tổ, Thầy và cố gắng tu tập để được giảm nghiêp, để có được cuộc sống bình an. Con xin đê đầu đảnh lễ Tổ Thầy và nguyện mãi được là học trò và tri ân ạ.
Con kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con xin chia sẻ những sự ra đi bất ngờ từ 2 đồng nghiệp trẻ mà con biết.

Anh A. trên con 2 khoá, là một bác sĩ nội trú giỏi, hiền lành. Cách đây gần 1 năm, khi đang chuẩn bị trình luận văn tốt nghiệp, anh trên đường về quê làm giỗ bố. Con được nghe kể lại trên đường đi anh bị tai nạn giao thông, té xe mặt úp xuống đường vào vũng nước mưa, trong balo có laptop và đồ vật quý đều bị trộm và để anh nằm lại đó đến khi có người phát hiện ra thì đã muộn. Người mẹ già và em gái anh hẳn phải rất đau lòng khi cùng một ngày giỗ cả 2 người thân thiết. Bố anh trước đó cũng mất vì tai nạn giao thông.

Người bạn B học chung lớp đại học với con cũng là một người dễ mến. Bạn đang làm tại một viện nhi lớn của thành phố, được các đàn anh đánh giá cao và tận tình với bệnh nhân. Vậy mà một ngày gần đây con nghe tin bạn trên đường đi làm về cũng bị tai nạn chấn thương sọ não nặng, khó qua khỏi.
Con thật thấm thía cuộc sống vô thường, nay sống mai chết, nay có mai mất. Vậy thì phải sống sao cho thật ý nghĩa, mà ý nghĩa đối với học trò Mật Pháp Thiên Đình chúng con là được học Đạo, vận dụng vào các bài học cuộc sống và phục vụ Đạo ạ.
Con kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Ca sĩ Phi Nhung, 51 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất.
Tối 22/9, người thân cho biết tình hình ca sĩ chuyển biến xấu sau hơn một tháng nằm viện. Hồi tháng 8, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực nhưng không qua khỏi.

Theo tin vnexpress.net
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Truyền thông Ấn Độ đưa tin Hoa hậu Ấn Độ 2021 kiêm cựu Hoa hậu bang Kerala năm 2019 - Ansi Kabeer (25 tuổi)và Á hậu bang Kerala năm 2019 - Anjana Shajan (26 tuổi) đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào ngày 1/11. Đám tang của hai người đẹp đã được thực hiện vào ngày 2/11.

Phía cơ quan điều tra cho biết, vụ tai nạn diễn ra vào lúc sáng sớm, xe ô tô của 2 người đẹp đâm vào một cái cây trong lúc tránh một xe khác gần khách sạn Holiday Inn nằm trên đường cao tốc Ernakulam. Cả hai người đẹp đã qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Nguồn internet