- Thứ 5 Tháng 4 25, 2019 12:33 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi.
Bài thơ thần linh ban: Chúc Mừng Năm Mới - Khiết Tâm cảm ứng ghi lại.
Phổ nhạc và trình bày: Cô Phong Đỉnh.
Con xin trình bày một chút về hoàn cảnh ra đời bài hát mà con thấy là sự trợ độ của Vị độ ạ:
Con vốn không rành về nhạc lý, chỉ biết chơi đàn hát cho vui dạng nghiệp dư. Khi con thấy chị Khiết Tâm đăng bài thơ lên, ngay lần đọc đầu tiên bỗng dưng trong đầu con vừa đọc vừa nảy ra giai điệu, con liền cầm đàn đánh theo rồi báo với sư tỷ DieuChi. Được sự hướng dẫn và động viên của sư tỷ, sự góp ý của anh HTN, con thử nghiên cứu cách phối khí cho bài hát, tuy nhiên vì không có kiến thức về lĩnh vực này nên con làm khá khó khăn ạ. Con cũng thử tìm hiểu những chỗ làm phối khí nhưng họ cần bản nhạc, mà con thì lại không biết viết bản nhạc nên đành tự nghiên cứu tiếp. Sau khi làm ra được bản demo, con có thu hát thử bằng điện thoại, nhưng nghe không ổn. Có một thời gian vì bí đường nên con tạm gác qua. Nhưng nhiều lần con như được thôi thúc để cố gắng hoàn thiện, có lần con còn nằm mơ thấy giai điệu bài hát này được mở trong 1 tòa nhà luôn ạ.
Trong lúc bí thì con lại tình cờ quen được một anh làm Studio, con đã liên hệ và đến thu âm, được anh này chỉ dẫn rất nhiệt tình, đồng thời chỉnh sửa giùm 1 chút những chỗ sai trong bản phối khí. Điều khá vui là chính anh này cũng "choáng váng" khi thấy con dường như không biết chút gì về lĩnh vực này mà cũng làm một bản nhạc, dù có nhiều lỗi sai. Khi thu âm, con cũng cảm thấy có thêm điều mầu nhiệm nữa: Do con chưa biết thanh nhạc, chưa biết lấy hơi nên hát bài này khá khó khăn, ở đoạn cuối bài hát lên cao nên ban đầu con nghĩ không thể lên được, hồi giờ hát cao cỡ đó giọng con đều bị bể. Lúc đó con khấn trong tâm mong Vị độ giúp, khi được anh Studio chỉ sơ cách hát, con đã có thể lên được nốt cao đó một cách bất ngờ ạ. Con nghĩ tất cả là nhờ Vị độ dẫn dắt cho con chứ con biết rõ bản thân mình khó mà làm được như vậy ạ.
Với bài hát này, con rất mong được đem lại cho diễn đàn một ca khúc vui tươi, để các bạn đạo mỗi khi tết đến xuân về có thêm một bài hát để hát với sự hân hoan đón chào năm mới. Con kính mời Đức Sư Tổ, Đức Thầy; Đệ xin mời các sư huynh, tỷ cùng các bạn đạo nghe thử ạ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi.
Bài thơ thần linh ban: Chúc Mừng Năm Mới - Khiết Tâm cảm ứng ghi lại.
Phổ nhạc và trình bày: Cô Phong Đỉnh.
Con xin trình bày một chút về hoàn cảnh ra đời bài hát mà con thấy là sự trợ độ của Vị độ ạ:
Con vốn không rành về nhạc lý, chỉ biết chơi đàn hát cho vui dạng nghiệp dư. Khi con thấy chị Khiết Tâm đăng bài thơ lên, ngay lần đọc đầu tiên bỗng dưng trong đầu con vừa đọc vừa nảy ra giai điệu, con liền cầm đàn đánh theo rồi báo với sư tỷ DieuChi. Được sự hướng dẫn và động viên của sư tỷ, sự góp ý của anh HTN, con thử nghiên cứu cách phối khí cho bài hát, tuy nhiên vì không có kiến thức về lĩnh vực này nên con làm khá khó khăn ạ. Con cũng thử tìm hiểu những chỗ làm phối khí nhưng họ cần bản nhạc, mà con thì lại không biết viết bản nhạc nên đành tự nghiên cứu tiếp. Sau khi làm ra được bản demo, con có thu hát thử bằng điện thoại, nhưng nghe không ổn. Có một thời gian vì bí đường nên con tạm gác qua. Nhưng nhiều lần con như được thôi thúc để cố gắng hoàn thiện, có lần con còn nằm mơ thấy giai điệu bài hát này được mở trong 1 tòa nhà luôn ạ.
Trong lúc bí thì con lại tình cờ quen được một anh làm Studio, con đã liên hệ và đến thu âm, được anh này chỉ dẫn rất nhiệt tình, đồng thời chỉnh sửa giùm 1 chút những chỗ sai trong bản phối khí. Điều khá vui là chính anh này cũng "choáng váng" khi thấy con dường như không biết chút gì về lĩnh vực này mà cũng làm một bản nhạc, dù có nhiều lỗi sai. Khi thu âm, con cũng cảm thấy có thêm điều mầu nhiệm nữa: Do con chưa biết thanh nhạc, chưa biết lấy hơi nên hát bài này khá khó khăn, ở đoạn cuối bài hát lên cao nên ban đầu con nghĩ không thể lên được, hồi giờ hát cao cỡ đó giọng con đều bị bể. Lúc đó con khấn trong tâm mong Vị độ giúp, khi được anh Studio chỉ sơ cách hát, con đã có thể lên được nốt cao đó một cách bất ngờ ạ. Con nghĩ tất cả là nhờ Vị độ dẫn dắt cho con chứ con biết rõ bản thân mình khó mà làm được như vậy ạ.
Với bài hát này, con rất mong được đem lại cho diễn đàn một ca khúc vui tươi, để các bạn đạo mỗi khi tết đến xuân về có thêm một bài hát để hát với sự hân hoan đón chào năm mới. Con kính mời Đức Sư Tổ, Đức Thầy; Đệ xin mời các sư huynh, tỷ cùng các bạn đạo nghe thử ạ.
- Sắp đón giao thừa, năm mới đến
Qua rồi năm cũ, được bình an
Chúng con đồng một lòng thành
Cầu xin ơn phước hồng ân của Người.
Cho chúng con bình an tu học
Cho linh hồn con được tựa nương
Là nhờ Tâm ấn trao truyền
Đạo Trời ban xuống Thiên Đình Mật Tông.
Giờ là lúc trống trời đã điểm
Cho Thánh thần giáo hoá chúng sanh
Cho dân biết sống hiền lành
Biết lo tu học, biết cầu Trời thương.
Phận học trò chỉ là hạt bụi
Nên cần che chở, tựa nương
Nên con nhớ hãy khẩn cầu
Trời cao thương xót mà cho yên bình.
Chúc cho Đạo pháp trường tồn
Cho người có phước được nương phép mầu
Chúc cho đệ tử Mật Tông
Đạo đời thăng tiến đáp ân Tổ, Thầy.
Chúc cho đất Thánh hiển linh
Tổ Đình Mật Pháp quang minh rạng ngời