- Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 6:10 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Thưa tỷ Diệu Chi thân mến!
Con xin kính báo lên Đức Thầy, con đã hoàn thành thu âm hai bài hát GIÁNG ĐẠO TRỜI NƠI ẤY VIỆT NAM và ĐẠO CA.
Thưa Thầy, khi đã ngấm ca từ và giai điệu, lần nào con cất giọng hát cũng cảm thấy đầy nội lực và xúc động xen lẫn sự hứng khởi. Hình như Vị Độ của con và Vị Độ của huynh Minh Hoàng có sự kết hợp giao lưu dạy dỗ hai học trò chúng con hay sao đó mà người được ban viết lời, người được dạy viết nhạc, chẳng hề biết nhau mà lại làm ra được hai tác phẩm hay đến thế. Đặc biệt là bài “GIÁNG ĐẠO TRỜI NƠI ẤY VIỆT NAM”, giai điệu hành khúc thật hào hùng mà lời ca lại không hề đao to búa lớn, bình dị mà sâu sắc. Đạo Trời được Thiên Đình ban xuống cho thế gian để thu phục nhân tâm, để những học trò đã có tâm ấn như chúng con tích cực học tập trau dồi lý đạo, tiến triển tâm linh. Từ đó mà được Thánh Thần tiếp độ lan tỏa Đạo Quý đến những người còn chưa biết đến đường tu, để họ có cơ hội nhận tâm ấn mà tu học, nhận ân phước của Trời, của Tổ Thầy trao truyền đến.
Có một điều đặc biệt là mặc dù huynh Minh Hoàng đã làm bản beat tone nữ cho con nhưng con vẫn thích hát tone cao hơn. Khi con hát tone cao con cảm thấy giọng mình sáng hơn, có lửa hơn trong bản hành khúc, tuy rằng hát có hơi với thì giọng không được mượt mà. Con thấy nếu con song ca với huynh Minh Hoàng thì cũng rất hợp giọng. Huynh Minh Hoàng đúng là nhạc sĩ, ca sĩ của diễn đàn. Con nhận thấy sự thăng hoa của anh trong từng nốt nhạc và bài hát anh hát mẫu khiến con muốn hòa giọng theo. Mà bài này hát tốp ca chắc sẽ hay lắm. Con ước ao một ngày nào đó huynh Minh Hoàng sẽ chỉ đạo nghệ thuật để nhiều học trò chúng con được hòa giọng trong một bản hợp xướng bài hát này thì quả là tuyệt diệu.
Học trò chúng con khi được học Đạo Trời là được Thánh Thần dạy cho những bài kinh vô tự. Những bài kinh vô tự đó thật phong phú. Con thì được dạy viết lời tức là “kinh thơ”, huynh Minh Hoàng được dạy viết giai điệu tức là “kinh nhạc”. Chúng con đã kết hợp trong hai tác phẩm, mỗi người là một mắt xích trong nhiệm vụ sáng tạo nghệ thuật lấy ý tưởng từ bài thần chú Thông Thiên Phước và những bài viết của nhiều bạn đạo khác trên diễn đàn. Con thật sự thấy rất nhiều điều vi diệu trong quá trình sáng tác bài hát này. Đúng là: “Mật Pháp muôn đời sáng soi, nơi đón bao thế hệ tinh tấn trọn đường tu” và “Trong tim Mật Pháp nhiệm màu, Thiên Đình truyền xuống Đạo của Trời ban”.
Con hy vọng và cầu xin Thánh Thần tiếp độ cho con viết nhiều bản “kinh thơ”, kết hợp với huynh Minh Hoàng viết được nhiều bản “kinh nhạc” hơn nữa để trường học Vũ Trụ Huyền Bí của chúng con có đủ tác phẩm xây dựng được một chương trình ca nhạc. Chương trình này chúng con sẽ cùng nhau biểu diễn khi khánh thành Tổ Đình trong tương lai và chào đón sự ra đời của “Thánh Địa nơi đất lành Việt Nam!”
Con xin gửi bài hát Giáng Đạo Trời Nơi Ấy Việt Nam và bài hát Đạo Ca:
Phổ nhạc: Minh Hoàng
Trình bày: Diệu Thơ
Bài hát: Giáng Đạo Trời Nơi Ấy Việt Nam - Diệu Thơ
Bài hát: Đạo Ca
Con Diệu Thơ kính!
Người là Triệu Phước mang nguồn ánh sáng đến với thế gian
Toả hào quang khắp muôn nơi theo chân Người
Xin nương theo Đạo Tổ Thầy truyền trao suốt kiếp đời.
Phật Bà Quan Âm, đã giáng thế gian là Đức Thầy Triệu Nghiêm
Mang thân lương y, Ngài khoác áo Bờ-lu
Áo trắng cứu người qua ngàn đớn đau tâm bệnh.
Thầy mang bao tình thương yêu đến với vạn chúng con
Toả sáng muôn ngàn ánh sao
Ghi khắc công ơn Thầy dạy dỗ ngày đêm.
2. Gian nan xây dựng chục năm nay diễn đàn
Vũ Trụ Huyền Bí, ngôi trường chân lí, khai sáng tâm linh
Cả đoàn quân mỗi nickname mỗi tên người
Hăng say học hành cùng tìm đường về với nước Trời.
Toàn quân hôm nay, cháy bỏng khát khao bao lí đạo cao thâm
Mang sâu trong tim Mật Pháp Tổ Thầy truyền trao
Tu tâm an bình, Thánh Thần vẫn ban ơn tiếp độ.
Thì bao nhiêu nghiệp cũng hết, phước sẽ bồi đắp thêm
Mật Pháp muôn đời sáng soi
Nơi đón bao thế hệ tinh tấn trọn đường tu.
3. Năm nay Thiên Đình dàn quân ra địa cầu
Trùng trùng Thiên binh thuận theo Thiên Ý vẫn bước mãi đi,
Mở Thiên Cơ đến thế gian bao mê lầm
Thiên Đăng soi đường, đẹp rạng ngời đêm tối vô thường.
Vàng son lấp lánh, ánh sáng Thiên thơ soi rọi khắp muôn nơi
Đưa cõi nhân gian trở về với Đạo Trời
Xua tan mây mù vẫn trùm bóng đêm trên nhân loại.
Giờ Thiêng trống trời vang xuống, quét hết sạch tối tăm
Thượng Đế ân lệnh phúc ban
Xây đắp nên Thánh Địa nơi đất lành Việt Nam. (Hết)
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Thưa tỷ Diệu Chi thân mến!
Con xin kính báo lên Đức Thầy, con đã hoàn thành thu âm hai bài hát GIÁNG ĐẠO TRỜI NƠI ẤY VIỆT NAM và ĐẠO CA.
Thưa Thầy, khi đã ngấm ca từ và giai điệu, lần nào con cất giọng hát cũng cảm thấy đầy nội lực và xúc động xen lẫn sự hứng khởi. Hình như Vị Độ của con và Vị Độ của huynh Minh Hoàng có sự kết hợp giao lưu dạy dỗ hai học trò chúng con hay sao đó mà người được ban viết lời, người được dạy viết nhạc, chẳng hề biết nhau mà lại làm ra được hai tác phẩm hay đến thế. Đặc biệt là bài “GIÁNG ĐẠO TRỜI NƠI ẤY VIỆT NAM”, giai điệu hành khúc thật hào hùng mà lời ca lại không hề đao to búa lớn, bình dị mà sâu sắc. Đạo Trời được Thiên Đình ban xuống cho thế gian để thu phục nhân tâm, để những học trò đã có tâm ấn như chúng con tích cực học tập trau dồi lý đạo, tiến triển tâm linh. Từ đó mà được Thánh Thần tiếp độ lan tỏa Đạo Quý đến những người còn chưa biết đến đường tu, để họ có cơ hội nhận tâm ấn mà tu học, nhận ân phước của Trời, của Tổ Thầy trao truyền đến.
Có một điều đặc biệt là mặc dù huynh Minh Hoàng đã làm bản beat tone nữ cho con nhưng con vẫn thích hát tone cao hơn. Khi con hát tone cao con cảm thấy giọng mình sáng hơn, có lửa hơn trong bản hành khúc, tuy rằng hát có hơi với thì giọng không được mượt mà. Con thấy nếu con song ca với huynh Minh Hoàng thì cũng rất hợp giọng. Huynh Minh Hoàng đúng là nhạc sĩ, ca sĩ của diễn đàn. Con nhận thấy sự thăng hoa của anh trong từng nốt nhạc và bài hát anh hát mẫu khiến con muốn hòa giọng theo. Mà bài này hát tốp ca chắc sẽ hay lắm. Con ước ao một ngày nào đó huynh Minh Hoàng sẽ chỉ đạo nghệ thuật để nhiều học trò chúng con được hòa giọng trong một bản hợp xướng bài hát này thì quả là tuyệt diệu.
Học trò chúng con khi được học Đạo Trời là được Thánh Thần dạy cho những bài kinh vô tự. Những bài kinh vô tự đó thật phong phú. Con thì được dạy viết lời tức là “kinh thơ”, huynh Minh Hoàng được dạy viết giai điệu tức là “kinh nhạc”. Chúng con đã kết hợp trong hai tác phẩm, mỗi người là một mắt xích trong nhiệm vụ sáng tạo nghệ thuật lấy ý tưởng từ bài thần chú Thông Thiên Phước và những bài viết của nhiều bạn đạo khác trên diễn đàn. Con thật sự thấy rất nhiều điều vi diệu trong quá trình sáng tác bài hát này. Đúng là: “Mật Pháp muôn đời sáng soi, nơi đón bao thế hệ tinh tấn trọn đường tu” và “Trong tim Mật Pháp nhiệm màu, Thiên Đình truyền xuống Đạo của Trời ban”.
Con hy vọng và cầu xin Thánh Thần tiếp độ cho con viết nhiều bản “kinh thơ”, kết hợp với huynh Minh Hoàng viết được nhiều bản “kinh nhạc” hơn nữa để trường học Vũ Trụ Huyền Bí của chúng con có đủ tác phẩm xây dựng được một chương trình ca nhạc. Chương trình này chúng con sẽ cùng nhau biểu diễn khi khánh thành Tổ Đình trong tương lai và chào đón sự ra đời của “Thánh Địa nơi đất lành Việt Nam!”
Con xin gửi bài hát Giáng Đạo Trời Nơi Ấy Việt Nam và bài hát Đạo Ca:
Phổ nhạc: Minh Hoàng
Trình bày: Diệu Thơ
Bài hát: Giáng Đạo Trời Nơi Ấy Việt Nam - Diệu Thơ
Bài hát: Đạo Ca
- Lời bài hát có chỉnh sửa trong bài: Giáng Đạo Trời Nơi Ấy Việt Nam
Người là Triệu Phước mang nguồn ánh sáng đến với thế gian
Toả hào quang khắp muôn nơi theo chân Người
Xin nương theo Đạo Tổ Thầy truyền trao suốt kiếp đời.
Phật Bà Quan Âm, đã giáng thế gian là Đức Thầy Triệu Nghiêm
Mang thân lương y, Ngài khoác áo Bờ-lu
Áo trắng cứu người qua ngàn đớn đau tâm bệnh.
Thầy mang bao tình thương yêu đến với vạn chúng con
Toả sáng muôn ngàn ánh sao
Ghi khắc công ơn Thầy dạy dỗ ngày đêm.
2. Gian nan xây dựng chục năm nay diễn đàn
Vũ Trụ Huyền Bí, ngôi trường chân lí, khai sáng tâm linh
Cả đoàn quân mỗi nickname mỗi tên người
Hăng say học hành cùng tìm đường về với nước Trời.
Toàn quân hôm nay, cháy bỏng khát khao bao lí đạo cao thâm
Mang sâu trong tim Mật Pháp Tổ Thầy truyền trao
Tu tâm an bình, Thánh Thần vẫn ban ơn tiếp độ.
Thì bao nhiêu nghiệp cũng hết, phước sẽ bồi đắp thêm
Mật Pháp muôn đời sáng soi
Nơi đón bao thế hệ tinh tấn trọn đường tu.
3. Năm nay Thiên Đình dàn quân ra địa cầu
Trùng trùng Thiên binh thuận theo Thiên Ý vẫn bước mãi đi,
Mở Thiên Cơ đến thế gian bao mê lầm
Thiên Đăng soi đường, đẹp rạng ngời đêm tối vô thường.
Vàng son lấp lánh, ánh sáng Thiên thơ soi rọi khắp muôn nơi
Đưa cõi nhân gian trở về với Đạo Trời
Xua tan mây mù vẫn trùm bóng đêm trên nhân loại.
Giờ Thiêng trống trời vang xuống, quét hết sạch tối tăm
Thượng Đế ân lệnh phúc ban
Xây đắp nên Thánh Địa nơi đất lành Việt Nam. (Hết)