Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đan Khanh
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Kính đảnh lễ Đức Sư Thầy,

Cảm ơn sư huynh Minh Hoàng, Bạch Hạc và sư tỷ Khiết Tâm đã phổ nhạc bài thơ; từng lời, từng giai điệu đều rất hay, linh thiêng đặc biệt và mang đến sự ấm áp trong tâm.

Ngày hôm qua, con đã rất xúc động và khóc òa với bao cảm xúc tràn về. Sau khi nghe được đầy đủ bài hát lần 1, thì lần 2, 3 và những lần sau thì con chỉ nghe được 4 câu lặp lại:
"Nam Mô Đức Tôn Sư Triệu Phước
Phật Cổ Nhiên Đăng - phước vô biên
Từ lâu con đã được Người
Từ bi chỉ dạy cho con mọi điều"

Con kính cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã từ bi ban cây cầu ánh sáng nối đến linh hồn bé nhỏ lang thang nhiều nhiều kiếp để tìm đạo, để tìm Chân Sư cầu đạo ạ.

Con kính đảnh lễ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Dạ thưa Thầy, bài hát này con không biết diễn tả thành lời như thế nào, nhưng sau khi nghe khiến con rưng rưng nước mắt và quá xúc động ạ! Trước khi được học MPTĐ, hễ mỗi lần đi chùa được nghe niệm danh hiệu Phật mà cất bằng giai điệu nhạc là lúc nào con cũng rưng rưng nước mắt mà không hiểu tại sao. Khi đi niệm phật kinh hành, con cũng cố gắng kềm chế cảm xúc không để cho mình khóc.
Nay được học MPTĐ có Tổ, Thầy và các huynh tỉ, đúng là cuộc đời con như chiếc thuyền trôi mà nay đã tìm được bến bờ. Lòng con quá đỗi hạnh phúc!

Dạ thưa Thầy, những bài hát của sư huynh rất hay. Con thích nhất bài này và bài hạt bụi Mật Tông. Các bài hát về đạo pháp được phổ nhạc không biết có thể cho chúng con được tải về máy, lưu lại trong bộ sưu tập để lúc nào cũng nghe khi cần được không ạ?
Con xin cảm ơn Tổ, Thầy, các huynh tỉ, cảm ơn bài ca tiếng hát của sư huynh. Mái trường MPTĐ sao quá đỗi thân yêu, không thể rời xa được! :x
^:)^ ^:)^ ^:)^
LDĐTất cả các bài hát đều được phép lưu lại, phổ biến không sao cả
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Sao Đêm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em chào các sư huynh, tỷ, và các bạn đạo.

Dạ thưa Thầy, khi con nghe bài hát, lúc đầu con cảm thấy hân hoan, hai tay con tự đưa lên vỗ tay và đầu con thì lắc qua lại theo điệu nhạc. Sau đó tự nhiên mắt con cay xè và con mếu khóc cho đến khi bài hát hết thì con trở lại bình thường ạ.

Em cảm ơn tỷ Khiết Tâm, huynh Minh Hoàng về bài hát tuyệt vời này ạ. Tất cả các bài hát của các huynh tỷ trên diễn đàn đều thật hay và chứa đựng nhiều bài học lý đạo sâu sắc mà em ngày nào cũng nghe để luôn tự răn mình.
Con đội ơn Đức Sư Tổ, con đội ơn Đức Thầy đã dạy dỗ và ban ân phước cho chúng con ạ.

Con Sao Đêm.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con kính đánh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư tỷ Diệu Chi.

Hà nghĩa cám ơn huynh Minh Hoàng và Tỷ Khiết tâm.
Đến đêm hôm qua con mới vào học bài và rất vui là con được xem mục bài hát mới với cái tên ấn tượng là "Niệm danh hiệu Sư Tổ, Đức Thầy". Cảm nhận của con là giọng trầm âm vang như của huynh MH. Có lẽ huynh đã phối cho âm huynh vọng vang như đang hát "live" trong khán phòng lớn khiến người nghe trầm trồ liên tưởng tiếng cầu kinh trong những ngôi chùa cổ trên núi cao. Giọng trầm bổng lại hào hùng và tình cảm nhưng lại uy nghi khiến con thiết nghĩ như sự từ bi quảng đại của Sư Tổ và sự nghiêm khắc tận tình của Đức Thầy với đệ tử chúng con. Khi nghe tiếng đàn tự nhiên trong đầu con hiện lên hai từ "đàn kìm" và sáng nay con có tìm hiểu trên mạng thì có biết như sau: Đàn kìm hay còn gọi là đàn nguyệt là nhạc cụ dân tộc cổ truyền của Việt Nam hay dùng độc tấu trong "Đờn ca tài tử Nam Bộ" hay "Đờn ca Huế". Không biết có phải vậy không mà có lúc con nghe âm điệu như nhạc "Nhã nhạc cung Đình" được vinh danh "Văn hóa phi vật thể của quốc gia".

Trên đây là vài cảm nhận của con. Kính mong huynh MH chỉ giáo vì Hn cũng mê âm nhạc nhưng không phải là người ham tìm hiểu ạ nên kiến thức chỉ biết có vậy.
Đệ tử Hà nghĩa.
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.

Khi con nhắm mắt và cảm thụ bài hát bằng tâm khoảng 4-5 lần, trong mỗi lần lắng tâm nghe con đều có chung cảm nhận giống nhau đó là mỗi lần nhạc cất lên thì con liền có thần lực người lắc lư theo giai điệu bài hát vừa hùng hồn vừa vui vẻ. Đến đoạn "Ngũ bộ chú...đó là ân phước Tổ Thầy Mật Tông" thần lực cho con gật đầu theo nhịp, tới đoạn "Nay ta chuẩn cho con được niệm...Vì con đã được phép màu sáng soi" thần lực cho con gật đầu nhanh mạnh hơn rõ rệt. Tiếp theo "Con kính lạy Ân Sư...Đạo trời ban xuống Thiên Đình Mật Tông" thần lực chuyển 2 tay con vái lạy nhiều lần cho đến đoạn kết thúc bài hát thì thần lực cuộn 2 hai tay múa theo nhịp cho đến lúc nhạc dừng cũng là lúc con hết thần lực.
Con kính tạ ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy cùng Chư Vị đã luôn dìu dắt, dạy dỗ che chở cho con được vui sống và học đạo trong bình an. Em cảm ơn Huynh Minh Hoàng và tỷ Khiết Tâm đã cho em được nghe một bài hát thật hay, ý nghĩa.

Con Thienluong kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ Triệu Phước!
Con xin kính lạy Đức Thầy Triệu Nghiêm!


Hôm qua khi con bật youtube bài nhạc của đạo hữu Khiết Tâm, do đạo hữu Minh Hoàng phổ nhạc con nghe rùng mình vì âm thanh du dương trầm bổng thật hay, vi diệu như trên Thiên Đình có cung nữ múa thưa Thầy. Đạo hữu MH phổ nhạc rất hay khi bài thơ khó như vậy mà vẫn phổ nhạc được >:D<
Bài nhạc với nội dung như nhắc chúng con cố gắng tu tập chuyên cần để được lên thuyền Trời. Chúng con thật hạnh phúc khi được học đạo Trời được Thánh Thần chở che, được Tổ, Thầy dạy dỗ. Bản thân con thấy mình thật hạnh phúc trong cuộc đời giả tạm này. Con sẽ cố gắng ngày đêm tu tập tinh tấn để được Tổ, Thầy cứu vớt thân phận bọt bèo của con.

Con xin kính lạy tạ Sư Tổ!
Con xin kính lạy tạ Đức Thầy!
DK xin kính bút ạ! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Bài viết chưa xem Bởi Chấn Nhi
Con xin kính đảnh Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Con kính chào cô Hạnh Như, chào tỷ Diệu Chi

Cảm ơn tỷ Khiết Tâm, sư huynh Bạch Hạc, huynh Minh Hoàng đã phổ nhạc và hát rất hay ạ. Con vừa nghe và hát theo rất xúc động và gật đầu liên tục.
Con Chấn Nhi kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi nhibap
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Sau khi con nghe bài hát con thấy giai điệu bài hát rất lạ ạ nó vừa trầm hùng, du dương
lại vừa ấm áp kết hợp với lời ca thân thương gần gũi. Khi huynh Minh Hoàng cất lời ca đầu tiên con thấy nổi da gà và đã khóc. Lúc đó trong đầu con có hình ảnh người nam mặc áo cổ trang đứng trên đỉnh núi dáng thong dong tự tại đang lắng nghe bài hát con không biết là con tự nghĩ hay được chư vị ban cho phép mầu khi nghe bài hát.
Con cảm thấy con thật may mắn hạnh phúc khi được là học trò nhỏ của Tổ, Thầy được chở che được yêu thương.

Cảm ơn huynh Minh Hoàng, Bạch Hạc, Khiết Tâm đã cho bọn em nghe bài ca hay như vậy.
Con nhibap
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin chào các huynh tỷ muội đồng tu.

Khi vừa mở bài hát, khúc nhạc đầu dạo lên là con có thần lực cho người uyển chuyển theo điệu nhạc. Khi nghe sư huynh Minh Hoàng hát lên 2 câu đầu tự nhiên con có dòng thần lực rất mạnh chạy từ đầu xuống làm con rùng mình. Sau đó con có thần lực cho múa rất dẻo từ đầu tới cuối bài hát luôn. Cuối bài hát con được gia trì lực chắp tay lạy ạ.

Con Phúc Minh kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thảo Chi
Con kính đảnh lễ Đức Phật Tôn Sư Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Phật Thầy Triệu Nghiêm.

Khi con vừa nghe âm thanh vang lên thì cảm xúc con dâng tràn, càng nghe thì nước mắt con cứ tuôn ra, con không cầm được nước mắt. Con phải dừng bài hát thì mới thấy chữ để viết ạ. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Từ lời bài hát đến âm điệu của bài hát con nghe thân quen gần gũi, đầy tình thương mến.
Con không biết nói sao, con xin đội ơn ân phước của Đức Tổ, Đức Thầy.
Thảo Chi xin cảm ơn các sư huynh đệ đã thực hiện bài hát cho tất cả mọi người thưởng thức, tất cả đều nhận được niềm an lạc khi nghe bài hát ạ. :x
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Cảm ơn huynh Minh Hoàng, tỷ Khiết Tâm, huynh Bạch Hạc, bài hát thật hùng hồn trầm bổng, giọng hát của huynh mang đầy cảm xúc và tình thương, Tâm Tịnh rơi dòng nước mắt, thần lực cho lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu bài hát khi kết thúc thì hết thần lực và cho Tt vỗ tay 21 lần.

Tâm Tịnh