- Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 6:02 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024
Chuyện về Chị Sáu tôi:
Nhà tôi lúc nhỏ quen dùng bếp củi nấu nướng nên khi chuyển sang xài bếp gas thì chị 6 không quen lắm. Một hôm, chị đang khỏe mạnh đột nhiên sốt cao và người mệt lả, nằm co ro trong phòng. Thấy vậy, ba tôi thỉnh ý kiến thì bề trên cho biết chị bị ông Táo quở phạt vì tội nhiều lần nấu ăn xong không chịu dọn dẹp, lau chùi cho sạch sẽ, ngăn nắp. Bếp thì để dơ mất vệ sinh, còn cái giá đỡ nồi thì đem ngâm nước không rửa.
Nghe vậy, chị ngạc nhiên hỏi lại ba: “Nhà mình xài bếp gas mà cũng có ông Táo nữa hả ba? Con tưởng chỉ có xài bếp lò mới có ông Táo chứ.” Ba bảo: “Bếp nào cũng có ông Táo hết. Lần sau, con nấu ăn có dơ thì lau chùi cho sạch sẽ, cái giá đỡ nồi thì không có ngâm nước để lâu nữa nha.” Rồi chị được ba khoán phù và cho uống bùa, hôm sau chị hết bệnh. Kể từ đó, tôi thấy bếp luôn vệ sinh ngăn nắp, không dơ bẩn nữa.
Chuyện về Anh đốn củi trong làng:
Một anh trong làng chuyên làm nghề đốn củi hầm than, anh thường đánh xe bò chở than bán cho thương lái ngoài chợ. Một hôm, anh vào nhờ ba tôi xem, vì sao anh từ hôm trên râm (rừng cây bụi địa phương) về thì đổ bệnh, cứ đến chiều tối là trong người cứ nóng không chịu nổi, uống thuốc không bớt. Ba tôi hỏi anh: “Em có đi tiểu vào Ông Lò (bếp lò)? Bị ông Táo bắt nên mới bị hành như vậy, em để lâu sức khỏe càng ngày càng suy kiệt.”
Anh ta trả lời: “ Em đâu có tiểu vào bếp lò nào đâu, em chỉ tiểu vào mấy hòn đá mà thợ đi rừng dùng để nhóm lửa nấu ăn tạm ven đường thôi.” Ba tôi nói: “Đúng rồi, mấy hòn đá đó cũng là bếp lò. Người ta xài lâu ngày thì cũng có ông Táo trong đó. Sau này đừng tiểu bậy như vậy, sẽ bị Ông Táo trách phạt.”
Chuyện về Chị Sáu tôi:
Nhà tôi lúc nhỏ quen dùng bếp củi nấu nướng nên khi chuyển sang xài bếp gas thì chị 6 không quen lắm. Một hôm, chị đang khỏe mạnh đột nhiên sốt cao và người mệt lả, nằm co ro trong phòng. Thấy vậy, ba tôi thỉnh ý kiến thì bề trên cho biết chị bị ông Táo quở phạt vì tội nhiều lần nấu ăn xong không chịu dọn dẹp, lau chùi cho sạch sẽ, ngăn nắp. Bếp thì để dơ mất vệ sinh, còn cái giá đỡ nồi thì đem ngâm nước không rửa.
Nghe vậy, chị ngạc nhiên hỏi lại ba: “Nhà mình xài bếp gas mà cũng có ông Táo nữa hả ba? Con tưởng chỉ có xài bếp lò mới có ông Táo chứ.” Ba bảo: “Bếp nào cũng có ông Táo hết. Lần sau, con nấu ăn có dơ thì lau chùi cho sạch sẽ, cái giá đỡ nồi thì không có ngâm nước để lâu nữa nha.” Rồi chị được ba khoán phù và cho uống bùa, hôm sau chị hết bệnh. Kể từ đó, tôi thấy bếp luôn vệ sinh ngăn nắp, không dơ bẩn nữa.
Chuyện về Anh đốn củi trong làng:
Một anh trong làng chuyên làm nghề đốn củi hầm than, anh thường đánh xe bò chở than bán cho thương lái ngoài chợ. Một hôm, anh vào nhờ ba tôi xem, vì sao anh từ hôm trên râm (rừng cây bụi địa phương) về thì đổ bệnh, cứ đến chiều tối là trong người cứ nóng không chịu nổi, uống thuốc không bớt. Ba tôi hỏi anh: “Em có đi tiểu vào Ông Lò (bếp lò)? Bị ông Táo bắt nên mới bị hành như vậy, em để lâu sức khỏe càng ngày càng suy kiệt.”
Anh ta trả lời: “ Em đâu có tiểu vào bếp lò nào đâu, em chỉ tiểu vào mấy hòn đá mà thợ đi rừng dùng để nhóm lửa nấu ăn tạm ven đường thôi.” Ba tôi nói: “Đúng rồi, mấy hòn đá đó cũng là bếp lò. Người ta xài lâu ngày thì cũng có ông Táo trong đó. Sau này đừng tiểu bậy như vậy, sẽ bị Ông Táo trách phạt.”