Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Thân gửi các huynh tỷ, đạo hữu hôm nay T.Thành mới được xem bộ phim Peekay của Ấn độ giải trí hài hước nhẹ nhàng châm biếm cái sai của tôn giáo hiện nay, rất hay xin chia sẻ cùng mọi người.
Phim kể về một anh chàng người ngoài hành tinh xuống Trái Đất và làm mất điều khiển tàu vũ trụ của mình. Anh đi khắp nơi và làm mọi cách để tìm lại điều khiển của mình. Cũng nhờ đó anh có dịp tiếp xúc với nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Nhờ sự giúp đỡ của một cô gái tên Jaggu, anh đã đánh bại được sự cuồng tín tồn tại ở Ấn Độ nhờ những câu hỏi ngây ngô của mình, lấy lại điều khiển và trở về hành tinh.
Sự hài hước ở đây là những câu hỏi ngây ngô khiến cho những kẻ tự xưng danh đại diện cho Chúa trời dưới đất không thể trả lời, muối mặt chịu nhục, PK đã kết luận mọi người đã làm sai, cầu nguyện không đúng rồi "WRONG NUMBER"ví như:
- Một người đàn ông vợ bệnh, kẻ đại diện Chúa trả lời rằng hãy đi 4000km đi qua nhà này chỗ nọ để mà cầu xin. Là cha mẹ con ốm thì cho thuốc, cho đi khám chứ sao lại chỉ đi vậy?
- Họ bảo phải lăn mình dưới đất thì Chúa mới chạm tay và ban phước, có cha mẹ nào dạy con lăn dưới đất để lại gần cha mẹ không?
- Kẻ nhân danh Chúa nói ta sẽ bảo vệ Chúa của chúng ta, PK hỏi rằng: Chúa tạo ra vũ trụ còn ông con người nhỏ bé, ở hành tinh nhỏ bé, thành phố nhỏ bé vậy Chúa có cần ông bảo vệ không?
- PK cho rằng Chúa có 2, một là Chúa đã tạo ra trái đất và loài người này, một là Chúa do mấy kẻ nhân danh Chúa như ông tạo ra rất giống ông tham lam.
- Ông tạo ra vàng được tại sao ông không cứu đất nước ông khỏi nghèo khổ, cứu chúng tôi khỏi nghèo khổ? WRONG NUMBER
Và còn nhiều câu hỏi tình huống hài hước khác xoay quanh tôn giáo,
Chúc huynh tỷ đạo hữu cuối tuần xem phim vui vẻ.

Tiến Thành kính bút.
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang