Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hanthuynguyet
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Trên chuyến xe đò từ Dalat về nhà, con suy nghĩ về Tổ Đình MPTĐ, trong lòng con trào dâng cảm xúc khó tả, con ghi xuống hai câu đối, con xin phép được kính trình lên Đức Sư Tổ và Đức Thầy như sau:

TỔ KHAI MẬT PHÁP THIÊN ĐÌNH, MỞ RA KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC
THẦY GIẢNG CHƠN KINH VÔ TỰ, SÁNG NGỜI PHÁP HỘI LONG HOA


Con hanthuynguyet kính báo./.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi oneway
Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy.

Đọc thấy câu đối rất hay của hanthuynguyet, con xin trình 2 câu đối lại của con:

PHẬT DẸP MẠT PHÁP THỜI KỲ, ĐẨY LÙI THẾ GIAN TÀ THUYẾT
THÁNH THẦN QUANG MINH THỊ HIỆN, SẢY SÀNG CHUYỂN THẾ THƯỢNG NGƯƠN.


con oneway
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Minh Hoàng kính chào Sư huynh Đông Quân,

Dạ, xin cho phép con cũng được dâng lên 2 câu đối ạ:

TRÒ CẦU DIỆU ĐẠO VÔ THƯỢNG, TRẢI QUA HẰNG SA LUÂN KIẾP.
TÂM THÀNH TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, ĐẸP LÒNG CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG
.

Con xin kính bút ạ
Minh Hoàng
Bài viết chưa xem Bởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào anh Đông Quân.

Con xin báo cáo lên bài thơ con vừa được chư vị ấn tâm trong lúc con đọc câu đối của anh hanthuynguyet ạ:

Tổ khai Mật pháp
Triệu ánh quang minh
Phước báu ân ban
Thầy giảng Chân kinh
Hồng ân Đạo Sư
Mai này mãi ghi
Vạn Thánh phò trợ
Đại công cáo thành
Thiên Đình sắc phong
Cổ kim kính ngưỡng.

Con kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hanthuynguyet
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Trên chuyến xe đò đầu năm từ Dalat về quê, con nhìn ra hai bên đường, suy nghĩ về giáo pháp của Tổ, Thầy, trong lòng con xúc động, con ghi xuống câu đối, con xin phép được kính trình lên Đức Sư Tổ và Đức Thầy:

SƯ TỔ LẬP TÔNG MÔN, PHÁP BẢO VÔ TẬN ĐĂNG, XUA TAN MÂY MÙ, SÁNG NGỜI THIÊN QUỐC
ĐỨC THẦY TRUYỀN GIÁO PHÁP, PHÉP LINH TÂM ẤN MẬT, QUÉT SẠCH BÓNG TỐI, THÔNG SUỐT ĐỊA CẦU.


Con Hanthuynguyet kính báo./.
Bài viết chưa xem Bởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em chào anh Triệu Tịnh.

Hôm nay trong ca trực, con đọc câu đối của huynh Hanthuynguyet cảm thấy hay nên cũng xin đóng góp hai câu đối ạ:

PHẬT DI LẶC GIÁNG THẾ, VẠN NHÂN CẦU CHÁNH PHÁP, DẸP NGÃ PHÁ CHẤP, CỔNG TRỜI NGHÊNH ĐÓN.
PHẬT QUAN ÂM KHAI TRÍ, THÁNH THẦN NGUYỆN TRỢ ĐỘ, LẬP KHAI TỔ ĐÌNH, NĂM CHÂU QUY NGƯỠNG.


Con Quy Tâm kính báo ạ ^:)^ ./.
Bài viết chưa xem Bởi Đồng Tử
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy !
Chào sư huynh Bạch Hạc cùng các sư huynh tỷ.

Con cũng xin đối lại hai câu thơ:

THIÊN ĐỊA VỐN TUẦN HOÀN, HẠ NGƯƠN NAY ĐÃ HẾT, CHƯ PHẬT HẠ PHÀM, CỨU ĐỘ NHƠN SANH.
TỔ THẦY TRUYỀN MẬT PHÁP, THUYẾT GIẢNG VÔ TỰ KINH, ĐỆ TỬ HỮU DUYÊN, TÌM CẦU GIẢI THOÁT.


Đệ tử kính báo !
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hanthuynguyet
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Con xin phép được tiếp tục kính trình lên Đức Sư Tổ và Đức Thầy câu đối:

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT GIÁNG TRẦN, THỊ HIỆN THÂN TRƯỞNG GIẢ, XÂY CHÁNH PHÁP, DỰNG ĐẠO VÀNG, CÕI NHÂN GIAN, ÂN TRIÊM VÔ LƯỢNG PHƯỚC
QUÁN ÂM ĐẠI SĨ XUẤT THẾ, ỨNG HÓA NỮ LƯƠNG Y, TRỊ TÂM MA, TRỪ TÀ THUYẾT, MIỀN THÁNH ĐỊA, ĐOAN NGHIÊM MINH ĐĂNG QUANG.


Con Hanthuynguyet kính.
Bài viết chưa xem Bởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Sau khi đọc câu đối rất hay của huynh Hanthuynguyet, con cũng góp trả lời câu đối như sau:

SƯ TỔ VÔ LƯỢNG PHƯỚC PHẬT, ĐIỂM TRÁN DẤU THIÊN ĐÌNH, KHAI ĐẠO MÀU, TRAO TÂM ẤN, ĐỘ NHƠN SANH, TỰ TẠI KHẮP TA BÀ.

ĐỨC THẦY CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN, CHÂN SƯ BẤT LỘ TƯỚNG, DẠY PHÁP THIÊN, THẦN THÔNG HỌC, THẦN BÍ HỌC, RẠNG NGỜI VÔ TẬN ĐĂNG.


Con Quy Tâm kính báo ạ ^:)^ ./.
Bài viết chưa xem Bởi Ân Thiện
Học Trò kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Học Trò kính đảnh lễ Đức Thầy,
Kính chào quý Huynh Tỷ

Con thấy câu đối các huynh tỷ quá hay nên cũng xin được ghi lại vài dòng thơ đối, 4 câu trên đối với 4 câu dưới kính trình Sư Tổ, Đức Thầy & huynh tỷ cùng xem ạ

Tổ Thầy dạy Đạo, lấy Đức phục nhân
Chẳng quản tam công, ân trọng như núi
Lập trường dựng lớp, thi hành thánh chỉ
Ân phước thiên đình, chân đạo thịnh khai.

Trò ngoan vâng lời, dụng tâm sửa tánh
Quả nghiệp trí ngu, mài lâu thành Sáng
Cúng dường lập đức, hành Bi Trí Dũng
Giải thoát hiện tiền, niết bàn tại tâm.

Học trò kính báo,

Ân Thiện
10 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang