- Thứ 5 Tháng 1 24, 2019 10:55 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chị con từng bị giời leo. Nhưng lúc đó con còn nhỏ nên không biết gì, cứ hỏi mẹ chị bị bệnh gì thì mẹ nói bệnh này không được nói tên, chỉ được gọi là bệnh ''đó''. Con cứ tưởng do cái tên nghe rùng rợn lắm nên người ta không dám đọc ra. Khi đọc được các bài hướng dẫn chữa bệnh giời leo của các huynh, tỷ thì con ngạc nhiên vì trước giờ cứ ngỡ bệnh zona chỉ có thể chữa bằng phương pháp y học hiện đại.
Chị con khi bị giời leo phải giam mình trong phòng điều hoà cả mấy ngày liền vì sợ mồ hôi chảy trên mặt sẽ gây lan. Người nhà có chở chị vào chùa để phán bằng cách vẽ những đốm mực đen như mực tàu lên chỗ bị giời leo. Đợi mấy ngày vẫn không khỏi mà chỉ thấy ngứa hơn. Mới đi khám tại phòng khám da liễu. Bác sĩ thấy vết mực bôi còn mờ là biết chị đi phán ngay, mới la:''Vẽ bậy bạ là nhiễm trùng cho coi!''.
Sau khi được kê toa bôi thuốc có nguồn gốc rõ ràng thì chị khỏi bệnh dần. Nhưng cũng bị tái phát 2-3 lần, kiên trì dùng thuốc theo toa mới khỏi hẳn.
Mẹ con lúc đó cũng được nhiều người bày những mẹo trị bệnh zona cho chị (không cần đi khám bởi bác sĩ) nhưng không hiệu quả. Nhưng nhiều người áp dụng các mẹo đó lại khỏi bệnh. Con nghĩ còn tuỳ trường hợp bệnh mà lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Suy nghĩ của con có gì sai sót mong được bỏ qua và góp ý.
happybaozi.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chị con từng bị giời leo. Nhưng lúc đó con còn nhỏ nên không biết gì, cứ hỏi mẹ chị bị bệnh gì thì mẹ nói bệnh này không được nói tên, chỉ được gọi là bệnh ''đó''. Con cứ tưởng do cái tên nghe rùng rợn lắm nên người ta không dám đọc ra. Khi đọc được các bài hướng dẫn chữa bệnh giời leo của các huynh, tỷ thì con ngạc nhiên vì trước giờ cứ ngỡ bệnh zona chỉ có thể chữa bằng phương pháp y học hiện đại.
Chị con khi bị giời leo phải giam mình trong phòng điều hoà cả mấy ngày liền vì sợ mồ hôi chảy trên mặt sẽ gây lan. Người nhà có chở chị vào chùa để phán bằng cách vẽ những đốm mực đen như mực tàu lên chỗ bị giời leo. Đợi mấy ngày vẫn không khỏi mà chỉ thấy ngứa hơn. Mới đi khám tại phòng khám da liễu. Bác sĩ thấy vết mực bôi còn mờ là biết chị đi phán ngay, mới la:''Vẽ bậy bạ là nhiễm trùng cho coi!''.
Sau khi được kê toa bôi thuốc có nguồn gốc rõ ràng thì chị khỏi bệnh dần. Nhưng cũng bị tái phát 2-3 lần, kiên trì dùng thuốc theo toa mới khỏi hẳn.
Mẹ con lúc đó cũng được nhiều người bày những mẹo trị bệnh zona cho chị (không cần đi khám bởi bác sĩ) nhưng không hiệu quả. Nhưng nhiều người áp dụng các mẹo đó lại khỏi bệnh. Con nghĩ còn tuỳ trường hợp bệnh mà lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Suy nghĩ của con có gì sai sót mong được bỏ qua và góp ý.
happybaozi.