- Thứ 5 Tháng 1 14, 2016 11:21 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024
Con cũng xin đóng góp về khái niệm "bóng đè".
Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của con khi con học cấp 3. Thậm chí, con còn sợ không dám ngủ. Cứ đặt mình xuống giường là không thể thở được, cảm giác như có cả tảng đá đè lên người con vậy. Chân tay không nhúc nhích nổi. Rồi hình ảnh đầu lâu, máu me, toàn hình ảnh kinh dị vây quanh khiến con sợ lắm mà không có giải pháp gì. Cứ chịu đựng như vậy cho đến khi lật nghiêng được người sang bên phải hoặc bên trái là thoát. Con đã thử nhiều cách như niệm Phật, để dao, để roi dâu trên đầu giường nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Đêm nào cũng vậy, cứ chuẩn bị đi ngủ là con chuẩn bị tinh thần xoay người
...
Đến khi con chính thức bị bệnh vô hình, vong về nhập xác, thì kỳ lạ là không bị bóng đè nữa. Sau này, các bé đỏ mẹ con đã bỏ về và nói rằng "chúng em đè trêu chị cho vui"
Con cũng xin đóng góp về khái niệm "bóng đè".
Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của con khi con học cấp 3. Thậm chí, con còn sợ không dám ngủ. Cứ đặt mình xuống giường là không thể thở được, cảm giác như có cả tảng đá đè lên người con vậy. Chân tay không nhúc nhích nổi. Rồi hình ảnh đầu lâu, máu me, toàn hình ảnh kinh dị vây quanh khiến con sợ lắm mà không có giải pháp gì. Cứ chịu đựng như vậy cho đến khi lật nghiêng được người sang bên phải hoặc bên trái là thoát. Con đã thử nhiều cách như niệm Phật, để dao, để roi dâu trên đầu giường nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Đêm nào cũng vậy, cứ chuẩn bị đi ngủ là con chuẩn bị tinh thần xoay người
Đến khi con chính thức bị bệnh vô hình, vong về nhập xác, thì kỳ lạ là không bị bóng đè nữa. Sau này, các bé đỏ mẹ con đã bỏ về và nói rằng "chúng em đè trêu chị cho vui"