- Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 3:24 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025
Con biết em Trà từ lâu nhưng từ năm 2013 không liên lạc được do em bị căn hành. Gặp lại, em kể cho con nghe câu chuyện sau:
Năm 2013, cuộc sống vợ chồng không thuận lợi, em lo nghĩ nhiều, mất ngủ triền miên. Hôm đó, sau khi khóc, em bất giác lịm đi vào giấc ngủ. Em nằm trên giường thì thấy Phật Quan Âm vuốt đầu em, rồi nói: “Con phải vượt qua những thử thách của ta. Vượt qua được, con sẽ thành công.”
Chuyển cảnh, em thấy mình đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi leo dù lên ngọn núi cao. Cùng thi với em có rất nhiều người. Ban đầu, em leo được một đoạn rồi bị tụt xuống. Nhìn thấy các bạn đang ở phía trên, em nghĩ: “Mọi người leo được thì mình cũng sẽ leo được.” Em cố gắng hết sức và cuối cùng đã lên đích trước mọi người.
Cuộc thi thứ hai: em phải tự dùng tay bám vào gờ đá để leo lên một ngọn núi đá dốc dựng đứng. Em ngước lên, thấy Phật Quan Âm đang đứng trên đỉnh núi. Em bấu chặt vào vách đá, từng chút một leo lên. Lần này khó khăn, gian nan hơn nhiều so với lần leo dù, nhưng cuối cùng, em cũng vượt qua và giành giải nhất.
Lên đến đỉnh núi, không gian trước mắt bằng phẳng, cỏ xanh mướt, hoa tươi thắm, cảnh vật đẹp mê hồn. Xa xa có một ngôi đền nhỏ. Trên cao, Phật Quan Âm xuất hiện cùng hai cô tiên mặc cổ trang, trang phục đủ màu rực rỡ, múa lượn uyển chuyển. Em hỏi Ngài họ là ai, Ngài đáp: “Đây là hai cô tiên, một cô bé, một cô lớn…”
Tỉnh dậy, trời đã sáng. Em cảm nhận giấc mơ rất thật, tinh thần sảng khoái, thoải mái, không còn mệt rã rời nữa.
Sau đó, chỉ trong thời gian ngắn, công việc kinh doanh của em rất thuận lợi, làm gì cũng thành công. Em tin rằng mình đã vượt qua kỳ thi thử thách, và được Phật Quan Âm phù hộ như lời báo mộng.
Con biết em Trà từ lâu nhưng từ năm 2013 không liên lạc được do em bị căn hành. Gặp lại, em kể cho con nghe câu chuyện sau:
Năm 2013, cuộc sống vợ chồng không thuận lợi, em lo nghĩ nhiều, mất ngủ triền miên. Hôm đó, sau khi khóc, em bất giác lịm đi vào giấc ngủ. Em nằm trên giường thì thấy Phật Quan Âm vuốt đầu em, rồi nói: “Con phải vượt qua những thử thách của ta. Vượt qua được, con sẽ thành công.”
Chuyển cảnh, em thấy mình đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi leo dù lên ngọn núi cao. Cùng thi với em có rất nhiều người. Ban đầu, em leo được một đoạn rồi bị tụt xuống. Nhìn thấy các bạn đang ở phía trên, em nghĩ: “Mọi người leo được thì mình cũng sẽ leo được.” Em cố gắng hết sức và cuối cùng đã lên đích trước mọi người.
Cuộc thi thứ hai: em phải tự dùng tay bám vào gờ đá để leo lên một ngọn núi đá dốc dựng đứng. Em ngước lên, thấy Phật Quan Âm đang đứng trên đỉnh núi. Em bấu chặt vào vách đá, từng chút một leo lên. Lần này khó khăn, gian nan hơn nhiều so với lần leo dù, nhưng cuối cùng, em cũng vượt qua và giành giải nhất.
Lên đến đỉnh núi, không gian trước mắt bằng phẳng, cỏ xanh mướt, hoa tươi thắm, cảnh vật đẹp mê hồn. Xa xa có một ngôi đền nhỏ. Trên cao, Phật Quan Âm xuất hiện cùng hai cô tiên mặc cổ trang, trang phục đủ màu rực rỡ, múa lượn uyển chuyển. Em hỏi Ngài họ là ai, Ngài đáp: “Đây là hai cô tiên, một cô bé, một cô lớn…”
Tỉnh dậy, trời đã sáng. Em cảm nhận giấc mơ rất thật, tinh thần sảng khoái, thoải mái, không còn mệt rã rời nữa.
Sau đó, chỉ trong thời gian ngắn, công việc kinh doanh của em rất thuận lợi, làm gì cũng thành công. Em tin rằng mình đã vượt qua kỳ thi thử thách, và được Phật Quan Âm phù hộ như lời báo mộng.