Bài viết chưa xem Bởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Chào tỉ Thanhnhan !

Khu vườn Long An mà tỉ nói chính là nơi mẹ và em họ em chữa bệnh. Em họ em bị hành mấy năm trời cũng vào đó chữa và hiện tại em đã bình thường. Ở đấy người ta chỉ tin tưởng vào Ông Trời là đấng tối cao duy nhất thôi ạ. Nhưng không phải ai vào đấy cũng hết bệnh, có người vẫn không qua khỏi, có người vào ngồi vài tháng trời nhưng không nhận được điển từ ân trên, có người chỉ vào có vài ngày thì lại được.

Nhưng hình như "chùa gần nhà không thiêng" vì ở đó toàn là dân tứ xứ tới chữa bệnh. Người dân quanh đó không tin và chỉ nhìn phiến diện đó là nơi tụ tập mê tín dị đoan. Công an có xuống giải tán vài lần nhưng không được vì ở đó người ta không có thu tiền gì cả, lại không bói toán, lên đồng, ngôi nhà trong vườn lại là ngôi nhà tình nghĩa được Nhà nước tặng.

Tất cả như có sự an bài để củng cố thêm niềm tin về tâm linh của trần gian.

Ruby.

Bài tham khảo:
[*] Nguyên tắc phép lạ trị bệnh tâp thể -Storm
Bài viết chưa xem Bởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Ngày còn trẻ sức khỏe của mẹ con rất yếu nên luôn cần có người bên cạnh để trông nom đó cũng là thời điểm bị hành căn của mẹ.
Có một lần mẹ ở cùng người chị họ ở phòng trong, đêm đó mẹ mơ thấy có một linh hồn đứng ở cửa, nhìn kỹ hóa ra người cô đã mất bên đằng ngoại. Sau đó linh hồn người cô này nói mẹ con thay quần áo và đi cùng họ. Khi mẹ con vừa bước ra gần chỗ linh hồn đó đứng thì bất ngờ hiện ra một ông rất to cao mà toàn thân đen trũi và đuổi linh hồn kia đi kéo mẹ con ở lại. Khi tỉnh dậy mẹ con nghĩ mình đang mơ ngủ thì bỗng thấy trên người là bộ quần áo trong mơ vừa thay, người thì ướt đẫm mồ hôi. Sau này khi đi xem bói ở một em bé 9 tuổi có căn cô 9 thì được phán rằng hôm đó là được Ông Thần Đất cứu mạng.
Bài viết chưa xem Bởi dovu88
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Mới đây dovu được chứng kiến câu chuyện có thật của một người gần nhà vợ. Số là người này ngay từ nhỏ sinh ra đã không được bình thường như mọi người, hay bỏ nhà đi rong ruổi khắp nơi. Có một năm lũ lớn, nước cuốn trôi đi ra xa nhưng người này không bị cuốn đi mặc dù nước rất cao và chảy rất mạnh anh ta vẫn đứng đó như có người nâng đỡ, đứng đó cả buổi cho tới khi có người bơi ra kéo vô.

Lần thứ 2 là bị xe tông rất nặng người nhà chở đi bệnh viện cấp cứu, nhưng khi làm thủ tục giấy tờ thì mất hút. Mọi người hốt hoảng đi tìm khắp nơi không thấy đâu, đúng 1 ngày sau thì xuất hiện ở nhà vô giường trùm mền nằm trên giường không ăn không uống gì hết, đúng 15 ngày thì ngồi dậy đi lại ăn uống bình thường như chưa có gì xảy ra. Lúc nằm trên giường ở nhà ba mẹ, anh chị em thay phiên nhau canh chừng để đút sữa và đồ ăn nhưng người này tuyệt nhiên không ăn uống gì hết. Hiện nay người này vẫn ngơ ngáo đi ngoài đường nhưng ít lại, khi nào trời nắng nóng mới đi nhiều và xa.

Xin hết!
Bài viết chưa xem Bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Cách đây vài năm, bên nhà vợ con sửa chữa và xây dựng lại. Trong khi thi công thì anh Út là thợ hồ được phân công sang việc hàn cửa sắt. Vừa mở máy hàn lên thì anh bị điện giật té xỉu, nằm bất tỉnh và hai mắt trợn trắng khiến ai nấy đều kinh hãi, mọi người tiến hành sơ cấp cứu cho anh. Ba vợ con sợ lỡ anh chết trong nhà sẽ không tránh khỏi phiền phức về mặt pháp luật. Khi ấy chị dâu con vội vàng ra trước bàn thờ vừa khóc vừa đốt nhang khấn vái lạy liên tục. Lát sau anh Út tỉnh dậy, anh kể rằng trong lúc mê man bất động thấy một người đàn ông bước đến bên mình và nói: "Dậy! Dậy đi, không được chết ở đây!". Nghe xong, anh liền tỉnh dậy và bước vào nhà nhìn di ảnh trên bàn thờ thì hoảng hốt khi biết mình vừa gặp anh vợ của con (Chuyện về anh Trung) đã mất.
Từ đó về sau, mỗi khi đến nhà con chơi anh đều đốt nhang khấn vái trước bàn thờ rất thành kính.
Hết.
Bài viết chưa xem Bởi Đức Nhân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đức Nhân xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin chia sẻ câu chuyện của bà Dự cùng xóm với gia đình con.
Nhiều năm trước, bà Dự bị ốm nặng, bác sĩ trả về, vô phương cứu chữa. Bà trong trạng thái hôn mê sâu, hơi thở thoi thóp. Con cháu tập trung về chuẩn bị lo hậu sự cho bà. Trong lúc bà hôn mê, bà thấy bà đi lên 1 chiếc xe ô tô, trên xe có nhiều người, mọi người đều mặc áo lục phù (áo mặc cho người đã mất), chỉ có bà Dự không mặc. Ông lái xe đuổi bà xuống xe do áo của bà không có dấu. Bà tỉnh lại và kể cho mọi người nghe. Sau giấc mơ đó, bà sống thêm vài năm nữa rồi mới mất.

Con xin hết.
Đức Nhân.
Bài viết chưa xem Bởi minhquy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ.

Con có một người bạn vì căn bệnh trầm cảm mà đã treo cổ tự vẫn. Lúc đó con khóc rất nhiều vì thương bạn. Chư Vị đã cho con mơ thấy phiên toà dưới âm ty. Ở đó con nhìn thấy một vị quan đội mũ cánh chuồn với trang phục màu trắng, Vị nói với con là “Người bạn của con đã tận số, tận phúc…”. Tỉnh giấc con mới hiểu, chết do tự tử cũng là cái chết do tới số. Chỉ là bạn con không có phước nên mới có cái chết xấu như vậy. Theo như con hiểu thì một cái chết tốt phải là cái chết nhẹ nhàng, chết do bịnh tật tuổi già.
17 bài viết