- Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 10:39 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025
Dượng Út bên vợ con sống đến năm mươi lăm tuổi thì mất vì bệnh. Lúc còn sống, dượng Út rất hiền và không làm mích lòng ai. Mỗi khi nhà có đám tiệc, dượng Út mời rất đông người.
Trong một lần đi đám giỗ, con gặp một anh tên Nhum—cháu họ của dượng, khoảng ba mươi mấy tuổi. Nghe nói anh Nhum rất hay nhậu nhẹt chung với dượng, vì nhà hai người gần nhau. Sau đó, anh Nhum mất vì bệnh ung thư gan, để lại vợ trẻ và hai con nhỏ. Còn dượng Út cũng buồn vì mất đi một đứa cháu thân thiết, không còn ai rủ mình lai rai tâm sự mỗi buổi chiều nữa.
Thời gian qua mau, con người càng có tuổi thì sức khỏe cũng giảm dần. Dượng bị cao máu, cao huyết áp và đủ thứ bệnh trong người. Một đêm nọ, khi đang ngủ tại nhà, dượng Út mơ thấy mình gặp lại đứa cháu thân thiết ngày nào. Dượng thấy thằng Nhum về rủ dượng đi nhậu. Hai người đến quán nhậu, ngồi vào bàn chuẩn bị kêu món ra ăn. Mặc dù đang mơ, nhưng vía dượng Út thắc mắc: Sao thằng Nhum chết rồi mà nó còn quay lại rủ mình đi nhậu được vậy ta? Đang suy nghĩ chưa có câu trả lời, dượng quay sang nhìn cái chảo người ta đang làm món nhậu. Bất chợt, dượng kinh hãi khi nhìn vào cái chảo đồ ăn:
—“Trời ơi, sao toàn là thịt người không vậy?”
Mơ đến đó, dượng Út hốt hoảng giật mình ngồi dậy, mồ hôi chảy ướt người như tắm. Kể lại cơn ác mộng cho vợ nghe, sau đó dượng Út trở nên suy sụp, lo lắng đến mức nhập viện, vì bệnh tật có nguy cơ tiến triển khá nhanh. Một tháng sau cơn ác mộng, dượng Út đã ra đi vì xuất huyết não.
Dượng Út bên vợ con sống đến năm mươi lăm tuổi thì mất vì bệnh. Lúc còn sống, dượng Út rất hiền và không làm mích lòng ai. Mỗi khi nhà có đám tiệc, dượng Út mời rất đông người.
Trong một lần đi đám giỗ, con gặp một anh tên Nhum—cháu họ của dượng, khoảng ba mươi mấy tuổi. Nghe nói anh Nhum rất hay nhậu nhẹt chung với dượng, vì nhà hai người gần nhau. Sau đó, anh Nhum mất vì bệnh ung thư gan, để lại vợ trẻ và hai con nhỏ. Còn dượng Út cũng buồn vì mất đi một đứa cháu thân thiết, không còn ai rủ mình lai rai tâm sự mỗi buổi chiều nữa.
Thời gian qua mau, con người càng có tuổi thì sức khỏe cũng giảm dần. Dượng bị cao máu, cao huyết áp và đủ thứ bệnh trong người. Một đêm nọ, khi đang ngủ tại nhà, dượng Út mơ thấy mình gặp lại đứa cháu thân thiết ngày nào. Dượng thấy thằng Nhum về rủ dượng đi nhậu. Hai người đến quán nhậu, ngồi vào bàn chuẩn bị kêu món ra ăn. Mặc dù đang mơ, nhưng vía dượng Út thắc mắc: Sao thằng Nhum chết rồi mà nó còn quay lại rủ mình đi nhậu được vậy ta? Đang suy nghĩ chưa có câu trả lời, dượng quay sang nhìn cái chảo người ta đang làm món nhậu. Bất chợt, dượng kinh hãi khi nhìn vào cái chảo đồ ăn:
—“Trời ơi, sao toàn là thịt người không vậy?”
Mơ đến đó, dượng Út hốt hoảng giật mình ngồi dậy, mồ hôi chảy ướt người như tắm. Kể lại cơn ác mộng cho vợ nghe, sau đó dượng Út trở nên suy sụp, lo lắng đến mức nhập viện, vì bệnh tật có nguy cơ tiến triển khá nhanh. Một tháng sau cơn ác mộng, dượng Út đã ra đi vì xuất huyết não.