Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Bài thơ thần linh ban: Tổ, Thầy ban lá phép - Đồng tử Khiết Tâm cảm ứng ghi lại.
Phổ nhạc: Minh Hoàng
Trình bày: Đá Ngũ Sắc

Bài viết chưa xem Bởi San hô biển
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào huynh, tỷ!

Mỗi lần nghe những bài hát do huynh Minh Hoàng phổ nhạc và các huynh tỷ trình bày con thấy tâm trạng của mình thật nhẹ nhõm, dễ chịu. Con cảm thấy mình dễ nhớ dễ thuộc hơn khi đọc lời văn. Mong huynh sẽ phổ nhạc nhiều bài hơn nữa.

Chúc huynh Minh Hoàng và các huynh, tỷ thật nhiều sức khỏe hạnh phúc.
Bài viết chưa xem Bởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Chào huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ.

Thưa Đức Thầy.
Con được nghe bài hát này cũng đúng lúc con được Sư Tổ, Đức Thầy ban thưởng cho con lá phép Tùy cầu tức đắc nữa, con vui lắm. Con kính cảm ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy và Vị độ đã dạy dỗ chở che cho con được bình an và được khai tâm mở trí. Mỗi lần mà con được nghe bài hát huynh Minh Hoàng phổ nhạc thì người con có cảm giác lâng lâng, con cảm thấy xúc động và biết ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy nhiều vô hạn.
Vị độ có lời dạy con là: "Sư Tổ, Đức Thầy ban cho con phải trân quý và giữ gìn, có nghĩa là con phải lo tu học và biết giữ gìn cái tâm của mình để không phụ công ơn của Người dành cho con. Sư Tổ, Đức Thầy là gốc, đưa con vượt qua biển khổ cuộc đời nên phải tri ân ngàn đời ngàn kiếp mới mong báo đáp ơn Người con nhé. Những gì Ta dạy con cũng là những gì mà con học được từ Sư Tổ, Đức Thầy con đó."
Vị độ dặn con là: "Tâm niệm hằng ngày là con có phước vì con có Đạo, con có phước vì con được Chân Sư chỉ dạy được Thánh thần chở che để con luôn luôn nhớ phải kính tri ân Sư Tổ, Đức Thầy con đó."

KT cũng cảm ơn huynh Minh Hoàng và bạn Đá Ngũ Sắc đã cho KT được thưởng thức một bài hát thật hay.
Con kính, Khiết Tâm.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Sư huynh Minh Hoàng phổ nhạc thật tài tình, nhạc và lời hòa làm một, dường như khi bài thơ ra đời đã định sẵn những nốt nhạc trong từng câu chữ như vậy.
Còn bài thơ Vị độ dạy Khiết tâm trước đây con đọc đã rất xúc động, nhất là hai câu thơ cuối:
"Nơi đó sẽ là nhà
Các con dừng sinh tử".
Bài thơ để lại ấn tượng sâu đậm trong con và nó giúp con vững tin hơn vào con đường tu học. Sở dĩ vậy là vì con tu học mấy năm, cuộc sống tốt đẹp lên trông thấy nhưng thực sự con không dám nghĩ với khả năng của con, sự ngu dốt này thì làm sao có thể đắc đạo, lập đủ công đức mà được trở về nhà trên trời, được thoát khỏi vòng sinh tử đầy oan trái trên cõi đời này. Nếu có được điều đó thì chỉ có thể là nhờ Thánh thần ban hồng ân cứu vớt, dùng tha lực mầu nhiệm nâng đỡ mới được thôi. Quyền năng của Thánh thần là vô hạn nên điều tốt đẹp như vậy mới có khả năng. Lời thơ Thánh thần dạy, con cảm thấy tin tưởng, trái tim con ấm áp và hạnh phúc vì con được tu học Mật pháp Thiên đình. Mật pháp Thiên đình thật là kỳ diệu!

Con kính,
Ennho
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Khi con nhắm mắt để nghe bài "Nơi đó sẽ là nhà" con cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản và nhẹ nhàng. Nghe được 1 lúc thì con có thần lực cho lạy, mở 2 cánh tay ra như đang được ban đạo quý, 2 tay đưa lên môi thơm 3 lần ạ. Tiếp đến con có thần lực tay múa theo nhạc.

Phúc Minh kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con Tâm Tịnh kính đảnh lễ Đức sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức thầy
Con thưa khi con nghe bài “Nơi đó sẽ là nhà” lòng con thật nhẹ nhõm, và thần lực cho con 2 tay đan vào nhau, để ở cầm, cho gật đầu liên tục, cho đến khi kết thúc bài hát, 2 hàng nước mắt con tuôn chảy.
Cám ơn huynh Minh Hoàng, tỷ Đá Ngũ sắc, Bài nhạc thật tuyệt vời.
Tâm Tịnh
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Kính chào Sư huynh Triệu Hòa,

Dạ, theo cảm nhận riêng của con thì con thấy bài hát này rất hợp với giọng hát hiền hiền, trong trẻo và mộc mạc của Đạo hữu Đá Ngũ Sắc ạ. Khi nghe con thấy xúc động lắm.

Con kính cảm ơn Đức Thầy đã cho phép chúng con được phổ nhạc và trình bày ca khúc rất ý nghĩa này.

Con xin thành kính tạ ơn Sư Tổ và Đức Thầy đã chở che dạy dỗ cho con. Minh Hoàng xin cảm ơn sư huynh Triệu Hòa. MH cũng xin cảm ơn những lời động viên khích lệ của các huynh tỷ và bạn đạo.

Con kính
Minh Hoàng
Bài viết chưa xem Bởi dauphin
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con nghe bài hát thấy tâm trạng thật thông suốt nhẹ nhàng, một số phiền ưu trong lòng dường như tan đi. Lời bài hát đầy ý nghĩa kết hợp với nhịp điệu valse dẫn dắt giúp con thấy cuộc sống thật ý nghĩa khi có Sư Tổ, Đức Thầy bao bọc khai sáng. Trong âm nhạc con thích nhất là điệu valse, một nhịp điệu luôn cho mình cảm giác khoan khoái, nhún nhảy, tinh thần lạc quan. Có lẽ rất hiếm bài hát nhịp valse cho thể loại lời răn dạy khuyên nhủ hay triết lý. Ở đây bạn Minh Hoàng đã kết hợp tài tình lời răn dạy của Sư Tổ, Đức Thầy, Thánh Thần vào điệu valse giúp cho bài hát có chất rất riêng và lạ, có lẽ một thể loại âm nhạc chỉ có ở Mật Pháp Thiên Đình.

Con xin có đôi điều cảm nhận về bài hát ạ. Con xin cảm tạ Đức Sư Tổ và Đức Thầy đã cho chúng con những điều kì diệu đẹp đẽ trong cuộc sống. Xin cám ơn Minh Hoàng đã phổ nhạc một bài hát tuyệt vời. Xin cám ơn Đá Ngũ Sắc với những lời hát mộc mạc trong trẻo đi vào lòng người.

Con, Dauphin
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đá Ngũ Sắc
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ,
Con xin kính lạy Đức Thầy,
Em kính chào các huynh tỷ.

Em xin cám ơn huynh Triệu Nghĩa đã giao cho em được hát ạ, cám ơn huynh Minh Hoàng đã phổ nhạc và hát mẫu cho em, huynh hát hay lắm, mới đầu em còn sợ mình không hát được theo, Hihi. Xin cám ơn Bạn Khiết Tâm với lời bài hát đi vào lòng người.
Bản thân con khi được thể hiện ca khúc con cảm thấy tự hào và rất vui sướng khi được là học trò của Mật Tông Thiên Đình. Con xúc động lắm ạ, trước đây khi con hát bài Pháp quý Mật tông, con cảm thấy rất thành kính và biết ơn Sư Tổ, Đức Thầy, còn lần này thì đúng là như được về nhà, cảm xúc lâng lâng vì được Sư Tổ, Đức Thầy luôn chở che yêu thương chúng con. Một tình yêu thương vô điều kiện.
Xin cám ơn các huynh tỷ và bạn đạo đã động viên em ạ.

Đá Ngũ Sắc xin kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi HueBat
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,


Con xin đóng góp video cho bài nhạc "Nơi đó sẽ là nhà", kính mời Tổ, Thầy cùng các bạn đạo thưởng thức.
Con HueBat,
10 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang