- Thứ 2 Tháng 6 04, 2018 11:57 pm
Dieuchi xin chia sẻ câu chuyện nghe được từ Trung, làm ngành công an.
Cách đây khoảng chục năm, khi Trung đang là sinh viên năm thứ hai Học viện cảnh sát thì ở trường xôn xao một chuyện lạ. Chuyện là cái điện thoại bàn ở nhà ông Cục trưởng công an thỉnh thoảng lại reo lên, mà bắt máy lên nghe thì chỉ có tiếng cười của nhiều người, tiếng gió rít, tiếng lao xao, xoẹt xoẹt một lúc rồi im lặng. Vốn là Cục trưởng công an nên ông đã sử dụng mọi phương tiện và nguồn lực để truy tìm cho ra bằng được kẻ nào dùng điện thoại dám phá quấy nhà ông. Sau nhiều ngày điều tra tích cực, công an báo cáo lên số điện thoại đó là 'Số ở dưới"! Họ không tìm ra được số nào đã gọi vào nhà ông Cục trưởng cả! Và báo cáo cuối cùng này là phần điều tra của công an chuyên phụ trách tâm linh (làm việc với phần âm).
Cục trưởng sau đó đã bỏ luôn cái điện thoại bàn đó.
Cách đây khoảng chục năm, khi Trung đang là sinh viên năm thứ hai Học viện cảnh sát thì ở trường xôn xao một chuyện lạ. Chuyện là cái điện thoại bàn ở nhà ông Cục trưởng công an thỉnh thoảng lại reo lên, mà bắt máy lên nghe thì chỉ có tiếng cười của nhiều người, tiếng gió rít, tiếng lao xao, xoẹt xoẹt một lúc rồi im lặng. Vốn là Cục trưởng công an nên ông đã sử dụng mọi phương tiện và nguồn lực để truy tìm cho ra bằng được kẻ nào dùng điện thoại dám phá quấy nhà ông. Sau nhiều ngày điều tra tích cực, công an báo cáo lên số điện thoại đó là 'Số ở dưới"! Họ không tìm ra được số nào đã gọi vào nhà ông Cục trưởng cả! Và báo cáo cuối cùng này là phần điều tra của công an chuyên phụ trách tâm linh (làm việc với phần âm).
Cục trưởng sau đó đã bỏ luôn cái điện thoại bàn đó.