Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy chuyên mục: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Ennho
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính lễ Đức Thầy.

Ngày đầu xuân mới con xin kính chúc Tổ, Thầy vạn an, trường thọ.
Mới hôm trước con còn mạnh khỏe mà đến mấy ngày Tết con lại đổ bệnh rất nhanh. Con bị trào ngược dạ dày dẫn tới viêm họng nặng và hỏng răng. Con ăn ngủ khổ sở và hôm nay thì bị cấm khẩu luôn. Con xin Tổ, Thầy rồi vị độ cứu con mà không hết đau. Nghĩ lại tác hại của bia rượu đã rõ. Hôm trước con ăn tất niên nên có uống vì nghĩ một chút không sao.
Con thấy rất ân hận. Từ nay con sẽ không vì nể ai mà uống nữa.

Con trẻ ngu dại, kính xin Tổ, Thầy che chở.

Con kính
Ennho
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Xin chào các anh, chị, bạn đạo,

Trước khi tu học con rất thích ăn bánh, ăn kem hoặc pha nước trái cây có pha thêm chút rượu. Giờ con nghĩ có lẽ do tu học nên sở thích, tâm tính của con đã thay đổi, con không còn thích mùi rượu và cũng không thích uống bia rượu nữa ạ.

Con thấy các bạn nữ nếu từ chối được thì từ chối, nếu không từ chối được thì nên kêu 1 ly bia để đó chỉ để cụng ly và nhấp môi thôi (không uống vào) và kêu thêm 1 ly sinh tố hay nước suối kế bên. Khi cụng ly thì ta giơ ly bia lên dzô dzô chung vui với mọi người rồi để xuống bàn và cầm ly sinh tố uống và ăn thức ăn là được rồi. Con thường viện lý do uống bia nhiều làm da con bị xấu mà con là phụ nữ, sắc đẹp rất quan trọng, nghe vậy cũng không ai ép con được ạ. Chỉ 1 lần duy nhất con bị ép uống, con giả vờ say, bị chóng mặt và nhức đầu. Họ tưởng con say thật nên cho con về. Thế là con chuồn thẳng. Ngày hôm sau con lên công ty, con nói là con rất mệt do bị ép uống bia, thế là sau này con không bị ép nữa ạ (Họ không biết là con uống được nhưng do con không thích uống ạ :)) )

Vài lời chia sẻ với các anh chị và các bạn nếu trong hoàn cảnh nào đó có thể áp dụng thì thử cách của em xem sao ạ.

Con Vanessa Lương
Bài viết chưa xem Bởi Kiến An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào tất cả các huynh, tỷ và các bạn Đạo!

Con xin chia sẻ câu chuyện của gia đình con cũng liên quan đến vấn đề bia rượu mà ra.
Ba con thời trai trẻ từng là một người học rất giỏi, làm việc gì cũng hoàn thành tốt nên rất hay được cấp trên thương yêu và thường cất nhắc lên vị trí cao, ba con là người rất trọng tình nghĩa bạn bè, anh em, nhưng rồi đến một ngày ba bị chính bạn bè mà mình vô cùng tin tưởng lừa gạt cướp hết công sức của ba. Ba con lao vào rượu chè như con thiêu thân trở thành một con người khác, mặc cho tất cả những người thân khuyên can. Ba hay lớn tiếng với mẹ, chuyện gì không vừa lòng là đập đồ đạc trong nhà hoặc ghê hơn là vác dao phang hay đuổi theo chém mẹ. Mỗi khi như vậy mẹ đều mang hai chị em con ra ngoài đường đứng đợi ba ngủ rồi mới dám dắt con về. Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi ba bỏ bê công việc, lao vào tứ đổ tường. Kinh tế chỉ còn một mình mẹ con phải gánh, nhưng không đủ do vừa nuôi con vừa phải trả nợ cho ba khi ba vay nợ bên ngoài để cờ bạc, cá độ. Cuối cùng ba mẹ con cũng li dị, việc đó vẫn không làm ba con tỉnh ngộ, lại càng sa đà hơn, phá rối an ninh trật tự dẫn đến việc đi tù.

Do cải tạo tốt, ba con được ra tù sớm hơn thời hạn, vẫn nghĩ trong tù ba con đã thay đổi, nhưng không ba vẫn uống rượu. Từ khi con sinh ra đến khi con 16 tuổi là lần đầu con nói chuyện với ba, ba nói trong người ba có con MA MEN, ngày nào ba không uống thì nó không để yên cho ba, nó hành ba rất đau khổ. Con nghe vậy thì chỉ nghĩ ba biện minh cho việc làm của mình, không có ý chí kiên quyết bỏ rượu. Rồi thì bệnh cũng đến, ba ra vô bệnh viện như nhà của mình. Đến nỗi bác sĩ nói nếu không cam kết bỏ rượu sẽ không chữa trị nữa. Ba con luôn trốn viện để ra ngoài mua rượu uống. Hơn 10 năm chịu bệnh hành hạ, phá nát ruột gan, lục phủ ngũ tạng không còn gì và đột tử tại nhà khi 47 tuổi với cân nặng chỉ 27kg.

Từng là một con người hoàn hảo về mọi mặt, chỉ vì tâm chí không vững sa đà vào bia rượu để rồi trở thành người không ra người, xã hội khinh khi, gia đình tan nát, người thân xa lánh, con thật sự quá tiếc cho ba con: một kiếp được làm người.
Con may mắn hơn được chư vị dẫn dắt biết đến Tổ, Thầy. Cho con được học Đạo, được khai mở trí tuệ cho con ngày càng tinh tấn hơn con nguyện tu học chăm chỉ để không uổng một kiếp làm người này.

Kính bút.
Kiến An
Bài viết chưa xem Bởi San hô biển
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào các sư huynh, tỷ!

Khi còn là sinh viên, con ở kí túc xá phòng có từ 8-10 người, tính con thì ham vui thích ăn uống nhậu nhẹt lại ở cùng với nhiều người như vậy nữa thành ra là chúng con hay tổ chức uống rượu bia lắm. Không kể những ngày lễ tết hay sinh nhật, bình thường thích là rủ nhau uống, hồi đấy mà vài ngày không uống là thấy nhớ. Biết là rượu bia có hại nhưng đang sức thanh niên cộng với ham vui con vẫn uống tì tì. Gần ra trường cũng là lúc con biết đến Đạo.

Sau khi ra trường đi làm do tính chất công việc nên con vẫn phải đi uống :(( , lúc đầu con còn thấy thích, 1 thời gian sau chắc do uống nhiều nên sức khỏe con kém đi, mỗi lần uống là phải 2 hôm sau cơ thể mới bình thường trở lại. Khi sức khỏe không được như trước con mới thấy cơ thể mình bị bào mòn sau thời gian dài. Bây giờ đi đâu mà phải uống con cũng chỉ dám nhấp môi để giữ lịch sự thôi hoặc là từ chối khi không cần thiết. Con không còn dám phung phí sức khỏe như trước và cũng là giữ ngũ giới cấm ạ :)

Con SHB.
Bài viết chưa xem Bởi Thiện Nhẫn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Thiện Nhẫn xin chào các huynh, tỷ,

Con cũng cảm thấy bia rượu chẳng có tốt lành gì, nhưng vì con cũng sợ từ chối ăn uống, bia rượu thì mích lòng nên cũng ráng uống. Mỗi lần uống xong cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Từ ngày con vào trang nhà đọc và được điểm đạo, con thấy uống rượu say sưa là một trong Ngũ giới cấm nên con hứa với lòng sẽ không như vậy nữa. Sau này thì con thấy việc hàng ngày trì chú thích thú và quan trọng hơn việc tụ tập bạn bè, nên con cũng thường xuyên từ chối các lời mời. Và thật sự từ chối hay nhận lời thì do bản thân mình quyết định, còn việc mích lòng hay gì đó thì chủ yếu do mình chú trọng quá chứ chưa chắc người ta nghĩ như vậy. Mà người ta có nghĩ như vậy cũng không sao ạ, vì con biết con đường của mình như thế nào nên cũng không để tâm lắm ạ.

Học trò Thiện Nhẫn kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Triệu Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Bố con cũng mất ở tuổi 44 cũng do nghiện rượu lâu năm sinh bệnh ở dạ dày, và con thấy nhiều người chết trẻ vì rượu như bệnh hoặc tai nạn, thậm chí uống say không kiềm chế được bản thân cũng đánh nhau đến chết. Rượu cũng như ma tuý vậy, hại thì nhiều mà lợi thì ít. Uống nhiều ngày là dẫn đến nghiện bỏ bê công việc chỉ nghĩ đến giờ tụ tập rượu chè. Con thấy có người ngâm rượu thuốc để uống chữa bệnh nhưng uống nhiều quá cũng thành nghiện đến bữa là lại làm vài cốc mới ăn được. Do biết tác hại và bị viêm họng mãn nên con có đi ăn ở ngoài mà bị mời rượu là con từ chối. Thấy họ mà mời nâng ly cho vui nhấp môi cũng được thì con cầm ly lên nhấp môi xong lại đặt xuống, có khi là nâng lên cụng xong đặt xuống luôn. Những người quen họ biết con không uống nên cũng không ép, do ép nhiều không được :D . Còn đợt tết vừa rồi con về quê bạn con chơi và đi chúc tết cùng bạn. Đến nơi thì con thấy họ đã sắp đặt cơm canh rượu thịt sẵn rồi, con biết thể nào cũng bị mời rượu và ngồi cầm chén cho có lệ xong xin họ nhấp môi mà không được. Sau vài lần muốn ngồi nói chuyện thân thiện cũng cứ 1, 2 câu là lại ép uống con đành xin phép ăn no rồi ra bàn nước ngồi chờ xong để về. Theo con cứ cả nể là bị họ ép cho uống say bằng được nên phải dứt khoát trong việc này. Nhiều người vì công việc họ phải lấy rượu tạo sự ngoại giao thân thiết nhưng đến khi bệnh rồi thì những quan hệ đó cũng chả có ích chi, tiền bạc kiếm được cũng đổ vào chữa mà việc khỏi và sức khoẻ phục hồi lại như cũ rất khó. Được học đạo của Đức Sư Tổ, Đức Thầy là ân huệ lớn của con vì không những học được đạo lý trong đời mà còn học được cách giữ gìn sức khoẻ bản thân. Con xin kính lạy công ơn của Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy dỗ con ạ.
Con Sao Băng kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Sen Tím
Con Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!
Hôm trước chồng con được một anh bạn cùng cơ quan rủ đến nhà ăn cơm, và bảo luôn con cùng đi. Con đi cùng. Mặc dù con từ chối việc uống rượu nhưng mấy người cứ ép. Con chỉ nhấp môi 1 chút cho có lệ, tí tẹo. Không may trên đường về con đã bị trúng gió, kèm theo rượu nặng. Và giờ thì người con rất mệt, con nằm ko yên luôn. Mẹ con điện thoại luôn miệng nói: "Nhớ chưa, không có nên đi linh tinh, ăn uống không được thì không nên cố." Giờ thì con thấm. Con sợ quá rồi. huhu.
Tốt nhất không nên uống rượu, ăn những thứ lạ, ăn ở mức vừa phải. Không thì quả thật là nguy hiểm ạ.
Sen Tím kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi caotuan
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con cũng sống trong môi trường mà mọi người hay uống rượu nên dù biết tác hại của bia rượu nhưng vẫn có lúc phải uống chút ít. Gần đây con phải tham gia uống rượu nhiều nên ngủ mơ thấy chư vị khám bệnh cho con và nói rằng:"Cột sống biến dạng nhiều lắm." Con biết chư vị nhắc nhở con nên con đã chủ động tránh các bữa tiệc. Nếu phải uống chút rượu cho hòa đồng thì con cũng uống rất hạn chế và đã lâu lắm rồi con không để bị say rượu.
Bài viết chưa xem Bởi An Đạo
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy

Con xin kể câu chuyện về gia đình con.
Ba con là 1 người nghiện rượu, Cách đây khoảng 18 năm trước khi con được 6 tuổi, đủ để con nhận biết được cuộc sống thì ba con đã rượu chè. Con là 1 đứa con gái nhưng bản tính của con không khác gì con trai. Ngày ấy cứ mỗi lần ba con say rượu về là kiếm chuyện với mẹ con, có 1 lần con nhớ nhất, hôm ấy mất điện ba con cầm gậy đuổi đánh mẹ con, mẹ trốn vào bụi chuối sau nhà còn con thì cứ chạy theo mẹ để khóc. Khi chưa biết tới đạo thì con cứ nghĩ tại sao 1 người hiền lành, thật thà như mẹ con lại khổ như vậy. Sống với 1 người chồng đến nay hơn 30 năm không biết bao nhiêu trận đòn, có những hôm cả nhà đang ăn cơm, ba ném cả mâm cơm ra sân thế là hôm ấy cả nhà nhịn, ba có rượu rồi uống say lên giường ngủ không cần cơm nữa. Vì là 1 đứa con gái cá tính nên con rất bướng, bị ba đánh rất nhiều nhưng con không có sợ, hồi ấy có khi con còn nhìn ba như kẻ thù, khi lên 15 tuổi con bỏ nhà đi nhưng thương mẹ lại trở về. Có những lúc con chỉ ước lớn lên có tiền đưa mẹ đi chỗ khác ở để ko phải chịu khổ nữa.

Và đến bây giờ, ba con đã gần 60 rồi nhưng vẫn thế, nhiều hôm đi nhậu say, ngủ lại nhà bạn thì người ta phải cõng về. Trông cái bộ dạng người còn khúc xương khô, người toàn mùi rượu, gật gà gật gù, nói năng thì không đâu vào đâu, con nhìn còn chán thế mà mẹ con cứ cam chịu như vậy. Ngày ấy hỏi sao mẹ không bỏ ba đi, mẹ bảo mẹ thương các con, còn bây giờ già rồi, bỏ đi để ông ở 1 mình rồi không biết ổng ra sao.
Giờ thì ba con không còn đánh mẹ nữa nhưng vẫn thường xuyên say rượu. Chả làm ăn được gì, ngày cứ có rượu 2 bữa cơm thế là xong, mọi công việc hầu như mẹ con lo tất. Ba thì cũng thương con cháu, nhưng rượu vào mất nhân tính con người rồi. Cai mấy lần rồi mà không có được. Ba bảo giờ ba nghiện rượu chả khác nào ma tuý rồi, không có rượu ba nằm run lập cập bước đi không nổi.

Đêm qua con nằm mơ bước vào trong phòng thấy ba bị trói hết chân tay, chai rượu để bên cạnh mà không thể uống. Con nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khóc và nói: "Con thương ba lắm, ba cố lên....!"
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dandelion
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.


Con cũng bị Vị độ phạt 2 lần khi con đi uống rượu bia với bạn bè. Lần 1 thì con mèo nhảy qua mặt và cào cho 1 phát nhưng may là vết cào không to chỉ xước thôi, như là việc nhắc nhở con phải giữ giới cấm. Còn lần 2 thì tối hôm đó về ngủ vẫn không sao, sáng hôm sau họng sưng, đau, nuốt nước bọt thôi cũng đau. Con ngồi trì chú sám hối xin Vị độ chữa cho con thì chiều hôm đó họng bớt sưng, và có thể nuốt được, nhưng mấy hôm sau thì mới khỏi hẳn.
Con biết được rượu bia rất không tốt cho sức khỏe, nên bây giờ con đã hạn chế rất nhiều, thật sự là những dịp quan trọng con chỉ uống 1 chút, còn lại con khước từ hết với công ty, bạn bè.
Học trò, dandelion
Bài viết chưa xem Bởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Đức Thầy,
Kính chào Sư huynh Triệu Tịnh

Thời gian vừa qua con bị Vị độ phạt vì vi phạm Ngũ giới cấm, con xin báo cáo như sau:
Mặc dù biết uống bia rượu là phạm vào Ngũ giới cấm, cuộc sống hằng ngày con khó tránh khỏi nhiều lời rủ rê mời mọc tiệc tùng, nhậu nhẹt. Trước kia chưa tu học theo pháp quý của Tổ, Thầy mỗi lần nhậu con uống rất nhiều, sau khi được điểm đạo thì con đã rất hạn chế trong việc sử dụng bia rượu nhưng cũng không tránh khỏi mắc sai lầm.
Trong một lần đám giỗ tổ chức tại gia đình Vợ vào buổi trưa, gặp lại cô chú bác và anh em bên Vợ con, con cũng uống ba chai bia cho vui để xã giao với mọi người rồi nghỉ ngơi. Đến chiều tỉnh dậy, con ngồi trì chú được khoảng năm phút thì được chư vị độ gia trì thần lực dập đầu xuống đất hơn chục cái nghe: "Cốp, cốp" đau ê ẩm 8-}, theo con nghĩ là đập đầu thì đúng hơn :((. Sau đó vị độ gia trì lực cho con viết bằng đầu: "Ăn nhậu vậy đúng chưa ? Ăn nhậu có hại cho sức khoẻ". Chợt hiểu ra vấn đề, con liền dập đầu sám hối với Tổ, Thầy và vị độ. Con hiểu hằng ngày con trì chú và được chư vị độ gia trì lực tập nhiều động tác thể dục nhằm nâng cao sức khỏe để học Đạo và sau này phục vụ Đạo chứ không phải để thoả mãn dục vọng của bản thân nhất là bia rượu thì không có lợi cho sức khỏe. Bản thân con còn nhiều thiếu sót, con sẽ cố gắng khắc phục hơn nữa ạ ^:)^ .