- Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 2:05 pm
Chào Nhịn Nhục
Nói thật là mình vô cùng dị ứng với hôn nhân. Bởi trước đây cuộc sống hôn nhân của mình cũng không hề hạnh phúc. Mình rất yêu trẻ em, nhưng chẳng lẽ lại không có chồng? Cái câu "hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu" quả không sai.
Yêu nhau là cái duyên, lấy nhau là cái nợ. Vậy thôi. Nhưng nhớ là bạn đừng có nhu nhược, và nhất là không được nhịn nhục, chồng bạn càng được đằng chân lân đằng đầu. Bạn rất sai lầm khi cho chồng biết việc mình tu học, trong khi chồng bạn lại là người như thế.
Theo ý kiến cá nhân mình, bạn hãy nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với ông xã về quan điểm của bạn, nếu không thể thống nhất được, và chồng bạn không mảy may nghĩ lại, thì bạn hãy can đảm chia tay. Sống như thế mệt mỏi lắm bạn à.
Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.
Nói thật là mình vô cùng dị ứng với hôn nhân. Bởi trước đây cuộc sống hôn nhân của mình cũng không hề hạnh phúc. Mình rất yêu trẻ em, nhưng chẳng lẽ lại không có chồng? Cái câu "hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu" quả không sai.
Yêu nhau là cái duyên, lấy nhau là cái nợ. Vậy thôi. Nhưng nhớ là bạn đừng có nhu nhược, và nhất là không được nhịn nhục, chồng bạn càng được đằng chân lân đằng đầu. Bạn rất sai lầm khi cho chồng biết việc mình tu học, trong khi chồng bạn lại là người như thế.
Theo ý kiến cá nhân mình, bạn hãy nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với ông xã về quan điểm của bạn, nếu không thể thống nhất được, và chồng bạn không mảy may nghĩ lại, thì bạn hãy can đảm chia tay. Sống như thế mệt mỏi lắm bạn à.
Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.