- Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 10:15 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Trong gia đình con, ông ngoại cuối đời bị bệnh gan mất cũng vì uống rượu, cậu con bị tai nạn gãy chân cũng vì rượu chè và tới khi mất cũng vì hậu quả của rượu, thêm mấy anh chị em họ hàng trong nhà cũng có vài người mất vì nhậu nhẹt dẫn tới tai nạn giao thông. Chứng kiến quá nhiều sự ra đi, mất mát của người thân trong nhà nên ngay từ nhỏ con đã ý thức và rất ghét việc uống rượu bia.
Đi làm qua vài công ty, những lần đi ăn uống, tất niên đa số người trưởng thành đều uống rượu bia nhưng con chỉ uống nước suối. Mặc dù cũng bị nài ép, nói thách các kiểu nhưng đều không xi nhê với con vì con thuộc tuýp "thanh niên cứng", đã nói không uống là không uống. Như đợt gần đây, con tham dự một buổi tiệc độc thân của nhóm bạn đại học chia tay một bạn sắp lập gia đình, trong nhóm là nữ ai cũng uống bia, có mình con là nam lại uống nước suối khiến nhân viên quán cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đến tăng 2 đi bar thì con từ chối, vì biết vào bar thế nào cũng uống bia, mình đã không uống bia thì thôi không nên đi vì không uống thì các bạn sẽ mất vui. Tốt nhất nên dừng lại ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Sau này khi đã cởi mở trong việc tu học, khi có ai mời uống rượu bia thì con nói thẳng nói thật mình là người học đạo, giữ ngũ giới cấm không uống rượu bia, nếu uống sẽ bị vô hình hành tội. Đụng tới chuyện tu học hay tôn giáo thì tất nhiên chẳng ai dám hó hé hay nài ép mình nữa, như vậy cũng đỡ phiền, mà con cũng không cần phải viện cớ sức khỏe hay viện lý do này nọ các kiểu.
Các bạn đạo khác có thể tham khảo "chiêu" này của thanhlinhpt để có thể linh hoạt xử trí tình huống
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Trong gia đình con, ông ngoại cuối đời bị bệnh gan mất cũng vì uống rượu, cậu con bị tai nạn gãy chân cũng vì rượu chè và tới khi mất cũng vì hậu quả của rượu, thêm mấy anh chị em họ hàng trong nhà cũng có vài người mất vì nhậu nhẹt dẫn tới tai nạn giao thông. Chứng kiến quá nhiều sự ra đi, mất mát của người thân trong nhà nên ngay từ nhỏ con đã ý thức và rất ghét việc uống rượu bia.
Đi làm qua vài công ty, những lần đi ăn uống, tất niên đa số người trưởng thành đều uống rượu bia nhưng con chỉ uống nước suối. Mặc dù cũng bị nài ép, nói thách các kiểu nhưng đều không xi nhê với con vì con thuộc tuýp "thanh niên cứng", đã nói không uống là không uống. Như đợt gần đây, con tham dự một buổi tiệc độc thân của nhóm bạn đại học chia tay một bạn sắp lập gia đình, trong nhóm là nữ ai cũng uống bia, có mình con là nam lại uống nước suối khiến nhân viên quán cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đến tăng 2 đi bar thì con từ chối, vì biết vào bar thế nào cũng uống bia, mình đã không uống bia thì thôi không nên đi vì không uống thì các bạn sẽ mất vui. Tốt nhất nên dừng lại ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Sau này khi đã cởi mở trong việc tu học, khi có ai mời uống rượu bia thì con nói thẳng nói thật mình là người học đạo, giữ ngũ giới cấm không uống rượu bia, nếu uống sẽ bị vô hình hành tội. Đụng tới chuyện tu học hay tôn giáo thì tất nhiên chẳng ai dám hó hé hay nài ép mình nữa, như vậy cũng đỡ phiền, mà con cũng không cần phải viện cớ sức khỏe hay viện lý do này nọ các kiểu.
Các bạn đạo khác có thể tham khảo "chiêu" này của thanhlinhpt để có thể linh hoạt xử trí tình huống
VŨ TRỤ HUYỀN BÍ - Khai sáng tâm linh người học đạo
