Bài viết chưa xem Bởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Con chào Cô Triệu Ân.

TD là người gốc Thiên Chúa Giáo nhưng đã không đến nhà thờ 10 năm nay rồi và cũng không đọc kinh Chúa nữa (lúc nhỏ rất siêng năng việc đạo và một lòng tin kính Chúa trời). Lớn lên xa rời đạo vì nhiều nguyên nhân. Rồi một thời gian sau tin theo đạo Phật. Hiện tại bây giờ TD theo MTTD đạo của Tổ Thầy khai sáng.

Trong những lúc đang trì chú có đôi lần tự dưng TD chuyển qua đọc kinh Kính Mừng "Kính mừng Maria đầy ơn phức Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phép lạ hơn mọi người nữ, và Giesu con lòng Bà gồm phúc lạ", "Thánh ...". TD giật mình nghĩ mình đang trì trú mà sao lại chuyển sang đọc kinh vậy.

Chợt TD nghĩ Tổ, Thầy đã dạy trong bài Tất cả tôn giáo đều cùng một nguồn gốc, một mà nhiều nhiều mà một vì cùng chung một Thượng Đế, chỉ khác cách gọi tên thôi. Và những câu kinh đó cũng là những lời cầu nguyện thôi, không có gì mà hoảng sợ và có lẽ đó cũng là sự gia trì của Vị độ nhắc lại cho TD biết các tôn giáo cùng một nguồn gốc nên đang trì chú TD chuyển sang đọc kinh bất thình lình, một lúc lại chuyển sang đọc chú.

TD.

Bài tham khảo:
12 bài viết