Bài viết chưa xem Bởi Trinh Nguyễn
Kính gửi Thầy Già,
cùng anh chị trên Vutruhuyenbi.com,

Con tên Trinh sống Tp.hcm 30 tuổi, Có duyên tìm đến trang Vutruhuyenbi Con đã tìm hiểu và thật ngưỡng mộ về Đạo! hiện giờ con đang là Phật tử Tịnh Độ. Con luôn tìm kiếm cho mình con đường tiến gần hơn với Chánh Pháp, có thể giúp mình giúp người. Nay con đã tìm được rồi. con rất vui và mong muốn được tham gia tu tập nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu? Cúi mong các Sư tỷ Sư huynh hoan hỷ chỉ giúp dùm...và được khai sáng trí huệ của mình.

Mong nhận được phúc đáp từ Quý Thầy Quý Bạn!

[Ngày 8/6/2015, Đông Quân đã điểm đạo cho Trinh Nguyễn
Niệm Adida Phật, ấn chứng chưa rõ.
Trì đủ 10,000 lần Ngũ bộ chú điểm đạo lại]

Xem thêm:
[*]Báo cáo của Trinh Nguyễn
Bài viết chưa xem Bởi Little Eagle
Chào sư huynh,

Lúc nãy, đệ được sư huynh điểm đạo nhưng vì ở khu nhà đệ do mưa gây ra đổ cây dẫn đến mất điện mà bây giờ đệ mới viết thư được cho sư huynh để tường thuật quá trình ấn chứng của đệ.

Trong cuộc gọi đầu tiên, khi huynh vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) thì trong người đệ tại khu vực từ rốn lên đến xương ức có ngay một luồng khí ấm bùng lên. Khi đệ chắp tay lên trước trán (cách trán khoảng 2cm), rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật được 3 lần thì tay đệ vẫn giữ ở tư thế chắp tay và tự đưa xuống trước ngực.

Đệ niệm thêm khoảng 3 lần nữa thì đầu của đệ tự cúi xuống lễ 3 lễ (lưng đệ như có lực nên được giữ thẳng, không thể nghiêng lệch nhưng không có cảm giác mỏi). Khi lễ 3 lễ xong, đệ vẫn thầm niệm tiếp (đệ luôn niệm từ khi nhắm mắt cho đến khi mở mắt) thì trước mắt đệ (đệ vẫn nhắm mắt trì chú) xuất hiện 2 luồng sáng dạng sóng không mờ không chói có tâm từ 2 thái dương giao thoa vào giữa trán và 2 chân lông mày. Tại điểm giao thoa có hình thoi dạng quả trứng mà theo ý kiến chủ quan của đệ nó giống một cái búp hoa chưa hé nở.

Kèm theo hình ảnh đó: Đầu tiên, tai đệ nghe thấy bên tai phải như có tiếng chuông đang được gõ (3 tiếng chuông vang lên, sau 3 tiếng chuông thì âm thanh vẫn còn ngân dài thêm khoảng 10 giây thì tắt). Tiếp theo, 2 tai đệ nghe thấy tiếng ù ù rất nhẹ tựa như côn trùng đập cánh bay lên - tiếng của nó nghe êm tai lắm chứ không như tiếng muỗi bay.

Tóm lại, từ khi đệ bắt đầu niệm cho đến khi hết nghe thấy tiếng côn trùng đập cánh thì mất khoảng 7 hoặc 8 phút. Đệ ngồi niệm thêm1 hoặc 2 phút nữa xem có thể điều gì xảy ra không thì không có thấy thêm điều gì nữa mà chỉ cảm thấy thân thể vẫn bình thường, tỉnh táo, không mệt mỏi. Sau đó, đệ đã gọi điện báo cáo tình hình với sư huynh ở cuộc gọi thứ 2 đó.

Đệ mong Tổ, Thầy và sư huynh chỉ dẫn cho đệ các bước tiếp theo để đệ có thể tiếp tục tu học, sửa nghiệp. Lúc trước sư huynh có nói qua việc này với đệ trong điện thoại rồi nhưng vì ở Hà Nội đang mưa rất to gây mất điện, nhà hàng xóm của đệ thì bật máy nổ quá ồn, thêm nữa huynh đệ ta giọng nói 2 miền hơi khó nghe nên đệ chưa hiểu hết được câu nói của huynh. Đệ mong khi huynh hồi âm thư của đệ thì huynh viết thêm cho đệ vài dòng hướng dẫn để đệ hiểu rõ các bước tu hành.

Chân thành cám ơn Tổ, Thầy và sư huynh
Hoàng Huy Bình (Little Eagle)

Chú thích xuantinh điểm đạo cho Little Eagle lúc 21 giờ ngày 13/06
Bài viết chưa xem Bởi Bạn đạo
Đơn xin tạo nickname tham gia diễn đàn vutruhuyenbi.com

Xin chào Ban quản trị diễn đàn,
Mình được biết đến Thần bí học từ năm 2014 do sự giới thiệu của 1 bạn đồng nghiệp. Đó là lần đầu tiên mình biết đến Thần bí học, mình rất bất ngờ về những lợi ích mà đạo học này mang lại; và mình còn bất ngờ hơn khi được biết lãnh đạo công ty cũng là người truyền bá Đạo học. Mình đã hoàn thành 10,000 lần đọc Ngũ bộ chú và mong muốn được tạo tài khoản để tham gia vào diễn đàn cùng mọi người!

Ấn chứng điểm đạo?: Người lắc lư và nóng toàn thân
Mong sớm nhận được phản hồi từ BQT diễn đàn.
Xin cảm ơn!
Hana
Bài viết chưa xem Bởi Pháp Hộ
Kính thưa Thầy!!!
Con gốc người Hoa, nhà con theo đạo Phật, nhà có thờ Phật Di Đà, Quan Thế Âm, Quan Công.

Con là Pháp Hộ, năm nay con 33 tuổi đã có gia đình và 1 con gái 5 tuổi, vợ con cũng là Phật Tử, Mẹ vợ con ăn chay trường và là Phật Tử cũng thường nhắc con quy y mà hổng hiểu sao con không làm được, do tính tình con nóng tính nói thẳng nên hổng dám quy y sợ tội.

Lúc học lớp 7 con có được cơ duyên đọc kinh Địa Tạng, Bạch Y Thần Chú, Viết Kinh, Vẽ tượng Phật, hay đi chùa với Má con, con rất tin tưởng tuyệt đối về Phật Pháp, con có thuộc các câu kinh và biết niệm các danh hiệu Phật… dần dần khi đi làm và do công việc con ít tiếp cận. Vài tháng gần đây con muốn trì tụng lại mà không biết bắt đầu từ đâu.

Mẹ vợ con cũng chỉ con câu chú “Úm mani padme hum” mỗi khi ra đường và làm việc…

Và không biết cơ duyên nào mà sáng nay con tự thấy group facebook Vũ Trụ Huyền Bí con đọc hầu như các bài nói về sự Vi Diệu của Đức Phật và của Mật Tông Thiên Đình và thấy giống với câu chú của Mẹ Vợ con chỉ nên con rất là thích!

Nay con thành tâm cầu nguyện xin Thầy Điểm Đạo cho con để con được tu học trì chú và gia hộ cho gia đình con được bình an, giảm bớt tội nghiệp!

Con đang đi làm hành chánh nên không biết cách thức làm lễ Điểm Đạo như thế nào, con có xem cách tự Điểm Đạo nhưng không dám sai mang tội! Mong Thầy chỉ dạy cho con.

​Con cảm ơn Thầy!​
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi An Huệ
Thư cầu đạo của quynhanhvu
Sinh năm: 1988
Cư ngụ: HCM
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Tài Chính - Marketing. Hiện đang làm xây dựng, phục chế cho các viện bảo tàng.
Con kính chào các vị sư Tổ, Thầy
Nhờ sự trợ duyên của ơn trên mà con tự biết đến trang web vutruhuyenbi.com và nay thật tâm con muốn xin được điểm đạo và tu tập theo quí sư Tổ, Thầy cùng các vị sư huynh, sư tỷ.
...
Quá trình tu tập: Con đạo gốc là Đạo Thiên Chúa. Nhưng hiện con đang thờ phượng Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và đọc Chú Đại Bi mỗi ngày 5 biến (mới được khoảng 1 tuần lễ). Con thành tâm mong quí Tổ, Thầy điểm đạo cho con và hướng dẫn con tu tập.

Con đọc thông báo Quy định cúng dường cầu đạo. Vậy, con xin được Vũ Trụ Huyền Bí điểm đạo và xin lá Thiên Thơ để thực hành điểm đạo cho người khác lập công đức. Con xin được cúng dường cầu đạo.

Trên đây là tất cả tâm nguyện của con, kính mong Tổ, Thầy soi sáng và hướng dẫn cho con. Vì là người mới, nên không thể tránh khỏi các sơ suất, kính mong quí Tổ, Thầy khởi lòng từ bi mà bỏ qua cho con.
Con rất mong nhận được hồi âm từ vutruhuyenbi.com
Kính thư.
Bài viết chưa xem Bởi Bạn đạo
From: khactien
Date: August 20, 2015 at 7:36:53 PM PDT
To: matgiao@yahoo.com
Kính giử các Thầy và Ban Quản Trị diễn đàn vutruhuyenbi

Được may mắn tìm được diễn đàn về mật giáo và sau một thời gian nghiên cứu qua, em xin viết đơn này mong được các Thầy thực hiện điểm đạo cho em để em có thêm điều kiện tu tập.

Em xin tự giới thiệu, em là KhắcTiến, sinh năm 1988. Hiện tại em đang sống tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trước khi tìm hiểu về Mật Tông thì hiện tại em đang học Thiền và cố gắng làm các việc thiện nguyện tuỳ theo khả năng của mình.

Về cơ duyên đến với Thiền tông thì ngay từ hồi nhỏ, em đã có mong muốn sẽ được tu tập Thiền và sống thiện. Em cũng có cơ duyên được thấy những điều kỳ lạ diễn ra xung quanh mình sau một tai nạn đuối nước hồi còn bé, từ đó em thỉnh thoảng thấy được người Âm. Năm ông nội em mất, sau khi lo tang lễ cho ông và trên chuyến tàu trở lại Sài Gòn em đã thấy được vong của ông em về và gọi em dậy khi chuyến tàu‎ sắp đến ga. Rồi những năm em đi học đại học, em cũng có lần gặp oan hồn của một chị sinh viên dẫn theo con của chị ấy.... Rất nhiều câu chuyện đã xảy ra nên em luôn tin rằng bên cạnh cuộc sống của chúng ta vẫn tồn tại những cuộc sống khác và em có mong muốn được giúp đỡ các vong hồn được siêu sinh nếu có duyên.

Em viết đơn này kính mong các Thầy có thể giúp đỡ em và chi sẻ các tài liệu để e có điều kiện nghiên cứu sâu và tu tập cho bản thân mình

Em xin chân thành cám ơn
Khắc Tiến
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi An Huệ
Con xin gửi vào diễn đàn thư cầu đạo của nick Phượng Ngọc
Sinh năm 1984
Cư Ngụ Cần thơ
Học vấn: Đại học - Kinh doanh thời trang
Kính gởi các thầy, các bạn đồng tu. Con đã quy y Tam Bảo nhiều năm. Nhưng nhiều năm qua do cuộc sống gia đình và mưu sinh nên con không thực hiện nghiêm ngặt việc hành trì tu tập.
Nay con đã giác ngộ được tất cả những khổ đau của đời người nên con xin được các Thầy điểm đạo để con được các đấng siêu hình trực tiếp ấn chứng và hộ mệnh con trên con đường tu tập giải thoát khỏi mọi khổ đau.

Rất mong sẽ được các thầy chấp nhận
Bài viết chưa xem Bởi Song Thành
From: Song Thành
Date: September 4, 2015
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin điểm đạo nhập môn!

Con kính lạy Tổ, Thầy!
Xin chào các huynh, tỷ!

Con là song Thành năm nay 30 tuổi, làm nghề Kế toán, sống tại Vĩnh Phúc, qua cơ duyên của nick titoay làm cùng cơ quan mà được biết đến Tổ, Thầy, các huynh tỷ qua trang vutruhuyenbi.com.
Con rất mong được người chỉ điểm, làm lễ điểm đạo cho con để con chính thức nhập môn học đạo. Để được Tổ, thầy hướng dẫn tu thân, hành thiện.

Con kính lạy Tổ, Thầy!
Kính chào các sư huynh, tỷ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngoclam
Thư của nick Phu luu:

From: Phu luu
To: "matgiao@yahoo.com" <matgiao@yahoo.com>
Sent: Thursday, May 7, 2015 3:30 AM
Dạ chào thầy ạ
Phu luu
Năm. sn 1988
TN. Trung học Phổ thông
Đang sống tại: Taipei, Taiwan
Cách đây mấy năm em có mơ thấy một ông già bảo em học và hiểu vô tự kinh nay em muốn mình trở thành người học đạo mong được sự chỉ dạy của thầy ạ
Bài viết chưa xem Bởi PhucCuong
Kính gửi Thầy già, sư Triệu Ân cùng các huynh, tỉ muội.
...
Đệ tử biết đến trang vutruhuyenbi.com thông qua trang nhà của thầy Đỗ Đức Ngọc khi thầy nói về phần cầu ơn trên giải nghiệp bệnh.

Đệ tử đã thực hiện lễ tự điểm đạo vào ngày 13/9/2015, trước lá linh phù và có những ấn chứng sau:
Sau khi đệ tử khấn nguyện và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được khoảng 15 phút thì hai bàn tay đang chắp vào nhau chuyển động xoay tròn đồng thời thân người cũng chuyển động theo. Sau động tác này thì hai bàn tay đưa ra trước ngực và tiếp tục chuyển động quay từ phải sang trái với tốc độ nhanh dần sau đó hai bàn tay chắp trước ngực và vái lạy. Đệ tử cảm thấy rất hoan hỉ và hạnh phúc khi trải qua điều vi diệu này.

Những ngày sau đệ tử đều xin ơn trên cho học khí công và được học những động tác mới. Khi học xong đệ tử cảm thấy trong người rất thoải mái và cảm thấy an lạc hơn. Sau khi có ấn chứng, mỗi ngày đệ tử đều trì Ngũ Bộ Chú và cầu ơn trên cho học tập.

Kính Thầy và Sư cùng các Huynh, Tỉ, Muội, đệ tử một lòng muốn cầu học đạo để có được sự hướng dẫn cụ thể hơn trên con đường tu tập của mình. Đệ tử kính mong Thầy, Sư cùng các Huynh, Tỉ Muội hướng dẫn và chỉ dạy thêm.

Đệ tử
PhucCuong
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Quang Quí
Thưa Sư Tổ,Thầy và BĐH, do con bị huyết áp cao nên đã vào mạng để tìm cách chữa bệnh và con đã tìm được trang khí công y đạo vn của thầy Đỗ đức ngọc. Trong đó thầy có hướng dẫn cầu ơn trên chữa bệnh, con đã tập tự tập được khoảng một tháng rồi nay huyết áp đã ổn định không phải uống thuốc nữa, trong thời gian này con cũng tình cờ tìm được trang vutruhuyenbi.com có lẽ do nhân duyên đã tới và con đã đọc các bài giảng của Tổ, Thầy và các Anh Chị em trong diễn đàn qua đó con học được rất nhiều điều mà trước đây do vô minh nên không được biết.

Vậy con làm đơn này kính xin Sư Tổ, Thầy cho con được điểm đạo và tu học theo pháp môn Mật tông thiên đình con nguyện dốc lòng học tập để khỏi phụ lòng dạy dỗ của Sư Tổ ,Thầy
Kính bút.
127 bài viết