Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Thật là hay khi con là fan của Ca sỹ Mỹ Tâm từ ngày cô mới bắt đầu sự nghiệp ca hát và nổi tiếng từ bài "Ước gì" (và con cũng hay hát bài của Mỹ Tâm ạ ^^) Con cảm nhận từ cô gái này thật sự gần gũi, dễ thương, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi và có tâm nghề nghiệp, chiều fan, thiện tâm và đặc biệt không hề có scandal nào từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến thời điểm này, thực sự là hiếm có người ca sỹ được như vậy.
Giọng hát của của Mỹ Tâm chạm đến trái tim khán giả, đồng thời cái Tâm trong con người của cô ấy cũng chạm đến trái tim khán giả, có lẽ đây là nhân vật hiếm có trong nền âm nhạc Việt Nam, vừa tài giỏi, vừa có tâm đức, vừa hát rất hay và không hề có sự khoe khoang vật chất, đánh bóng tên tuổi bởi scandal. Để nói về Mỹ Tâm thì còn nhiều nhưng con chỉ cô đọng đó là: Khâm phục và ngưỡng mộ Mỹ Tâm lắm lắm.

Con cảm ơn Tổ, Thầy đã chỉ điểm cho chúng con xem lại dấu ấn về người ca sỹ và những bài hát mà con yêu thích... âm nhạc luôn làm con người thăng hoa hơn, và gần nhau hơn và quan trọng là người truyền tải điều đó: Giọng hát Mỹ Tâm chạm đến trái tim khán giả thưởng thức.

Học trò Thiện Nguyện
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi An Huệ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!

Thưa Tổ, Thầy. Từ trước đến nay con chỉ nghe nhạc ‘già’ như nhạc Trịnh, Vũ thành An, Ngô thụy miên… chứ con không nghe được nhạc trẻ. Con cũng có thử nghe nhạc trẻ nhưng có lẽ do nghe nhầm những bài nhạc kém chất lượng nên khiến cho con không có cảm tình và bỏ qua thể loại này. Cho đến khi được Tổ, Thầy giới thiệu những liveshow, chương trình ca nhạc đặc sắc của VN. Bắt đầu từ DVD Hương Sắc Tết Việt, con thật sự ngỡ ngàng khi biết trong nước lại có chương trình ca nhạc hay và chất lượng như vậy. Tiếp đến là Những giấc mơ trở về, có rất nhiều bài nhạc trẻ hay, được dàn dựng công phu, hình ảnh đẹp và âm thanh tuyệt vời. Rồi đến DVD Bước chân hai hế hệ - Dạ vũ đầu năm với những ca khúc nước ngoài lời việt, và các ca khúc cũ được remix rất hay và sôi động… Qua những DVD Tổ, Thầy giới thiệu, con đã chọn lọc ra khá nhiều những ca khúc hay làm một list nhạc mp3 chất lượng cho mình. :)

Và trong Liveshow Heartbeat, mở màn với những bản nhạc sôi động, sân khấu rất hoành tráng, khán giả hò hét cổ vũ náo nhiệt, con thấy rất hào hứng nhưng còn hơi bỡ ngỡ với những ca khúc sôi động. Nhưng sau đó càng xem càng thấy hay và cuốn hút. Trong liveshow, được lồng ghép rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc sôi động cuồng nhiệt, lúc lại nhẹ nhàng sâu lắng. Có những bài tình ca, quê hương Mỹ Tâm hát rất hay, vũ đạo cũng rất đẹp và có nhiều nét độc đáo… Con cảm nhận Mỹ Tâm rất gần gũi, thân thiện và luôn hát, vũ hết mình, cũng như được sự thương mến nồng nhiệt của đông đảo giới trẻ.

Qua những chương trình ca nhạc hay được Tổ, Thầy giới thiệu, con thấy mình được mở mang rất nhiều về lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc. Bao lâu nay con đã tự gò bó, đóng khung mình nên đã bỏ lỡ những chương trình ca nhạc đặc sắc và hiện đại. Âm nhạc là một món ăn tinh thần quan trọng không thể thiếu, và giờ đây con thấy, thưởng thức nhiều thể loại nhạc khác nhau sẽ giúp cho đời sống được phong phú, vui tươi hơn.

Con xin kính cảm ơn Đức Sư Tổ đã dạy dỗ cho chúng con về nghệ thuật trong đời sống lẫn tâm linh.
Con An Huệ
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thanhlinhpt
Nhận xét về concert Heartbeat của thanhlinhpt đã viết trong bài ý kiến về Gala4
....TL làm trong lĩnh vực truyền hình...
Gần đây, TL có dịp làm việc với Fanclub của ca sĩ MT để sản xuất một clip fan toàn quốc dành tặng cho thần tượng trước thềm concert của ca sĩ này. Lần đầu tiên, TL mới có dịp chứng kiến một lực lượng fan đông đảo và nhiệt huyết đến như vậy, họ yêu thần tượng của họ một cách điên cuồng, họ nói về thần tượng mỗi ngày, họ xem thần tượng là niềm vui, là lẽ sống trong cuộc đời họ. Và phải nói là mặc dù TL không có hâm hộ ca sĩ MT này, cũng ít khi nghe nhạc của cô nhưng phải làm clip và lui tới quán cafe của ca sĩ liên tục nên những bài cô hát cứ vang lên văng vẳng trong đầu TL suốt 1 tuần đó. Hiện tượng này khoa học có gọi tên là earworm - để chỉ một giai điệu cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu bạn. Khi nó cứ vang lên hoài như vậy thì tự nhiên không biết nhập tâm vào mình lúc nào không hay, và tự khắc mình cũng thấy hay và đồng điệu với ca khúc đó. Cùng thời điểm này, có một sự kiện cũng làm xôn xao giới showbiz là một ca sĩ nổi tiếng như MT lại tung một MV "thảm họa" với kiểu cách như từ thập niên 80. Do TL có sử dụng phần nhạc của MV này để làm clip cho Fanclub nên phải nghe đi nghe lại nhiều lần, từ cảm xúc ban đầu là nghe thấy dở, tới khi nghe hoài hơn chục lần thì nó thấm vào tai mình và thấy cũng hay quá trời, không đến nỗi phải bị chê như vậy. Đó là sự chuyển biến từ định kiến ban đầu sang tâm thức cởi mở hơn, và điều này cũng đúng khi áp dụng với nhiều ca khúc khác.

Một ca sĩ có thâm niên hơn 10 năm ca hát, tổ chức một concert tại nơi cách đây 10 năm mình đã tổ chức, nhưng với số lượng khán giả gấp đôi gần 40.000 người. Khi chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của cô cũng như nghe các ca khúc trong concert thì TL bỗng dưng cũng cảm thấy rưng rưng, mặc dù trước đó mình không có hâm mộ gì cô này. Sự lao động nghệ thuật của một nghệ sĩ nhiều năm trong nghề, cũng có thể ví von như một bậc đạo sư, và bài hát của họ chính là những bản kinh quý, số lượng fan hâm mộ của họ chính là những tín đồ mộ đạo. Giá trị của mỗi bản kinh tùy thuộc vào sự khai thác và cảm nhận của mỗi người, dựa trên những nền tảng kiến thức nhất định và sở chấp riêng mà sẽ có sự liễu ngộ khác nhau. Âm nhạc có thể vực dậy cảm xúc, khiến con người ta vui hay buồn, khóc hay cười cùng bản nhạc đó; cũng như một bài kinh hay có thể khiến tâm con người cảm thấy bình an hạnh phúc, an nhiên tự tại. Với người tu mật thì không ít bạn đạo gặp hiện tượng những bản chú mình trì cứ vang lên văng vẳng trong đầu sau một thời gian hành trì, hay vang lên trong cả giấc mơ vô thức; âm nhạc cũng vậy, một khi bạn nghe nhiều cũng sẽ gặp hiện tượng này. Và một điều đặc biệt nữa là âm nhạc hay chân lý luôn giữ được giá trị của nó dù thời gian có thay đổi...
Bài viết chưa xem Bởi Bạch Hạc
Thưa Tổ, Thầy,

Con không có mặn mà với thế giới showbiz đầy thị phi, cho nên hiểu biết rất ít. Được sự dìu dắt của Tổ, Thầy qua từng chương trình nghệ thuật, con cảm giác mình như người nhà quê lần đầu bước chân ra khỏi bụi tre làng, tiến về một nền văn minh mới. Khi con đọc những dòng giới thiệu ngắn của Sư Tổ về liveshow Heartbeat của Mỹ Tâm, lời dạy của Sư Tổ “nếu bỏ qua là một mất mát rất lớn” làm cho con không khỏi ngạc nhiên. Chỉ là xem ca nhạc thôi mà, sao lại phải gọi là mất mát rất lớn. Cho đến lúc được trải nghiệm, thì con mới thấu lời dạy đó.

Khi con vừa bật video lên thì đã bị choáng ngợp bởi lượng người hâm mộ hùng hậu của Mỹ Tâm cùng sự hoành tráng của sân khấu. Và Mỹ Tâm xuất hiện, vừa huyền ảo dưới tấm áo choàng đen lấp lánh ánh kim vừa lộng lẫy trong những vũ điệu nóng bỏng và lời ca mượt mà. Những bản nhạc trong buổi diễn, tuy không mới, nhưng lại được phối âm theo phong cách hiện đại, đã thổi hồn vào một nền âm nhạc nước nhà đang dần chuyển mình, trẻ hoá về giai điệu và đa dạng về thể loại. Cho đến lúc này, lời dạy của Thầy “không biết thưởng thức cái hay cái đẹp cũng coi như là không có phước” mới thấm vào con. Đời người vốn dĩ đã là một sự trượt dài trong vòng quay hối hả của danh lợi, của những cám dỗ vật chất, và cũng hiếm có mấy ai được an nhàn tự tại, được thong dong dạo bước, để thưởng thức những vẻ đẹp hiện hữu trên con đường mình đang đi qua.

Liveshow Heartbeat, đúng như tên gọi của nó, là một chuỗi những nhịp đập con tim, những cảm xúc trào dâng của cả người hâm mộ lẫn người ca sĩ. Xen lẫn với những giai điệu truyền cảm, là những câu chuyện bên lề của cuộc đời nghệ sĩ. Khi xem toàn bộ liveshow Heartbeat, thật không khó để nhận ra tại sao Mỹ Tâm lại sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành đến vậy. Con thực sự rất xúc động khi Mỹ Tâm đã dành những tình cảm chân thật của mình khi tôn vinh những người cộng sự đã âm thầm đóng góp cho sự thành công của cô, về những người quá cố đã nâng dỡ, dìu dắt cô trong những bước đầu chập chững trên con đường nghệ thuật. Sự thân thiện và chân thành của Mỹ Tâm đối với những người hâm mộ, với đồng nghiệp và cộng sự của mình cùng với những nỗ lực học hỏi không ngừng là một trong các yếu tố góp phần giúp cô đi đến vinh quang ngày hôm nay. Và đó đã để lại một bài học lớn cho con về lẽ sống ở đời và cách đối nhân xử thế.

Quả thật, linh ảnh về một ao sen toả hương thơm ngát, các chư vị Thánh Thần vui vẻ thưởng hoa, thưởng thức vũ khúc thần tiên của một vị tiên nữ đang biểu diễn trên nền hoa sen thanh thoát ngay khi con vừa mở video Heartbeat, nếu không nói ngoa, thì liveshow của Mỹ Tâm có thể so sánh được với linh ảnh đó.

Con đội ơn Tổ, Thầy đã dìu dắt con từng ngày.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Hôm nay vào đọc chuyên mục nghệ thuật con thật sự bất ngờ và được mở mang thêm hiểu biết của mình về nghệ thuật đời sống. Con xin có vài dòng đóng góp muộn về chủ đề này. Con thấy rất xúc động trước giọng ca đầy cảm xúc, sự chân thành từ trái tim từ sự nghiêm túc học hỏi, tập luyện của ca sĩ Mỹ Tâm trong thời gian dài và đã xây dựng nên thành công của cô như ngày hôm nay. Sự thành công từ tâm-trí-lực.
Trước đây vốn dĩ con cũng là người có tâm hồn nghệ sỹ, biết cảm thụ cái đẹp biết làm đẹp, biết hát hò nhảy múa. Vậy mà cuộc sống hiện tại làm con dần mất đi những điều này. Khi học đạo con thầm nghĩ tâm hồn chỉ cần có lý đạo vững, áp dụng vào cuộc sống, hành xử tốt với mọi người là đủ. Nhưng sau khi xem chủ đề trên con mới thấy cuộc sống muôn điều tốt xấu trong đó, ta nên chọn lọc một cách tinh tế để làm tâm hồn và cuộc sống của ta trở nên nhiều màu sắc hơn, tươi trẻ hơn, hãy thả lỏng để cảm nhận một cách tích cực nhất để ta hấp thụ được những tinh hoa trong đó và thêm nhiều hiểu biết hơn. Nói đúng hơn là ta đừng quá mê đắm rồi không gỡ ra được.
Con nghĩ điều Sư Tổ, Đức Thầy muốn nhắn gửi ở đây là cuộc sống vẫn cân bằng Đời - Đạo. Sống phải có hiểu biết về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực về khoa học, nghệ thuật và cuộc sống sao để cuộc đời mình thật ý nghĩa và có ích.

Con xin kính cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã cho con hiểu về nghệ thuật trong đời sống lẫn tâm linh.
Con Tâm Minh.
Bài viết chưa xem Bởi Tiểu Khê
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ [-O<
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy [-O<
Kính chào huynh thanhlinhpt và các huynh, tỷ.

Gần đây con thấy Mỹ Tâm làm giám khảo chương trình Vietnam Idol nên con có chú ý và đã xem một số đoạn cắt ở trên mạng. Mỹ Tâm lâu nay con thấy rất ít tham gia các chương trình thực tế trên ti vi nhưng khi trở lại cô được đón nhận nồng nhiệt, khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình, rất nhiều người khen cô luôn rạng rỡ, xinh đẹp và có nhiều nhận xét công tâm cho thí sinh.

Sau đó con vô tình thấy trên Facebook chia sẻ về một sự kiện đã lâu liên quan đến Mỹ Tâm. Đó là chiều 20 tháng 1 năm 2004, tức cách đây gần 20 năm, Pepsi Việt Nam đã công bố Mỹ Tâm trở thành ca sĩ độc quyền trong 1 năm, cô sẽ là đại diện của Việt Nam sang London tham dự event bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như Beyonce, Briney Spears, Pink,… Đây là những cái tên đình đám, càn quét các bảng xếp hạng thế giới, độ nổi tiếng toàn cầu. Thời điểm đó Mỹ Tâm cũng là ca sĩ hàng đầu Việt Nam và cô được vinh dự đứng chung hàng với họ.

Đó là một kỳ tích mà không phải ai ở tuổi 23 cũng làm được, như một số nghệ sĩ khác là sẽ cho lên sóng các báo đài ngay để đánh bóng tên tuổi, nhưng Mỹ Tâm lại không muốn công bố tin tức này. Mãi đến năm 2021, là sau 17 năm, cô mới chịu đồng ý cho hãng đĩa Thời Đại công khai tấm hình.

Đến giờ Mỹ Tâm vẫn luôn hot. Đa số các bình luận của khán giả đều có chung một ý là ngưỡng mộ Mỹ Tâm là nghệ sĩ đích thực, không chiêu trò, không scandal. Ngay cả giới nghệ sĩ cũng ái mộ cô. Trong chương trình thực tế "Hai ngày một đêm", Mỹ Tâm là khách mời, khi Mỹ Tâm xuất hiện thì nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Ngô Kiến Huy, danh hài Trường Giang, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm, v.v.. không ngừng bày tỏ cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi được thấy Mỹ Tâm. Con thấy họ đều là những người rất nổi tiếng hiện nay mà còn vỡ oà cảm xúc như fan được gặp thần tượng của mình vậy. Qua đây con rất khâm phục đức tính khiêm tốn của Mỹ Tâm và hiểu được vì sao cô được yêu thích như vậy ạ. Con xin gửi kèm tấm ảnh ạ.
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
6 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang