Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tối qua khi đọc bài Bước Chân Của 2 Thế hệ 14, thì con có một giấc mơ (có thể nói là nửa tỉnh nửa mê) được gặp đức Sư Tổ chỉ thấy phần lưng không thấy rõ mặt trong trang phục của một cư sỹ nhưng thân phát ra ánh hào quang màu vàng.
Theo sau là các đệ tử cưỡi trên những con linh vật và bám sát theo sau. Trong tâm của con nhận ra Sư Tổ là người chỉ đường dẫn dắt những học trò chúng con trên con đường đạo.

Con kính báo
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi DieuChi
Tôi đã xem qua liveshow Bước Chân Hai Thế Hệ (BCHTH) số 1 đến 14, không phải vì nó độc nhất vô nhị vì tôi cũng đã xem các show Duyên Dáng VN, Làn Sóng Xanh, video Mưa Bụi ngay từ chương trình đầu tiên cho đến lúc không còn phát hành tại Mỹ, và còn cả trăm liveshows của Paris by Night và liveshow Asia...

Bước Chân Hai Thế Hệ số 14 - Dạ vũ đầu năm (cư sĩ Bửu Sơn)
Con xin kính lễ sư Tổ,
Con kính lễ Thầy,

Thưa Tổ, Thầy trước tiên con xin tri ân Tổ, Thầy đã dạy cho chúng con một bài học đời rất thực tế để tuổi trẻ chúng con biết hố hầm mà tránh, không phải trả giá đắt bằng cuộc đời mình. Vì cái cảm giác "lên nóc nhà" ai cũng mê, chính bản thân con cũng thích đến những nơi đó, nhưng cũng sợ những bẫy rập và cũng dự tính một lúc nào đó con sẽ thử đến một hộp đêm nào con nghĩ là đàng hoàng để giải trí "cho biết với người ta".

Nhưng qua bài viết của Sư tổ, tụi con đã hiểu là không cần đi đâu hết, ngồi ở nhà xem DVD là cũng biết nó như thế nào, không cần phải dấn thân vào để tìm hiểu mà sơ sẩy thì sẽ dễ bị sa ngã hay chuốc hoạ vào thân mà không hay.

Con đã thấy được sự lịch duyệt am hiểu chuyện đời đường tơ kẻ tóc bằng trải nghiệm va chạm thực tế của Sư tổ là cốt yếu để dạy cho tụi con khôn sáng về đời, và cũng là về đạo.

Trước đây con có cô bạn học xinh xắn, con nhà trí thức đàng hoàng nhưng lại không được gia đình chỉ dẫn tường tận về những cạm bẫy của đời sống nên bị sa chân vào chốn vũ trường.
Sau khi đọc bài của Sư tổ con mới thấy rõ hơn đúng là nó có tâm lý thích tỏ ra mình là người sành điệu và hãnh diện được đi chơi, ngồi chung với các anh chị trong giới giang hồ ở mấy quán bar, club. Về sau con gặp lại thấy nó xơ xác tàn tạ, không biết nó có bị nghiện thuốc không nữa.

Con kính cám ơn bài học của Sư Tổ,

Dieuchi.
Bài viết chưa xem Bởi Cafe_den
Kính thưa đức Sư Tổ, con xin được cảm ơn cho bài viết mới của Tôn sư. Con luôn mong chờ Tổ, Thầy kể cho nghe qua những chuyện đời - đạo, vì như vậy con sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thiết thực.

Dạ thưa Sư Tổ, con chưa từng vào các tụ điểm như club, vũ trường, bar hay hộp đêm. Trong trí óc hạn hẹp của con, đấy là những nơi thác loạn, tốn kém, phức tạp và có nhiều cạm bẫy. Qua các phương tiện truyền thông tivi, báo chí, phim ảnh con cũng chỉ hình dung vậy thôi và cái chánh là con không có nhiều tiền để ăn chơi như vậy. Cũng có một số doanh nhân chọn bar làm nơi thư giãn hay bàn chuyện làm ăn hoặc xã giao gì đó.

Tối hay sáng cũng do con người chọn lựa, lành mạnh hay sa đoạ cũng tùy mỗi người nhìn nhận và tự tránh nhiệm lấy. Bây giờ được nghe sư Tổ kể qua, con phần nào hiểu được một góc tối và sáng của nơi ấy. Đặc biệt là 3 trong 4 chủ hộp đêm ở Colorado đã được điểm đạo và làm đệ tử của Tôn sư. Con cảm thấy được phong thái và bản lĩnh của người.
Các bạn nữ trẻ không nên có tâm lý thích chưng diện, ăn mặc đẹp hay tỏ ra mình sành điệu, để bù lại những ngày làm việc cực khổ, sẽ dễ bị bạn bè rủ rê vào các chổ ăn chơi phức tạp, những nơi xa gia đình như Hawaii, Las Vegas... cũng như không nên thích nổi trội vì được ngồi với các dân anh chị, hay khi được phái nam săn đón. Con gái có nhan sắc lợi dụng được mới có người rủ rê săn đón chứ không có gì miễn phí, và một khi đã sa chân lỡ bước thì chỉ có hai con đường, một là muốn tự tử, hai là bản thân trở thành dân chơi, sống sa đoạ.

Phần phái nam thì cẩn thận bị rủ rê uống rượu, cần sa ma tuý, từ vui chơi sẽ từ từ đi đến phải bán cần sa ma tuý và sẽ trở thành ăn trộm, ăn cướp để tiếp tục có tiền ăn chơi. Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Người bình thường cũng phải trả giá cho cuộc sống, huống chi là người đi vào con đường đầy hung hiểm.
Con có người anh cô cậu ruột, và một số thanh niên nơi nhà con sống cũng bị dính vào ma túy. Nhìn họ gầy đét, xanh xao, ảm đạm. Một khi vướng vào các chất gây nghiện đó từ bản thân, gia đình đều khổ theo, và chuyện thiếu tiền mua thuốc dẫn đến việc làm những chuyện cướp bóc hại người, phạm pháp rồi đi tù là việc không sớm thì muộn.

Kính xin cảm ơn Sư Tổ đã dạy dỗ.
Con cafe_den
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thachanhhong
Con xin kính lễ Sư Tổ,
Con xin kính lễ Thầy.


Cư sỹ Bửu Sơn đã giới thiệu một live show BCHTH đáng xem để chúng ta hiểu biết thêm nhiều gương mặt các nam nữ diễn viên ca sĩ trẻ nổi tiếng của Việt nam.

Nhưng điều đặc biệt, con thấy tinh thần toát lên ở đây dường như Cư sỹ không chỉ giới thiệu đơn thuần về âm nhạc mà chính là những chia sẻ về cuộc đời.
Đời người nghệ sỹ - những người đã thành danh, những người thành công -phẩm chất nào khiến họ có được như vậy. Những người chưa tạo nên tên tuổi trong phần đông dân chúng do chưa trau chuốt được hình ảnh bản thân… hay vì lý do gì?

Phần giới thiệu của cư sỹ Bửu Sơn lại tiếp tục thể hiện trình độ thưởng thức âm nhạc, những hiểu biết sâu rộng lĩnh vực nghệ thuật, cộng hưởng với sự trải nghiệm đời rất lớn, sự kinh qua giao tiếp rộng với nhiều giới trong xã hội.

Cư sỹ muốn chúng ta xem tác phẩm để hiểu:
Người diễn viên phải có thể hôm nay đóng vai nông dân, ngày mai đóng vai một bác sĩ, diễn viên phải có những hóa thân khác nhau” - Đấy là thể hiện cuộc sống muôn màu sắc, nhiều môi trường mưu sinh, nhiều hoàn cảnh khác biệt. Cũng như con người học Đạo chân chính được rèn luyện theo kim chỉ nam mà Tổ Thầy đặt ra sẽ biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, khắc phục nó, sống với nó, vượt qua nó.

Những diễn viên khi diễn trên sân khấu là chuyển thể cái đời thường lên kịch, lên phim để cho tất cả xem và suy ngẫm. Diễn viên giỏi là người diễn tốt những vai diễn đó. Diễn xuất thần thì càng được tán thưởng và trở nên có danh tiếng bởi đem lại giá trị văn hóa nghệ thuật nhưng lại chính là giá trị đời, giúp cho mọi người soi mình lại trong đó, tìm kiếm mình trong đó, rút ra nhiều bài học trong đó. Đệ tử gặp được pháp quí sẽ được minh sư, được bậc tiền bối chỉ dậy, hướng đạo cho biết lựa chọn tác phẩm nghệ thuật hay, để thưởng thức và sống tốt cho đường đời, đường Đạo.
Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Người bình thường cũng phải trả giá cho cuộc sống, huống chi là người đi vào con đường đầy hung hiểm.
Cư sỹ Bửu Sơn đã lồng ghép vào đó những tâm tư, khéo léo cho chúng ta thấy: Mọi hành động việc làm của con người không loại trừ bất cứ điều gì đều có nhân quả. Thế hệ trẻ nên sớm biết mà có cảnh tỉnh sớm để hiểu ra rằng nhiều việc hiện nay họ làm nếu theo con đường xấu thì sẽ mang lại hệ lụy bi đát, tồi tệ cho chính bản thân ngay trong đời sống hiện hữu chứ không phải đâu xa.

Qua dẫn dắt ý bài viết của cư sỹ Bửu Sơn, từng hình ảnh từ từ trôi qua trước mắt con như thước phim quay chậm. Những sàn nhảy, những quán bar, vũ trường, đại nhạc hội. Có thể cả những kỹ viện. Gương mặt các cô gái xinh đẹp, trẻ trung, mái tóc uốn lượn với những bộ đầm điệu đà chìm trong khói thuốc và tiếng cười nói rộn rã...Những casino mà đủ mọi giới trong xã hội bị hút vào đó.
Tiền bạc ăn chơi, nơi giải trí thường hấp dẫn nhiều người. Nhưng cũng diễn ra biết bao nhiêu bi kịch: bảo kê, đâm thuê, chém mướn. Thanh niên ăn chơi..nghiện ngập, hút chích, cờ bạc, rượu chè, sự sa ngã của giới trẻ v...v...

Cư sỹ cảnh tỉnh chúng ta phải biết đi đúng hướng, phải biết xem những công trình nghệ thuật đáng xem, đáng thưởng thức để thấy cái hay của văn hóa, của nhân sinh quan con người. Bài trừ những thói hư tật xấu, tránh sa vào con đường lầm lạc chỉ trong gang tấc để phải gánh hậu quả lúc nào không hay, tới khi hối hận thì đã muộn.
Xem video dạ vũ để hiểu màu sắc và bầu không khí thu hút, tưng bừng, phấn khích của dạ vũ như thế nào mà không phải trả giá như khi bước vào các hộp đêm quán bar ở ngoài. Dạ vũ BCHTH là một khung cảnh lịch sự, trẻ trung, sinh động và nóng bỏng với sự tham dự của các nam nử diễn viện nghệ sĩ trong bầu không khí vui tươi, lành mạnh, không rượu hay cần sa, ma tuý.

Chúng ta còn đợi gì nữa mà không trân trọng lắng nghe những tâm tư khúc triết, những hiểu biết sâu rộng mà Cư sỹ gợi mở cho chúng ta.
Hít một hơi thở sâu căng tràn lồng ngực và tâm hồn phơi phới đón những ngày mùa xuân đang đến gần, đồng thời cùng thưởng thức:
"Bước Chân Hai Thế Hệ số 14 - Dạ vũ đầu năm" !

Thachanhhong xin kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi An Huệ
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Kính thưa Tổ, Thầy, theo cái hiểu biết hạn hẹp của con thông qua báo chí truyền thông, Vũ trường, Bar là nơi có nhiều tệ nạn xã hội, là nơi người ta đua đòi ăn chơi, là nơi xô bồ ồn ào, con không thích và cũng thấy e ngại nên con chưa bao giờ đến những nơi đó. Những lời dạy của Tổ, Thầy giúp con được hiểu biết thêm, có cái nhìn và cảm nhận rõ hơn về những sinh hoạt ở vũ trường, cũng như dạy cho con và những bạn trẻ phải thận trọng, cảnh giác với những cạm bẫy lừa gạt đằng sau sự hào nhoáng xa hoa ở vũ trường cũng như ngoài xã hội.
Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Người bình thường cũng phải trả giá cho cuộc sống, huống chi là người đi vào con đường đầy hung hiểm.
Con rất xúc động và tâm đắc với câu nói này của Tổ, Thầy. Được Tổ, Thầy chỉ dạy cho những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, đối với con đó là điều quý báu nhất trên đời. Con thấm được cái giá phải trả cho cuộc sống và nếu không có sự trợ độ của thánh thần thì "dù 70, 90 tuổi vẫn chưa thể khoe mình lành". Riêng những kinh nghiệm đời nếu để tự mình trải nghiệm và học hỏi thì phải va vấp nhiều, trầy trật, thất bại và có khi phải trả giá kinh nghiệm xương máu bằng cả gia sản, cuộc đời và cả tính mạng của mình.

Con đã cảm thấy mình có được một chút ít minh triết từ lý đạo, lẽ đời, và con cũng đã học theo cách sống tri túc tiện túc để được bình an vui vẻ.
Và Tết này – con được xem Liveshow Dạ vũ đầu năm để đón một mùa xuân mới an vui! :)

Con xin kính cảm ơn Đức Sư Tổ đã dạy dỗ cho chúng con!
Con AnHue
Bài viết chưa xem Bởi Hoài Vỹ
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Trước khi con chưa đến với đạo, quán bar là những nơi con hay lui tới, nơi đây có đủ tầng lớp người trong xã hội. Con vào bar với niềm đam mê nhảy nhót, thích thể hiện trước mọi người với những điệu nhạc sôi động như: Dj và remix vì con không biết uống rượu, hút thuốc nên con chỉ vào đây với mục đích đó với bạn bè cùng trang lứa. Con đã chứng kiến rất nhiều vụ đánh nhau, do xích mích, do gái...., nhẹ thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nặng là dùng đến dao kiếm, súng ống rất là nguy hiểm cho rất nhiều người thưa Tổ, Thầy. Vì con cũng đã đứng trước những mối nguy hiểm đó, khi nhóm bạn đi cùng gây xích mích với nhóm khác, gây ra màn ẩu đả hỗn loạn không thể kiểm soát nổi, thật là cảnh tượng không khác gì bạo loạn.

Sau khi con xem BCHTH số 14, con mới biết mình may mắn và hạnh phúc được Tổ, Thầy chỉ đường vạch lối cho chúng con biết đến những cám dỗ, cảm bẫy mà các quán bar, vũ trường không lành mạnh ngoài đời, không phù hợp cho những người hay thích thể hiện mình như con.

Thông qua BCHTH số 14, con ngầm hiểu, Tổ và Thầy nhắn nhủ với chúng con, đời và đạo luôn phải hành cùng nhau, không thể thiếu một trong hai. Hơn nữa, có tâm từ bi nhưng phải có trí tuệ để phân biệt được những sự tốt, xấu và lợi, hại để có thể đi đúng con đường không bị vấp ngã, có sự dũng cảm để có thể đối đầu với những cám dỗ, thử thách của đời cũng như đạo. Đây là bài học về Bi-Trí-Dũng mà Tổ và Thầy đã dạy cho con, liveshow BCHTH số 14 như muốn cho chúng con thấm nhuần chân lý đó.

BCHTH số 14 với sân khấu được thiết kế như quán bar vũ trường, dàn nghệ sĩ tài năng từ các lĩnh vực khác nhau, các ca khúc cũng rất phong phú và đặc sắc với sự kết hợp remix, disco..., đã mang lại cho con thật sự phấn khích, lúc thì sôi động với những bản remix, sau đó là những bản disco nhẹ nhàng hòa quyện lại với nhau thật tinh tế. Trong khi, xem BCHTH số 14, chư vị đã gia trì lực cho con lắc lư theo điệu nhạc, với điệu sôi động thì con giật đầu và khua tay rất dẻo, nhạc nhẹ thì các điệu nhảy cũng nhẹ nhàng, con vừa nhảy vừa cười vì thấy quá vi diệu Tổ, Thầy ạ.
Con nghĩ, chư vị chắc cũng nhảy đẹp lắm. Hehe :D
Bài viết chưa xem Bởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Dạ con kính đội ơn cư sĩ Bửu Sơn đã dạy cho chúng con một bài học rất thực tế về đời sống mở mang thêm kiến thức cho con để con tránh những cạm bẫy trong những hộp đêm vũ trường. Thú thật là con cũng rất muốn đi vào bar chơi một lần cho biết cảm giác thực ở trong đó như thế nào nhưng còn chút e ngại. Hôm nay được Đức Sư Tổ chỉ điểm cho chúng con thấy được những cái ưu, nhược điểm đằng sau những cái hào quang chớp nhoáng của cuộc đời nên con sẽ cố gắng thận trọng hơn trong suy nghĩ và hành động để không phải trả giá bằng xương máu, nước mắt cho những phút giải trí thác loạn không đáng.
Sư Tổ dạy
Phần phái nam thì cẩn thận bị rủ rê uống rượu, cần sa ma tuý, từ vui chơi sẽ từ từ đi đến phải bán cần sa ma tuý và sẽ trở thành ăn trộm, ăn cướp để tiếp tục có tiền ăn chơi. Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Người bình thường cũng phải trả giá cho cuộc sống, huống chi là người đi vào con đường đầy hung hiểm.
Dạ thưa Tổ, Thầy con thấy ở gần nhà con ở cũng có nhiều dân anh chị bị nghiện xì ke, ma túy, cờ bạc ăn chơi trác táng, phần lớn đều là con cái nhà giàu nhưng đến lúc hết tiền chi tiêu thì họ bắt đầu đi trộm cướp, phá làng, phá xóm để kiếm tiền ăn chơi vì một khi lên cơn nghiện là họ sẽ không còn là chính mình nữa thay vào đó là một con quỷ dữ, rất ghê tởm ạ. Có vài người thì đã bị đi tù cho những sai lầm phạm pháp của mình.
Sau khi đọc được bài dạy, thì con đã đi mua ngay DVD Dạ tiệc đầu năm về để xem và con thấy rất hay, ý nghĩa và thấy được nét tưng bừng nhộn nhịp của một dạ vũ lành mạnh ạ.

Dạ con kính đội ơn Tổ, Thầy đã dạy dỗ, kính chúc Tổ, Thầy nhiều sức khỏe ạ.
Con thuận thiên.

HỌC VŨ TRỤ HUYỀN BÍ ĐỂ CÓ ĐỜI SỐNG MINH TRIẾT, TÂM LINH TIẾN TRIỂN.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Đệ kính chào sư tỷ Dieuchi!

Trong năm 2014 con có dịp đi xem chương trình ca nhạc với sự biểu diễn của một số ca sĩ trẻ của Việt Nam. Chương trình được tổ chức trong một vũ trường của người Đức. Hôm đó đúng vào ngày halloween, các chàng trai, cô gái trong các trang phục lộng lẫy, cá tính kèm theo những kiểu hóa trang rất lạ mắt. Đây là lần đầu tiên con bước chân vào vũ trường, đứng cạnh họ tự nhiên con thấy mình quê mùa quá.

Những bản nhạc sôi động vang lên, kết hợp với hệ thống ánh sáng khiến con không thể đứng yên một chỗ, mà phải đu đưa theo từng điệu nhạc. Là lần đầu đến đây nên con còn nhút nhát, chỉ dám đứng ở bàn của mình, trong khi mọi người đều ùa ra sàn. Những chai rượu lớn được bê ra, mọi người bắt đầu uống. Dù con không quen biết nhưng họ cũng mời con, còn nói nếu không uống thì các anh bảo mình không hòa đồng. Mời quá nên con nâng ly cho có lệ rồi lại đặt xuống, bởi con không uống được nhiều rượu, mà trong này cái gì cũng đắt đỏ. Lúc mới vào con nghe bàn bên cạnh kháo nhau chai rượu của họ có giá tới 500€, vả lại ai mà biết liệu người ta có cho thêm thứ gì vào trong đó hay không.

Không khí càng về khuya càng náo nhiệt, đã có lúc con muốn hòa mình vào dòng người đang nhảy hết mình dưới sàn, nhưng tự dưng cơ tay của con giật liên tục, lưỡng lự một hồi rồi con lại trở về vị trí cũ. Mọi thứ đang yên ổn thì xảy ra xô xát giữa nhóm người Việt và người Đức, con vội kéo chị họ mình ra ngoài hành lang tránh xa đám đông đó và đứng cho thoáng một chút thì đây cũng là lúc con phát hiện ra chị đã say mềm. Vào vũ trường chị như chim sổ lồng không bị ai kèm cặp nên chị tự do uống rượu và hút thuốc chứng tỏ mình. Khác hẳn với hình ảnh mọi người bắt gặp chị hàng ngày.

Vào dịp Noel cuối năm người Việt Nam cũng thuê một vũ trường và tổ chức dạ tiệc lớn dành cho giới trẻ. Phần vì muốn tiết kiệm tiền bạc và thời gian nên con không tham gia, nhưng trong thâm tâm vẫn cứ thấy luyến tiếc cái không khí sôi động, náo nhiệt đó. Chị họ con có đi, hôm sau về chị tâm sự hôm qua chị uống rất nhiều, đến đâu các anh cũng mời, chị không phải trả đồng nào.

Sau khi đọc bài giảng của Tổ Thầy con hiểu ra rằng mình không cần phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lần đi chơi đó, bởi trên đường đời, có rất nhiều cạm bẫy như cờ bạc, ma túy … chỉ cần vấp ngã một lần thì gần như không thể đứng dậy được, không thể bắt đầu lại.

Xem chương trình "bước chân hai thế hệ 14", lúc đầu con nghĩ có lẽ phải chia nhỏ ra, mỗi ngày xem vài tiết mục vì riêng DVD thứ 2 đã 26 bài, trong khi đây không phải là những ca khúc mới đang hot trên thị trường. Tuy nhiên sau khi bắt đầu thì con lại nghe một mạch từ đầu đến cuối. Những bài hát dù không mới nhưng được phối rất sôi động, cộng thêm chất giọng rất hay kết hợp với những phong cách biểu diễn khác nhau của ca sĩ khiến cho con không hề cảm thấy nhàm chán và muốn tới nhanh đi, mà ngược lại bị quấn hút vào đó, nhún nhảy theo điệu nhạc.
Qua chương trình con cũng được biết thêm nhiều những gương mặt của làng giải trí mà con mới bắt gặp lần đầu.

Kính bút,
tamtubi
8 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang