Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Triệu Nghiêm
Trung tâm băng nhạc Rạng Đông vừa có một đại nhạc hội chủ đề: "Giữ mãi yêu thương" để kỷ niệm 20 năm thành lập với sự góp mặt của nhiều nam nữ nghệ sĩ danh tiếng.

Nhưng tiết mục nổi bật nhất của chương trình là ca khúc: "Trái tim lầm lỡ" do ca sĩ Minh Hằng biểu diễn xuất thần với giọng hát cực hay, những bước nhảy điêu luyện, độc đáo, những cái lắc hông, lắc chân rất nghệ thuật và đầy cuốn hút. Phối hợp với tài hoa đa dạng của MH, là tài năng của đạo diễn sân khấu, và đội ngũ chuyên viên thâu, quay hình, chuyên viên ánh sáng, âm thanh, chuyên viên phục trang, trang điểm, kỹ thuật viên hòa âm phối khí, chuyên gia vũ đạo và vũ đoàn… tất cả là một công trình đưa bài hát "Trái tim lầm lỡ" thành một tuyệt phẩm trong làng văn nghệ VN, có thể sánh với những ca khúc của các siêu sao Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và ngay cả các nước khác của làng âm nhạc quốc tế, mang lại vị trí danh giá cho trung tâm Rạng Đông, cũng như đưa ca sĩ Minh Hằng lên đỉnh cao danh vọng, đứng trong danh sách những ca sĩ hàng đầu của ngành ca nhạc VN hiện đại.


Trieunghiem

Bài đọc thêm
Bài viết chưa xem Bởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin được phép chia sẻ giấc mơ về ca sĩ MH ở diễn đàn ạ.

Con thấy con đang ở trên gác và đang làm một bài thi với chủ đề âm nhạc. Để con được yên tịnh làm bài thì ba và cô giáo con xuống gác để đợi.
Trong bài thi này con làm được câu 2, câu 1 thì con cắn bút hoài mà không xong (con cũng không biết câu 1 hỏi gì), tự nhiên con thấy một tờ giấy có ghi bài trả lời cho câu 1, con cầm chép lấy chép để với hy vọng hoàn thành cho xong bài thi.
Chép được một lúc con thấy sao câu trả lời toàn khen ngợi ca sỹ Minh Hằng múa đẹp, hát hay, ngoại hình đẹp v..v...., và con đọc lại câu hỏi thì thấy: "Em hãy khen ca sỹ MH" :-/ :-/ , và con cũng thấy MH làm một cái lễ hình thức cũng giống như điểm đạo của Mật Tông Thiên Đình.
Sau đó, con thấy MH đứng trên mây trước cổng Nam thiên Môn trên Thiên Đình, mặc trang phục của một vị tiên nữ, cầm lẵng hoa và nhìn xuống nhân gian mỉm cười, kế bên con thấy có vài ông tiên và bà tiên.

Con kính báo.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phúc
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,

Khi con vừa mở điện thoại nghe bài hát: "Am I in love" do ca sĩ Minh Hằng thể hiện thì con được chư vị gia trì rất mạnh lên người nhảy theo điệu nhạc ạ, con cứ thả lỏng người theo điệu nhạc rất hay, và khi nghe đến lần thứ 2, thứ 3 con đều nhận gia trì lực nhảy múa mạnh mẽ như vậy. Khi con chuyển bài khác thì người con bình thường trở lại ạ.

Con kính báo.
3 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang