Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thachanhhong
@
Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4: "Những Giấc mơ trở về" là một đại tác phẩm tổng hợp được nội dung ý tưởng và hình thức biểu diễn hay, đẹp...
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Kính đảnh lễ Đức Thầy.

Nghệ thuật có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của nhân loại.
Nghệ thuật là một khái niệm tất cả gồm âm nhạc, hội họa, sân khấu, văn học v.v...
Nghệ thuật ảnh hưởng lớn đến tâm hồn chúng ta, hình thành cảm xúc, các giá trị đạo đức.Thông qua lăng kính của mình, nghệ thuật tạo nên triển vọng và làm phong phú thêm thế giới nội tâm mỗi người, tạo ra khái niệm về vẻ đẹp và sự hài hòa - giúp mọi người hiểu nhiều hơn thế giới bên ngoài.

Ai yêu nghệ thuật và hiểu biết nghệ thuật một cách chân chính cũng là những con người có tâm hồn đẹp.
Nghệ thuật làm cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.
Thế mới sinh ra những Beethoven, Mozart, Tchaikovsky v.v.. - những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới đã để lại cho đời những tác phẩm kinh điển đi vào lòng người mọi thời đại.

Trên thế giới có nhiều pháp tu, có vô vàn hình thức tu. Nhưng người thế gian thường hay khép mình vào việc tu một cách cứng nhắc. Và đời nay đa phần người ta hiểu đi tu hay tu học là hầu hết chỉ biết quan tâm đến những vấn đề liên quan như: Tụng kinh suốt ngày tháng, ép mình ăn chay niệm Phật, giới hạn mình trong mấy bức tường, ẩn xa sự vận động cuộc sống hoặc chỉ một màu áo nâu sồng. Con đã từng đọc đâu đó có câu: “ Nghệ thuật chính là cuộc sống”.
Vậy mà các tu sĩ ở chùa chiền VietNam hầu như kiến thức xã hội về mặt văn hóa nghệ thuật một cách thăng hoa nhất đều có vẻ như trở thành khái niệm xa lạ với hầu hết các giới tu. Có thể họ cho rằng điều đó mầu mè, cho rằng đó là sự lãng mạn cuộc sống mà người tu không nên dính chấp và không được phép để ý đến. Suy nghĩ đó quả là một sai lầm.

TAH con sau khi đọc phần giới thiệu dưới ngòi bút rất sắc sảo của Sư Tổ về Liveshow “ Những giấc mơ trở về” – Gala 4, con thực sự thấy xúc động lớn lao về những kiến thức cuộc sống uyên bác của Sư Tổ và sự hiểu biết rất sâu sắc về văn hóa nghệ thuật của Người.

Bản thân con khi được tu học theo pháp quý Mật Tông Thiên Đình, con ngày càng thấy sự phong phú của Đạo Pháp, những kiến thức mà Sư Tổ và Đức Thầy giảng dạy rất siêu đẳng mà đặc biệt rất gần gũi với đời thường. Vì thế người tu thấy ý nghĩa việc tu học là cao quý là thiết thực, đem lại rất nhiều lợi ích cuộc sống.
Từng lời bình, từng hình ảnh và ý văn của Sư Tổ đều rất sáng, rất trau chuốt, cô đọng và súc tích như một nhà phê bình văn học tài năng, thể hiện một tư duy văn hóa nghệ thuật hết sức bay bổng và trí tuệ, mô tả được nhiều nét đẹp, nhiều khía cạnh mà các nghệ sĩ, ca sĩ đã trình bày qua các tác phẩm nghệ thuật dàn dựng công phu, chuyên nghiệp trong Liveshow “ Những Giấc mơ trở về ” - truyền được sang cho chúng con nguồn cảm hứng văn hóa nghệ thuật và cảm thấy tự hào bởi sự tiến bộ ngày càng vượt bậc trong lãnh vực này của thế hệ trẻ những nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam thời nay.

Chúng con thấm nhuần được ở Sư Tổ một tầm hiểu biết thâm sâu, một trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật hết sức tổng hợp. Ngòi bút của người như một luồng gió nhẹ trong lành tươi mát truyền sang chúng con – Lời dẫn trân trọng của Sư Tổ kết lại điều nhắn nhủ: ”Không biết các ngành nghề khác của Việt Nam đã có xuất hiện nhiều nhân tài xuất chúng hay chưa, nếu có thì rất quý và như vậy thì lo gì đất nước Việt nam không có được một tương lai huy hoàng và xán lạn.

Chúng con tin tưởng như vậy, cũng như tin tưởng vững chắc về pháp môn quí mà Tổ, Thầy đã truyền trao để chúng con ngày càng vững bước những bước đi tinh tấn, rắn rỏi hơn trên con đường đời, đường Đạo và học được nhiều điều hay, lẽ phải, tâm hồn văn hóa nghệ thuật ngày càng phong phú hơn.

TAH con xin kính tri ân Bài viết của Sư Tổ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đông Quân
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!

Con xin dập đầu đảnh lễ kính cảm ơn Sư Tổ đã dạy cho con bài học quý báo giúp con hiểu được đâu mới là bản "kinh quý giá" trong nhân gian.

Sổ học đạo của con đã được ghi thêm lời Sư Tổ dạy: "Những gì phục vụ cho xã hội và quần chúng đó là những bản kinh hay", con thật hạnh phúc khi Tổ, Thầy đã dọn sẵn cho con những món ăn tinh thần của một nhà hàng đẳng cấp bậc nhất thế gian, khi mà những cái được gọi là 'kinh' xung quanh con chứa toàn những điều hại não, phản khoa học, phản tự nhiên: ăn chay tuyệt dục bậy bạ, tụng kinh để có phước, hối lộ Phật,... toàn những điều viễn vong xa vời.
"Những Giấc mơ trở về" là một đại tác phẩm tổng hợp được nội dung ý tưởng và hình thức biểu diễn hay, đẹp".
Con sẽ cố gắng coi thật kỹ DVD này nhiều lần để có thể học được nội dung ý tưởng và thưởng thức pháp hội thần tiên trong cuốn kinh này!
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
những bài hát thâm trầm ý nghĩa, được trình bày bởi các nam nữ ca sĩ trẻ đẹp, có chất giọng điêu luyện, du dương thanh thoát, những nam nữ nhạc công sinh động và tài năng, những điệu múa uyển chuyển như những “khúc nghê thường”
"Khúc Nghê thường" vốn là một Đại vũ khúc (hay Đại khúc) nổi tiếng vào thời kỳ nhà Đường (618 – 896), Trung Quốc.

Tương truyền vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ nằm mơ rong chơi cung trăng (Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện) nghe thấy tiếng nhạc tiên, Hằng Nga và các tiên nữ múa trong trang phục sắc màu cầu vồng (Nghê thường) làm bằng lông chim (Vũ y). Tiếng hát của các tiên nữ huyền diệu ưu mỹ, điệu bộ thanh thoát, bay bổng…

Sau khi tỉnh giấc, Đường Huyền Tông còn nhớ rõ cảnh tượng trong mộng. Ông muốn chép lại khúc nhạc đó để cho nhạc công diễn tấu cùng ca nữ múa. Ông dần dần hồi tưởng lại giấc mơ, rồi lần lượt chép lại vũ điệu, nhạc khúc, thậm chí có lúc thiết triều, Đường Huyền Tông còn thủ sẵn một cây sáo bằng ngọc, vừa nghe các Đại thần bẩm tấu, vừa lén bịt lỗ sáo nhằm dò tìm âm điệu.

Rồi một lần tới trạm Tam Hương, Đường Huyền Tông dõi nhìn ra núi Tiên Sơn xa xăm. Trước cảnh núi non điệp trùng, mây mờ che phủ, ông vua nổi tiếng phong lưu tài hoa nhất trong lịch sử quân vương Trung Hoa bỗng tức cảnh sinh tình, nhớ lại toàn bộ cảnh tượng trong mộng ngày trước.

Sau khi trở về, ông sáng tác Khúc Nghê thường với kết cấu của một Đại khúc sử dụng cho cung đình. Nhạc công diễn tập nhạc khúc, lệnh ái phi Dương Ngọc Hoàn thiết kế phần vũ đạo. Kể từ đó, Khúc nghê thường chính thức ra đời và chuyên sử dụng trong các nghi thức quan trọng hoặc yến hưởng (hiểu là tiệc tùng) diễn ra tại cung đình.

* Trong sự tích Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện thì Đường Minh Hoàng gặp Hằng Nga ở cung trăng và nói muốn được một lần thưởng thức Vũ khúc nghê thường. Hằng Nga đã mời vua uống rượu và cùng các tiên nữ múa Vũ khúc nghê thường cho vua xem.

Sưu tầm trên mạng
Bài viết chưa xem Bởi Nghĩa Dũng
Con xin kính chào Tổ, Thầy.

Con xin trình bày chút thiển ý của con về bài viết về liveshow "Những giấc mơ trở về" Gala nhạc Việt 4. Con xin kính cảm ơn Tổ, Thầy đã đưa ra một bài tập rất thực tế cho chúng con học hỏi vừa có thể thư giãn vừa được học. Khi con đọc được bài này con đã nghĩ rằng không lẽ Tổ, Thầy lại đích thân chỉ điểm cho tất cả học trò của mình 1 địa chỉ giải trí hay thế này thì có mất công của Tổ, Thầy quá không hay là có ngụ ý rằng tất cả không chỉ nghe chơi mà còn phải làm được bài mà ẩn ý Tổ, Thầy đã giao về nhà cho chúng con. Sau đó 2 ngày con đọc được bài viết đầu tiên của sư tỉ TAH và con cũng bắt đầu tập suy luận.

Con thầm ước giá như khi con học đạo, con cũng có thể nằm một cách thoải mái thả hồn thong dong tự tại để cảm nhận mọi việc như khi nghe nhạc được thì hay biết mấy, con nhận ra việc cảm nhận âm nhạc nói chung và tất cả các môn nghệ thuật nói riêng cũng tương tự như việc học đạo. Khi nghe một bản nhạc nếu con chú tâm lắng nghe giai điệu con sẽ cảm nhận được nhịp phách, từng nốt thăng bổng du dương hay nốt trầm ấm áp. Nếu học đạo con cũng thể làm được như vậy thì con nghĩ có thể mình đã thành công được ở bước đầu để tiến chân vào lớp rồi.

Những nốt thăng bổng trong âm nhạc con tự nghĩ nó cũng giống như thuận cảnh làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, còn những nốt trầm như nốt đồ nó như pha chút nghịch cảnh mà người nhạc sĩ đã vẽ vào ca khúc của mình. Lời bài hát và nội dung bài hát là do nhạc sĩ viết ra, còn thể hiện ra sao là do cảm xúc tâm tình của người ca sĩ, nó cũng tương đồng với hoàn cảnh số phận của chúng ta đã được bàn tay của thánh thần trời phật định sẵn còn ta sống và thích ứng thể hiện nó như thế nào thì tùy vào mỗi người tùy vào mỗi cách nhìn nhận khác nhau. Những ca khúc nếu quá buồn ta có thể remix lại và thể hiện theo cách của riêng ta.

Khi nghe lần lượt các ca khúc con nhận thấy một điểm chung rằng trong tất cả các ca khúc thì bài nào cũng nói về cuộc đời rất ủy mị, dường như họ cũng nhận thức được đời là cõi tạm rất ngắn ngủi nhưng đa số họ đều lưu luyến tiếc thương cho những phút giây đã đi qua, chứ họ không tìm ra được 1 lối thoát cho riêng mình. Con nghĩ đó là điều khác nhất giữa chúng con những người được học dưới mái trường của Tổ, Thầy với họ, khác nhau ở điểm đó là chúng con cũng sống như họ cũng ăn, cũng mặc, cũng sinh hoạt, cũng buồn vui giận hờn, nhưng chúng con tìm ra được lối thoát cho chính mình buồn đó rồi cũng vui đó. Không còn quá tham đắm và si mê những thứ ảo đó nữa.

Ai ai cũng mong ước mình có thể sống một cuộc đời không lo âu, không cần phải lo toan mưu tính từng ngày để kiếm kế sinh nhai, nghĩ thì dễ nhưng để thực hiện không đơn giản. Thời buổi cơm áo gạo tiền, 10 người thì hết 9 người đắm chìm trong danh vọng và luôn mong muốn có được quyền lực và muốn ai cũng phải nể trọng mình. Việc họ dùng thủ đoạn là chuyện thường tình nếu họ muốn đứng dưới 1 người trên vạn người ở chính phủ của trần gian.

Mọi người khi vừa lọt lòng bản chất vốn hiền lành như câu "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Và cuộc đời thì rất ngắn ngủi để chúng ta diễn những vở kịch khác nhau do chư vị thánh thần làm đạo diễn dàn dựng cảnh công phu, còn chúng con là những diễn viên và diễn rất nhiều vai một cách hoàn hảo kể cả chính diện và phản diện. Lúc chưa biết đến đường đạo con vẫn luôn thắc mắc mình sẽ về đâu, nhưng giờ thì con không còn quan tâm nữa vì con biết con có Tổ, Thầy con có chư vị là con có tất cả rồi, mọi việc đều đã được sắp xếp một cách tốt nhất cho con dù cho con có lựa chọn thế nào đi chăng nữa.

Con vô cùng biết ơn Tổ, Thầy.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngoclam
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy

Con kính tạ ơn sư Tổ đã chỉ cho chúng con thưởng thức Gala 4, để chúng con có được những giây phút giải trí lành mạnh, thú vị và được học hỏi thêm về đời sống, qua nội dung khác nhau của từng bài hát.
Đời đạo song tu, con hiểu học đạo là từ những bài học gần gũi với cuộc sống hàng ngày, chứ không đâu xa vời cũng như không phải ép mình vào những giới luật của phật giáo như cấm ca hát, không được nghe nhạc, ăn chay tuyệt dục v.v. khiến cho đời sống con người bị tẻ nhạt, khô khan và buồn bã, hoàn toàn không có chân, thiện mỹ.
Và chắc chắn một điều con có tu cả ngàn kiếp cũng không bao giờ hiểu được Đạo là gì, khi không có những bản kinh vô tự quý giá từ các Thần linh qua pháp môn Mật tông Thiên Đình của Đức Sư tổ.

Con kính dập đầu đảnh lễ Sư Tổ đã khai sáng cho con từng ngày.
Con Ngọc lam.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thiện Nhi
Kính thưa Tổ, Thầy.
Con xin báo cáo linh ảnh nhận được sau khi được đọc bài dạy của Sư Tổ ạ:

Dạ sau Khi đọc xong bài dạy của Sư Tổ về Liveshow “Những Giấc Mơ Trở Về” - Gala 4, con lên mạng xem nhưng vì khuya nên chỉ nhắm mắt nghe chứ không xem hình ảnh. Bỗng có thần lực chuyển cho con ngồi dậy và được chư vị cho linh ảnh rất rõ nét của một cung điện toàn ánh vàng. Phía trên là một vị vua uy nghiêm, bên dưới các cung nữ đang biểu diễn một điệu múa rất sinh động nhưng kỳ lạ những cánh tay của họ là những cánh chim to lớn. Con được chuyển tiếp cho thấy một cố gái Ấn Độ xinh đẹp đang múa hát, tiếp đến là một điệu múa hoang dã của chim đại bàng cực to, chuyển sang một anh thanh niên mặc trang phục giống như trong phim kiếm hiệp đang tập võ, không dừng lại ở đó con được chuyển tiếp cho thấy một ông cụ, mặc áo dài khăn đóng đang ngồi bên sông đọc sách. Cuối cùng, còn được thấy linh ảnh của một người đàn ông đang ngồi kiết già, phía trên là lá cờ Vũ Trụ Huyền Bí.

Trong suốt quá trình nhận linh ảnh con đều có thần lực cho chuyển theo động tác của từng nhân vật được thấy. Linh ảnh kết thúc con tạ ơn chư vị độ và khấn hỏi chư vị muốn dạy con điều gì xin cho con biết rõ để báo cáo về. Thì lúc đó con thấy hình ảnh của chính bản thân con như đang ngồi đối diện trước tấm kiếng. Con được nghe chư vị trả lời: Giúp con ôn luyện những điều căn bản của Tổ, Thầy dạy. Nhớ bám sát cho tốt để học đến nơi đến chốn. Bình an đừng nôn nóng rồi duyên sẽ đến với con, an nhiên tự tại tu học. Lòng con vững thì Tổ, Thầy sẽ nhìn rõ tâm con, nóng vội chỉ làm hư hại thôi con ạ, nhớ suy xét cẩn trọng. "con cũng không biết đây có phải lời nói do tư ý của mình không ạ"

Thưa thầy, sau khi con đọc xong bài dạy của Sư Tổ bỗng trào nước mắt, cảm thấy bình an và nhận ra mình còn nhiều thiếu sót. Đêm đó, con có chuyện rất buồn nhưng được đọc bài của Tổ xong thì bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Và đồng thời thấy mình chưa làm được gì để tri ân công ơn bao la của Tổ, Thầy. Con cũng muốn tìm một công việc khác thu nhập tốt hơn để có khả năng cúng dường ạ. Và sau đó con nhận được linh ảnh và lời dạy trên.

Con xin kính cám ơn bài dạy vô giá của Sư Tổ, kính chúc Tổ, Thầy nhiều sức khỏe. Con nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
Con Thiện Nhi kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tịnh Lạc
Kính thưa Tổ, Thầy.

Kính cảm ơn sư Tổ - Thầy Già - cho một bài viết mới. Con luôn mong đợi người kể chuyện tiếp. Và lần này con hơi ngạc nhiên khi Tôn Sư cho bài luận về nghệ thuật.
Qua bài viết này con nghe giới thiệu được một tác phẩm âm nhạc sân khấu hay, vừa thư giãn giải trí lại được nhìn lại cách tu học.

Con đọc lại bài Khương Thượng xuống núi trong Phong Thần Và Huyền Bí Học về 2 giai đoạn tiêu cực và tích cực. Ngẫm lại Đức Thích Tôn xưa kia cũng từng chọn nhiều cách tu lánh tục, cầu kỳ khó khăn, đày đoạ, tù túng thể xác và tinh thần chỉ cố hãm mình vào nếp sống kỳ dị, khổ hạnh theo năm ông Kiều Trần Như cho đến còn da bọc xương và ngất xỉu. "... Lối tu khổ hạnh đó chỉ làm kiệt quệ cơ thể và tinh thần của mình, tự làm khổ thêm cho bản thân, chớ không đạt được sự giải thoát chi cả..." ( trang 71, HBH trong Phong Thần).

"Đạo không phải ở trong sự phủ nhận thế giới này và kiếp nhân sinh" mà nên " không còn quá nhiều lo lắng để đắm mình trong sự ngốc nghếch lo âu của đời sống quay cuồng, động loạn của kiếp nhân sinh ngắn ngủi... chấp nhận những biến thiên của kiếp sống, sống như mọi người mà không bị vọng động, lo âu, sợ hãi, ngu muội như con người...cũng buồn, vui, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt nhưng khoáng đạt... (trang 27).

Thưa Tổ, Thầy, từ các bài dạy của Tổ, Thầy như "Đời đạo song tu" hay "phật pháp bất ly thế gian pháp", "Thiền định ( D.Neel)" con hiểu việc cân bằng giữa đời sống với việc tu học là cần thiết. Nhìn đời để học biết đạo, hiểu đạo sẽ tốt đời. Chỉ cần bình an bám sát Tổ, Thầy, tu học từng bước không nóng vội, không cần tù túng gò bó, ép xác, tự làm khổ mình.

Bây giờ tuy con không được an nhiên, thong dong, tự tại như Tổ, Thầy nhưng con sẽ thoải mái, tự nhiên, cởi mở hơn phần nào trong tu học. Và nhìn đời rộng hơn ở mọi khía cạnh để biết thêm những bài kinh vô tự quý giá và thiết thực.

Lần nữa kính cảm ơn sư Tổ về bài viết mới.
Học trò xin Tổ, Thầy chỉ dạy, con kính chào.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Đệ kính chào sư tỷ Dieuchi!

Qua bài giảng của Sư Tổ và Thầy con hiểu được mình cần đi tìm những "bản kinh hay“ ở đâu.

Nói đến kinh người ta sẽ nghĩ ngay tới kinh sách hữu tự của các tôn giáo có tổ chức: Tam tạng kinh điển của Phật giáo, thánh kinh của thiên chúa giáo, kinh Koran,… Tuy nhiên thay vì mang lại những ích lợi thực tế trong đời sống và phục vụ cho nhu cầu của con người, khiến cuộc sống được thăng hoa hơn, thì những bản kinh này lại khiến con người ta trở nên ngu muội, cuồng tín, chấp ngã chấp pháp, mê tín dị đoan.

Những bản kinh bổ ích thật sự không ở đâu xa lạ, nó chính là "những gì phục vụ tốt cho xã hội và quần chúng“, và là những gì sát với thực tế giúp con người sống thật và hiểu được môi trường và những vấn đề của đời sống. Để đáp ứng nhu cầu tinh thần của mình, mỗi người trong xã hội đều cần có những chương trình ca nhạc, nghệ thuật. Những nhạc khúc hay không những giúp thư giãn tinh thần, mà còn giúp con người có thêm hiểu biết qua nội dung đa dạng phù hợp với những vấn đề của mọi người trong xã hội, và hiểu biết càng nhiều thì càng khôn sáng và có được minh triết.

Thông qua Chương trình Gala nhạc Việt 4 đã thấy được Việt Nam có nhiều bông hoa tài năng, là niềm tự hào của người dân Việt nam mang trong người dòng máu con rồng cháu tiên.

Con tạ ơn Sư Tổ và Thầy đã quan tâm đến đệ tử nhỏ như con, cho con cơ hội được học những điều hay lẽ phải, chỉ cho con cách sống vui, hợp với lẽ đời, lẽ đạo.

Kính bút,
Tam_Tu_Bi
Bài viết chưa xem Bởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Oneway.

Dạ thưa Thầy, sáng sớm thức dậy con được chư vị ấn tâm cho hai câu sau khi xem xong Gala 4 ạ. Con người vô minh nên làm sai nhiều hơn là đúng dẫn đến khổ, nếu không có Tổ, Thầy khai sáng và chỉ điểm thì con sẽ mãi mãi không thể hiểu được đạo là gì, thì làm sao có thể hiểu đâu là những bản kinh hay và giá trị trong cuộc sống. An nhiên tự tại mới là phúc còn tất bật lo lắng là khổ, sống đời bình an mới là mục đích sống.

Dạ con kính cảm ơn Đức Sư Tổ đã cho chúng con thưởng thức Gala 4, để có được những giây phút giải trí, thư giãn thật lành mạnh và ý nghĩa. Giúp cho con hiểu được sâu sắc hơn về bài giảng Đạo_Đời song tu hay phật pháp bất ly thế gian pháp và hiểu được đó đúng là một "bản kinh hay", chính là những gì diễn ra hằng ngày quanh ta có tính chất phục vụ cho xã hội và quần chúng.

Dạ theo con hiểu học đạo là để có được sự sáng suốt trong mọi việc để có đời sống minh triết, an vui tự tại giữa dòng đời để được chân, thiện, mỹ hơn, hạnh phúc hơn chứ không phải tu là phải khổ hạnh, ép xác, cuộc đời đã là biển khổ mà tu như vậy chỉ là càng làm khổ mình hơn mà thôi, chứ không thể đạt được sự minh triết.

Nếu không có Tổ, Thầy khai sáng và dạy dỗ thì con sẽ mãi mãi vô minh, lặn hụp trong bể khổ muôn đời.

Dạ con xin dập đầu lạy tạ ơn Tổ, Thầy đã dạy dỗ. Kính chúc Tổ, Thầy thật nhiều sức khỏe để sống đời với chúng con ạ.
Con thuận thiên.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngxtinh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con kính cảm ơn Sư Tổ dạy cho con được mở rộng hiểu biết về bộ môn nghệ thuật âm nhạc qua đại tác phẩm nghệ thuật 'Những giấc mơ trở về'!

Khi có muộn phiền, con hay nghe nhạc để quên đi cái buồn là chính, chứ con không hiểu gì thêm khi nghe nhạc, nếu như không được học bài dạy này của Sư Tổ.
Và cũng thật may mắn cho con khi con có Sư Tổ, Thầy chỉ ra cho những tác phẩm hay, những 'cuốn kinh quý' để con xem, khi trên thế gian có cả rừng cuốn phim, quá nhiều bản nhạc mà con thật không biết cái nào mới là tác phẩm quý giá để xem :)

Con còn hiểu ngoài âm nhạc nghệ thuật, tất cả các lĩnh vực khác trong xã hội, đều có thể có những bản 'kinh quý', để con học hỏi, chứ không phải vào chùa mới là đọc kinh.

Con trẻ dập đầu kính đảnh lễ Tổ, Thầy. kính cảm ơn sư Tổ đã từ bi dạy cho con.
Con xuantinh.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Liên Hoa
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Kính chào sư tỷ Dieuchi và các huynh, tỷ!

Thi – Ca – Nhạc – Họa từ ngàn xưa đến nay luôn là những giá trị nhân văn và tinh thần rất lớn trong đời sống và sự phát triển của con người. Xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử nước ta đã có những “Nam quốc sơn hà”, “Bình Ngô đại cáo” hay muôn vàn những bản anh hùng ca “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”… để thấy rằng Thi – Ca – Nhạc – Họa có sức mạnh lớn lao như cả ngàn binh ra trận, hơn cả vạn lời cầu nguyện suông trước những thời khắc cam go của dân tộc, đã nâng cao ý chí và tinh thần của nhân dân đến vô cùng…

Trở lại với Gala nhạc Việt 4 – “Những giấc mơ trở về”, trong hoàn cảnh đất nước và xã hội nhiều rối ren hiện nay, thì chương trình đó có thể coi như là những mong ước chính đáng của những con người thức thời, gửi gắm rất nhiều thông điệp.

Theo cảm nhận của con, có rất ít những chương trình đọng lại nhiều những cảm xúc, nghĩ suy như Gala 4: Chủ đề của chương trình là “Những giấc mơ trở về” nhưng nội dung của nó lại rất hiện thực, là những nghĩ suy mong được đưa con người trở về với bản ngã, về với những giá trị thực của cuộc sống, thoát ra khỏi sự rối ren, lo toan theo giá trị ảo của đời thường. Mở đầu chương trình là những câu hỏi tưởng chừng như “ngớ ngẩn” nhưng thật khó trả lời: “Tôi đang ở đâu? Tôi đang là ai?”, kèm theo những băn khoăn, khát vọng: “Làm sao để tôi trở về?”, “Hãy cho tôi về lại từ đầu, chẳng lo toan và chẳng còn suy nghĩ” (trích bài hát “Những giấc mơ trở về”). Kết thúc Gala 4 lại như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương: “Hãy trở về vì cuộc đời còn nhiều lắm những cơn mê, dẫu bộn bề đừng vội quên lối…” (trích bài “Cứ để tôi mơ”).

Gala 4 thành công, theo con, đó là sự kết hợp tuyệt vời của một ekip chuyên nghiệp. Bám sát tư tưởng chủ đạo nên qua hết chương trình dường như con không thấy có sự ủy mị, lo toan, mà thay vào đó là niềm hân hoan đón chào và hi vọng vào sự thay đổi, hướng nội, tìm lại được con đường cho chính mình. Điều đó được thể hiện qua nét mặt thanh thoát, nụ cười yên vui của các nghệ sỹ, thể hiện qua những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng và du dương của dàn vũ công, những trang phục lộng lẫy mà không diêm dúa, hóa trang nhẹ nhàng, xinh tươi… không gian biến đổi không ngừng và như đưa người xem vào những bến mơ – an lạc.

Được học Đạo cùng với Tổ, Thầy chúng con hiểu được rằng “Những giấc mơ trở về” còn mang những giá trị, những tư tưởng về Đạo, những bài học về Đời – Đạo song tu, phải chăng đó cũng là một tàng kinh vô tự vô cùng quý giá dành cho chúng con, cho người dân và đất nước Việt Nam ạ?


Con Liên Hoa, kính bút!
21 bài viết