Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi whoami
NGƯỜI CÓ LINH CẢM VỀ CÁC VỤ ÁN TRÙNG KHỚP KHÓ TIN
Những hình ảnh khủng khiếp cứ bám riết
Ngày 17/12/1980, Etta Smith - một nhân viên bán hàng ở Los Angeles, nghe thông báo trên các đài phát thanh về vụ tìm kiếm nữ y tá Melanie Uribe, 31 tuổi.

Người phụ nữ này được xác định là mất tích nhiều ngày nay và những cuộc điều tra chỉ kết thúc trong vô vọng. Những thông tin về vụ mất tích bí ẩn này được phác họa khá cụ thể trong 2 bộ phim tài liệu có tựa đề A&E's và Larsen's Psychic Sleuths.

Khi xem xong, bà Etta bỗng dưng cảm thấy có một điềm báo liên quan đến người y tá, bà thấy có một giọng nói vang lên trong đầu bà. “Cảm giác như thể có một người nào đó đang nói chuyện với mình vậy.

Giọng nhỏ, rất yếu ớt, trôi cố gắng lắng nghe xem người đó nói gì. Chưa kịp nghe rõ được lời nào thì sau đó một loạt những hình ảnh hiện lên. Tôi thấy một cái hang khá sâu.

Rồi tôi thấy một con đường, một con đường quanh co, chằng chịt các lối mòn. Sau đó lại đến một con đường rất bẩn thỉu, tối om. Tôi thấy những bụi cây, có một cái gì đó màu trắng ẩn hiện phía sau chúng. Tôi không thể nhìn rõ nó là gì.

Rồi tôi nghĩ, nếu những gì mình nhìn thấy là thật, thì có thể thứ màu trắng kia là một bộ quần áo của ai đó. Chính xác thì đó là một bộ đồng phục của y tá” – bà Etta nhớ lại.

Lúc đầu, bà Etta cứ nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng. Bà cho rằng, chắc do bà xem và nghe nhiều thông tin về vụ mất tích bí ẩn của nữ y tá Melanie Uribe trong khu phố mà bị ám ảnh, sinh ra nghĩ ngợi linh tinh.

Hoảng sợ, bà mua thuốc an thần uống và kiên quyết từ nay sẽ không xem hay nghe bất cứ thông tin nào có liên quan đến vụ mất tích của nữ y tá Melanie Uribe nữa.

Bà cũng cấm tất cả các thành viên trong gia đình mình làm việc này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bà không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí nó còn trở nên tồi tệ hơn.

Những cảm giác và hình ảnh có liên quan tới nữ y tá Melanie Uribe cứ hiện hữu trong tâm trí bà mọi lúc mọi nơi. Thậm tệ hơn, nó bám riết đến nỗi, bà phải xin nghỉ việc ở nhà ít ngày vì không thể tập trung làm việc được.

Về nhà, những cảm giác sợ hãi ấy càng tăng. Nó mạnh đến nỗi, bà cho rằng chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra, không đơn giản chỉ là cảm giác.

Sau vài ngày suy nghĩ, bà Etta quyết định nói cho cảnh sát biết: “Với những cảm giác đáng sợ ấy, tôi không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Bởi suy nghĩ biết đâu một người nào đó đang cần giúp đỡ cứ ám ảnh tôi. Biết đâu mạng sống của ai đó đang nằm trong tay tôi. Nếu tôi không làm gì thì thật là có lỗi. Trước mắt, tôi đến báo lại cho các anh”.

Kỳ lạ vì đó hoàn toàn là một sự thật
Trong số những cảnh sát lắng nghe câu chuyện kể của bà Etta có thám tử đã nghỉ hưu Lee Ryan. Ông đặc biệt ghi chép lại những chi tiết quan trọng trong câu chuyện của Etta. “Bà ấy khẳng định rằng những hình ảnh đó cứ bám riết lấy bà ấy.

Nó làm lương tâm bà ấy cắn rứt khi không làm được gì. Để thử lòng bà ấy, tôi đã làm một phép thử. Tôi nói với bà ý rằng có thể nó cắn rứt vì bà ấy không kể lại tất cả những gì biết. Nhưng có vẻ bà Etta đã nói tất cả những gì bà ấy biết” - Lee Ryan kể lại.

Vụ mất tích đang rơi vào bế tắc, nên sau khi nghe lời khai báo của bà Etta, lực lượng cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra khẩn cấp dựa theo lời bà Etta. Kết quả, họ xác định được một nơi có thể chính là chỗ cô y tá mất tích, đó là khu vực Lopez Canyon.

Thám tử Ryan thì rất tin bà Etta. Nhưng bà vẫn sợ cảnh sát sẽ chẳng thèm nghe câu chuyện hoang đường của bà. Điều e ngại của bà không nằm ngoài dự đoán.

Nữ y tá Melanie Uribe
Sau khi xác định được nơi nghi ngờ của vụ mất tích là khu vực Lopez Canyon, lực lượng cảnh sát sau đó lại lừng chừng trong công tác điều tra. Sốt ruột, bà Etta quyết định tự tìm hiểu. Sau thời gian bàn bạc, bà Etta cùng với cô con gái Tina quyết định đi tới vùng Lopez Canyon.

Ngay khi bà Etta vừa đặt chân đến nơi, một cảm giác đáng sợ bao trùm lấy bà. Phát hiện ra một số vết lốp xe chằng chịt trong bùn đất, bà cảm nhận trước đó đã xảy ra một cuộc giằng co ở đây. Etta tin rằng cô y tá Melanie đã gặp phải điều gì đó vô cùng khủng khiếp ở đây.

“Tôi cảm thấy sợ hãi đến lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi. Có một năng lượng nào đó đang ẩn náu trong con người tôi. Nó cứ thôi thúc chân tôi tiếp tục bước. Tôi tiếp tục đi tìm kiếm. Tôi tìm thấy vài món trang sức. Không hiểu sức mạnh nào cứ thúc tôi tiến tới chạm tay vào chúng” – bà Etta cho biết.

Bà Etta cảm thấy đây chính là nơi cô y tá mất tích. Hình ảnh về một cái chết dã man khiến bà sợ hãi, tìm cách trốn chạy: “Lúc đó, tôi chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi không muốn ở lại thêm một chút nào nữa... Ở đó là sự chết chóc đáng sợ”.

Hai mẹ con bà Etta lên xe và định lái quay về, nhưng cô con gái Tina của bà bỗng hét lớn bảo mẹ dừng xe lại vì cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó không bình thường trong bụi cây. Bà Etta dừng lại. Bà bắt đầu lo lắng. Mọi thứ lại giống hệt như những điều bà trông thấy.

“Tôi biết chính xác đó là gì. Đó chính là xác của cô y tá. Cô ấy vẫn còn đi đôi giày trắng quen thuộc”. Bà Etta lập tức gọi cho cảnh sát. Những khám nghiệm sau đó đã kiểm chứng đây chính là thi thể của Melanie Uribe - cô y tá đã bị bắt cóc, bị hãm hiếp và đánh đập đến chết.

Linh cảm về vụ sát nhân vẫn là bí ẩn
Cũng ngay đêm đó, bà Etta được triệu tới gặp cảnh sát. Bà được 2 thám tử lần lượt thẩm vấn.

“Họ muốn tôi giải thích tại sao tôi lại trông thấy những điều đó. Tất cả trùng khớp từ kết quả khám nghiệm hiện trường, các mẫu thử đến vật chứng. Tôi lại kể lại từ đầu, từ đầu... Cứ thế, nhiều giờ trôi qua. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng họ đang coi tôi là kẻ tình nghi”.

Theo các thám tử, bà Etta biết quá nhiều để nói rằng không dính dáng gì đến vụ việc này. Không dấu vết, không đầu mối. Cơ quan điều tra không còn cách nào khác ngoài việc nghi ngờ bà Etta không còn là nhân chứng nữa mà chính là hung thủ của vụ án.

Mặc dù rất tức giận, nhưng bà Etta vẫn đồng ý cho cảnh sát kiểm tra bằng 2 bài kiểm tra nói dối. Bà vượt qua cả hai. Trớ trêu, kết quả này khiến cả cảnh sát và các thám tử cũng không tin tưởng vào chiếc máy phát hiện nói dối. Theo họ, dường như trong trường hợp của bà Etta, chiếc máy phát hiện nói dối đã hoạt động sai lệch, không còn đảm bảo tính chính xác của nó như trong các trường hợp khác nữa.

Trong khi đó, bà Etta nói rằng các thám tử đã đánh tráo kết quả để gán tội sát nhân cho bà.

“Tôi mệt mỏi kinh khủng và trở nên bất cần. Sao cũng được, về nhà hoặc vào tù. Tôi chả quan tâm nữa”. Và tất nhiên là Etta không thể về nhà. Người ta tống bà vào nhà giam trong mấy ngày. Trong thời gian đó, cảnh sát lại nói rằng họ đã bắt được 2 người đàn ông gây ra vụ án Melanie Uribe.

Cuối cùng, người ta chứng minh rằng bà Etta vô tội. Việc hai tên sát nhân cúi đầu nhận tội đã chứng minh chính những điềm báo đã giúp bà Etta chỉ ra vị trí nạn nhân bỏ mạng.

Sau vụ việc này, bà Etta đã làm đơn kiện bắt giữ trái phép với khoản tiền bồi thường yêu cầu là 750.000 USD. Ngoài số tiền được bồi thường này ra, bà Etta còn được Sở cảnh sát quận tặng thêm 24.000 USD vì đã giúp họ phá án thành công.

“Thật diệu kỳ xen lẫn sợ hãi! Tôi cũng không hiểu làm thế nào mà điều đó đến với mình. Trước đó, tôi là người bình thường như bao người khác. Làm sao người chết, đặc biệt là người bị chết oan khuất lại có thể báo cho tôi những điều kinh khủng xảy ra với họ?

Và làm sao tôi lại có thể tiếp nhận được các thông tin, hình ảnh, dữ liệu ấy? Tôi nghĩ rằng đó mãi mãi sẽ là một bí ẩn mà con người không thể giải thích”. Và kể từ sau vụ việc này, bà Etta đã nhiều lần được cảnh sát mời tới giúp đỡ với khả năng thần kỳ của mình.

Hồng Anh.
Nguoiduatin.vn
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Con xin được đóng góp một câu chuyện về năng lực huyền bí của con người mà con vừa sưu tầm được:

Bà Julia Vorobiova bên Nga, năm 37 tuổi bị điện giật bất tỉnh, bà được đưa vào nhà xác nhưng sau đó tỉnh lại. Từ đó bà có khả năng nhìn xuyên suốt qua cơ thể của con người. Ban đầu khả năng này làm bà sợ hãi nhưng sau đó bà cảm thấy thích thú và tự tin. Bà có thể giúp cho nhiều người tìm lại những đồ vật họ bị mất đi, có lần bà chỉ cho bác sĩ vị trí chính xác của đồng xu nằm trong bao tử của một em bé. Có một phóng viên đến gặp bà và bà đã nói trong bụng của ông ta buổi sáng đó chỉ có nước hiệu Kitxen mà thôi, làm ông ta rất thán phục và thú nhận mình chưa có ăn sáng.

Bà Vorobiova có đôi mắt chẩn bệnh chính xác hơn quang tuyến. Bà rất ngại đi dự đám tang vì bà luôn nhìn thấu qua quan tài, thấy được xác chết và nội tạng của họ.

Bà cho biết với khả năng nhìn xuyên suốt như vậy, bà không còn thấy những cô gái đẹp hay những hoa hậu là thật sự đẹp nữa nếu bà nhìn lâu vào họ, những phấn son chỉ là để che cái thực thể xấu xí bên trong mà thôi. Bà nói bà cũng nhìn thấy những vật thể độn vú, mông, mũi và những chất bơm vào da trong cơ thể phụ nữ, nó giống như những viên đá lăn lóc trên đường.

Con,
Minh Hoàng.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đông Quân
Khả năng linh cảm, sưu tầm từ Internet.
Nhà bác học Nga, Mendeleev (1834 - 1907), người phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nhìn thấy rõ toàn bộ bảng tuần hoàn hiện ra trước mắt trong giấc mơ, ông đã ngồi bật dậy và ghi chép lại. Về sau, những nguyên tố do ông tiên đoán đã được tìm ra và được giới khoa học xác nhận.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Anh Biba Struja (người Serbia) sinh ngày 10/02/1957 được mệnh danh là “người đàn ông ắc quy”.
Trong đoạn video về “người pin” hay còn gọi là “siêu nhân” tích điện Biba Struja dùng tay cầm 2 chiếc sủi nhúng vào cốc nước có mực nước cao 15 ml ở nhiệt độ 25°C và tập trung công lực để tăng cường độ dòng điện cho nước nóng dần lên. Ở giây thứ 45, nước bắt đầu sủi lăn tăn, lượng bốc hơi của nước tăng dần lên. Và sau 1 phút 37 giây, anh Biba Struja đã làm cốc nước đó sôi trước sự ngạc nhiên tất cả những ai có mặt tại sân khấu.

Biba Struja phát hiện khả năng đặc biệt của mình bắt đầu từ năm 17 tuổi. Vận dụng khả năng có một không hai trên thế giới này, anh Biba Struja tích cực tham gia nhiều cuộc thi trổ tài khác nhau. Anh lập kỷ lục Guinness lần đầu tiên vào năm 1983, khi chịu được một luồng điện 20.000V. Kỷ lục thứ hai của anh được ghi vào năm 2003, khi làm nóng một cốc nước lên tới 97°C, trong 1 phút 37 giây. Hiện tại, anh tận dụng khả năng của mình để điều trị cho những bệnh nhân bị đau nửa đầu, viêm xoang…
(nguồn Internet).
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi whoami
Miroslaw Magola (Ba Lan) có khả năng kỳ lạ là dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các vật xung quanh. Anh có thể nâng được mọi thứ từ chảo kim loại, bức tượng cẩm thạch, đưa chúng di chuyển trong không khí rồi gắn chặt với người mình. Miroslaw là người say mê hiện tượng năng lượng trí óc, dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, anh đã phát triển kỹ năng điều khiển các vật thể vô tri tuân theo ý nghĩ của mình, thậm chí bắt chúng quay vòng tròn hoặc lắc. Năng lực của Miroslaw mạnh đến nỗi anh có thể nhảy vòng quanh trong khi một vật thể dính chặt vào đầu mà không mất khả năng giữ vật thể. Anh đưa ra lời lý giải về khả năng của mình, đó là do cơ thể được nạp đầy năng lượng ở cùng một thời điểm, đồng thời anh tập trung suy nghĩ, cố gắng điều khiển chúng. Miroslaw đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra nhưng khả năng kỳ lạ của anh vẫn là một điều bí ẩn đối với khoa học.

Stanislawa Tomczyk (Ba Lan) cũng gây chú ý bởi khả năng điều khiển đồ vật của mình nhưng chỉ khi cô bị thôi miên. Trong trạng thái thôi miên, Tomczyk có thể điều khiển cho vật thể nhỏ bay lên khi cô đặt tay lên 2 thái dương. Đầu năm 1900, một điều tra viên tên là Julien Ochorowicz xem lại những đồ vật bay lên ở khoảng cách rất gần và quan sát thấy có những sợi mỏng phát ra từ lòng bàn tay và ngón tay của cô. Có vẻ đây không phải là thủ thuật bởi trước khi quan sát, họ đã phải kiểm tra kỹ lưỡng. Những sợi này giống như tơ nhện và dần trở nên mờ đi.

Uri Geller - ánh mắt làm biến dạng đồ vật
Uri Geller sinh năm 1946, người Israel, nhưng sống phần lớn thời gian trên đất Mỹ. Trong thập niên 70, Uri Geller đã làm nhiều người kinh ngạc khi chỉ cần tập trung ý tưởng nhìn thẳng vào những vật dùng bằng inox, vàng, bạc, sắt thép… mà vẫn khiến cho những vật đấy bị uốn cong, biến dạng theo ý mình. Từ năm 1970 - 1973, Uri Geller đã biểu diễn khả năng của mình trên truyền hình và nhiều hơn. Uri Geller đã uốn cong được hơn 5.000 vật dụng bằng kim loại.

Năm 1972, Uri Geller biểu diễn ở Israel. Ông được thủ tướng Goldar Meir đón tiếp như một tài năng của đất nước và được đông đảo công chúng Israel ngưỡng mộ không thua kém gì các ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc.

Uri Geller cho biết rằng lúc ông lên 5 tuổi, lúc gia đình đang ăn cơm, thì Uri Geller nhìn vào một chiếc nĩa bằng inox và có ý muốn nĩa thẳng ra hơn một chút. Lập tức Uri Geller nhận thấy chiếc muỗng thẳng ra như ý muốn. Sau đó, Uri Geller còn khám phá ra rằng ông có thể nhìn vào đồng hồ và bắt nó dừng lại nếu muốn. Đôi khi, ông còn đọc được suy nghĩ của người đối diện. Gia đình ông biết chuyện này, khuyên ông nên giữ kín bí mật bị cho là nó sẽ rất nguy hiểm.
Khả năng kỳ diệu của Uri Geller hiện vẫn là một thách thức với khoa học.

Kirkup - điều khiển mọi vật theo ý muốn
Tiến sĩ Kirkup, giảng viên tại Đại học Kỹ thuật Sydney (Australia) có một khả năng kỳ lạ. Ông có thể dùng trí óc để tác động lên một vật thể. Với sự tập trung cao độ và thư giãn tuyệt đối, não ông đã tạo ra sóng điện từ tác động lên sự vật. Khi ông nghĩ rằng ngọn đèn bật lên thì lập tức ngọn đèn sáng và khi ông nghĩ ngọn đèn tắt thì nó sẽ tắt đi. Tiến sĩ Kirkup còn có thể dùng ý nghĩ để chuyển đổi kênh khi xem truyền hình hay điều chỉnh tốc độ quạt máy và điều khiển những đồ chơi chạy bằng điện. Theo ông, thì bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này. Thế nhưng, hiện nay tại Australia cũng chỉ có mình tiến sĩ Kirkup là có khả năng đặc biệt này mà thôi.

Sergey Semivolos - nhìn bằng mũi
Lâu nay, con người luôn dùng mắt để nhìn mọi vật tồn tại trên thế gian này. Thế mà, anh chàng người Nga tên là Sergey Semivolos đã tạo cho mình một sự khác biệt là có thể nhìn bằng… mũi. Dù đôi mắt đã bịt một dải băng đen, anh chàng người Nga này vẫn có thể nói đúng từng lá bài. Mũi của anh ta còn phân biệt được màu sắc trên các vật thể và đặc biệt chỉ cần ngửi là anh ta có thể phân biệt những tờ giấy bạc khác nhau mà không hề nhầm lẫn. Anh ta đã biểu diễn khả năng kỳ diệu của mình trước công chúng nhiều lần như một trò ảo thuật. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời về khả năng đặc biệt này của anh Sergey Semivolos.

Đột nhiên thay đổi ngôn ngữ
Một chuyện lạ nhưng có thật đã xảy ra ở Scotland. Một phụ nữ 50 tuổi sau một đêm ngủ tỉnh dậy đã làm cho cả nhà kinh ngạc. Bà nói tiếng Anh nhưng theo ngữ điệu của người ở châu Phi nói tiếng Anh, dù rằng trong đời bà chưa hề biết đến châu lục này. Bà cho các bác sĩ biết bà rất đau đầu và mệt mỏi. Các bác sĩ chẩn đoán có thể bà bị tai biến mạch máu não thể nhẹ trong khi ngủ, ảnh hưởng đến vùng não kiểm soát cơ chế tiếng nói con người và dẫn đến hiện tượng kỳ lạ trên. Việc biến đổi hay có thể nói được một ngôn ngữ xa lạ chưa được học đã từng xảy ra trên thế giới. Có đến hàng chục người rơi vào trường hợp này. Một người đàn ông Na Uy, tỉnh dậy sau khi bị ngất do một vật cứng đập vào đầu đã nói tiếng Đức. Một người Mỹ nói được tiếng Trung Hoa sau một tai nạn xe hơi bất ngờ… Những khả năng kỳ lạ của con người, bất ngờ nói ngôn ngữ khác hiện vẫn là điều thách đố với khoa học.

Karol Ostertag - hút kim loại
Ông Karol Ostertag, 68 tuổi, người Bratislava, Cộng hòa Séc có một sức hút kỳ lạ đối với những vật thể bằng kim loại, tựa hồ cơ thể ông có một cục nam châm khổng lồ vậy. Ông ta có thể hút dính trên người cùng lúc 40 loại vật dụng khác nhau với tổng trọng lượng 120kg. Trước kia ông là vận động viên đua xe và mãi gần đây ông mới phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình. Ông không muốn phô trương cái trò hút kim loại này, ông chỉ thực hiện trò này khi những đứa cháu yêu quý của ông yêu cầu mà thôi. Dù sao khả năng của ông Karol Ostertag cũng được xem là khả năng kỳ diệu của con người.

Alejandro Garcia - đi trên than hồng
Đi trên than hồng nung đỏ là một khả năng kỳ diệu mà ta thường thấy trong những lễ hội ở một số quốc gia như Ấn Độ, Tây Ban Nha… Với đôi chân trần, ông lão 67 tuổi tên là Alejandro Garcia, người Tây Ban Nha đã chậm rãi bước trên một dãy than hồng mà không hề tỏ ra đau đớn hay bị bỏng sau đó. Thông thường những màn biểu diễn này được thực hiện vào lúc nửa đêm trong những lễ hội quan trọng của các bộ tộc.

Nguồn: 24h - Kenh14
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Liên Hoa
Cho đến nay lý do vì sao những người như Hutton và Brandt... có thể nhìn thấy trước tương lai vẫn là bí ẩn, chưa có lời giải.

Mùa xuân năm 1932, phóng viên J. Bernard Hutton và đồng nghiệp, nhiếp ảnh gia Joachim Brandt, được phân công viết bài về xưởng đóng tàu ở Altona, Hamburg, Đức. Sau khi được người quản lý xưởng đóng tàu dẫn đi tham quan và phỏng vấn một số công nhân, đến chiều tối hai người ra về.
Hình ảnh
Bernard Hutton và Joachim Brandt đã nhìn thấy vụ không kích trước đó 11 năm (Ảnh minh họa)
Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay trên không, tiếng bom nổ và tiếng súng ở khắp nơi. Bầu trời tối sầm và họ bị kẹt trong một cuộc không kích. Nhà kho ở xưởng đóng tàu đã bị phá hủy hoàn toàn. Sợ hãi, hai người nhanh chóng lái xe từ xưởng đóng tàu đi về phía cảng Hamburg. Khi họ rời khỏi nhà máy, bầu trời lại trong xanh và bình yên. Họ nhìn lại xưởng đóng tàu thì thấy không hề có máy bay hay bom đạn, nhà kho tại đây vẫn còn y nguyên.

Trở về tòa soạn, hai người càng kinh ngạc khi xem những bức ảnh mà Brandt đã chụp lúc cuộc không kích xảy ra. Mọi thứ tại xưởng đóng tàu hoàn toàn bình thường giống như trong một buổi chiều thanh bình. Mọi người ở tòa soạn không hiểu sao Hutton và Brandt cứ khăng khăng cho rằng có một cuộc không kích đã xảy ra tại xưởng đóng tàu ở Altona. Vì không có bằng chứng nên ai cũng cho rằng hai người đã say rượu và nói nhảm.

Trước khi chiến tranh thế giới II nổ ra, Bernard Hutton đã chuyển đến London. Năm 1943, ông vô tình đọc được một bài báo viết về cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia Anh vào nhà máy đóng tàu ở Altona, Hamburg. Hutton rùng mình nhận ra những bức ảnh đã chụp sát cảnh tượng hủy diệt kinh hoàng mà ông và Brandt chứng kiến vào mùa xuân năm 1932. Chỉ có một điểm khác đó là Hutton và Brandt đã chứng kiến ​​sự kiện 11 năm trước khi nó thực sự xảy ra.

Hutton và Brandt không phải là trường hợp duy nhất nhìn thấy trước tương lai. Theo Dailymail, một tuần trước khi vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra, một bà mẹ ở phía Bắc Carolina, Mỹ đã mơ thấy những hình ảnh chết chóc. Cô còn nghe thấy tiếng một người đàn ông nói với cô mấy lần con số 2.830 và một cái tên cô không nhớ chính xác là "Rooks hay Horooks". Bị ám ảnh bởi giấc mơ, người phụ nữ này đã hủy bỏ vé máy bay đưa gia đình cô đến Disneyland vào ngày 11 tháng 9, bất chấp việc chồng cô giận dữ cho rằng cô đã quá nhạy cảm.

Khi tin tức vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông với hình ảnh chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở New York gây ra cảnh chết chóc kinh hoàng, lúc đó người chồng mới tin giấc mơ của vợ là sự thật. Điều kỳ lạ nhất, con số 2.830 mà người vợ nghe thấy chính là con số trường hợp tử vong tại thời điểm đó. Và cái tên - "Rooks hay Horooks" - chính là Michael Horrocks, nhân viên đầu tiên của hãng United Airlines đã lái chuyến bay 175 đâm vào tòa tháp phía Nam ở Trung tâm thương mại thế giới.
Hình ảnh
Môt phụ nữ đã linh cảm về vụ tấn công kinh hoàng ngày 11 tháng 9
Đôi khi, một số người còn nhìn thấy trước tương lai với thời gian và địa điểm cụ thể, giúp họ tránh được những điều không may. Tháng 10 năm 2009, Dailymail đưa tin một người mẹ sống ở Washington, Hoa Kỳ đã giật mình thức dậy lúc 2h30' sáng vì gặp ác mộng. Bà nằm mơ thấy một cơn bão dữ dội xảy ra khi đồng hồ chỉ rõ 4h35' sáng và chiếc đèn chùm lớn treo trên trần nhà chỗ đặt cũi của con trai bà đã rơi xuống, đè bẹp cậu bé.
Hình ảnh
Một bà mẹ đã cứu sống con trai nhờ linh cảm
Hoảng sợ, bà mẹ thức dậy, chạy đến chỗ con trai và bế cậu bé ra khỏi cũi. Hai tiếng sau đó, vợ chồng bà bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Họ lao vào phòng của con mình và thấy chiếc đèn chùm đã rơi thẳng vào cũi của cậu bé. Lúc đó một cơn bão dữ dội đang xảy ra và chiếc đồng hồ trên bàn chỉ đúng 4h35' sáng.
Nguồn: Internet.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi oneway
Người dân Indonesia gọi một cậu bé 9 tuổi ở tỉnh Đông Java là “thầy lang phù thủy”, sau khi có tin đồn cậu chữa khỏi nhiều bệnh nan y nhờ một viên đá. Mỗi ngày khoảng 5.000 người tìm đến "thầy" và xếp hàng rồng rắn hàng km để đợi đến lượt chữa bệnh.

Mohammad Ponari, 9 tuổi, bị sét đánh trúng khi đang ngồi chơi trước ngôi nhà của cậu ở làng Balongsari vào tháng 1. Cậu ngã lăn ra đất, nhưng sau đó ngồi dậy như chưa hề có cú sét. Sau đó Ponari nhặt một viên đá to có hình dạng giống quả trứng gà gần chỗ cậu ngã và nói rằng nó có khả năng chữa mọi bệnh.

Theo lời kể của người dân thì bệnh nhân đầu tiên của Ponari là một đứa trẻ bị sốt cao gần nhà cậu. Ponari cho viên đá vào một cốc nước và bảo đứa trẻ uống. Một lúc sau thân nhiệt của đứa bé giảm và cơn sốt biến mất.

Một phụ nữ 30 tuổi bị trầm cảm hơn 10 năm tìm tới Ponari. Chị uống nước mà Ponari nhúng hòn đá và khỏi bệnh. Trưởng làng Nila Retno cũng từng tới gặp Ponari. Bà kể: “Cánh tay tôi bị bong gân. Thằng bé nhúng hòn đá vào một bát nước rồi đưa cho tôi. Sau khi bôi nước trong bát lên tay tôi thấy hết đau và tay không còn sưng nữa”.

Sutikno, người đứng đầu cảnh sát huyện, khẳng định ông từng chứng kiến cảnh Ponari chữa bệnh cho một cậu bé bị câm suốt 5 năm ở làng Balongsari, Đông Java. Ông kể: “Ponari lay người thằng bé câm. Đột nhiên thằng bé vùng dậy và túm tóc Ponari. Hai đứa đánh lộn và vật nhau một lúc, sau đó thằng bé câm nói được”.

Tiếng lành đồn xa. Hàng trăm người dân trong làng kéo đến nhà Ponari để nhờ cậu chữa bệnh. Chỉ trong vòng nửa tháng kể từ khi cậu bị sét đánh, câu chuyện về hòn đá chữa bách bệnh bay sang tận Malaysia. Hàng nghìn người xếp hàng trước cửa nhà Ponari mỗi ngày. Họ mang theo túi nước để Ponari nhúng viên đá. Đôi khi hàng người dài tới vài km.

Cảnh chen lấn, xô đẩy thường xuyên xảy ra. 4 bệnh nhân đã chết và vài chục người bị thương trong những cuộc giẫm đạp vào giữa tháng 2. Tình trạng lộn xộn khiến các giáo sĩ địa phương lo ngại. Họ yêu cầu chính quyền can thiệp để Ponari ngừng chữa bệnh. Cảnh sát đã đưa Ponari tới một nơi bí mật, nhưng hàng nghìn người vẫn đổ xô tới nhà “thầy thuốc phù thủy” mỗi ngày. Nhiều người khẳng định họ sẽ tiếp tục đến làng Balongsari cho đến khi “thầy lang phù thủy” trở về.

Kể từ khi Ponari tìm thấy viên đá, khoảng 50.000 người đã tìm tới nhà cậu. Các dịch vụ y tế hiện đại có mức phí quá cao so với thu nhập của hàng triệu người dân trên đảo Java của Indonesia, buộc họ phải tìm tới các thầy lang mỗi khi mắc bệnh.

Tính tới đầu tháng 3, người ta đã thả khoảng 1 tỉ rupiah (gần 77.000 USD) vào chiếc hòm trước cửa nhà Ponari. Theo quy tắc của đạo Hồi, Ponari không được nhận tiền của bệnh nhân vì khả năng chữa bệnh của cậu là món quà mà thần thánh ban tặng. Trưởng thôn Retno cho biết, Ponari thường than phiền với bà rằng cậu bị đau khắp người.

“Thằng bé có cảm giác như bị ai đó quất bằng roi da. Nó cũng hay bị sốt và nôn mửa. Liệu đó có phải là sự trừng phạt của thần linh đối với hành vi nhận tiền của nó?”, Retno nói.

Nguồn Wordpress, The Sun.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi oneway
Hình ảnh
Hà hơi liền xương

...Tuyệt chiêu làm liền xương của cụ Quyết chỉ cần nói ngắn gọn trong một câu: Nhai trầu, hà hơi và đọc thần chú. Tất cả các ca bệnh nặng hay nhẹ cũng chỉ có một bí kíp giản đơn này.

Khi biết tôi là phóng viên, muốn tìm hiểu việc chữa xương khớp, cụ thẳng thắn từ chối với lý do: “Mế đã nhiều tuổi rồi, bệnh nhân đến không chữa thì áy náy, mà chữa thì không có thời gian nghỉ ngơi, vất vả quá”. Tôi phải mất hồi lâu thuyết phục, cũng như nhờ sự động viên của cô con gái, cụ mới miễn cưỡng chia sẻ.

Theo lời cụ, bí kíp thần thông này không phải trên trời rơi xuống mà là do mẹ chồng cụ truyền lại. Có điều lạ là phải đến khi bà 60 tuổi, con cái trưởng thành hết thì mẹ chồng mới truyền nghề cho cụ. Cho đến tận bây giờ, cụ cũng không biết mẹ chồng học được nghề chữa bệnh từ đâu, chỉ biết rằng khi về làm dâu đã thấy chữa bệnh rồi. Điều đặc biệt nữa là, khi truyền “bí kíp” chữa bệnh cho con, mẹ chồng của bà chỉ nói một lần, còn tiếp thu được bao nhiêu thì tùy. Chính vì cách truyền nghề đặc biệt này mà không phải ai cũng có thể học được phương thuốc bí truyền ấy.

Theo cụ Quyết thì phải có căn duyên thì mới học được. Có lẽ vì thế mà dù mẹ chồng sinh được 6 người con, cả dâu rể là 12 người nhưng chỉ có một mình cụ lĩnh hội được bí kíp ấy. Đến đời bà, bà sinh được 8 người con, nhưng cũng chỉ có cô con gái thứ 3 mới tiếp thu được phần nào bí quyết gia truyền kia, còn những người khác không tài nào học được.

Cụ Quyết thật thà: “Mế cũng chả hiểu là tại sao mình lại chữa được bệnh. Thuốc này chỉ có thể chữa được mụn nhọt, bỏng, chó cắn, chảy máu, gãy xương, vôi, gai… Nhưng quan trọng là ở câu thần chú, mỗi ca bệnh nặng nhẹ sẽ có một câu thần chú khác nhau”.

Cụ Quyết bảo, khi dạy bài thuốc cho cụ, mẹ chồng dặn rằng, việc chữa bệnh là làm phúc giúp người chứ không phải là nghề để kiếm sống. Bệnh nhân đến chữa, cụ Quyết không đòi hỏi tiền công hay bất kỳ điều gì cả. Ai có lòng thì đặt lên ban thờ vài chục nghìn đồng hay ít hoa quả làm lễ trước hoặc sau khi chữa bệnh.

Một điều nữa cần nhắc đến là đối với những trường hợp bệnh nhân ở xa, không có điều kiện đến tận nơi để điều trị thì chỉ cần gửi kết luận bệnh tình đến, bà sẽ niệm thần chú vào miếng trầu cau và gửi ngược lại cho cùng với hướng dẫn cách thổi. Tuy cách này không hiệu quả bằng việc bà trực tiếp thổi nhưng cũng cho kết quả rất tốt.

Như trường hợp của một bà Việt kiều 72 tuổi ở Đức bị ngã gãy xương chậu, dù chạy chữa nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng cơn đau vẫn không dứt. Nhưng khi bà chuyển thuốc qua, sử dụng một thời gian thì không còn cảm thấy đau nữa. Ngay cả khi trái gió trở trời, cơn đau cũng không còn hành hạ bà Việt kiều kia nữa. Hay như trường hợp của một phụ nữ trong Đắk Lắk khi đi chặt cây bị cây đổ đè lên người, gãy xương ngực cũng nhờ bà chữa mà khỏi…

Hơn 20 năm cứu giúp người bệnh, cụ Quyết không thể nhớ hết đã chữa cho bao nhiêu người. Cụ nhẩm tính, mỗi ngày bình quân cũng có vài ca gãy xương đến nhờ cụ thổi. Với mong muốn tìm ra sự thật và ngọn nguồn khả năng của cụ Quyết, tôi đã tìm đến nhà một bệnh nhân từng được cụ chữa khỏi với thương tích trầm trọng: dập 3 đốt sống cổ.
Anh Quang năm nay mới 33 tuổi, nhà bên xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn. Trong một lần đi rừng, anh bị ngã xuống khe núi. Người làng phát hiện khiêng anh ra bệnh viện huyện. Bác sĩ bảo: Ở đây chúng tôi chịu rồi, phải đưa ngay xuống Bệnh viện Việt – Đức để phẫu thuật, không thì sẽ liệt toàn thân vĩnh viễn.

Vợ Quang nghe tin như sét đánh ngang tai. Nhà vốn đã nghèo, xuống Việt – Đức phẫu thuật 3 đốt sống cổ, tính qua cũng ngót 100 triệu đồng, đào đâu ra.

Để chắc chắn hơn, tôi đề nghị được xem bệnh án của Quang. Tất cả đều còn nguyên vẹn, không thiếu một thứ giấy tờ gì. Điều đó cho thấy, việc bệnh nhân Quang bị dập 3 đốt sống cổ là có thật và nếu không phẫu thuật ngay thì có thể bị liệt là có thật.
Đúng lúc gia đình Quang túng quẫn chạy vạy khắp nơi mà chưa đủ tiền phẫu thuật thì có người giới thiệu anh đến cụ Quyết. Quang kể: “Thú thực, lúc đó tớ chẳng tin. Tớ ngã vẹo cả cổ, đến nói còn chẳng nói được, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, bệnh viện còn vã mồ hôi nữa là bà cụ ấy. Nhưng khi đó, tớ đánh liều nhờ cụ vì không có tiền. Đã định, không chữa được thì thôi, chấp nhận liệt. Vậy mà, bà cụ đã cứu được tớ…”.

Cụ Quyết bỏm bẻm nhai trầu, hà hơi trong 3 ngày. ...
Qua 3 tuần liên tiếp như vậy, Quang có thể đứng dậy đi lại và đến giờ, tuy không thể hoàn toàn bình phục như trước kia nhưng cơ bản Quang đã có thể lao động nhẹ.

Tương tự, ông Nguyễn Bá Bờm ở xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn cũng đã được chữa cho liền xương như thế. Ông Bờm nhớ lại: “Cách đây mấy năm, trong một lần đi đốn gỗ trong rừng, do bất cẩn tôi bị cây gỗ đổ đè lên người. Một bên xương mông bị dập nát, các con tôi đã đưa đến nhờ cụ Quyết chữa... lạ kỳ thay, khi cụ thổi được gần một tuần thì thấy đỡ nhức dần, vết thương ngoài da liền lại, khoảng tháng sau tôi có thể đi lại được. Sau này tôi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán xương đã được nối liền”.
Tất cả những ca bệnh này, tôi đều cố gắng ghi nhận thông tin một cách thật khách quan và kiểm tra bệnh án của họ từ các bệnh viện cho thật kỹ.

Có thể có nhiều cụ Quyết ?
Nói về chuyện chữa gãy xương, tôi cũng có lần từng nghe chuyện về ông lang Thanh ở mạn Ngọc Hà, Hà Nội có bó lá mà chữa khỏi gãy xương. Tiếng là bó lá nhưng thực chất thuốc bó của ông lang Thanh lại là… xôi, gà và thuốc.

Tuy nhiên, phương pháp của ông lang Thanh dù sao cũng là phương pháp bó thuốc vào khu vực vết thương. Thuốc có thời gian ngấm và khớp xương và tác động này là rõ ràng. Nó khác hẳn với việc nhai trầu hà hơi trong một thời gian rất ngắn mà chữa bệnh như kiểu của cụ Quyết.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nhung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hợp Thành cho biết: Với khả năng của tôi, tôi không thể lý giải được thực chất phương pháp chữa xương của cụ Quyết. Phương pháp ấy hiệu quả đến đâu, có tác dụng phụ gì hay không thì chắc phải cần các nhà khoa học giải đáp. Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn rằng, đã có rất nhiều người bị các bệnh liên quan đến xương, bị thương, gãy xương, liệt, chấn thương sọ não… đều được cụ chữa khỏi.

Để minh chứng cụ thể, bà Nhung còn lấy dẫn chứng cụ thể với những người ở địa phương, cũng như chính em chồng và chồng của mình khỏi bệnh cũng là nhờ cụ Quyết.
...Từ trước đến nay, chưa từng nghe nói cụ Quyết chữa bệnh lừa đảo, gây mất an ninh trật tự của địa phương hay vụ lợi tiền nong gì. Cụ chữa bệnh không đòi hỏi tiền nong, ai thành tâm dăm ba nghìn cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tùy vào mỗi bệnh mà có thời gian điều trị khác nhau, có thể vài hôm, nhưng có khi vài tuần, vài tháng. Tuy nhiên, người bệnh không cần thiết phải nằm điều trị tại đây mà có thể đem thuốc về nhà dùng cũng được. Lúc dùng thuốc, người bệnh chỉ cần kiêng tôm, thịt gà, cá quả, rau muống, cải bắp mà thôi…

Nguồn: thienviet.wordpress

LDĐ:Tất cả đều là những thị hiện phép lạ trị bệnh của Thánh thần qua bàn tay con người. Tuy nhiên, cách nhai trầu phun, đọc thần chú trị bệnh, nhúng viên đá vào nước trị bệnh v.v... so ra còn phải dùng nhiều hình thức nên không hay bằng cách của TAT, chỉ cần cho người bệnh niệm Phật cũng được hết. Như chuyện Trị thương tích đầu gối, Đại phép lạ, Bỏ xe lăn, Phép lạ - Bác sĩ Thánh Thần chữa nhiều bệnh nặng ...
Bài viết chưa xem Bởi ommanipadmehum
So ra còn phải dùng nhiều hình thức nên không hay bằng cách của TAT, chỉ cần cho người bệnh niệm Phật cũng được hết.
Đúng 100% - Tự thân người mang nghiệp niệm Phật giải nghiệp, sau đó tin sâu Phật pháp nhân quả, Phước Huệ phát khởi, lòng từ bi cũng từ đó sinh ra, lại đi giúp cho nhiều người khác, tự tu tự chứng mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thật sự Pháp Phật nhiệm mầu.

Um Lam, Úm Xỉ Lâm, Úm Ma Ni Pad Me Hum, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm! Là câu thần chú mà tôi nhận được từ đệ tử của Thầy Già, tôi thành thật tri ân Tổ, Thầy! Mọi trải nghiệm đã xảy ra như một phép mầu nếu người bình thường không nhận và không học pháp thì không bao giờ hiểu. Chư Phật 10 phương, Chư Vị Tổ, Thầy luôn theo sát thị hiện nhiều bài học cho đệ tử hiểu rõ từng góc khuất của mọi sự việc.

Con thành kính tri ân!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi whoami
LDĐ:Năng lực thần bí đều là của thánh thần ban cho nhưng năng lực của Ponari là một phép lạ lớn, giúp đỡ cho rất nhiều người, còn năng lực thần bí của He Tieheng dưới đây là chỉ là năng lực dùng để biểu diễn hát xiệc cho người tò mò coi chơi.
Các bài liên quan:
- Luyện lửa tam muội
- Bí thuật sư Tây tạng bay
- Xiên lình
...
He Tieheng - Trung Quốc. Chỉ dùng năng lực trí óc, anh He Tieheng, người Trung Quốc có thể làm chín cá mà không cần lửa. Tieheng cho biết anh sử dụng kỹ thuật khí công để truyền sóng não vào thức ăn.

Tự nhận mình là "thần lửa", He Tieheng đã trình diễn kỹ thuật của mình trước các khán giả tại một nhà hát 7.000 chỗ. Con cá trên tay anh bắt đầu bốc khói và đổi màu chỉ trong một phút cầm trên tay.Mei Lee, 29 tuổi, có mặt tại Nhà hát The Lark ở Quảng Châu hôm đó kinh ngạc kể lại, "sau khi con cá cháy xém, trên tay ông ấy xuất hiện hồ bóng đen".Tieheng cho biết: "Sức mạnh của tâm có khả năng chinh phục các lực lượng tự nhiên. " Ông cũng khẳng định mình có thể điều khiển "năng lực tâm sinh lý". "Tôi từng nấu chín một con cá chép khi nghĩ đến chiếc bếp gas có nhiệt độ 1.000 độ".

Đặc biệt những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ sáu. Họ thường hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức.
LDĐ:Người không học thần bí thì cho rằng là giác quan thứ 6, người hiểu luật thánh thần thì hiểu có thánh thần xen vào để cứu họ.
Klein là một lính cứu hỏa. Anh kể lại câu chuyện về linh cảm của đội trưởng đội cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Trong khi đang cứu một căn nhà bị cháy, người đội trưởng bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề liền ra lệnh cho các thành viên của đội rút ra khỏi ngôi nhà. Ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống.
Hình ảnh
Gemma (trái) cứu sống cô chị nhờ giác quan thứ sáu. Ảnh: Telegraph.
Gemma - USA. Hai chị em sinh đôi 15 tuổi Gemma và Leanne Houghton sống cùng gia đình tại thành phố Atherton. Leanne từng nhiều lần bị ngất bất thình lình. Một ngày trong tháng 2/2009, bỗng dưng Gemma cảm thấy bồn chồn và nghĩ rằng Leanne đang gặp chuyện nguy hiểm. Cô chạy lên gác để tìm chị và nhìn thấy Leanne nằm bất động trong bồn tắm bất tỉnh.“Lúc ấy Leanne chìm trong nước. Ban đầu tôi nghĩ chị ấy đang gội đầu hoặc chơi trò gì đó. Nhưng khi nhấc đầu Leanne lên tôi nhìn thấy mặt chị ấy đã tái xanh”, Gemma kể. Sau khi kéo Leanne ra khỏi bể, Gemma thực hiện các động tác sơ cứu người chết đuối mà cô học được ở trường rồi quay số 999 để gọi xe cứu thương. Các nhân viên y tế nói rằng, nhờ các động tác sơ cứu của Gemma mà Leanne giữ được tính mạng.“Nếu Gemma không xuất hiện kịp thời, chắc chắn Leanne đã tử vong. Cô bé đã làm được một điều kỳ diệu”, Steve Pearson, một nhân viên y tế có mặt tại nhà hai chị em, phát biểu.Connie Hitchcock, mẹ của hai cô xúc động nói: “Tôi không hiểu tại sao con bé làm được việc phi thường đến thế. Giờ thì tôi chỉ biết khóc vì sung sướng”.
Hình ảnh
Micki Dahne - USA là nhà ngoại cảm nổi tiếng hàng đầu Hoa Kỳ. Bà đã xuất hiện trên truyền hình hàng trăm lần, là chủ của nhiều kênh phát thanh riêng. Bà đã tiên đoán hết sức chính xác cho nhiều khách hàng, trong đó có khá nhiều ca sĩ, diễn viên và chính khách nổi tiếng.

Khi Micki lên tiếng dự báo một điều gì, thì người ta chăm chú lắng nghe, đơn giản vì thành tích tiên đoán cực kỳ chính xác của bà. Sinh ra trong một gia đình ở New Jersey, Micki từ nhỏ đã bộc lộ khả năng lạ lùng. Cô bé tóc vàng xinh xắn kể những câu chuyện mà thoạt đầu không ai để ý, và nhiều tuần nhiều tháng sau mọi người mới bàng hoàng khi từng việc, từng việc thực sự nối đuôi nhau xảy ra đúng như những gì mà cô bé đã nói.

“Khi tôi gặp một người nào, tôi biết mọi việc về họ. Tôi thấy diễn tiến các kiếp sống, quá khứ, hiện tại và tương lai của họ”, Micki nói.

Hàng ngày, Micki vẫn luôn tiếp tục làm sửng sốt mọi người với thiên tài linh cảm của mình.

Nguồn thesun, totha.vn
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi whoami
Theo chị Hường những khả năng kỳ lạ mà chị Hường có được là sau một trận ốm thập tử nhất sinh vào năm 2011. Trước đó một thời gian, có một con bướm rất to bay vào chợ Đồng Xuân và đậu vào quầy hàng chị Hường. Ngay lập tức, chị Hường "biến" thành người khác, bắt em gái phải đóng cửa hàng và đi tìm mộ cha là liệt sĩ đã hy sinh năm 1969 tại chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Anh Quang, là người bán hàng tại đây được chứng kiến tận mắt khẳng định: "Sau thời gian chị Hường tìm được mộ cho bố thì chị ấy bị ốm rất nặng. Một thời gian dài chị ấy phát dại, hay đến chợ và nói toàn những điều khó hiểu về thế giới tâm linh. Nhưng kỳ lạ là những điều chị Hường nói đều đúng. Chị ấy tiên đoán cho mấy người về những tai ương sắp xảy ra thì đều xảy ra cả, không ai tránh được".

Sau thời gian bị phát dại, chị Hường bỗng khoẻ mạnh bình thường và trở lại với công việc kinh doanh. Tuy nhiên, từ khi khỏi bệnh chị Hường lại có những khả năng kỳ lạ. Chị có thể nói chuyện với động vật, tự chữa bệnh cho mình và kết nối được với thế giới người âm.

Chính chị Dung có người cậu ruột là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hồi quê huyện Khoái Châu (Hưng Yên) hy sinh năm 1969 tại Huế nhưng không tìm được mộ. Khi chị Hường trở lại chợ Đồng Xuân để bán hàng, gặp lại chị Dung thì mới nói tường tận nơi chôn cất của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hồi. Gia đình chị Dung ban đầu không tin, nhưng cũng cố đi tìm mộ và đúng như những hướng dẫn của chị Hường. Gia đình chị Dung đã tìm được mộ liệt sĩ và đem về mai táng tại Hưng Yên.

Chị Dung cho hay: "Cô Hường còn có thể nói được tiếng địa phương các vùng miền rất chuẩn. Ngoài ra, cô ấy còn nói được tiếng nước ngoài. Tôi trước đây bị bệnh về tuyến giáp, sau khi mổ năm 2011 thì vừa rồi cô Hường nhìn tôi và bảo bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn vì tuyến giáp đang phát triển. Tôi lo quá, đi bệnh viện khám lại thì đúng như lời cô Hường nói".

Ông Nguyễn Văn Thành ở khu buôn bán giày chợ Đồng Xuân chứng kiến trường hợp của 2 khách hàng ở Thuỵ Khuê - Tây Hồ. Hai người này được chị Hường chẩn đoán có bệnh nặng, một người bị u buồng trứng, người còn lại bị ung thư vòm họng. Hai người này mới đi xét nghiệm và họ trở lại nói là có bệnh thật. Bệnh viện yêu cầu phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hài cốt của cha được an táng, chị Hường bắt đầu những trận ốm bất thường. Chị bảo: "4 tháng liền tôi ngày không ăn, đêm không ngủ. Ngay cả việc ăn uống tôi cũng không thể tự làm được. Bốn tháng chiến đấu với những trận ốm "thập tử nhất sinh" đã "biến" chị Hường thành một người hoàn toàn khác.

Theo thổ lộ của chị Hường, những "người âm" kết nối với chị rất tự nhiên. Chị không thấy hình hài của họ, nhưng tiếng nói của họ thì chị nghe rõ bên tai trong một trường sóng âm lạ lùng. Thậm chí, nhiều khách hàng đến cửa hàng của chị, chỉ cần nhìn qua chị cũng đoán những tai ương sắp đến với họ.

Chị Quyên quê ở Thanh Hoá đã làm việc cho cửa hàng nhà chị Hường 6 năm nay khẳng định: "Nhiều tiên đoán của chị Hường tôi được chứng kiến và mọi việc xảy ra đúng như vậy. Thậm chí, nhiều khách hàng mang thai chưa thể siêu âm đến cửa hàng cũng được chị Hường tiên đoán chính xác".

Chị Hường cũng khẳng định về khả năng này: "Tôi có thể "kết nối" với thai nhi trong bụng mẹ và nói đúng 100% về giới tính."


Theo Kienthuc.