- Thứ 3 Tháng 1 13, 2009 2:18 am
Bức thứ hai được vẽ để trả lời cho một vị linh mục mang ý nghĩa: Con đường của người tu có ánh sáng đạo chiếu soi.
Hai Bức tranh do Y sĩ Li Shou Chi nhập đồng mà vẽ (1990), bản thân ông không hề học qua hội họa. Kích thước 7m x 13.6m. Ông thuận tay phải nhưng vẽ bằng tay trái. Trong vòng 3, 4 tiếng đồng hồ có thể vẽ ra mười mấy bức tranh, mỗi bức đều mang ý nghĩa khác nhau, đều có đề thơ và lời giảng, để trả lời cho những câu hỏi của khách thập phương.
Việc người phàm được giao tiếp thẳng với các thần linh là một kinh nghiệm độc nhất không thể nào diễn đạt được bằng lời nói, mà chỉ có thể tự chứng nghiệm. Việc giao tiếp với thần linh chỉ do cơ duyên mà có, chứ không do con người tự tìm mà có được.
Hai Bức tranh do Y sĩ Li Shou Chi nhập đồng mà vẽ (1990), bản thân ông không hề học qua hội họa. Kích thước 7m x 13.6m. Ông thuận tay phải nhưng vẽ bằng tay trái. Trong vòng 3, 4 tiếng đồng hồ có thể vẽ ra mười mấy bức tranh, mỗi bức đều mang ý nghĩa khác nhau, đều có đề thơ và lời giảng, để trả lời cho những câu hỏi của khách thập phương.
Việc người phàm được giao tiếp thẳng với các thần linh là một kinh nghiệm độc nhất không thể nào diễn đạt được bằng lời nói, mà chỉ có thể tự chứng nghiệm. Việc giao tiếp với thần linh chỉ do cơ duyên mà có, chứ không do con người tự tìm mà có được.
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.