1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đã xem Bởi Pioneer
Con kính lạy Đức Sư Tổ, con kính lạy Đức Sư Thầy,
Mến chào các bạn đạo,

Chắc tiêu đề này có thể làm cho ai đó cười, hoặc ai đó hoài nghi. Phải đến thời điểm này, sau gần 1 năm tự quan sát, con mới mạnh dạn khẳng định điều này, rằng là con điểm đạo được cho nhiều người bắt đầu từ 1 câu mà mọi người vui vẻ thốt ra khi nhìn thấy con “Ô, dạo này trông P khác quá, xinh ra, thon thả, khuôn mặt tươi sáng”. Những lần đầu, con chỉ nghĩ họ khen xã giao vì lâu ngày không gặp. Nhưng nhiều lần sau, nhiều tháng sau, họ vẫn nói với cùng nội dung như vậy thì con nghiệm ra “À, chắc do mình tu tập, niệm chú đều đặn nên được vị độ phù hộ, yêu thương, chăm sóc kể cả ngoại hình”. Thế là từ bữa đó, hễ có ai khen vậy, con nhận thức nghiêm túc, và chia sẻ chân thành rằng “Mình/em/cháu đang tu tập một phương pháp niệm và thở rất hữu ích, nó giúp cho chúng mình (…). Nếu bạn muốn, chúng mình thử làm cái “test” đã để mình xem bạn có cảm nhận thấy ứng nghiệm gì không (…)”. Và thế là mọi người vui vẻ và thoải mái để con điểm đạo hết sức tự nhiên và tự nguyện như vậy. Có người có ấn chứng (số ít), có người không (số nhiều). Dù họ có hay không ấn chứng, mỗi lần điểm đạo xong, con thấy rất rất vui trong lòng.

Vì đọc nhiều các bài viết về điểm đạo của các bạn đạo, và huynh Dauphin chỉ dặn, nên ngay từ những ngày đầu, con không lo lắng hay tạo áp lực cho bản thân khi điểm đạo, vì tất cả là thuận theo ý Trời, con chỉ “thừa hành mệnh lệnh” thôi. Nhưng nguyên do điểm đạo nhờ… xinh (ra) như thế này thì quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của con (hearteyes) :x

Kính bút, con Pioneer
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang