- Thứ 3 Tháng 10 06, 2026 8:50 am
Đệ tử đê đầu đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Đệ tử đê đầu đảnh lễ Nhị Tổ,
Con xin kính lễ Thầy Viendung,
Tối ngày 23/09/2026 con thấy linh ảnh một vị áo giáp trắng, đầu đội mũ sắt vàng. Trên tay phải vị cầm một viên đá quý màu trắng xanh trong suốt, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Vị đưa tay ra hiệu bảo con tiến lại gần. Khi con đến gần chỗ vị thì vị nói:
- Hãy cầm lấy viên đá này và nhìn xem ngươi thấy những gì?
Khi viên đá ở trong tay phải của con, con liền xoay viên đá qua lại nhiều lần nhưng chỉ thấy có ánh sáng màu vàng. Con dùng 2 tay đưa viên đá lên ngang đầu và nói:
- Thưa chư vị con thấy viên đá bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ.
Sau đó viên đá nhảy ra khỏi lòng bàn tay con và rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh. Những mảnh ấy trong suốt, óng ánh như những mảnh pha lê được ánh sáng chiếu vào, rồi chúng lại tự động lắp ghép vào nhau và thành 1 viên đá khác giống y viên đá lúc trước. Rồi viên đá lại được đặt tự động vào lòng bàn tay con như lúc đầu.
Con chưa hiểu vì sao lại thế thì chư vị dạy:
“Con người cũng giống như viên đá này. Biến chuyển theo từng giai đoạn. Nhưng dù có biến tấu đến mức độ thế nào thì cuối cùng cũng quay về chính ban đầu.
Khi mình đầu thai làm con người thì qua các cuộc đời, các kiếp sẽ đóng những vai trò khác nhau.
Nhưng cuối cùng cũng là để trở thành con người đầu tiên, tốt nhất của mình: Một linh hồn tươi sáng, đẹp đẽ như lúc còn ở trên Trời.
Nay thấy con lúng túng, bối rối trước cuộc đời làm cho tâm mình bất an mệt mỏi. Những lúc như vậy hãy nhớ đến viên đá này. Hãy học làm sao cho nhanh nhất, tốt nhất để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của mình càng sớm càng tốt.
Các vai diễn, màn kịch của cuộc đời cứ đến và đi như vô thường, theo định mệnh mà thôi”.
Con kính báo.
Thái Duong
Đệ tử đê đầu đảnh lễ Nhị Tổ,
Con xin kính lễ Thầy Viendung,
Tối ngày 23/09/2026 con thấy linh ảnh một vị áo giáp trắng, đầu đội mũ sắt vàng. Trên tay phải vị cầm một viên đá quý màu trắng xanh trong suốt, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Vị đưa tay ra hiệu bảo con tiến lại gần. Khi con đến gần chỗ vị thì vị nói:
- Hãy cầm lấy viên đá này và nhìn xem ngươi thấy những gì?
Khi viên đá ở trong tay phải của con, con liền xoay viên đá qua lại nhiều lần nhưng chỉ thấy có ánh sáng màu vàng. Con dùng 2 tay đưa viên đá lên ngang đầu và nói:
- Thưa chư vị con thấy viên đá bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ.
Sau đó viên đá nhảy ra khỏi lòng bàn tay con và rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh. Những mảnh ấy trong suốt, óng ánh như những mảnh pha lê được ánh sáng chiếu vào, rồi chúng lại tự động lắp ghép vào nhau và thành 1 viên đá khác giống y viên đá lúc trước. Rồi viên đá lại được đặt tự động vào lòng bàn tay con như lúc đầu.
Con chưa hiểu vì sao lại thế thì chư vị dạy:
“Con người cũng giống như viên đá này. Biến chuyển theo từng giai đoạn. Nhưng dù có biến tấu đến mức độ thế nào thì cuối cùng cũng quay về chính ban đầu.
Khi mình đầu thai làm con người thì qua các cuộc đời, các kiếp sẽ đóng những vai trò khác nhau.
Nhưng cuối cùng cũng là để trở thành con người đầu tiên, tốt nhất của mình: Một linh hồn tươi sáng, đẹp đẽ như lúc còn ở trên Trời.
Nay thấy con lúng túng, bối rối trước cuộc đời làm cho tâm mình bất an mệt mỏi. Những lúc như vậy hãy nhớ đến viên đá này. Hãy học làm sao cho nhanh nhất, tốt nhất để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của mình càng sớm càng tốt.
Các vai diễn, màn kịch của cuộc đời cứ đến và đi như vô thường, theo định mệnh mà thôi”.
Con kính báo.
Thái Duong