- Thứ 5 Tháng 9 03, 2026 2:40 am
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,
Sau đây con xin kể câu chuyên tương tự như trên của dượng tám nhà con:
Dượng tám, năm nay 82 tuổi, bị trượt chân té ngã gãy cổ xương đùi. Ông vẫn còn minh mẫn, có thể đi lại sinh hoạt, giúp đỡ con cháu một số việc nhà tạm thời. Nhưng con dượng không an tâm nên bàn bạc đưa dượng đến Trung tâm Chỉnh Hình để mổ sắp xếp lại xương. Dượng không đồng ý, muốn ở nhà đắp thuốc Đông Y hoặc các bài thuốc dân gian như đắp thuốc kiến vàng trị gãy xương. Con dượng cũng bị bệnh nên không thể chăm sóc ông lâu dài nếu vết thương trở nặng, tiếp tục đốc thúc ông nhập viện mổ sắp xương hy vọng có thể đi lại bình thường.
Dượng bị thuyết phục, nhập viện, được sắp xương lại nhưng bị tuột đường huyết rơi vào hôn mê nằm phòng Cấp Cứu, được chuyển sang bệnh viện khác. Do bắt buộc nhịn ăn trước khi mổ, chích thuốc, uống thêm thuốc tiểu đường, xét nghiệm máu, dượng kiệt sức và không ăn được gì. Dượng nằm đó như cái xác không hồn hơn cả tháng, thở thoi thóp nhờ thuốc dạng nước được truyền qua dây, thở bằng bình oxy. Tình hình bệnh ngày càng nặng thêm, suy tim, suy thận giai đoạn ba, con dượng thấy không khả quan nên xin cho dượng về nhà. Dượng nằm đó bất tỉnh, thở bằng bình oxy và truyền thuốc được gần 1 tuần. Dượng ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc của các con, ước gì phải chi nghe theo lời ba từ đầu
.
Con xin cám ơn,
Nhã Ý
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,
Sau đây con xin kể câu chuyên tương tự như trên của dượng tám nhà con:
Dượng tám, năm nay 82 tuổi, bị trượt chân té ngã gãy cổ xương đùi. Ông vẫn còn minh mẫn, có thể đi lại sinh hoạt, giúp đỡ con cháu một số việc nhà tạm thời. Nhưng con dượng không an tâm nên bàn bạc đưa dượng đến Trung tâm Chỉnh Hình để mổ sắp xếp lại xương. Dượng không đồng ý, muốn ở nhà đắp thuốc Đông Y hoặc các bài thuốc dân gian như đắp thuốc kiến vàng trị gãy xương. Con dượng cũng bị bệnh nên không thể chăm sóc ông lâu dài nếu vết thương trở nặng, tiếp tục đốc thúc ông nhập viện mổ sắp xương hy vọng có thể đi lại bình thường.
Dượng bị thuyết phục, nhập viện, được sắp xương lại nhưng bị tuột đường huyết rơi vào hôn mê nằm phòng Cấp Cứu, được chuyển sang bệnh viện khác. Do bắt buộc nhịn ăn trước khi mổ, chích thuốc, uống thêm thuốc tiểu đường, xét nghiệm máu, dượng kiệt sức và không ăn được gì. Dượng nằm đó như cái xác không hồn hơn cả tháng, thở thoi thóp nhờ thuốc dạng nước được truyền qua dây, thở bằng bình oxy. Tình hình bệnh ngày càng nặng thêm, suy tim, suy thận giai đoạn ba, con dượng thấy không khả quan nên xin cho dượng về nhà. Dượng nằm đó bất tỉnh, thở bằng bình oxy và truyền thuốc được gần 1 tuần. Dượng ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc của các con, ước gì phải chi nghe theo lời ba từ đầu
Con xin cám ơn,
Nhã Ý