Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Chào các đạo hữu
Thưa Thầy, gần đây con có một giấc mơ khá thú vị về tâm lý con người:

Trong mơ, con thấy mình đang ngồi đọc sách bên một chiếc bàn đá cổ xưa.

Bỗng nhiên có một bé gái ăn mày cầm mấy cái bánh đến nhờ con mua giúp. Trong giấc mơ, con biết rõ là nó có ý định lừa tiền của con. Nhưng con nghĩ cái bánh chỉ có $2, cũng chẳng đáng bao nhiêu, nên con đưa luôn cho nó $5, chỉ để xem nó có tự giác thối lại hay không.

Nó nhận tiền, cảm ơn rồi bỏ đi. Con cũng không nói gì, cứ để nó đi.

Đi được một đoạn, nó quay lại rồi chửi con: “Ngu quá! Bị tao dụ mà cũng không biết.”

Con hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng buồn để ý.

Nó vừa chửi xong, quay lưng đi thì một đám ăn mày khác chạy đến vây đánh nó, giành lấy tiền và bánh của nó. Con đứng nhìn cảnh tượng đó mà thấy chán ngán. Chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà chúng giành giật, đánh nhau đến mức sống chết với nhau.

Qua giấc mơ này, con chợt nhận ra một điều:

Những người có tâm lý khôn lỏi thường tưởng rằng mình rất khôn ngoan khi lừa được người khác. Họ không hiểu rằng có những lúc người ta nhường mình không phải vì người ta kém cỏi hay không nhìn ra trò của mình, mà đơn giản là vì người ta không muốn so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt.

Và những người luôn dùng sự khôn lỏi để đối xử với người khác thì dù có gặp được quý nhân, họ cũng chưa chắc nhận ra đó là quý nhân. Bởi khi tâm chỉ chăm chăm vào việc hơn thua và lợi dụng, họ rất dễ tự đánh mất những cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Con, KMDC
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang