Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard vừa có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia kêu gọi người dân Hoa Kỳ quay trở lại với tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường trước Đấng Tối Cao giống như các vị cha ông lập quốc cách đây 250 năm.

Dưới đây là bản dịch tóm lược:
Ngày 17 tháng 5 năm 1776, Quốc hội Lục địa lần thứ hai đã kêu gọi toàn quốc dành một ngày khiêm nhường, kiêng ăn và cầu nguyện. Chỉ vài tuần trước khi tuyên bố độc lập, các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã không bước đi trong sự kiêu hãnh mà đã quỳ gối cầu xin lòng thương xót và sự dẫn dắt của Đấng Tối Cao. Họ hiểu rằng sứ mạng phía trước vượt quá sức riêng của con người.

Đúng 250 năm sau, người Mỹ hôm nay lại tụ họp tại Quảng trường quốc gia để làm điều tương tự: cảm tạ, xin tha thứ và khiêm nhường cầu xin lòng thương xót cùng sự dẫn dắt của Đấng Tối Cao cho 250 năm kế tiếp của nền cộng hòa Hoa Kỳ. Các vị cha ông lập quốc hiểu rằng thời gian của họ rất ngắn ngủi và con đường phía trước đầy bất định. Nền tảng của nền độc lập Hoa Kỳ thật ra chính là sự lệ thuộc vào “Đấng Tối Cao.”

Tất cả mọi người, kể cả các lãnh đạo quốc gia, cần quỳ xuống trước Thượng Đế và thừa nhận rằng con người hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài cho sự thành công và ngay cả sự sinh tồn của mình.

Hiện nay có quá nhiều lãnh đạo trên thế giới đang bị che mắt bởi sự kiêu ngạo xuất phát từ quyền lực, danh vọng và thẩm quyền của họ. Con người thường quên rằng mình rất nhỏ bé và thời gian sống trên thế gian này vô cùng ngắn ngủi. Nhiều người cư xử như thể mình là người điều khiển mọi thứ và cạnh tranh với nhau xem ai là “số một.”

Tuy nhiên, chỉ có một Đấng vĩ đại toàn năng số một, đó là Đấng Tối Cao.

Các vị lãnh đạo Hoa Kỳ cách đây 250 năm hiểu rõ điều này. Họ biết rằng nước Mỹ không thể dựa vào sức mạnh, danh tiếng, quyền lực hay trí thông minh của con người mà hoàn toàn phụ thuộc vào ân điển của Đấng Tối Cao. Vì vậy, họ đã khiêm nhường bước vào ngày cầu nguyện và kiêng ăn để cầu xin sự bảo vệ, dẫn dắt và lòng thương xót của Ngài.

Nước Mỹ ngày nay cũng đang hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài để soi đường vượt qua “những vùng nước đầy sóng gió” hướng tới tương lai hòa bình, tự do và thịnh vượng cho con cháu nhiều thế hệ sau này.

Người dân Hoa Kỳ hãy hạ mình trước Đấng Tối Cao, cầu xin lòng thương xót và sự dẫn dắt của Ngài. Mọi người cũng sẵn lòng tha thứ cho những người xúc phạm mình, giống như khi mình đang cầu xin Đấng Tối Cao tha thứ cho chính bản thân mình.

Mọi người hãy tự cầu nguyện trong sự riêng tư của gia đình và tâm hồn mình, hãy nương náu đức tin vào Đấng Tối Cao và luôn nhớ tới Ngài.

Nguồn: Phát biểu của Tulsi Gabbard tại Rededicate 250
Bài viết chưa xem Bởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy đọc bài viết trên trong đầu con chạy qua dòng suy nghĩ: Không chỉ dân tộc Mỹ cần cầu nguyện mà toàn thể nhân loại đều cần cầu nguyện, các nước đều cần có một bài kêu gọi người dân cầu nguyện, Việt Nam ta cũng thế.

Con Hà An.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ĐứcTâmDuyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Oneway, cùng các sư huynh tỷ và bạn đạo.

Đọc bài viết của huynh LeNguyen con thấy 250 năm trước, những người sáng lập ra nước Mỹ đều cho rằng đất nước mà họ tạo ra lệ thuộc vào Thượng Đế, chứ không tự cho là mình tài giỏi. Và cũng những con người ấy đã làm một việc mà từ trước đến nay chưa nước nào làm, là công khai tin vào Thượng Đế. Bằng chứng là họ đã ghi dòng chữ "In God we trust" lên đồng tiền của họ. Và với những thông tin như vậy con thấy nước Mỹ trở thành hùng mạnh hơn trăm năm cũng là một điều có thể hiểu được.

Con,
Đức Tâm Duyên
3 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang