Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Trước thời điểm thảm họa núi lửa Vesuvius động đất chôn vùi Pompeii vào năm 79 CN, đã có hiện tượng tâm linh điềm báo mà sử gia La mã Cassius Dio ghi chép lại, trong cuốn lịch sử La mã - tập 66 rằng: vào những ngày trước khi núi lửa phun trào, nhiều người dân quanh vùng Naples và Pompeii quả quyết đã nhìn thấy những bóng người khổng lồ lang thang trên đỉnh núi Vesuvius cũng như khắp cả thành phố ngày lẫn đêm.

Nghịch lý mà sử cũng ghi lại, ngày 23/8/79 CN, người dân trong vùng có buổi cúng tế Thần Vulcan (Thần Lửa và Núi lửa) trong lễ hội Vulcanalia, cầu mong ông không gây ra hỏa hoạn, thì ngày hôm sau, 24/8/79 CN, núi lửa Vesuvius đã bùng nổ dữ dội. Thảm họa giáng xuống ngày sau lễ cúng làm người dân tin rằng thần Vulcanalia đã từ chối lễ vật và trút giận dữ lên thành phố.

Bằng chứng khảo cổ tại Đền thờ thần Isis và Đền thờ Jupiter ở Pompeii cho thấy khi núi lửa bắt đầu phun tro đá, các tư tế vẫn đang cố gắng thực hiện các lễ cúng khẩn cấp để làm nguội lạnh cơn giận của các vị thần. Tuy nhiên tro đá sụp xuống, họ đã phải bỏ dở lễ cúng, ôm theo các vật phẩm như tượng thần, đồ bạc cúng tế để tháo chạy, nhưng nhiều người đã gục chết ngay trên đường thoát thân.

MT, kính lễ.
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang