- Thứ 4 Tháng 8 05, 2026 2:25 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Mẹ con (đạo hữu Ngọc Loan) vài năm qua bị bệnh thiếu máu, từ cách đây khoảng 3 năm đã bị bệnh làm người ốm xanh xao. Đi khám bệnh viện thì bệnh viện không rõ nguyên nhân thiếu máu, khám thêm thì bị bệnh về tim, hở van tim. Đi khám bên Đông y thì y sĩ bảo là việc hở van tim là do thiếu máu, chứ không phải cái van gì bị hở ra cả, vì mẹ con đi bộ xa, lên cầu thang cũng không bị mệt gì. Sau đó thì cho uống thuốc và bồi dưỡng thì mẹ con đỡ hơn.
Đến gần đây, mẹ con bị đau cơ vai, người cũng mệt mỏi. Khi đi bệnh viện thì bệnh viện chẩn đoán bị hở van tim 4/4, xơ gan độ 3. Trong lúc nằm viện thì mẹ con có nằm cầu nguyện xin được giảm nghiệp để đỡ bệnh tật. Khi đang niệm chú, mẹ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc này mẹ con thấy bản thân đang đứng ở ngoài trời, nhìn lên bầu trời sáng có mây, sương mờ ảo, trên không trung có 1 vị quan râu trắng dài, mặc áo quan màu vàng, nhìn giống tiên ông chứ không phải vua chúa. Vị ngồi trên cái ngai như ghế bành, 2 bên có 2 linh vật nhìn như sư tử, còn sống. Vị để tay trên thành ghế, 1 tay để trên đầu cây gậy chống. Gương mặt vị sáng, phúc hậu và vui vẻ. Một lát sau thì mây che hẳn.
Sau đó, mẹ con nhìn xung quanh thì vẫn thấy khung cảnh ngoài trời sáng, nhưng có nhiều người xung quanh, đa số đứng im, một số người đi ra đi vô. Giữa đám đông, phía trước mặt có 1 vị nam, thân hình to khỏe, da ngăm rám nắng. Vị tầm 60 tuổi nhưng không có râu, gương mặt phúc hậu. Vị mặc đồ giản dị như thời nay: áo thun màu xám xám, không thấy quần như thế nào. Vị nhìn mẹ con cười hiền từ. Mẹ thấy vị bình dị như người nông dân vậy. Trong đầu mẹ con thì vẫn xin được giảm nghiệp. Lúc này thì vị đó biến mất, chỉ còn đám đông. Lúc sau thì vị đó xuất hiện lại, không đứng giữa đám đông nữa mà tiến về phía mẹ con. Vị tỏ vẻ phân vân một chút xíu rồi nói là: "Tôi nhận ca này, giải nghiệp của dòng họ." Nói xong thì vị cười phúc hậu. Mẹ con tạ ơn, sau đó thì tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, mẹ con tự hiểu câu nói của vị đó: Không phải giải nghiệp của dòng họ, mà là giúp cho mẹ con né ra khỏi cái nghiệp của dòng họ.
Về phía dòng họ con, bản thân con cũng thấy dòng họ bên ngoại con có nghiệp nhiều. Nhiều người trong dòng họ rất khó chịu và đối xử kỳ cục. Từ nhỏ con không có nhiều sự gắn kết với người trong dòng họ. Con được biết, bà ngoại con từ xưa sau khi sinh 4 người con cho ông ngoại thì 2 ông bà ly dị, ông ngoại lấy vợ khác và sinh thêm 3 người con. Bà ngoại sống ngoài quê (Hải Dương) thì bị nhiều bà con ghét bỏ, đối xử không tốt nên bà phải vào Gia Lai sống cùng gia đình con, từ hồi con còn nhỏ xíu đến giờ. Hồi nhỏ con có gặp vài người bà con khi về quê chơi, nhưng thấy cách họ xem thường mẹ con con, con hình thành tư tưởng không thích họ.
3 năm gần đây, anh chị của mẹ con lần lượt mất. Đầu tiên là chị cả mất do trượt té trong nhà vệ sinh, năm sau đó thì đến bác sau mất do ung thư, có cậu út mất từ khi còn nhỏ, nên giờ bà ngoại chỉ còn mỗi mẹ con. Cho nên trong nhà cũng lo lo về việc bị trùng tang.
Mẹ con đi xem thầy bói thì ổng bảo có dính giờ trùng, con có giải thích cho mẹ con là cái này nghiệp gia đình, đến kỳ thì đổ nghiệp chứ trùng tang gì đâu; bản thân mẹ cứ tích góp cúng dường, trì chú, tu học tinh tấn đi thôi. Con nói vậy thì mẹ con cũng bớt lo lắng.
Con kính báo cáo Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Mẹ con (đạo hữu Ngọc Loan) vài năm qua bị bệnh thiếu máu, từ cách đây khoảng 3 năm đã bị bệnh làm người ốm xanh xao. Đi khám bệnh viện thì bệnh viện không rõ nguyên nhân thiếu máu, khám thêm thì bị bệnh về tim, hở van tim. Đi khám bên Đông y thì y sĩ bảo là việc hở van tim là do thiếu máu, chứ không phải cái van gì bị hở ra cả, vì mẹ con đi bộ xa, lên cầu thang cũng không bị mệt gì. Sau đó thì cho uống thuốc và bồi dưỡng thì mẹ con đỡ hơn.
Đến gần đây, mẹ con bị đau cơ vai, người cũng mệt mỏi. Khi đi bệnh viện thì bệnh viện chẩn đoán bị hở van tim 4/4, xơ gan độ 3. Trong lúc nằm viện thì mẹ con có nằm cầu nguyện xin được giảm nghiệp để đỡ bệnh tật. Khi đang niệm chú, mẹ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc này mẹ con thấy bản thân đang đứng ở ngoài trời, nhìn lên bầu trời sáng có mây, sương mờ ảo, trên không trung có 1 vị quan râu trắng dài, mặc áo quan màu vàng, nhìn giống tiên ông chứ không phải vua chúa. Vị ngồi trên cái ngai như ghế bành, 2 bên có 2 linh vật nhìn như sư tử, còn sống. Vị để tay trên thành ghế, 1 tay để trên đầu cây gậy chống. Gương mặt vị sáng, phúc hậu và vui vẻ. Một lát sau thì mây che hẳn.
Sau đó, mẹ con nhìn xung quanh thì vẫn thấy khung cảnh ngoài trời sáng, nhưng có nhiều người xung quanh, đa số đứng im, một số người đi ra đi vô. Giữa đám đông, phía trước mặt có 1 vị nam, thân hình to khỏe, da ngăm rám nắng. Vị tầm 60 tuổi nhưng không có râu, gương mặt phúc hậu. Vị mặc đồ giản dị như thời nay: áo thun màu xám xám, không thấy quần như thế nào. Vị nhìn mẹ con cười hiền từ. Mẹ thấy vị bình dị như người nông dân vậy. Trong đầu mẹ con thì vẫn xin được giảm nghiệp. Lúc này thì vị đó biến mất, chỉ còn đám đông. Lúc sau thì vị đó xuất hiện lại, không đứng giữa đám đông nữa mà tiến về phía mẹ con. Vị tỏ vẻ phân vân một chút xíu rồi nói là: "Tôi nhận ca này, giải nghiệp của dòng họ." Nói xong thì vị cười phúc hậu. Mẹ con tạ ơn, sau đó thì tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, mẹ con tự hiểu câu nói của vị đó: Không phải giải nghiệp của dòng họ, mà là giúp cho mẹ con né ra khỏi cái nghiệp của dòng họ.
Về phía dòng họ con, bản thân con cũng thấy dòng họ bên ngoại con có nghiệp nhiều. Nhiều người trong dòng họ rất khó chịu và đối xử kỳ cục. Từ nhỏ con không có nhiều sự gắn kết với người trong dòng họ. Con được biết, bà ngoại con từ xưa sau khi sinh 4 người con cho ông ngoại thì 2 ông bà ly dị, ông ngoại lấy vợ khác và sinh thêm 3 người con. Bà ngoại sống ngoài quê (Hải Dương) thì bị nhiều bà con ghét bỏ, đối xử không tốt nên bà phải vào Gia Lai sống cùng gia đình con, từ hồi con còn nhỏ xíu đến giờ. Hồi nhỏ con có gặp vài người bà con khi về quê chơi, nhưng thấy cách họ xem thường mẹ con con, con hình thành tư tưởng không thích họ.
3 năm gần đây, anh chị của mẹ con lần lượt mất. Đầu tiên là chị cả mất do trượt té trong nhà vệ sinh, năm sau đó thì đến bác sau mất do ung thư, có cậu út mất từ khi còn nhỏ, nên giờ bà ngoại chỉ còn mỗi mẹ con. Cho nên trong nhà cũng lo lo về việc bị trùng tang.
Mẹ con đi xem thầy bói thì ổng bảo có dính giờ trùng, con có giải thích cho mẹ con là cái này nghiệp gia đình, đến kỳ thì đổ nghiệp chứ trùng tang gì đâu; bản thân mẹ cứ tích góp cúng dường, trì chú, tu học tinh tấn đi thôi. Con nói vậy thì mẹ con cũng bớt lo lắng.
Con kính báo cáo Tổ, Thầy.