- Thứ 4 Tháng 7 29, 2026 8:37 am
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo.
Hôm trước con có một giấc mơ mà khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ khá rõ:
Công ty của con tự nhiên biến thành một ngôi chùa rất tấp nập. Con đi làm về, gặp sếp ở bãi đỗ xe, chào sếp xong thì đi lấy ô tô. Đến chỗ xe, con thấy có người định cướp xe nhưng con bắt được, người đó liền bỏ chạy. Sau đó con đi loanh quanh trong khuôn viên công ty, giờ đã là một ngôi chùa. Đến một lối vào, con thấy bên trong chùa lại là một cái chợ.
Giấc mơ công ty biến thành chùa con nghĩ là chư vị muốn nhắn nhủ rằng công ty cũng chính là nơi con rèn giũa bản thân mình. Đừng biến nơi đáng ra là chỗ học tập, rèn luyện mình thành cái chợ hay mua bán chuyện thị phi, buôn dưa lê bán dưa chuột, lấy câu chuyện làm quà. Con nên tu khẩu, bớt bàn tán, bớt chuyện trò vô bổ.
Việc con bị mất ô tô: Con hiểu đó là "phương tiện hiện đại" để đi nhanh hơn trên con đường tu học, Con cần gìn giữ cẩn thận đừng đánh mất phương tiện quý giá đó.
Bên ngoài là chùa, bên trong là chợ: Chi tiết này con nghĩ là ẩn dụ về việc nhìn vậy mà không phải vậy, trong ngoài bất nhất.
Con nghĩ mình không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong của một con người hay một sự việc.
Ngoài ra, chi tiết "cái chùa mà bên trong lại là chợ" có lẽ cũng phản ánh đúng thực tế công ty con hiện nay. Giám đốc công ty con là người rất tín tâm: cứ đến ngày rằm, mùng một là tụng kinh niệm Phật ở miếu công ty; hễ công ty có việc xảy ra hoặc kết quả kinh doanh không tốt là lại mời thầy cúng, sư thầy về làm lễ.
Mới tuần trước, chị mời được một pháp vương Tây Tạng về công ty làm lễ cúng cho công ty và ban phước cho cán bộ nhân viên. Chị kể vị pháp sư này ở Nepal rất nổi tiếng, thường xuất hiện bên cạnh nhà vua, và người dân gặp phải quỳ xuống hôn chân chứ không chỉ chắp tay vái lạy như ở Việt Nam. Ngay trong phòng con, có chị đồng nghiệp vốn không tin Thần Phật cũng vội chạy ra quỳ lạy xin pháp sư ban cho chuỗi hạt đã trì chú.
Trong công ty con, có một chị có chút khả năng xem bói và nhìn thấy vong có kể với con là hôm chị gặp pháp vương Tây Tạng thì người chị có cảm giác nặng trịch.
Trong buổi họp giao ban tuần này, chị giám đốc còn kể rất nhiều về những cơ duyên chị được gặp các bậc tu hành, được tham dự các khóa tu của những vị thầy nổi tiếng v.v…
Lúc đó con đã từng nghĩ chị cũng là người có tâm tốt, chịu khó tu học tìm hiểu tâm linh. Nhưng giờ xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lời nói đến hành động của chị rất khác nhau và qua giấc mơ, con nhận ra rằng nhìn bề ngoài tưởng chị đang tu tập, nhưng thực tế chỉ là giả đạo đức, đúng như hình ảnh cái chợ bên trong ngôi chùa trong giấc mơ.
Con xin kính báo
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo.
Hôm trước con có một giấc mơ mà khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ khá rõ:
Công ty của con tự nhiên biến thành một ngôi chùa rất tấp nập. Con đi làm về, gặp sếp ở bãi đỗ xe, chào sếp xong thì đi lấy ô tô. Đến chỗ xe, con thấy có người định cướp xe nhưng con bắt được, người đó liền bỏ chạy. Sau đó con đi loanh quanh trong khuôn viên công ty, giờ đã là một ngôi chùa. Đến một lối vào, con thấy bên trong chùa lại là một cái chợ.
Giấc mơ công ty biến thành chùa con nghĩ là chư vị muốn nhắn nhủ rằng công ty cũng chính là nơi con rèn giũa bản thân mình. Đừng biến nơi đáng ra là chỗ học tập, rèn luyện mình thành cái chợ hay mua bán chuyện thị phi, buôn dưa lê bán dưa chuột, lấy câu chuyện làm quà. Con nên tu khẩu, bớt bàn tán, bớt chuyện trò vô bổ.
Việc con bị mất ô tô: Con hiểu đó là "phương tiện hiện đại" để đi nhanh hơn trên con đường tu học, Con cần gìn giữ cẩn thận đừng đánh mất phương tiện quý giá đó.
Bên ngoài là chùa, bên trong là chợ: Chi tiết này con nghĩ là ẩn dụ về việc nhìn vậy mà không phải vậy, trong ngoài bất nhất.
Con nghĩ mình không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong của một con người hay một sự việc.
Ngoài ra, chi tiết "cái chùa mà bên trong lại là chợ" có lẽ cũng phản ánh đúng thực tế công ty con hiện nay. Giám đốc công ty con là người rất tín tâm: cứ đến ngày rằm, mùng một là tụng kinh niệm Phật ở miếu công ty; hễ công ty có việc xảy ra hoặc kết quả kinh doanh không tốt là lại mời thầy cúng, sư thầy về làm lễ.
Mới tuần trước, chị mời được một pháp vương Tây Tạng về công ty làm lễ cúng cho công ty và ban phước cho cán bộ nhân viên. Chị kể vị pháp sư này ở Nepal rất nổi tiếng, thường xuất hiện bên cạnh nhà vua, và người dân gặp phải quỳ xuống hôn chân chứ không chỉ chắp tay vái lạy như ở Việt Nam. Ngay trong phòng con, có chị đồng nghiệp vốn không tin Thần Phật cũng vội chạy ra quỳ lạy xin pháp sư ban cho chuỗi hạt đã trì chú.
Trong công ty con, có một chị có chút khả năng xem bói và nhìn thấy vong có kể với con là hôm chị gặp pháp vương Tây Tạng thì người chị có cảm giác nặng trịch.
Trong buổi họp giao ban tuần này, chị giám đốc còn kể rất nhiều về những cơ duyên chị được gặp các bậc tu hành, được tham dự các khóa tu của những vị thầy nổi tiếng v.v…
Lúc đó con đã từng nghĩ chị cũng là người có tâm tốt, chịu khó tu học tìm hiểu tâm linh. Nhưng giờ xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lời nói đến hành động của chị rất khác nhau và qua giấc mơ, con nhận ra rằng nhìn bề ngoài tưởng chị đang tu tập, nhưng thực tế chỉ là giả đạo đức, đúng như hình ảnh cái chợ bên trong ngôi chùa trong giấc mơ.
Con xin kính báo